1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dọn!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi losuoi, 08/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. losuoi

    losuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tôi dọn lòng mình..
    ...Dọn những mênh mang..Dọn những kỷ niệm...Dọn những nỗi đau..Dọn những giọt nước mắt khóc trong đêm..
    ...Tôi dọn mênh mang..Tôi dọn những buổi sáng chờ trông...mong ngóng về một bóng dáng ai đó...
    ...Tôi dọn mênh mang...Dọn âm trí ...xếp gọn những suy nghĩ về một ngăn tủ trong trái tim mình...để cất đi...
    ..Tôi dọn mênh mang...Thu sang ...đông đến...dọn những ngọn gió mùa hè...dọn những ánh nắng...để đông bước qua...
    ...Tôi dọn mênh mang...Dọn trái tim đang ngổn ngang...Mong rằng sẽ được an thiền với cuộc sống...
  2. workerbee2006

    workerbee2006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    30
    Dọn hết đi!
    Cho tâm mình trở về tâm thiền! Về với tự nhiên.
  3. losuoi

    losuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn WB đã ở bên ..nâng đỡ tâm hồn lúc đang chông chênh...
  4. workerbee2006

    workerbee2006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    30
    Dear U!
    Cuộc đời ai cũng có lúc phải chông chênh.
    Nếu có thể giúp người ta thoát ra được, hãy làm đi thôi.
  5. losuoi

    losuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Có một điều gì đó cảm thấy khá ..đồng cảm...
  6. workerbee2006

    workerbee2006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    30
    Just feeling!
  7. losuoi

    losuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Just feeling thôi mà ...cảm thấy vui và ấm áp lạ nhỉ...Hope it not a dream...
  8. workerbee2006

    workerbee2006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    30
    Đường trần gian biết đâu mà đi. Cũng chỉ là quán trọ thôi.
    Life is a dream! Dream is dream!
  9. losuoi

    losuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Duyên số gặp dc nhau...hy vọng "quán trọ " của WB gần "quán trọ" của LS....:)
  10. kohiugihet

    kohiugihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đời là giấc mộng, mộng chỉ là mộng. Vậy cái gì mới là đời hả WB?
    Một người đàn ông nằm ngủ mơ thấy mình là một con ****, khi tỉnh giấc thì ông trở về với dáng vẻ một con người. Ông tự hỏi mình đã nằm mơ thấy mình là **** hay chính con **** kia đã mơ thấy nó là ông?
    Tất cả chỉ là hư vô...

Chia sẻ trang này