1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DONE! Thank all

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi Nghia.photoshop, 12/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nghia.photoshop

    Nghia.photoshop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    116.363
    Đã được thích:
    18.246
    Done! Thank all!
  2. Nghia.photoshop

    Nghia.photoshop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    116.363
    Đã được thích:
    18.246
    Quay trở lại những thập niên 80, trò chơi điện tử du nhập vào Việt Nam. Có không ít các cậu bé, cô bé bị nó hút hồn mê mệt, đôi lúc chỉ là trốn mẹ ngồi cả chiều ở hàng điện tử xem người khác chơi (vì làm gì có tiền mà chơi). Minh Hoàng, 23 tuổi, nhân viên bán hàng, nhớ lại thời còn gắn bó với điện tử bốn nút: “khi bắt đầu được mẹ cho tiền ăn sáng là tôi thường xuyên nhịn giành tiền chơi điện tử, 100đ/5phút, 200đ/10phút, 300đ/15phút, 400đ/20 phút, 500đ/nửa tiếng, 1000đ/1 tiếng. Mà lúc đó, cậu nào chơi “trả sau” hay “ghi giờ cho cháu” là “đại gia” lắm đó”.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trò chơi được nhắc đến nhiều nhất là Răm-bô (Contra II).Từ “phá đảo” cũng bắt nguồn từ đây. Có rất nhiều người thuộc thế hệ 7X, 6X vẫn còn “nằm lòng” hai câu “thần chú”: “hai trên, hai dưới, trái phải trái phải, B A A B” – “trên trên dưới dưới trái trái phải phải A A B B”… (Sao bảo hóa gậy). Rồi các thuật ngữ chuyên môn như: đạn nhanh ( R), đạn cà chua (M), đạn xoáy (F), đạn chùm ( S ), đạn lửa ( L), đạn tàng hình (B), nhà trắng (trùm bài 1), cầu đá, phủ đầu rồng (trùm bài 3), cầu tuyết (bài 5), nhà máy điện (bài 6)… “Lúc đầu mới chơi, có cậu “phản xạ” nhanh nhạy, giật văng cả máy. Sau này, đẳng cấp cao ngồi bấm nút điều khiển nhân vật trong game xông pha chém giết mà “mặt không đổi sắc” - Tuấn Thành hồi tưởng lại “thời kỳ vàng son” của điện tử bốn nút.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đến một ngày, các quán điện tử đồng loạt "lên đời" với máy tính, chuột và bàn phím. Lúc này, trò chơi điện tử có cái tên "tây" hơn là game. Rất nhanh sau đó là sự đổ bộ của Internet, khiến những quán ngày xưa phải nâng cấp hoặc lui vào dĩ vãng

    Tuy hiện nay trên thị trường có nhiều game online nhập vai, bắn súng hấp dẫn nhưng điện tử bốn nút vẫn là “kỷ niệm ấu thơ” sâu đậm nhất. Thỉnh thoảng vô tình nghe lại những âm thanh quen thuộc phát ra từ các trò chơi, không ít bạn cảm thấy "bồi hồi". Chỉ có thể hiểu đơn giản là điện tử bốn nút đã trở thành một niềm đam mê không dễ đổi
  3. Nghia.photoshop

    Nghia.photoshop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    116.363
    Đã được thích:
    18.246
    up
  4. montersea

    montersea Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    44.526
    Đã được thích:
    12.218
    Mình nhớ hồi bé nhịn ăn sáng lấy 500 để dành chiều không học chơi được 2h :((

    Nghĩ lại thấy giờ cực kỳ vui [:D][:D][:D][:D]
  5. Nghia.photoshop

    Nghia.photoshop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    116.363
    Đã được thích:
    18.246
    up
  6. rorangtho113

    rorangtho113 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    26.071
    Đã được thích:
    1.071
  7. Nghia.photoshop

    Nghia.photoshop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    116.363
    Đã được thích:
    18.246
    Anh mới bác Tuấn Lợi đi mấy vòng rồi không có em ạ :((
  8. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Chợ sắt thẳng tiến bác nhé, máy thì rẻ nhưng băng thì hơi đắt
  9. Hpy1368

    Hpy1368 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2012
    Bài viết:
    52.201
    Đã được thích:
    2.166
    up anh nhớ hồi xưa ơ quê .minh vói thang bạn cạnh nhà góp 500=1000k trốn ra quán làm nửa tiếng contra nhớ mãi mình nhảy con tra cầm cái tay di chuyển theo game đễn nỗi tuột cả rắc cắm sợ chủ quán nó bắt đền quá..nghĩ lại thấy vui .Ôi tuổi thơ
  10. Hp_rocket

    Hp_rocket Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2011
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    244
    ngày xưa gần nhà e 500 nửa tiếng =))
    chơi trò người ếch phê vãi đái >:)

Chia sẻ trang này