1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DONE! Thank all

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi Nghia.photoshop, 12/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nghia.photoshop

    Nghia.photoshop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    116.363
    Đã được thích:
    18.246
    [r2)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [r2)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [r2)]
  2. sangoduchuy.lynkzz

    sangoduchuy.lynkzz Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2012
    Bài viết:
    5.535
    Đã được thích:
    27
    nhớ.................
  3. Nghia.photoshop

    Nghia.photoshop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    116.363
    Đã được thích:
    18.246
    :-??
  4. sangoduchuy.lynkzz

    sangoduchuy.lynkzz Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2012
    Bài viết:
    5.535
    Đã được thích:
    27
    hehe.. em cũng nhớ cái thời ngày xưa đc bà cô ở Canada về cho tiền.. cả ngày cắm đầu vào quán điện tử quên cả ăn uống.. nhà thì bận tiếp khách nên ko để ý, mãi đến tối mịt mới nhớ ra thì tá hỏa đi tìm, hóa ra thằng ku đang hì hục chơi trong quán điện tử :))
  5. Nghia.photoshop

    Nghia.photoshop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    116.363
    Đã được thích:
    18.246
    Chú còn có kiều cho tiền để chơi........sướng thật...........ngày xưa bọn anh toàn đi nhặt chổi cùn rế rách bán đồng nát kiếm tiền thôi...............khổ lắm !:((
  6. sangoduchuy.lynkzz

    sangoduchuy.lynkzz Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2012
    Bài viết:
    5.535
    Đã được thích:
    27
    úi giời.. mấy mươi năm mới đc cho 1 lần.. chứ ngày thường e cũng toàn đi gom chai lọ đem bán xem có đc đồng nào là nhăm nhe chạy ngay ra quán đt :)).. mà ra chắc gì đã đc chơi ngay, ngồi đợi hàng tiếng mới đến lượt chơi.. chơi hết tiền thì ấm ức nghĩ "mịa, đợi rõ lâu, chơi đc tí đã phải đứng dậy rồi" . Nghĩ như thế nhưng đứng dậy vẫn nán lại ngồi chầu rìa bọn kia chơi xem có đc ké cửa ko :)). Nghĩ lại vui thật :)
  7. Nghia.photoshop

    Nghia.photoshop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    116.363
    Đã được thích:
    18.246
    Vui quá em nhỉ :-bd. Bọn trẻ con bây giờ toàn chơi trò vớ vẩn với cả xem ***...........sau này lớn lên không thể có những kỷ niệm đẹp như anh em mình ngày xưa được ! Buồn cho thế hệ trẻ :((
  8. sangoduchuy.lynkzz

    sangoduchuy.lynkzz Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2012
    Bài viết:
    5.535
    Đã được thích:
    27
    bjo toàn game online, chat chit vớ vẩn.. đành rằng những cái này là khoa học, hiện đại. Nhưng nó du nhập vào VN mình vô tình làm thế hệ trẻ VN sa đà.. toàn án mạng vì thiếu tiền chơi game.. hic.. nghĩ mà ghê a ạ.. :-ss :-ss
  9. truong109hp

    truong109hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    116
    mẫu giáo đến lớp 3 lớp 4
    mẹ cho 1000 ăn sáng,ăn 500,còn 500 gọi thằng bạn thân chí cốt góp thêm 500 làm 1 tiếng 4 nút cũng sướng lắm rồi.
    lớp 4 đến lớp 6
    sau cái thời 4 nút là cái thời game sega lên ngôi với trò kinh điển rồng đen,hay cảnh sát hoàng gia,nhất dương chỉ,7 viên ngọpc rồng,ngày xưa game sega nổi tiếng với các trò đối kháng thì sang đến cái thời chơi đua xe harley với các nhân vật hài hước trà zô,*** trâu,xe rưồi,đĩa bay,minli với các đoạn mã đẻ mua full đồ vuông vuông x x o o tam giác,hôhô,đặt bom,đua xe dã chiến,thòi ngày xưa chắc thanh niên ít ai là ko biết đến quán điẻn tử đối diện ngô quyền 3,nổi tiếng quá.hehe,tu điẻm trốn học của các thanh niên thời bấy giờ ;))
    cũng lớp 6 lớp 7
    sau cái thời harley rồi lại đến thời game ps đời đầu với đua xe thú,france 98,2000,2001,,chiến tranh tthế giới,Finan ò fantasy 8,risiden evin,
    cuối lớp 7
    bắt đầu làm quen với vi tính,trò đầu tiên chơi là QUAKE,bắn cái trò này thì hài vãi linh hồn với các súng như súng quen thuộc súng "9",rocken luncher,loong kong với các hình ảnh nhân vật nhìu khi ko thấy mặc gi ;))
    sau đó rồi khi cả phố chuyển sang đế chế,cái thời đành còn gà nhưng vui không tả đc,rồi sang đến star craf,cuối cùng lớp 8 chuyển sang chơi haflie,cái trò này thời kì đầu chơi cục kì thích,thích mê mệt,đêm nămg ngủ mà mơ đến Hl suốt.hêhhe.
    rồi đến hết lớp 12 cũng chỉ biết quanh đi quẩn lại chơi đê chế với HL,stả craf,hồi đó game online mới bắt đầu nhen nhóm hình thành vào năm 2003 khi MU ra đời với câu nói cửa miệng khi hỏi nhau,mày reset bao nhiu lần rồi,lúc đầu nghe reset chục lần đã thấy ghê,càng về sau rs đến cả trăm lần cũng chẳng ăn thua bới hàng loạt Pb MU ra đời sau đó.
    dến khi game ol bùng nổ vào năm 2005 là khi vltk chính thức ra đời với các bản beta rồi chính thức đã gây cơn sốt quá lớn cho giới trẻ,nhà nhà mở game OL,ở cái thời đó chắc các bác cũng đã đc sống trong 1 thế giới ảo với các cuộc công thành,tống kim,i\biện kinh,tuy cấp thấp nhưng cái cảm giác lúc đó có lẽ đến tận bây giờ vẫn rất còn nhìu người muốn đc sống lại những giây phút đó.rất háo hức và thèm khát.hêhh,rồi những cuộc of bang ăn nhậu vui ko tưởng của những người anh em thân thiết trên bang,đến tận bjo khi game ol đã bão hoà thì hiện tại trong tôi chỉ còn biết chơi trò CF để giải trí,không còn ngày ngày cày cuốc trên VLTK nữa.
    26 tuổi rôi,từ cái thời thơ ấu cho đến tận bjo,nghĩ lại thấy mọi thứ trôi qua nhanh thật.....[r2)]
  10. Nghia.photoshop

    Nghia.photoshop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    116.363
    Đã được thích:
    18.246
    32 tuổi rôi,từ cái thời thơ ấu cho đến tận bjo,nghĩ lại thấy mọi thứ trôi qua nhanh thật.....:-bd

Chia sẻ trang này