1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Done!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 0rigami, 26/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0rigami

    0rigami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Done!
  2. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu cho các cụ đến trang web này, hoặc cho các cụ đi tư vấn ở một BS tư vấn nào đó, nói là con đã bị ảnh hưởng bởi bố mẹ rồi đó, nếu không giải quyết ngay là con đi mất nè. Doạ thôi nhé rồi đưa các cụ đi đến trung tâm.
    Đừng đóng vai trò người đứng giữa...mệt lắm...hãy để các chuyên gia giúp bạn.
  3. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Để các cụ ấy thấy hết đau khổ của bạn,để các cụ ấy hãy vì con mà hy sinh những tự ái cá nhân đi.
  4. 0rigami

    0rigami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Trời! Em nghe người ta nói con cái là cầu nối hàn gắn tình cảm giữa bố mẹ mà...ai chỉ em cách đi +_+
  5. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Các chuyên gia họ có kỹ năng, có keo con voi để hàn gắn các loại tình cảm.
    Con cái mà dính vào sẽ bị bắt phải chọn 1 bên ngay.
  6. nvtung1

    nvtung1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    1
    Bố mẹ đang vậy chắc cả 2 cũng thấy buồn lắm. Họ cũng cần chia sẻ. Hãy cố gắng là người tâm sự với bố mẹ. Có thể rủ mẹ đi mua sắm hay đi mua sắm cùng mẹ (chả hiểu cậu bao nhiêu tuổi rồi, đèo được mẹ chưa (-:) cho mẹ khuây khỏa. Nghe mẹ tâm sự.
    Còn với bố, hơi khó hơn. Cậu có hợp với bố ko? Rủ bố đi uống cà phê hay nhậu (-:? Sợ hơi khó. Trong văn hóa người Việt mình, rất khó để bố con, đặc biệt là con trai, có thể là người "bằng vai phải lứa như vậy". Vậy thì tối có thể pha cho bố ấm chè, hay cuối tuần mẹ đi đâu vắng, rồi hai bố con nhâm nhi tâm sự. Hay rủ bố về quê, thăm họ hàng 1 hay 2 ngày gì đó, tạo ra điều kiện để tâm sự với bố, khi đã hiểu mẹ. Có thể bắt đầu như " Mẹ cũng buồn lắm bố ạ. Mẹ mong bố sẽ xử sự thế này thế kia...." Và biết đâu bố cậu cũng sẽ nói " Bố cũng buồn lắm...Bố mong mẹ ..."
    Dĩ nhiên những gì cậu nói phải dựa trên sự thât: Nói mẹ buồn thì đúng mẹ phải buồn....(-:
    Chả hiểu viết thế này có giúp gì được cậu không? Mỗi gia mỗi cảnh (-:.
    Đôi khi vì đứa con mà người lớn sẵn sàng hy sinh nhiều thứ lắm
  7. 0rigami

    0rigami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn anh... em sẽ tiếp thu
  8. nvtung1

    nvtung1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    1
    Qua con mua troi se lai sang. Chac moi chuyen se tot dep thoi (-:
    Xin loi o day khong co bo go tieng viet nen ko viet duoc tieng viet co dau
  9. 0rigami

    0rigami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    tam su voi me nhung me co chap wa anh ah >_<
    lam the nao day ??
  10. nvtung1

    nvtung1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    1
    Chuyện gì chứ chuyện tình cảm thì phải cần thời gian. Bây h cứ gần gũi và lắng nghe mẹ đã. Đừng phản bác hay muốn mẹ làm cái này cái kia. Hãy lắng nghe và là người chia sẽ với mẹ.
    Hình như em là con gái nhỉ (-:? Thế thì càng dễ. Tối vác chăn chiếu sang ngủ với mẹ. Lắng nghe mẹ. Kể chuyện gì đó của mình làm mẹ vui. Nếu trên 16 tuổi roài. Thì kể xem chuyện là anh nào đang tán mình. Tán thế nào? (-: Gợi lại chuyện ngày xưa bố với mẹ như thế nào? Biết đâu những kỷ niệm đẹp của ngày hôm qua lại hâm nóng lại tình cảm của hai người đó.
    Rồi "xui bố", dĩ nhiên nếu bố không là người cố chấp và ngày đó cũng gần, mua hoa hay quà tặng mẹ nhân ngày gì đó: ngày 2 người quen nhau, yêu nhau... Bắt phải xui khéo vào (-:. Đại loại như khi chỉ có 2 bố con với nhau, nói bâng quơ:
    "Ơ sắp đến ngày kỷ niệm hai người cưới nhau roài. Bố mà tặng hao mẹ chắc mẹ vui lắm nhỉ"
    Hoặc bố không nghe ngày đó em mua hoa về nhà cắm, tự nấu ăn, làm cho bố mẹ ngạc nhiên coi, mua tặng họ 1 cặp vé xem phim....(-: . Thử xem "Ngày xưa ơi" có giúp gì được ngày nay ơi không nhé? (-:

Chia sẻ trang này