1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Done

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoitronggiangho_pc, 14/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoitronggiangho_pc

    nguoitronggiangho_pc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    993
    ĐFS
  2. nguoitronggiangho_pc

    nguoitronggiangho_pc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    993
    Ko bác nào giúp em công thành có địch à?
  3. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Mô Phật
    đánh đồn có địch bác phải giết người
    ( mới chiếm được )
    để cho người ta yên thân
    cứu( ko giết) một mạng người hơn xây 7 từng tháp...
  4. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Nó là công an, lại là công an trại giam, đánh phạm có nghề...
    Khuyên thì dễ thôi, ít ra thì anh biết CA trại giam hay phải vắng nhà lắm... công tác mà.. đấy là lợi thế
    Cơ dưng mà nó là công an, lại là công an trại giam, lại còn ghen nữa chứ.
    Thôi anh khuyên chú kiếm lấy 2 chữ bình yên. Đến cao thủ trên này mà gặp tình huống của chú chắc cũng ca bài tẩu vi thượng sách. Thế cho nó lành. Dạo này mấy cơn bão đang đổ vào VN, sét đánh liên tục, lo gì chuyện cỏn con.
  5. Old_sexy_maN

    Old_sexy_maN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Ca này dễ quá , anh bảo chú chạy ngay sang bên TBTY, xem topic thợ săn toàn tập, có phần cưa gái có người yêu rồi, ca của chú áp dụng đúng anh đảm bảo ăn 100%, cố gắng nhé
  6. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    bác cẩn thận nó lại đưa bác vào trại giam chỗ nó vì tội quấy rối đấy. Vụ này bỏ đi. Còn nếu bác đợi được đến lúc cô bạn thoát ngục thì
  7. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Muốn đánh đồn có địch thì dứt khoát là phải trơ gan và chai mặt rồi. Nhưng bf của nàng là cán bộ công an trại giam thì e rằng hơi khó nhằn đó nhé. Hi vọng là bạn ko bị anh ta tống vô "trại"
  8. abutu

    abutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    nó công an kệ bà nó chứ ,nếu cảm thấy có cơ hội thì nhào zô đi,miễn sao đừng để bị vào trại giam là được....nếu chú có nhiều đạn thì chơi đi,sợ quái gì
  9. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Theo em bác cứ tán bình thường.Bác có nền móng tốt là bạn cũ từ hồi tiểu học.Những người bạn ấy bây giờ là đáng quý lắm.Nếu cô bạn ấy cũng quý mến bác,hay cafe với bác,hay tâm sự cùng bác thì đấy là dấu hiệu rất rất tốt,tức là bác đã đi đc nửa chặng đường rồi.
    Việc tiếp theo là chờ đợi và quan sát thôi,nhưng chỉ khuyên bác là đừng bám nàng quá nhá,như thế sẽ mang lại hiệu quả ko tốt đâu .Bác thỉnh thoảng SMS nàng kiểu thế này :"Eo ơi,lâu ko gặp lại A..A xinh quá,mình ko nhận ra /Híc,sao tự nhiên nhơ nhớ A thế nhỉ..." đại loại thế,nửa đùa nửa thật bác ạ!
    Bác cứ giăng lưới thả mồi đi,để con cá ấy mệt lử và say sóng,tức khắc bác sẽ có cơ hội thành công.
    Good luck!!!
  10. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Biết thế nào là đòn tù không, thằng người yêu cô ý làm ở trại Giam nên nó chắc là mắc bệnh nghề nghiệp nên nó quản lý người yêu kinh là đúng thôi, nhưng cái quan trọng là, thằng đó không vấn đề ji vấn đề cô bạn gái kia có yêu hắn ta không thôi, chứ cô ý yêu thằng đó thì vớ vẩn đồn có địch không đánh đc mà còn ăn no đòn tù của thằng đấy,
    Cứ thám thính xem nào,quan trọng là chiếm đc tình cảm của cô ý, cố gắng nên nhé

Chia sẻ trang này