1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Done

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoitronggiangho_pc, 14/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    4.282
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác tự tin phết đó chứ , mà bác nói đúng, chỉ cần em kia xuôi thì thằng kia tự khắc ra rìa . Còn chuyện ghen tuong bằng nắm đấm thì chắc chỉ có thằng nào đầu đất mới làm
  2. daofuxuthanh

    daofuxuthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của chú ko đáng ngại lắm!?
    Dù tay đó là công an hay là gì gì chăng nữa thì nó cũng chỉ là con người thôi .
    Hơn thế nữa tay đó lại la công an , được giáo dục đầy đủ fam chất và đạo đức của người "chiến sy CAND" . Tuy nhiên tên đó lại hay ghen cũng là môt điều kiện thuộn lợi cho chú, bởi vì chú fải tranh thu mọi lúc ,mọi nơi để gần ,để hẹn hò với bạn gái của hắn . (Quan trọng là chú có thật lòng ko!?) Như vậy hắn sẽ tự dần dần rút lui thôi,(nhưng chú fải để ý thái độ của cô bạn gái nữa)... Chú đừng lo là hắn có "đưa chú vào trại giam " hay ko?
    Chú có thấy nhiều câu chuyện tình cảm động đã vượt qua tất cả ko?
    Hiện bây giờ anh có thể đoán trong tâm trạng chú là chưa đủ tự tin thôi .Chú hãy mạnh mẽ lên ,tự tin lên ..."KO CÓ SỨC MẠNH NÀO BẰNG SỨC MẠNH TÌNH YÊU CẢ!" (bây giờ thì sức mạnh đồng tiền đang có vẻ .....???)
    Nói chung là chú tự tin lên !
    (đừng thấy công an đã tè ra quần thế!)
    Chúc chú thành công!
    À mà khi nào ngon rùi báo tin vui cho tui nha!
    đao fủ
  3. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Bác này lại ngược với tớ. Hồi cấp 1 thick 1 em, sau 10 năm gặp lại nó h lại đeck thick nữa
  4. cunconxinhdep_7485

    cunconxinhdep_7485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Các bác này yêu sớm nhỉ, hồi cấp 1 thì biết quái gì mà yêu nhỉ?E đến hết cấp 3 mới biết yêu.
  5. oralb

    oralb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    chẳng có ý kiến nào hay ho để khuyên bác nhưng rất quý cái tinh thần của bác nên máu quá viết vài dòng cổ vũ bác thôi việc còn lại bây giờ là làm sao bác thể hiện hết cái tinh thần ấy bằng hành động ra ngoài thôi
    nhưng cổ vũ bác thế này lại hơi thương cái anh VÌ Nước Vì Dân kia thôi kệ nó là cái số cả
  6. nguoitronggiangho_pc

    nguoitronggiangho_pc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    993
    Mai về gặp em đấy rôif!!!
    Phải điều tra ra mấy con bạn thân mới được!!
  7. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Sao mà có nhiều người thích lao vào đồn có địch thế không biết????. Chả có kinh nghiệm gì chỉ biết động viên bác chủ topic vì tinh thần dũng cảm dám đánh vào trại giam của công an cơ đây . Cố lên, cố lên
  8. nguoitronggiangho_pc

    nguoitronggiangho_pc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    993
    hic hic!! hôm nay em đấy nhắn tin bảo là mùa đông này là mùa đông hạnh phúc nhất của em... ko biết là í gì. Bọn bạn thân của em í( bọn con gái lắm mồm) lại xúi mình tán em chứ.... Nhìn thấy tương lai mình ở trong trại giam quá... Bác nào từng có kinh nghiệm vào tù ra tội kể cho em nghe với. Trong tù có các đại ca ko ạh? Em mà vào trong đấy thì phải biết điều ntn?
  9. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    Bác nt lại "mùa đông này lúc gặp lại em là anh hp nhất"... May mắn thì bác Còn nếu bác không may mắn, anh cai tù đọc được....
  10. qtce

    qtce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của chú này sao giống truyện của anh ngày xưa thế. Anh cũng đã từng cưa dc 1 em (em này là bạn học cùng cấp 3) có người yêu làm Cảnh sát cơ động. Cái thằng này cũng có những đức tính y như chú vừa kể đó. Thuộc loại cục tính (bọn cơ động mà đánh người phải biết) ghen tuông thì vô đối rồi. Nghĩ lại hồi đó kể ra nếu đem so sánh thì mình thua nó về mọi mặt kể cả về tuổi đời cũng như khả năng kinh tế ( Mới sv năm 2 còn thằng này thì nó đã gần 30 ). Mình có một lợi thế duy nhất là quen biết em từ hồi học phổ thông Thằng này nó cưa đổ em dc 2 năm rồi mình lúc ấy là người đến sau nên cũng suy nghĩ nhiều lắm. Sau bao ngày vật vã cuối cùng anh cũng hạ dc quyết tâm : Phải đánh. Tiếp đó là trải qua những chuỗi ngày cong pha'' thanh` tri` hết sức khó khăn mà kể ra thì rất dài nên anh xin mạn phép ko trình bày. Tuy nhiên về nguyên tắc đánh đồn có địch thì đều giống nhau ở điểm đó là phát huy nội lực bản thân tấn công vào mặt trận còn bỏ ngỏ của quân địch . Đối với những thằng quá ghen tuông thì sau một thời gian yêu sẽ làm cho gái trở nên mệt mỏi dẫn đến chán nản. Vì thế chú đừng lo lắng ghen tuông sẽ càng làm cho gái của chú có thêm quyết tâm bỏ thằng đó. Nếu có thể nên khoét sâu vào nhược điểm này của nó là tốt nhất (he chú cần phải dũng cảm lắm đấy dây với mấy thằng cớm là ko đùa dc đâu). Chúc chú thành công và có một happy ending

Chia sẻ trang này