1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Done

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoitronggiangho_pc, 14/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fujikawa

    fujikawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Được fujikawa sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 13/07/2008
  2. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Làm cho cô ta thấy bạn yêu cô ta nhiều hơn hẳn thằng bạn trai của cô ý. Cái này nên chọn thời điểm, thời cơ. Nhất là lúc cô ta đang cãi nhau, hoặc a kia đi ctác,...gì đó. Ít ra để cô ta thấy tình cảm của ngy cô ta giành cho cô ta ko bằng một cái vẩy của ng#, thì cô ta chẳng sớm cũng muộn sẽ bye bye anh kia
    Chúc may mắn
  3. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    tương tư là hèn kém...cái gì cũng phải mạnh dạn..sao phải tương tư...tấn công đi
  4. cathn75

    cathn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Nhầm, sorry
    Được cathn75 sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 13/07/2008
  5. skidrow_xd

    skidrow_xd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Sao các bác có vẻ hào hứng với cái trò đi tán gái của thằng khác thế? Đời có nhân quả đấy các bác, cứ giả như bác chủ topic này tán tỉnh được bạn của bác ấy đi, liệu khi yêu đc rồi bác có tin tưởng không? Hay lại nghĩ rằng nó có thể bỏ đc thằng kia thì sẽ có lúc bỏ đc mình không? Em dính rồi đây, người ta sắp cưới, em quen có 9 ngày là nụ hôn đầu tiên, 1 tháng 15 ngày là say xỉn với em và ngủ chung gường (lúc ấy chưa làm gì nhé, vì say mà k có chỗ cho em nó ngủ thôi). Rồi sau 3 tháng, nó bỏ thằng bồ sắp cưới, em say trong men chiến thắng, rồi đi Vũng tàu cũng phệt được. Tiếp đó là quãng thời gian dài chỉ có đi chơi và phệt, phệt bất kể lúc nào, được cái 2 đứa rất hòa hợp trong chuyện đó. Nhưng rồi nhân quả mà, rồi cũng 1 lần giận nhau, nó bỏ đi chơi với đám bạn, rồi lại say, bị thằng khác nó kéo vào KS như em kéo nó ngày trước. Rồi cũng chia tay, giờ em mới chia tay nên đau lắm, em hận đàn bà nhưng nghĩ kĩ lại cũng tại mình cả thôi
  6. thanhbig

    thanhbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bác uiiiiiii yêu là phải máu chúc cái tình yêu sét đánh của bác có kết quả tốt đẹp
  7. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1
    Theo tui thì đc nên vào bộ đội thiết giáp trước khi công cái đồn này
  8. cyc3na

    cyc3na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Theo nguyên tắc bản thân em thì: không công đồn có địch
  9. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    cán bộ công an trại giam_kinh khủng lắm nhé
    hồi xưa có 1 anh đi cưa mình , trời ơi chưa là gì mà kiểm sóat dữ lắm
    "Em ở đâu . em đang làm gì....
    nói chung khủng hỏang
    Bác cưa coi chừng nó ghen nó rút súng bắn là toi đời ấy
    Có ng yêu là cán bộ công an trại giam nếu chán thì trước sau gì củng chia tay bác nhảy vào mà làm gì
  10. Sinhngay8th8

    Sinhngay8th8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Đúng òi _ cứ để tự ngấm mình như là Gà đang ngấm mình nè không chiến mà thắng mới thích

Chia sẻ trang này