1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Done

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi hisamitsu, 02/02/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AkWatch99

    AkWatch99 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2011
    Bài viết:
    27.366
    Đã được thích:
    9.843
    đang hỏi b kia, chứ a thì bị nó vật quen rồi [-(
  2. Nghia.photoshop

    Nghia.photoshop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    116.363
    Đã được thích:
    18.246
    >:) >:) >:)
  3. hongstyle

    hongstyle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    19.596
    Đã được thích:
    1.361


    thằng :@) này đi ngủ đi .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------


    :-":-":-":-" .

    à , vài bữa nữa qua nhờ bác làm e cái album ảnh :D :-*
  4. AkWatch99

    AkWatch99 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2011
    Bài viết:
    27.366
    Đã được thích:
    9.843
    cụ thể là gì hả mợ??????
  5. dieishappy

    dieishappy Guest

    Dạ ko ạ,em hay ngủ muộn + thấy vui đâu chầu đó thôi ạ [r2)] tiền với em có nghĩa gì đâu ;))
  6. vietbeohp

    vietbeohp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2012
    Bài viết:
    9.861
    Đã được thích:
    148
    Hãy hài lòng với cuộc sống hiện tại nếu bạn đã đầy đủ !!!

    Mong ai đó khi đã ghé qua topic này của tôi, hãy đọc hết những lời tôi viết - chỉ là một chút chia sẻ suy nghĩ của tôi về một mảng của cuộc sống, qua đó tôi cũng muốn gửi những lời tri ân đến tất cả các bạn - những người sẽ dành chút thời gian cho topic này !!! Và các bạn hãy nói suy nghĩ của mình, hãy cảm nhận những điều dưới đây bằng chính trái tim các bạn !!!



    Xin giới thiệu một chút, tôi chỉ là một đứa con gái 20 tuổi thôi, mới bước vào cuộc sống của một người trưởng thành nên cái gọi là kinh nghiệm và va chạm cuộc sống thì chưa có ! Và với topic này, tôi chỉ nghĩ đơn giản một điều rằng: Đã là con người thì dù là trai gái, già trẻ, lớn bé, một tấm lòng là không bao giờ thừa thãi và chắc hẳn ai cũng có !!!




    Một câu hỏi tôi muốn dành cho chính mình và cho các bạn: Chúng Ta đã cảm thấy đầy đủ trong cuộc đời này chưa ?!!




    Nếu như trong trường hợp bình thường, chắc hẳn ai cũng nghĩ là chưa đủ bởi vì tham vọng và ham muốn của con người chẳng bao giờ có giới hạn !!! Chính vì vậy mà con người chúng ta mới đánh giá cao sự nỗ lực và dẫn đến sự phát triển của xã hội ngày nay !



    Nhưng trong suốt những năm tháng qua, từ khi tôi biết đọc, biết viết, biết cảm nhận một chút, được tiếp xúc ngày càng nhiều hơn cả về con người, về công nghệ,... tôi muốn hỏi các bạn thêm một điều nữa: Nếu một khi các bạn cũng nhìn thấy những hình ảnh dưới đây - như tôi, liệu các bạn đã thấy cuộc sống của mình đầy đủ và các bạn đã có thể hài lòng hay chưa ?!



    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]



    Đây chỉ là một số hình ảnh giới hạn ở đất nước Việt Nam chúng ta thôi - là một con số quá nhỏ đối với Thế giới !!! Nhưng chỉ với con số nhỏ như thế này, vậy mà mỗi người chúng ta đã làm được những gì hay đôi khi vẫn thở ngắn than dài trách cuộc đời không được như ý đối với bản thân ?!! [​IMG]



    Tôi tự hỏi lương tri của mọi người ở đâu ?!! Tồn tại chỗ nào trong cái thể xác này ?!! Và sau khi nhìn những hình ảnh như vậy thì tôi cũng trách cuộc đời giống như tất cả các bạn !!! Nhưng tôi không trách cuộc đời không vừa tay với, tôi chỉ thấy trách cuộc đời vì sao không cân bằng hài hòa !!! [​IMG]... Bởi mức độ giàu nghèo là quá chênh lệch [​IMG]



    Các bạn ạ !!! Đừng thầm chửi người ta rằng " Ai bảo có sức mà không chịu khó vươn lên ?!! Bây giờ nghèo khổ còn trách ai nữa ?!! "... [​IMG] Mọi người nhìn lại xem, những hoàn cảnh như thế kia thì vươn lên bằng cách nào đây ?!! Một cụ già mù, một cụ già nữa bị con cháu bỏ rơi,... tuổi già sức yếu không nơi nương tựa, không chỗ dựa tinh thần, không sức khỏe,...họ lấy gì để phấn đấu ?!! Ngay cả những người trẻ tuổi, hay những đứa trẻ phải đi nhặt vỏ lon ngoài đường, đánh giầy,... chúng lấy cơ sở ở đâu để cố gắng nếu như những người đã có thể gọi là "đầy đủ" như chúng ta không "bố thí" cho họ được một chút tia sáng hy vọng ?!!




    Và đã có khi nào nằm trên tấm đệm êm và đắp một chiếc chăn ấm, mỗi người chúng ta nghĩ đến vô số người còn đang nằm vật vờ ngoài đường và co quắp trong trời đông lạnh lẽo hay không ?!!




    Đôi khi chúng ta chỉ cần trao đi nụ cười hay một cái nắm tay thật chặt, chỉ đủ để an ủi một phần tinh thần của họ !!! Nhưng nụ cười đó, cái nắm tay ấy có đủ để nuôi họ qua chuỗi ngày dài đau khổ tiếp theo không néu như không có một hành động cụ thể ?!! Bạn à, tôi chẳng đặt vấn đề tiền bạc là quan trọng nhất !!! Nhưng với cuộc đời ngày hôm nay, liệu ta có nên đặt vật chất lên hàng đầu không nếu lương tâm của ta cứ thúc giục một sự giúp đỡ ?!! Và có thể nói thêm rằng, cho dù là thời xưa hơn nữa, nếu thực sự muốn giúp một người qua cơn đói khổ, ta cũng phải cần có một nắm gạo !!! [​IMG]




    Vậy mỗi người chúng ta đã nên hài lòng với cuộc sống của mình chưa ?!! Đã cảm thấy đủ đầy chưa... Và có nên buông xuôi cuộc đời 1 cách quá dễ dàng vậy không khi mà ở trên đời này biết bao người vẫn đang vật lộn chấp nhận khổ sở không áo ấm đệm êm, chấp nhận một cuộc sống HOÀN TOÀN KHÔNG ĐẦY ĐỦ chỉ để nuôi sống mình bằng một bữa cơm no qua ngày ?!!







    Tôi viết topic này mong từ các bạn sự đồng cảm chân thành và nếu có điều kiện hãy nhiệt tình giúp đỡ những mảnh đời éo le - không cần đâu xa mà chính từ phạm vi rất nhỏ là thành phố các bạn đang sinh sống thôi !!! [​IMG]... Một việc làm tốt sẽ khiến cho lòng mỗi người cảm thấy thanh thản hơn với cuộc đời đầy xô bồ này !!!
  7. Nghia.photoshop

    Nghia.photoshop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    116.363
    Đã được thích:
    18.246
    Ok................cứ đừng bếch là được :-*
  8. hongstyle

    hongstyle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    19.596
    Đã được thích:
    1.361

    chẹp , tùy mỗi ng mà bác ;));));)) :-":-":-":-":-":-" . Chẳng lẽ e cứ nhất thiết fai nói ra b-( >:)>:)>:) =))=))=))=))=))
  9. AkWatch99

    AkWatch99 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2011
    Bài viết:
    27.366
    Đã được thích:
    9.843
    ối trời, ảo quá =D>
  10. hongstyle

    hongstyle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    19.596
    Đã được thích:
    1.361


    nhiễm " bếch " =)) =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này