1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Done

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoanglam93hp, 17/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Làm gì cũng phải có mục đích. Tặng mà ko có mục đích gì thì tặng làm gì cho phí tiền. Để tiền đó mà đi tán cáo khác!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Làm gì cũng phải có mục đích. Tặng mà ko có mục đích gì thì tặng làm gì cho phí tiền. Để tiền đó mà đi tán cáo khác!
  2. nobita_hd

    nobita_hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Không !!!

    Nhưng chú nhất quyết làm thì ............ nhắn cho em nó cái tin " sau khi anh tặng em ..... anh thề cả đời này é... bao giờ nhìn mặt em nữa "
  3. NLConsumer

    NLConsumer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    tặng chứ- sao lại không- mình chấp nhận thiệt thòi, ko so đo tính toán thiệt hơn mới là trượng phụ
    sống để cho người ta tiếc đã ko chọn mình em nhé;))
  4. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Vấn đề không phải là so đo tính toán một vài đồng . Vấn đề ở đây là chủ Top muốn tặng quà , với hi vọng cuối cùng là cô kia mủi lòng , ban phát cho tí tình cảm . Như thế thì trượng phu cái nỗi gì .

    " sống để cho người ta tiếc đã ko chọn mình em nhé " ? Tại sao mà phải làm thế . Tôi nghe như có vẻ là trả thù ấy . Vì người ta không có tình cảm với mình , nên mình cố phải tỏ ra thế này , thế khác , để cho đối phương phải tiếc nuối . Còn mình thì khoái trá trong lòng . Xét vấn đề này 1 cách sâu xa , thì nó bắt nguần từ tâm lý " ăn thua " .Trượng phu thì việc gì mà phải ăn thua với một ả đàn bà ? Anh rủ em không đi thì thôi , anh đi với bạn anh . Không có em , anh vẫn sống bình thường .
  5. NLConsumer

    NLConsumer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    trêu tý mà nghĩ nhiều rứa ;))[:D]
  6. hoanglam93hp

    hoanglam93hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2012
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    6
    tks các bác nhé, e từ bỏ rồi, nhờ mod đóng dùm e :D
  7. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khi đã đi qua vài cuộc tình rồi thì mới có kinh nghiệm ngồi chồm hỗm trên các mối tình mà phán các bác nhẩy. Ngày xưa em cũng lụy gái phết, bị nó đá lòi tòi phòi cả gan ruột ra rồi mà đêm ngủ vẫn mơ đang nằm đè lên nó và sờ tý nó ạ (....). [:D]
  8. NLConsumer

    NLConsumer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo he.
    hạnh phúc mà đến đơn giản thì nó ko được dài lâu he.
    quan trọng là phải tìm cách tinh tế mà tiếp cận:quen biết => lắng nghe => hiểu nhau => tin tưởng => yêu nhau
    cậu chưa làm đc bước thứ 2 mà đã nản :D
    ít ra cũng phải đánh lên bước thứ 4 chứ
  9. hoanglam93hp

    hoanglam93hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2012
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    6
    thế e lên tán tiếp bác nhỉ ;))
  10. rini

    rini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2012
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    cứ chờ 1 thời gian lâu lâu rồi lại rủ đi chơi tiếp vậy

Chia sẻ trang này