1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

done

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi samsung_quarrenty, 02/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. olala93

    olala93 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2012
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    75
    Năm trước em cũng bị gọi rồi. Nhưng trước hôm phải đi khám em phải lên Hà Nội có việc với bà già nên không thấy gì. Năm nay chắc nó lại gọi. hic. Chả lẽ trốn. Mà trốn em ngại sau này ra phường xin giấy rách việc với lằng nhằng lắm.:-w
  2. minhtuan_hp27

    minhtuan_hp27 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2011
    Bài viết:
    1.726
    Đã được thích:
    42
    um thế cũng được cứ nhét vào phong bì dán chặt vào. mới đầu thì nó còn e ngại không lấy đâu. sau đấy bác cứ dúi mạnh hoặc để ở bàn. nhớ fai cho nó biết tên ý. mà cái này bác kêu phụ huynh đi cùng cho yên tâm :)>- cái này mình từng 1 thời trải qua hơi bị kinh nghiệm :)) =))
  3. samsung_quarrenty

    samsung_quarrenty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2012
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    2
    như thế nso có đến nhà m nhiều ko hả b
    hay đi tiền 1 phát cho xong luôn có giải queeyts đc ko
  4. kidachi

    kidachi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    40
    tóm lại cách hữu hiệu nhất là trốn , không thì làm việc với thằng phường phải hỏi chắc, hôm đi khám cầm cái phong bì cho vào tờ giấy đưa a bác sĩ nữa :)
  5. kunkun_hp123

    kunkun_hp123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2012
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    9
    đi khám đi :). trước khi vào phòng khác. nhai 1 ít thuốc lào :). xem nó khám cho ông kiểu gì. nó đo mạch thì ông nín thở. nó đo nhịp tim thì ông thở thật gấp vào cho tôi. xem nó khám được k =))
  6. samsung_quarrenty

    samsung_quarrenty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2012
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    2
    he thanks bác nhé,chủ nhật là đến lịch khám rồi mai phải xúc tiến thôi,đên nhà cho nhoanh
  7. minhtuan_hp27

    minhtuan_hp27 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2011
    Bài viết:
    1.726
    Đã được thích:
    42
    đừng có trốn không sau này ra phường xin dấu hay làm gì nó không làm cho đâu :P
  8. samsung_quarrenty

    samsung_quarrenty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2012
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    2
    ah a ơi đi tiền thằng đấy trước rồi thì hôm đi kahsm m có phải đi nữa ko hả a
  9. tranduy

    tranduy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    9.154
    Đã được thích:
    8.688
    bác ko đi cũng chẳng sao, cứ đến nhà bà con cô dì chú bác ở tạm vài hôm cho xong chuyện, hết đợt là về, nói thật mình cũng bị thế này rồi, ra thẳng phường chửi thằng mặt chúng nó: sao ko gọi mấy thằng vô học vô công rỗi nghề suốt ngày lê la đi mà gọi đại học đi, đại học có đi cũng là sỹ quan dự bị chứ ko phải lính quèn như chúng mày đâu", chúng nó câm hết, nói chung cái này là phải làm rắn chứ mình càng sợ chúng nó càng vòi tiền, cứ về quê vài hum, nó đến gọi dặn nhà: " nó bỏ nhà đi rồi " thế là xong
  10. minhtuan_hp27

    minhtuan_hp27 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2011
    Bài viết:
    1.726
    Đã được thích:
    42
    ý kiến này cũng hay đấy :))

Chia sẻ trang này