Ấn tượng khó quên với mấy cái con mụ hắc ám khu Lựng Xanh này , xin bác và ae cho e phát biểu đôi lời [r37)] Chả là lần đầu tiên e đi với đội bạn thăm quan Lựng xanh . hôm đấy cũng ít người , đi xa cũng hơi mệt nên leo đc 1 đoạn thì kiếm chỗ nghỉ ngơi thấy mấy cái sạp tưởng của mấy bà bán nước hôm nay nghỉ nên ngồi nhờ [] . Ngó trước ngó sau ko thấy ai rùi mới ngồi , ai ngờ đâu vừa tệt mông xuống ở đâu ra con mụ trẻ hắc ám nó ra đòi thu mỗi đứa 20k , cái đậu xanh rau má nhà nó , con lỗn mặt đì , mặc dù bọn e dùng mọi thủ đoạn, năn nỉ có , đe dọa có , gân lên cũng căng mà không ăn thua nó bảo ko giả gọi cả nhà nó ra thôi thì xin nó lần đầu ko biết chỉ ngồi nhờ có 2' cho nó 20k cho im mồm , ko hỏng chuyến đi chơi tưởng cái sạp dưới của nhà nó thôi , bọn e cay quá đứng dậy đi luôn , leo đá cũng sướng ,cảm giác như bộ đội ngày xưa trèo đèo lội suối vui phết , mà phải đi hôm nắng như hôm mưa thì một đi ...không trở lại bác nhé Lên đc 1 nửa lại mệt , lại thấy cái sạp khác trông không giống cái sạp cũ nên chắc ko phải của nhà con kia rồi , lần này cảnh giác hơn , nhìn ngó nghiêng 5' không thấy động tĩnh gì ,thế là bọn e mới yên tâm ngồi xuống , đù má nó , lại con con mụ già hắc ám từ đâu phi ra hóa ra là mẹ con lỗn mặt đì vừa nãy , lại 20k 1 cháu ~X OMG , e cay quá phi ngay con IP 5 đang cầm ngang mồm , mấy thằng bạn thấy thế nhảy vào túm tóc lên gối , đáp cmn xuống vực cho nó hết cái kiểu... nhưng thôi quay lại vấn đề chính vừa nãy là e nghĩ thế thôi , cũng hơi cay nhưng giờ nghĩ leo đến giữa núi rồi đứa con thì kêu gọi cả nhà , con mẹ giờ lại đòi gọi cả họ nó ra , bù lu bù loa , ko khéo nó đáp bố cả bọn xuống núi thì cũng ghê thôi thì nhắm mắt đưa chim , giả vờ móc hết túi bọn cháu còn đúng 30k , mới ngồi đc có 2' thôi cô ơi, toàn sv nghèo mà Qua 2 cửa ải trông gai , cuối đời cũng gặp được Lan [r32)] , lên tận cùng cứ như chốn bồng lai tiên cảnh , trai làng gái làng thi nhau nhảy từ cái thác nước xuống , e ước chừng cũng phải 5 10m có dư bọn e thấy vui qua , hí hửng cửi quần áo chèo lên trên đỉnh thác định nhảy , cơ mà lên tới nơi sun cmn hết cả vào ,nó không được trơn thẳng như cầu tụt ở bể bơi đâu , toàn mỏ đá nhấp nhô, ở dưới không thấy tưởng dễ ăn , lên mới thấy thành ra trên bảo dưới nó không nghe , mồm kêu nhảy đi nhảy đi mà chân cứ lùi [] , chống chỉ định với những ae yếu tim hoặc các bác già chân bị chai , ko có ma sát , ko đú với bọn trai làng đc đâu , nhảy xong có khi không xuống thác mà lại đập vào mỏm đá thì vỡ môm ...... thôi thì dài dòng quá các bác lại mắng e , chơi bời xong tầm trưa bọn e mới rủ nhau tìm chỗ ăn, nghỉ ngơi . rút kinh nghiệm 2 lần trước ko ngồi sạp siếc gì hết , quyết định tìm mỏm đá to nhất ngồi ăn , để tận hưởng cảm giác thiên nhiên phong cảnh hữu tình thế là vừa ngồi bóc được miếng giò đang định kẹp bánh mì thì lại lù lù 1đống, hóa ra lại thêm 1 thằng già hắc ám , nó bảo chỗ này là ghế đá nhà nó làm :-O oh cái đệt mợ nó , rõ ràng là đá thiên nhiên mấp mô thế này mà bảo ghế đá nhà mày làm , lại định bóc lột sv nghèo à [r37)] e vừa nói xong nó chỉ ngay xuống cái dòng chữ nhỏ ở dưới phiến đá , ngồi nghỉ ở ghế đá 5k 1 người :-O tsb nhà nó cái dòng chữ thì bé tí , ae nào leo từ dưới lên căng mắt lắm may ra nhìn mờ mờ , đằng này bọn e từ trên đi xuống tìm chỗ nghỉ thì nhìn thế éo nào đc ~X thế là thôi , lần này nản hẳn , giả sòng phẳng , bố thí cho mấy con đượi đói khát , , không nó lại lôi cả họ nó ra thì khổ Chấm điểm Face ( phong cảnh ) : cá nhân e mạnh tay cho 8 [r32)] v1 ,v2 ,v3 : nhấp nhô , chỗ lồi chỗ lõm ae tự khám phá nhé [] Chốt bọn e đi 10 đứa , mỗi đứa đóng 50k , xăng xe tự đổ , mua bánh trái sẵn ở nhà lên đấy chỉ việc ăn + 90k tiền lệ phí ngu Xứng đáng với đồng tiền bát gạo, tuy nhiên hơi bức xúc với mấy con 4` làm tiền trên đấy ,ae đi tránh ra nhé , thiếu gì chỗ ngồi mà phải mất tiền ngu như e Thế thôi chúc bác đi vui vẻ [r2)]