1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đông Bắc Team - sự trở lại ...

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi duc_redskins, 25/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Điêu trẹo mỏ, đọc cả topic chả thấy chỗ miẹ nào nhắc đến em. Cũng muốn trả thù dân tộc nhưng hẻo cái tiền ít, bên này cháo ếch đắt lắm.
    Kỉ niệm ae mấy tấm ảnh gái Sing cho ngắm đỡ buồn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    bọn này ko xinh bằng gái nhà mình nhưng đc cái dáng và da thì phê lòi. Cứ gọi nà lước miếng dầm dề.
    Thêm con ảnh xe khủng, bên này SF chạy nhan nhản như dream ở nhà nên chả muốn chụp.
    [​IMG]
    Ah ae ở nhà xem chị già nào có nhu cầu mua "tượng sứ" thì bảo em, em đánh ít hàng về lấy tiền ăn học, trả thù dân tộc.
    [​IMG]
    Cắm vào bi xoay vèo vèo chắc chịu ko quá 3s là phải gào ầm lên ngay. Hehe!
    Được Kool2k3 sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 09/01/2009
  2. LessIsMore

    LessIsMore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

    Vãi chưởng ông bẹn thực hành nhiếp ảnh nhanh ghớm , cắn trộm mấy em hot girl được đây
     

    được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 10/01/2009
  3. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Léo đâu, mấy cái này tao chụp từ đợt trc, vẫn dùng máy còi. Dzư lày mà đã khen á? Thế để hôm nào vác súng đến trường bắn mấy con mái tơ cho mà ngắm nhé, mỗi tội ko có tele sợ nó đánh bỏ mẹ.
    Gái trường tao toàn em TQ quần ngắn đúng ngang bím. Trắng nhìn chả muốn chết. Xinh lắm
  4. LessIsMore

    LessIsMore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Uhm , cố phát huy như ẻm đầu tiên, dg ăn kẹo mút xem ảnh để nhầm mịa nó cái kẹo vào gạt tàn ... chán thế
  5. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chuyến bay của mấy con Kinh đã hoàn tất sau 35 tiếng...
    Tình hình là ae cứ từ từ theo thứ tự mà phang cái sự sung sướng của mình có "qui tắc KKK" nhoá
    @Kool: Thanks, toàn của ngon, thơm tơ như quả mơ. "Ăn miếng ngon" mà thưởng thức những cái đẹp thế thì còn gì nữa buồn.... Âu cũng là cái liễn, he he,.. nó còn gọi nà " buồn vui nẫn nộn".. Có gì hay nữa lại típ nhoá
  6. vuotbao

    vuotbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    uhhh, em đầu tin nhìn vã quá nhỉ. ịt chắc chết. SV thì ko xơi hàng vì hàng bên ấy thì đắt vãi, nhưng được cái sv thì nhiều thời gian mà gái bên nó cg dễ dãi. Nên cứ từ từ mà hưởng nhé!
    Dục tốc thì phịt.
  7. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    @ Kool : moá , mày không thấy anh nhắc đến 1 tay " bú tí bò cừ khôi " đấy ah .... Lịt phịa , mấy con hàng của chú thơm thịt thế ... cấy cái loại bi , pin ,rung kia chú cứ đánh 2 valy về cho anh , éo lo ế đâu ... hàng này VN là hot đới ( ngay trong cái đám ô trọc hôm qua ối bạn phải dùng đến cái này để " trợ lực " - chứ không là đi chơi mà chỉ dám ngồi văng động tự mạnh chứ ứ dám ịt vì ịt rồi về mà bồ nó vắt không ra giọt nào thì nó ăn vã xúc xích lun ) ..
    THôi , làm cái review vụ ăn chơi thác loạn cái nhể ...
    Hello....đây là đài phát thanh tiếng nói ĐB - chúng tôi xin tường thuật lại vụ " thác noạn " lên Mộc Châu bú tí bò vừa qua ... với 1 nhóm bọn xấu ( mỗi miềng là người tốt ) gồm 7 tên :
    - Duc_redskin
    -Prinz
    - Vuotbao ( bạn này lên đó hay dùng động từ mạnh - làm mấy bạn dân tộc sợ vãi chưởng )
    - Hiệp gà
    - Đông ky sốt ( bẹn này mỏ dẻo vãi lều - xin được mấy bạn biên phòng chai rượu Lào )
    - Tomgroup
    -NNghĩa
    Tổng quãng đường theo ODO là 700km ,tổng thiệt hại là :6.3 triệu vnđ - ăn chơi trác táng quá ( và có lẽ sẽ còn hơn nữa sau cú bọn xấu cãi nhau về đường đi và người tốt đã thực hiện 1 cú lùi lút ga con Ỉn ,kết quả tường bồn hoa tụi Liên Xô thật tốt - các bạn im hết luôn ) và 3 hộp Durex ( các nữ tú vùng cao khen các anh chơi thịn thế )
    thế là phi hành đoàn tụi DĐ íi lộn ĐB ( có lẽ sau chuyến này đổi tên thành DĐ ) ..... đã trở về an toàn nhưng không được nguyên vẹn cho lắm ... với ~ 700 km trong 2 ngày đi " giao phối " với các bạn vùng cao cũng như các bạn Lào mến khách .... với những cung đường đèo Mộc Châu cũng như đường lên Lóng Sập như trong Rally Grand Prix và các tay lái cừ khôi của chúng ta đã tưởng tượng con Innova cùi như Lancer Evo hay Subaru WRX Sti với những đường cua zic zac ở tốc độ trung bình 70km/h mà ................. không bạn nào phải dùng túi ny lon , chỉ có mấy bạn tiền đình không được tốt cho lắm thì tí phun ( may mà dừng lại cho các bạn hít thở không khí trong lành của TB trong ít phút lại ô kề con bề bề ) ... miềng phát hiện ra 1 điều mới mẻ là hình bạn Vuotbao ( cái bạn mà nói rất giỏi 2 thứ ngoại ngữ là tiếng Đức và Đan Mạch ấy mà - từ lúc có bạn ấy đi mình bị cướp cái danh hiệu " người giỏi tiếng Đan Mạch nhất ĐB " lu..un )... hồi bé đi học học môn hình học không được tốt cho lắm nên cứ vào cua là bạn ý lại cho các bạn ngồi sau đè hết lên nhau - còn lớn lên bạn ý lái xe ben thì phải ( coi lũ ngồi sau như đất đá ) - mình thì các bạn ấy đoán mình...... lái xe khách , còn bác Prinzzzz chắc .........lái xe buýt ,còn Hiệp gà thì lái xe ..... gia đình .....
    Đã thật là lâu mới có những trận cười sảnh khoái như vậy , lại còn giao lưu lửa trại với HQ và BP Lào ... và đời thật nghịch lý , các bẹn Lào thì uống bia Halida còn các bẹn Việt nhà ta thì lại săn bia Lào - đúng là đời luôn thèm muốn những cái gì không thuộc của mình ... sau khi ăn chơi đã đời MC và vượt biên sang Lào - cả nhóm đi có nhõn 3 chú có pp còn đâu lần này gặp chú trạm trưởng hắc xì dầu dứt khoát éo cho đi bộ sang - đclm , xin chú ấy chú làm luôn câu " nguyên tắc là éo được - tôi đã nhắc nhở ai vi phạm đường có trách " nhưng với ham muốn xuất ngoại cao như núi của một số bẹn nên các bẹn ý cứ phớt cbn lờ - vẫn vượt biên như thường và la liếm được két bia Lào ,có bẹn trai già vuotbao còn đeo bám tán tỉnh mấy em lào già , xém tí nữa bị các mợ ấy lôi vào bản sâu thì ... chắc anh em never gặp lại bạn ý và gặp vô số các bẹn phượt pờ rồ lên MC chụp ảnh cưới cũng như 1 số bạn nữ mặt già như trái cà nhưng còn nhí nhảnh lao vào những nương cải dầu " cầu Diễn " để chụp ảnh .... rồi lại có cả những bẹn Minsk đi vòng cung TB như cả 1 ngày bác bạn ấy mới mò lên được đến MC với vô số lần dừng lại đạp nổi hạch bẹn xe mới đi tiếp ... hay tỉ như các bạn bị mấy con dân tộc nó chém đẹp khi hỏi mua rượu ( may mà trời rét nên vòi sun hết lại rồi chứ không thì cứ như xúc xích bằm hết ) .. Thật là lạ quanh khu vực MC đêm đó cháy phòng ( cả phòng massage cũng cháy - có 1 vài bạn còn định ...xuống bếp massage ) .. mò mãi mới có 1 cái KS còn phòng ... cả bọn lao vào còn có cả thằng đòi ngủ luôn phòng lễ tân mới sợ chứ ... )
    rồi sáng hôm sau anư sáng MC cả bọn lại chim quay về HB và rẽ sang ngả Tu Lý đi Thanh Thuỷ ăn và ngâm khoáng La Phù .. dạo này La phù nổi tiếng nên cháy hàng ... làm mấy bẹn gọi hoắng cả khu tăm lên ( mình chả làm gì sất - giữ nguyên để về với vợ ) ... ... Nói chung là toàn ăn xong rồi phịch ,phịch xong lại ăn ..... Ảnh ọt sẽ do bạn Tomgrôup ,Đông ky sốt ,Vượt bão và Nnghĩa post lên .. chứ tớ không chụp vì xin visa đi Móng cái mà lại chụp Mộc Châu thì .... ......
    Các bạn có ảnh mau post lên đi nhé ....
    Được DUC_REDSKINS sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 12/01/2009
  8. vuotbao

    vuotbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    @ duc_redskins: cuối cùng thì cũng thấy chú cựu bin què này vào điểm mặt sau vụ thác loạn loạn xác. khà khà khà ....về nhà thế nào, trả bài chắc là okề con bb chớ?
    Được vuotbao sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 12/01/2009
  9. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    hề...hề.... vẫn vắt được 1 lọ penecilin nhé ( mỗi tội trưa nay phải đi đến bác sĩ vật lý vật lộn gấp hic...hĩc... )
    ơ .... mà ảnh đâu anh ??? có không post để găm hàng ah ... hay không biết pốt ảnh
  10. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    6h 30 phút..... điện thoại reng reng, đầu dây bên kia :"Dậy chưa? Đi oánh răng rửa mặt rửa những cái cần thiết đê rồi 7h ra đầu ngõ nha", giọng nói nghe vô cảm của người tốt biệt danh "Chưn dài" mỗi khi anh lên xe giành ghế với ai đó...
    ...OK, nhanh như chó đuổi sau 30 phút gồm đánh răng, quần áo, giày dép, chạy 15km về đứng đầu ngõ tay khoác balô mồm bú hộp sữa Cô gái Hà Lan....... và lên xe... thoát khỏi HD city.
    Đường ngày nghỉ mà sao HN đông vãi người, mãi mới vào được tới "Nhà hát của những rân chơi", còn gọi là phòng chờ ..... Đây roài 2 bác nhạn chỉn tru quần áo súng ống dài ngoằng, vớt luôn...
    Oh phải qua KhTh, tổ của bác "..Đại Từ Động..", nhân tiện điện cho bẹn Đông ki sốt ra ngõ trực sẵn... Xong khâu 1, 7 phịch gia đã ấm chỗ. .... Việc tiếp theo là mời các bác chờ trong giây lát, việc truyền thống của các bác ĐB là sự tỉnh táo và ném bớt những kilô gờ ram không cần thiết.... ak ak
    [​IMG]
    (còn nữa)

Chia sẻ trang này