1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dong buồm Ba Bể, vượt đèo Giàng, đèo Gió chinh phục thác Bản Rốc, thăm chiến khu xưa nhớ bác Hồ! (Lị

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi stylishman1307, 09/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stylishman1307

    stylishman1307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Dong buồm Ba Bể, vượt đèo Giàng, đèo Gió chinh phục thác Bản Rốc, thăm chiến khu xưa nhớ bác Hồ! (Lịch trình chi tiết xem tr

    Dự định khám phá các tỉnh biên giới phía bắc đã lâu, nhân dịp 30/4 muốn rủ rê cả nhà đi 1 cung HN ?" Bắc Kạn ?" Cao Bằng, kết hợp giữa du lịch, nghỉ ngơi và thưởng thức các đặc sản địa phương. Cung này không quá khó, lại đi qua nhiều điểm du lịch, vì vậy đây hứa hẹn sẽ là một chuyến đi vui tươi, nhẹ nhàng và đầy ý nghĩa cho tất cả mọi người!
  2. stylishman1307

    stylishman1307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình dự kiến như sau:
    Ngày 1 (Thứ 3 ngày 28/04/09):
    - 7h00 xuất phát từ HN, 11h00 đến Chợ Mới, ăn trưa tại Chợ Mới
    - Tham quan Chùa Thạch Long (hay còn gọi là con Rồng đá, một ngôi chùa nằm trong một động đá lớn của núi Thạch Long)
    - Tham quan Hang Thắm Làng, đền Thắm
    - 15h30, từ Chợ Mới đi Bắc Kạn
    - Ăn tối tại Bắc Kạn, thưởng thức các đặc sản địa phương như bánh Gio, Khâu nhục, Coóc Mò...
    - Nghỉ đêm tại Bắc Kạn

    Ngày 2 (Thứ 4 ngày 29/04/09):
    - 8h00 xuất phát từ Bắc Kạn đi Hồ Ba Bể
    - Tham quan thắng cảnh Hồ Ba Bể, Vườn Quốc gia Ba Bể, Thác Tát Mạ, Động Nả, Ao Tiên ?
    - 15h30 từ Hồ Ba Bể quay về Phủ Thông (hoặc Nà Phặc)
    - Thưởng thức đặc sản tôm chua Ba Bể cùng các đặc sản khác của địa phương
    - Nghỉ đêm tại Phủ Thông (Nà Phặc)

    Ngày 3 (Thứ 5 ngày 30/04/09):
    - 8h00 Từ Phủ Thông đi Cao Bằng
    - Buổi chiều sẽ tham quan thành phố Cao Bằng. Nếu bà con máu me có thể đi chơi1 điểm nào đó quanh thành phố (Hồ Thăng Hen, Thác Rọm...)
    - Ngồi nhấm nháp ly rượu Lẩu Pảng (hoặc Tắp Ná), thưởng thức món vịt quay, lợn sữa quay nhồi lá mác mật vàng rộm, thơm ngọt
    - Buổi tối ngồi nghe đàn tính (tình tang), trong tiếng hát Then, hát Cọi... (hoặc có thể đi hát Karaoke mừng 34 năm đất nước giải phóng )

    Ngày 4 (Thứ 6 ngày 01/05/09):
    - 7h30 dùng bữa sáng với đặc sản bánh cuốn nóng chan nước canh xương và phở chua, đặc sản Cao Bằng
    - 8h00 xuất phát từ Cao Bằng đi tham quan khu di tích lịch sử Pác Bó
    - Ghé thăm nơi an nghỉ của Anh hùng liệt sỹ Kim Đồng tọa lạc dưới chân dãy núi chạy dọc theo con đường vào Pắc Bó
    - Thăm nhà trưng bày hiện vật về Bác Hồ trong thời gian Người sống và làm việc ở đây, tận mắt ngắm nhìn dòng suối Lênin trong vắt đang tuôn chảy dưới chân núi Các Mác sừng sững
    - Thăm đường biên giới Việt - Trung, cột mốc 108. Nơi đây, Bác Hồ đã cúi xuống ôm hôn mảnh đất Tổ quốc sau bao năm xa cách.
    - 16h00 từ Pác Bó quay về Cao Bằng
    - Nghỉ đêm ở Cao Bằng

    Ngày 5 (Thứ 7 ngày 02/05/09):
    - 8h00 xuất phát từ Cao Bằng, vượt vách núi cheo leo của đèo Giàng, đèo Gió để đi thăm Thác Bản Giốc, thác nước hùng vĩ và đẹp nhất của Việt Nam
    - Tham quan động Ngườm ngao, một thế giới kỳ ảo với những dải thạch nhũ bảy màu
    - 15h00 trở về Cao Bằng
    - Nghỉ đêm ở Cao Bằng

    Ngày 6 (Chủ Nhật, ngày 03/05/09):
    - 8h30 có thể ra bến xe Cao Bằng, quăng cả người lẫn xe lên ô tô, ngồi nghỉ ngơi và cảm nhận lại cung đường Cao Bằng - Bắc Kạn ?" Hà Nội qua cửa kính ô tô. Cùng nhau hát hò, chém gió... trên quãng đường về. (Hoặc nếu bà con còn máu me có thể chạy xe máy từ Cao Bằng ?" Hà Nội, cái này họp rồi mình quyết! )

    Dự kiến chi phí: 150k/ ngày * 6 ngày = 900 nghìn, thêm 90 nghìn dự phòng nữa là vào khoảng 990 nghìn, quá rẻ cho 06 ngày vui chơi, nghỉ ngơi và thăm thú!

    Lịch trình trên mới chỉ là phác thảo, trong các buổi off sắp tới nhà mình sẽ tiếp tục thảo luận kỹ hơn về thời gian, lịch trình, ăn nghỉ, đi lại... Dự định đoàn sẽ khoảng 8-12 người (không đi quá đông sợ phức tạp), ưu tiên anh/chị/em nào đặt gạch sớm (vui lòng để lại tên, tuổi, số điện thoại, nick YM... tại đây hoặc PM cho em)!

    Dự kiến đoàn sẽ offline lần 1 vào tối thứ 6 tuần sau (17/04) để gặp gỡ, làm quen và thảo luận về lịch trình, nếu đủ người sẽ thu trước 1 phần tiền & chốt đoàn luôn! Off lần 2 vào cuối tuần sau nữa (24-26/04) để hoàn tất mọi thứ trước giờ lên đường!

    Mọi thắc mắc có thể alo cho em: Thạch 0984,905,999 (vui lòng không nhắn tin, he he).

    Vui lòng chào đón tất cả mọi người đến với hành trình Hà Nội - Bắc Kạn ?" Cao Bằng, một chuyến đi với những thắng cảnh hùng vĩ, những cung đường đẹp và đặc biệt là những người bạn đường vui tươi và thân thiện! Let?Ts come & enjoy!
    Được stylishman1307 sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 09/04/2009
  3. Chubby027

    Chubby027 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Bạn Xì ta lít cho tớ đặt 1 viên sỏi nhá ^^. Bạn lên cung quá hoành tráng, thế này bảo làm sao tớ ở nhà mấy ngày giải phóng được cơ chứ.
  4. stylishman1307

    stylishman1307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Nhận viên sỏi của Chub, đêm nay sẽ gọi cho Chub, hai đứa mình đi off trù bị nhé!
    Bà con tiếp tục ném đá, đặt gạch đi ạ!
  5. ruavang1102

    ruavang1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    1
    Mod ơi có người quảng cáo tour nè khoá ngay khoá ngay

    Chú Thạch Sk dạo này chăm chỉ đi chơi wá nhỉ , topic tuyển dc toàn girl xinh thế này các nhà khác ghen tị chít . Vụ này hoành tráng wá cũng mấu cơ mà đi 6 ngày hơi nhìu sơ ko xin nghỉ làm để chiến dc , cứ ném đá phát trúng ai trúng
  6. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Theo thiển ý của mình, bạn đi ít ngày hơn thì sẽ có nhiều người tham gia hơn .
    Minh hoạ dùng bữa sáng với đặc sản bánh cuốn nóng chan nước canh xương và phở chua, đặc sản Cao Bằng. Có gợi ý nhỏ: 1 buổi sáng ta ăn cả 2 món với bánh cuốn trước
    Bánh cuấn
    [​IMG]
    Phở chua
    [​IMG]
  7. yenmeokess

    yenmeokess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi,cho hỏi là có thể đi ít ngày hơn được ko?
    Và kinh phí khoảng bao nhiêu tiền zậy?
  8. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Trời hotboy nhà ta tái xuất giang hồ roài.Vào ném cục đá cái nhở cũng thích đi nhưng đang đắn đo chưa bít có đi được hông
  9. stylishman1307

    stylishman1307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    E đánh giá rất cao "thiển ý" của bác! E cũng tính là nếu đủ 8 - 12 người thì cả đoàn sẽ đi Bắc Kạn - Cao Bằng cùng nhau, còn nếu ko đoàn 1 sẽ đi Bắc Kạn trước, đoàn 2 sẽ xuất phát từ HN sáng 30/4, sau đó join cùng đoàn 1 tại Cao Bằng vào chiều 30/4 . Nếu bác có thời gian thì tham gia cùng đoàn cho vui?
    Tiếp tục nhận đặt gạch, ném đá và các hoạt động khác liên quan!
    @ Yến mèo: Kinh phí cho 6 ngày vào khoảng 1 triệu bạn ạ!
    @ Rùa vàng, Lan Anh: Hay 2 người tham gia luôn đi, Rùa làm xế, LA làm ôm!
  10. december84

    december84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thấy lịch trình hấp dẫn quá nhưng chưa đi kiểu này bao giờ nên cũng hơi sợ, cứ ném đá phát

Chia sẻ trang này