1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng cảm

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi samacvedem, 01/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HongPhuckt

    HongPhuckt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    8.158
    Đã được thích:
    2
    Thằng này đểu thật - Làm chuồn chuồn bay khắp nơi tăm tia được nhiều chuyện hơn. He he đỡ phải lắp cam quay lén !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. samacvedem

    samacvedem Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    4.703
    Đã được thích:
    120
    hehe.up lên cho anh em đồng cảm nào
  3. Perfume8x

    Perfume8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    2.400
    Đã được thích:
    0
    Thực tế hơn đi anh yêu ạ! Hạnh phúc do mình tạo nên do mình gìn giữ thôi. Tình yêu của cái anh chuồn chuồn kia cao thượng và hy sinh, liệu trên đời này còn tình yêu như thế nữa ko nhỉ? Có ai đồng cảm được ko? Hay khi gặp chuyện rồi mới biết mình thật ích kỷ.
  4. samacvedem

    samacvedem Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    4.703
    Đã được thích:
    120
    còn chứ e.trong cuộc sống hiện tại của mình luôn. anh nhớ đọc trên mạng có đoạn nhu này.
    ở trung quóc có anh nhà nghèo ở quê lên thành phố,rồi anh quen và yêu 1 nguòi con gái ngay cái nhìn đầu tiên,tình yeu của họ tuy mới gạp nhưng mãnh liệt,nhưng cả 2 bên gia đình đều ngan cấm. nhà trai thi cám vì cô bé đó mác bệnh đọng kinh.còn nhà gái cấm vì anh chàng đó wwá nghèo.ko mang đuọc cuộc sống dư dả cho con gái minh.nhưng vẫn ko ngan cản được họ.bất chấp họ đã đang kí kết hôn.nguyên bên nhau trọn đời.rồi chàng trai phải lên đuòng nhập ngũ.cô gái mòn mỏi ở nhà chờ đợi chàng trai. nhà cô gái ngan cản và bát cô gái kết hôn với người khác. quá chán nản cô gái bỏ đi va bệnh đọng kinh tái phát.ngày cô chết cũng là ngày chàng trai hết ngiã vụ trở vê,vì quá yêu chàng trai vẫn bất chấp vẫn xịn được cuói cô gái đó.dù cô ấy ko còn nữa.
    trên đời này ko có gì là viĩnh củu cả.chỉ có ty mới là bất tử thui kưng à
  5. Perfume8x

    Perfume8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    2.400
    Đã được thích:
    0
    Sao nhà ấy ngu thế. Con gái bị bệnh động kinh thì gả nhanh nhanh lên còn kiêu!
    Nếu tình yêu ko biết chia sẻ thông cảm tha thứ bao dung độ lượng thì cũng sớm ra đi thôi anh ạ.
    Không có gì là tuyệt đối cả!
  6. samacvedem

    samacvedem Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    4.703
    Đã được thích:
    120
    ax. thế mới ra chuyện.chán ghê.
  7. Perfume8x

    Perfume8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    2.400
    Đã được thích:
    0
    Chán như nào anh yêu?
  8. meodenhp90

    meodenhp90 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Bài viết:
    5.414
    Đã được thích:
    49
    Trời ơi thế có chuẩn ko cơ chứ
  9. tvictory1221

    tvictory1221 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2008
    Bài viết:
    8.837
    Đã được thích:
    66
    Hix hix. Vừa đọc vừa nghe bài này mà lòng đau ruột thắt. :((
    http://www.nhac.vui.vn/Music/Play,161226
  10. silver_light_80

    silver_light_80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    170
    Lạc chủ đề xa quá rồi, bác Mod chắc mải đi chơi tết hay sao ấy nhỉ ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này