1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dòng chữ trong trái tim!

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi no_kiss_any_more, 05/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_kiss_any_more

    no_kiss_any_more Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    1
    Dòng chữ trong trái tim!

    Way!vào đây nhé!Hãy viết lên những lời thương yêu nhất mà bạn dành cho hình ảnh người đang ngự trị trong trái tim bạn!
    Tui bắt đầu trươc nhé!
    "woa "ngố" à!vậy là một ngày mới sắp đến!một tuần không gặp "ngố" dài ghê!Nhớ kinh khủng nhưng cả hai đứa phai thi mà!thui cố lên nha !Sắp thi xong rui!gắng thi cho tốt nhé "ngố"!Nhớ em nhiều lắm thi xong sẽ xuống cho em ngay!
  2. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    chả có gì để viết
    chán quá
  3. chimlua3

    chimlua3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Hà ơi! Sao em không yêu anh mà lại đi yêu ********* đấy?! Nó thì có gì hơn anh đâu cơ chứ. Nó chỉ được mỗi cái cao hơn anh một tí, to hơn anh một tí, đẹp trai hơn anh một tí, thông minh hơn anh một tí, vui tính hơn anh một tí, giàu hơn anh một tí,...Oái, hình như nó hơn mình hơi nhiều thì phải. Híc híc
  4. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Gửi mèo con :Tao rất chi là nhớ mày mấy hôm nay thi cử thế nào?Keke chiều nay mày nhớ ở nhà nhé tao qua sang vay 50k hết tiền rồi con bạn yêu của tao
    Anh ơi em nhớ anh quá giờ này anh đang ở đâu.Em nhớ tiếng anh cười lời anh nói nhưng úi trời em vẫn chưa biết anh là ai mặt ngang mũi dọc của anh thế nào mới khỏ chứ.cho em xin một cái ảnh của anh nào
  5. emyeucogiao_b14

    emyeucogiao_b14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    cô Tuyết à, mấy ngày nghỉ hè vừa wa , o ngày nào là em o nhớ đến cô , mỗi lúc nhớ cô wá o chịu đươc em lại mang ảnh của mẹ em ra ngắm , hihihiEm chỉ mong được đi học sớm để được gặp cô , được nghe giọng nói của cô , nó thật dịu dàng đằm thắm đến chết cũng o thể quên ,fê thật là fê hêhê
  6. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Em à,giờ này không biết em đang làm gì? Em có nhớ đến anh không? Anh ở đây rất lạnh và nhớ em thật nhiều.Anh mong đến ngày 2 đứa mình gặp lại.Anh nhớ từng ánh mắt,từng nụ cười,thậm chí là nét mặt lạnh lùng tỉnh bơ của em nữa.Ngày mình gặp lại chắc còn xa em nhỉ,nhưng anh có niềm tin ngày đó sẽ đến.Giá mà có em bên anh lúc này,giá mà anh được ôm em dù chỉ 1 giây...
  7. sean_paul

    sean_paul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Nói chi lời đắng cay,nói chi lời dối gian.Người ơi tại sao hôm nay em lại nói ra anh không...không muốn nghe é e è...
  8. theomotnguoi

    theomotnguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    giá như em ăn ít đi một tí,nghịch ngợm ít đi một tí,giảm câm đi vài tí,chịu khó quan tâm tới anh một tí,chịu khó rủ anh đi chơi một tí,nói ít đi một tí,làm nhiều lên một tí,thì anh se yêu em nhiều hơn bây giờ một tí
  9. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Cái này có khác gì cái chủ đề "lời trái tim muốn nói của mình đâu" biết trước nhiều người vẫn còn muốn nói thế này mình lôi nó lên từ sớm.
    Hầy dà
  10. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    anh yêu dấu !
    hôm qua em đã dặn anh đón em sao anh để em chờ đến 3 tiếng đồng hồ trong ... WC ( nhà em ) là sao ?emcũng đã nói anh thay ngay cái áo anh mặc 2 tuần kia đi mà sao anh không chịu thay ? em cũng đã nói anh gội đầu đi vì em thấy tóc anh lốm đốm như 1001 con chó đốm sao anh ko nghe em ? em đã nhắc anh chịu khó 1 tuần tắm 1 lần anh cũng quên ! em đã nói.....................................v..v...
    sao anh không nghe lời em ?? chẳng lẽ anh không còn yêu em nữa sao ?????????????????????

Chia sẻ trang này