1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dòng chữ trong trái tim!

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi no_kiss_any_more, 05/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Lần đầu tiên biết được cái nóng bên bk.Nóng một cách tàn bạo ,nóng vật vã ,nóng điên cuồng ,nóng đến không thể tưởng tượng được ,Điều hoà thì không có tủ lạn cũng không có mỗi cái quạt thì lại chỉ biết phả ra hơi nóng .Hic mới có 35 độ thôi mà đã gần chết ,thế này mà nó lên đến 40 độ thì chắc mình chết chứ chẳng sống được,.Mẹ ơi kíu con với ,
  2. tra_lipton_87

    tra_lipton_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Để em gửi cho chị cái quạt mo nhá, vừa đỡ mất tiền điện , vừa mang hương vị quê hương
  3. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    oài, nhưng mà nhìn con dylan ngon thía, ai ngờ....
  4. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Thế tức là...fải đánh giá bề ngoài trước à? Dylan ngon nhưng người ko ngon...đi chơi với anh đi em,anh chỉ đi xe đạp nhưng lần đầu đi chơi không bao giờ để bạn gái trả tiền cả ( lần sau thì chưa biết )
  5. carjetaime

    carjetaime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    anh thì anh luôn trả tiền nè, nhưng mà phải ngoan nhá.
  6. chimlua3

    chimlua3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo béééééo
  7. chimlua3

    chimlua3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Nói đi cũng phải nói lại. Ai học hết PTTH rồi mà vẫn cọc cạch xe
    đạp là hơi bị kém đấy. Xe tàu bây giờ rẻ thối mà. Đi gia sư cũng
    góp đủ tiền mua. Mình không kém thì bố mình kém. Nói chung
    là kém.
    Giỏi chưa chắc đã có tiền nhưng có tiền thì chắc chắn là giỏi
    Phải không bạn DAMW
  8. gatrongchoaihp

    gatrongchoaihp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.419
    Đã được thích:
    4
    Hic híc sao các bác cứ nhìn vào mấy cái xe cái pháo mà đánh giá hết thứ này đến thứ kia vậy nhỉ. Tui nói thật nhé chẳng có đứa học sinh hay sinh viên nào mới ra trường mà tự nhiên có xe đẹp đi có tiền tiêu đầy túi cả tất cả đều do bố mẹ chúng cho chúng cả thôi . Mà tiền tiêu thì vô tận nhất lại la giới trẻ ,ko biết bao nhiêu cho đủ nhu cầu hàng ngày có đứa lên đến 500 ,1 t mỗi ngày mà có khi còn cao hơn nữa . Tôi hỏi các bác là chúng lấy tiền đâu ra? Làm gì có bố mẹ nào 1 ngày cho con 1t tiêu vặt bao giờ (kể cả nhà có cực giàu đi nữa). Vậy thì tiền lấy ở đâu ra để chơi ,để nhảy nhót để rươu chè thậm chí cả trai gái ?....chỉ có thể cờ bạc , tệ lạn mà thôi ,mà tệ lạn thì hậu quả thế nào các bác cũng biết ruồi nó khủng khiếp lắm.
    Theo tôi thanh liên thời bây giờ người biết sống phải là người biết hạch toán kinh tế của chính mình 1 cách độc lập phải hiểu được khả năng của mình, chơi có chơi , cờ bạc có cờ bạc ......Nhưng phải ko để ảnh hưởng tới người khác , ko ảnh hưởng tới gia đình , bạ bè vậy mới tốt chứ còn nếu cứ phá quá ,tiêu tiền như rác thì có thể sẽ được người ta coi trọng trong 1 khoảng thời gian nhất định nhưng rồi cũng bị tụt dốc nhanh thôi ,củng chỉ là "hàng cáy" thôi.
    Còn các bác cứ đánh giá ngoại hình hay hoàn cảnh gia đình thì quả là ko đúng .xin các bác xem xét và suy nghĩ lại về cách nhìn người của mình ,lên nhìn sâu 1 chút, suy nghĩ cho người khác 1 chút.....
    bài em viết có sai sót gì các bác cứ thẳng thắn cho ý kiến nhé hehhehhe
  9. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Bạn nói thế này mình nghĩ là không chính xác.Xe tàu tuy rẻ nhưng có fải ai cũng có điều kiện như bạn nghĩ đâu,nhiều người lo ăn còn khó nói gì đến xe fáo.Đâu có ai quy định là học xong PTTH thì không được đi xe đạp?Thử hỏi trước kia khi chưa có nhiều xe tàu thì rất nhiều bạn ở đây đi bằng gì? Tất cả những bạn đó đều kém sao?Còn về fần gia đình thì làm sao biết được,có fải bố mẹ nào cũng giỏi giang đâu.Với lại có tài mà không gặp thời thì cũng vẫn không khá được.
    Tuy nhiên mình cũng đồng ý với bạn về cái câu : "Giỏi chưa chắc đã có tiền nhưng có tiền thì chắc chắn là giỏi "
    "Có tiền chưa chắc đã có tất cả,nhưng có rất nhiều tiền thì chắc là có tất cả"
  10. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    hihi không phải là đánh giá bề ngoài. người nào em yêu kể cả đi xe đạp em cũng yêu mà, hihì ,í của em là trông mặt mũi sáng sủa, ngồi trên con dylan bóng loáng thế mà bỏ ra 50 k trả tìn nước cũng không được

Chia sẻ trang này