1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÔNG CÓ NGỌT KHI MỘT CHÚT MƯA?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oh_mylove, 10/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    ĐÔNG CÓ NGỌT KHI MỘT CHÚT MƯA?

    Đông năm nay đến muộn nhưng thấy lạ lẫm vô cùng chỉ là thay đổi cái khí trời nóng lực mà hanh khô. Đến cây bàng nhuộm màu lá cũng không nguyên vẹn. Phải lạnh hơn thì mới thấy mùa đông, phải lạnh hơn thì mới thấy ấm áp hơn. Nhưng ấm áp ở đâu đây, thôi cứ chờ đông lạnh rồi tìm kiếm cho riêng mình.

    Cũng lâu rồi mùa đông tràn về cũng cơn gió bấc mang theo chút mưa dầm, cái rét đó thật ngọt ngào nhưng tại sao ai cũng ghét ... vì những hạt mưa dầm. Nhưng rồi những cơn gió lạnh đầu mùa ấy đến cả những cơn mưa nữa, mang theo chút heo may mặc vào mình một cái áo thu đông phong phanh, đạp xe giữa những con đường vắng lặng, mưa không làm ướt áo nó chỉ đủ làm ẩm đôi bàn tay... lạnh ngắt. Một cơn gió lùa ngang qua cái cảm giác buốt chạy từ lòng bàn chân chạy đến đỉnh đầu....... rùng mình mà thấy sướng lạ. Một bàn tay, hay một ngón tay thôi động nhẹ vào cái buốt lạnh kia thì..........bàn tay đó của ai?


    Những năm sau , quyên đi cái cảm giác đó bởi không còn đi dưới cơn mưa đầu mùa, đông vẫn lạnh nhưng có lúc ấm áp vô cùng có lúc tưởng như hơn cả tuyết rơi cuộc sống cứ thế mà trôi. Mùa đến lạ.........

    Mùa đông, mùa đông mà yêu đương thì sướng thật nhìn mấy đôi bạn trẻ hàng xóm suốt ngày tíu tít cũng thấy vui lây nhưng sao khăn len, áo choàng bên nhau quên ngày quên tháng tránh đông thì xấu bụng lại nghĩ :" nóng quá". Đông đến mà không còn cảm giác man mác vậy là lớn rồi sao? Những câu chuyện những topic đọc rồi thấy hay hay muốn viết lại không thể có nghĩa là không còn xúc cảm?

    ĐÔNG CÓ NGỌT KHI MỘT CHÚT MƯA? Mưa rồi có còn phong phanh dạo phố, ngước mặt lên những ánh đèn đường đón nhận cái hạt lạnh li ti. Ước gì cái khoảng khắc ấy một bàn tay ãm nồng, của người ấy người đàn ông của đời tôi chạm nhẹ, chỉ cần chạm nhẹ thôi thì mùa đông của tôi sẽ đến, đến ấm áp và ngọt ngào.
  2. Daikonred

    Daikonred Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    nho lam cai cam giac tam biet mua thu de don mua dong. giong nhu khi tien dua mot nguoi mot nguoi ban buoc len tau den mot vung dat moi va roi dem tung chiec la, tung hat mua...
  3. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    đông đến chậm nhưng tim anh se thắt , nhớ em
    thất vọng và tuyệt vọng ... biết có qua nổi mùa đông
    xuân có đến ko nhỉ
  4. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Rồi đông cũng đến.....
    Đến rồi...lạnh lẽo , đến vào đúng những ngày cuối năm, hôm nay là ngày cuối cùng ..nhanh quá cảm giác mới mẻ thì không thấy mà sao trong những suy nghĩ sắp có cái gì đó qua đi lại cảm thấy xốn sang, cảm thấy nuối tiếc như sắp mất đi một điều gì mà ruột gan thì cứ co thắt lại ...buồn. Đông đến rồi mà chưa có mưa, gió và lạnh không còn rét ngọt như đông năm ngoái năm kia hay vài năm trước nữa nhưng sao lại cảm giác lạnh, mà lạnh lẽo.
    Đêm của ông già áo đỏ tóc bạc, râu bạc từ phương bắc... người ta gọi là ông già NOEl, cả cái xóm nhà thờ nhỏ tấp nập người ra kẻ vào đông nườm nượp , đứng trên khoảng rộng sân thượng hít một hơi thật nồng ngắm nhìn dòng người, nhìn ánh đèn neon nhấp nháy, những đôi bạn trẻ tay trong tay dạo chơi vui đến lạ....cứ như mình đã già lắm rồi. Đêm ấy cũng qua và chỉ còn một mình với ước mơ lớn.... cho tôi điều ước của đêm noel dù tôi không là con chiên của chúa, thì tôi vẫn muốn ước bởi chúa cũng có thể là đức phật trong lòng tôi vậy thì sao tôi không ước...ước mơ cho riêng mình.
    Cầu mong một mùa đông ấm đến với mọi người.
  5. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất mùa đông, lạnh hiu hiu như gậm nhấm váo nỗi cô đơn của mình
  6. meobong_82

    meobong_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Trời bắt đầu có mưa rồi, người ta quen gọi là mưa phùn thì phải. Năm nay đông đến thật đột ngột, đang nóng rực người, lại rét tím tái. Nhưng tôi yêu vô cùng cái cảm giác co ro đi giữa trời đông. Ai ai cũng xúng xính áo quần, nhìn như những chú gấu bông đi trên đường vậy. Mặt lạnh buốt, rồi gặp người quen, nói chuyện chút mà hơi thở ấm ấm bốc lên như sương khói vậy, cảm giác thật thân thương!...Yêu mùa đông lắm!
  7. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy là cảm giác này, cảm giác đông của ngày hôm nay với nhưng hạt mưa phùn không tiếng, phẳng phất bay mà ngấm vào đất lại rất sâu. Sáng cái trời âm u làm cho bản tính lười của mỗi con người nhen lên có khi là loé sáng, trưa mùa đông thì dường như ai cũng tấp nập hối hả tranh thủ ấm áp ít ỏi để làm những công việc hàng ngày, tối ...trời se lại cơn mưa phùn chỉ làm ghét đông thêm chút nữa. Nhưng có ai biết rằng vì có mưa mà đông thay mình đổi dạng, vì có mưa mà đông mới ngọt ngào.
    Rồi có những câu chuyện như chỉ trong cổ tích, cuốn lấy tất cả để những gì đã qua chỉ là quá khứ, hôm nay và ngày mai ai cũng phải cố gắng tốt đẹp hơn, và khát khao về tình yêu thì luôn luôn cháy bỏng. Hôm nay có hay không một người đàn ông của cuộc đời mình thì đông vẫn đến, và nó vẫn rất ngọt ngào.Nếu cần quá một ánh lửa để đông thêm ấm áp thì hãy tự mình nhen lên thôi bởi chỉ có mình mới cảm thấy lầm thế nào để mình có hạnh phúc. Tự nói với mình rằng bỏ qua tất cả để cố gắng để bắt đầu lại thì mùa đông sẽ chứng kiến để rồi khi đông qua sẽ lại là một quá khứ ngọt ngào.
    Và đúng rồi đấy, đông sẽ rất ngọt khi có một chút mưa
  8. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Trở về nhà... bình yên!!!!!!
    Hôm nay, cái ngày bản thân cho là may mắn ròi cũng chẳng có gì nhưng thực sự trong lòng có cái gì đó rất mới, rất vui, thật khó tả... những cảm xúc của một cơn mưa phùn..... đây cơn mưa phùn đầu tiên trong mùa... lãng mạn quá, lạnh đấy ai cũng nói lạnh. Nếu nó len vào phòng: chui vào chăn ấm, len vào nhà mặc: mặc áo khoác vô còn len vào tâm hồn: thì phải mở lòng mình ra thôi. Ước gì của ngày hôm qua thấy dại dột xa vời. Khoác áo dắt xe ra đường chợt nhận ra : A đây rôi! cái dật mình như nhận ra điều gì đó đánh mất đã lâu giờ bỗng tìm lại, giữa cái lạnh của mùa đông dù không phải là đầu mùa nhưng lại thấy ấm áp đến lạ. Cảm giác, ừ phải có cảm giác chứ thế mà cứ nghĩ đã mất đi rồi, lại cứ tưởng mình lớn lên rồi .... buồn cười thật. Ngẩng mặt lên hấng những cơn mưa như hứng cái điều gì đó rất rất cao quý như thể mình đang được ban phước.... cảm ơn. Trong lòng sẽ thật khô khan nếu không có những cơn mưa nhưng mình không muốn nó xối xả như cơn mưa rào mùa hạ mà hãy phẳng phất thế này thôi để nó ngấm ngấm thật sâu vào tâm hồn, để rồi ..... lại một mùa xuân.
    Được oh_mylove sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 05/01/2007
  9. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Đã 2 năm rồi đấy.... hẹn ngày mai sẽ viết
  10. hoa_nao_anh_quen

    hoa_nao_anh_quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tháng 1 rồi mà nghe November rain vẫn có cảm giác buồn và lạnh như thế.

Chia sẻ trang này