1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÔNG CÓ NGỌT KHI MỘT CHÚT MƯA?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oh_mylove, 10/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, ngày sương mù
    Không mưa mà sương mù, sương mù làm cho không khí bớt hanh khô, bớt cảm giác bong tróc nhưng lại mù mịt oi ám.
    Hải Phòng nắng, Hà Nội nắng.... Hà Nội sương mù, Hải Phòng .... chắc cũng sương mù thôi.
    Tròn trĩnh 8 năm trên đất Hà Thành, nghe tiếng Hà Thành kêu kêu gợi đến cái gì xa xôi lắm ấy, cũng chẳng muốn thành gái Hà Thành, chẳng muốn mang vác giọng Hà Nội nhẹ nhàng trầm ấm thế nên vẫn mang tên gái Hải Phòng.... nghe tên đã thấy ghê đến lạ.
    Hà Nội lạnh, Hải Phòng cũng lạnh nhưng tự dưng cái lạnh ở nơi mình sinh ra lại làm mình không chịu nổi, muốn đi... hình như mình quen với đất sống ấy rồi.... Về mà thấy cái gì cũng xa, nghe tên phố chỉ thấy quen quen không nhớ, nhìn thấy mặt người thân chỉ thấy ngờ ngợ mà không thấy thân .... lẩm bẩm "chết cha có phải mình mất gốc"
    Mẹ vẫn vậy, bố vẫn thế có chăng thì cuộc sống làm phai sương thời gian trên tóc hai người, chẳng dám nhìn kỹ nhìn sâu lên nhưng khuân mặt ấy bởi mình chốn tránh và mình sợ..... đông năm này không mưa mà cũng lạnh
    Em gái đấy, vậy nó cũng lớn quá rồi giật mình vì một câu nói mà cứ ngỡ nó sinh trước mình năm năm, hóa ra mình cũng già rồi....có phải là lẽ dĩ nhiên mà đông năm nay muốn đi lấy chồng, muốn lắm ấy.
    Chụp 1 bộ ảnh ngày thường không trang điểm không phô tô cứ xưng với đời là để kỉ niệm trước khi đi lấy chồng nhưng thật ra chỉ là để đóng một cái mốc cho cuộc đời mình thôi, tuổi 25 là tuổi đẹp nhất mà.... cũng tròn trĩnh 25, thế là cũng gần nửa đời người rồi đấy. Nửa đời người mà không có gì, chỉ có mong muốn, chỉ có công hiến, chỉ có chờ đợi ..... hay chưa đủ già, chưa đủ thời gian để những thứ như tình yêu, như tiền tài "tròn trĩnh" đến với mình..... Mùa đông lạnh mà chẳng ngọt ngào
    Vậy nên, có lẽ em cần anh anh ạ, anh có thể là ai đó xung quanh em, hoặc là người em chưa gặp. Em ghét sự hanh khô nhưng xoa dịu nó không phải là sương mù mà là mưa, em muốn mưa, không phải là mưa xối xả để thối đất thối cát mà là cơn mưa xuân nhẹ nhàng. Từng hạt mưa li ti bay trong gió thấm nhỏ dần để mỗi lần em ngẩng mặt lên từng cái li ti ấy se se vào da thịt, thấm dần ....... nó lạnh lắm anh ạ, nhưng ngọt. Em cần một chút mưa cho mùa đông thêm ngọt
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    xời hok thik mùa đông lắm...mưa hay nắng êck quan tâm cứ lượn đc là đc òy...năm nay chưa có tý j` gọi là ko khí tết cả...
  3. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông, những ngày đi bên nhau dưới mưa..không to không nhỏ, đó là mưa phùn nhưng với 2 đứa, anh gọi đó là mưa tình yêu
  4. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Tên topic rất rất rất hay, - tiếc rằng cảm xúc cho tình yêu giờ không còn nhiều, nhưng nếu...đông có ngọt khi một chút mưa !?

Chia sẻ trang này