1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đóng cửa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi minchu_benho, 21/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Đóng cửa

    Hôm nay là một ngày vô cùng tâm trạng.Tự dưng nhớ đến một câu hát trong bài Một cõi đi về của Trịnh Công Sơn:Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi,đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt,trên hai vai ta đôi vòng Nhật Nguyệt,trả lại trăm năm một cõi đi về...
    Mình đến từ box Tâm sự,post bài ở đây,đọc những dòng tâm sự của mọi người ở đây,cảm nhận cuộc sống từ tâm sự của mọi người,và hôm nay sau một vòng dài đi hết mọi chỗ,mình lại trở về.Biết ra đi kiếm tìm là mỏi mệt,vậy tại sao còn tìm kiếm làm chi.
    Hôm nay 20/11,đi thăm 1 cô giáo duy nhất mà mình yêu quý,tự dưng cảm thấy,đã lâu lắm rồi mình không được như ngày hôm nay,nhìn cô,mình cảm thấy mình vẫn còn là đứa trẻ bé bỏng,vui và cảm thấy đầy tâm sự.
    Đã lâu lắm rồi mình không khóc,mình để cho những lo toan và tấất bật của cuộc sống chiếm lấy,chế ngự tâm hồn,và để cho mình không còn cảm giác vào tình cảm,không còn tin vào những thứ thiêng liêng mà mình mong muốn kiếm tìm.Đầu óc trống rỗng,trái tim khô cằn.Cảm giác đã đánh đổi quá nhiều thứ và kết cục là môtj điều vô nghĩa.Ngày mai,khi bình minh lên,chuông báo thức điện thoại reo,mình lại làm những việc mà nó chỉ là phần xác mà không có phần hồn.
    Không hiểu tại sao,hôm nay mình sợ cái cảm giác này thế,sợ vô cùng,nó gào thét mà không thành tiếng,nó chế ngự tâm hồn mà không sao thoát ra được.
    Hay mình điên mất rồi.
    Ngày mai,không biết sau 1 đêm không quá dài mình có quên được hết chuyện của ngày hôm nay không,nhưng mình sợ.sợ hãi vô cùng.
    Khi viết những dòng này,nước mắt rơi lã chã,muốn nói với ai đó bất cứ điều gì,cầm máy điện thoại lên,không dám goi,có lẽ muộn quá rồi...
    Mình điên rồi,cảm giác mất tất cả.Có lẽ đây là giấc mơ,một giấc mơ khủng khiếp,có lẽ phải thức dậy.
  2. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Oái, seo tâm trạng thía em? Dạo nì biến đi đâu ròy? Ko thấy tin tức gì cả? Chị tưởng đi mai danh ẩn tích rồi chớ?
  3. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Hic, cũng có cảm giác này giống bạn, chia cho nhau nhé.
  4. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    @ chị nhím:Dạo nè em bận quá,em vẫn sống chị à
    @bạn gì dưới chị Nhím:Cùng tâm trạng:Thanks
    @ mọi người:Mmong mọi người đừng replyĐây chỉ là 1 cái cảm giác gì đó thui,sau đó sẽ đóng lạiquên đi và vùi chặt nỗi đau trong quá khứ...có lẽ sẽ tốt.
  5. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi làm về,sáng nay xem bộ phim ác mộng,khi tỉnh dạy nhân vật phát hiện ra chỉ làà mình mơ.Chắc mình đang mơ,hay cứ cho là mình đang mơ đi nhỉ,ác mộng,
    Củ chuối
    Bực mình
    ra đi
    1 bóng mây đan xem
    đi thôi
    Mình không yêu người ta,không thích người ta một chút nào,nói chuyện với người ta chỉ để được cộng tiền điện thoại vào cuối tháng,để được đỡ buồn nhất trong lúc buồn.Ngoài ra,chẳng để làm gì,hắn có chăm sóc hay thếế nọ thếế kia.mìình không thể đáp lại tình yêu của hắn,hắn tốt,xong mình tự cảm thấy như thếế ko đáng yêu 1 con như mình,nhưng mình quá buồn,mình alone.đáng lẽ phải viết là single chứ nhỉ.
    ngắt đoạn,thấy mệt
    vui va fbuồn
    lợn tiết kiệm
  6. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay làm ly ca fe ở quán,cần phải tính táo để làm mấy thứ,học nốt ngày mai là kết thúc một quãng thời gian khắc nghiệt.Tự dưng cảm thấy mệt mỏi.
    Hôm nay anh nhắn tin.bảo mình là anh chỉ đc nghỉ phép duy nhất ngày chủ nhật này,nhưng mà hôm đấy khai trương mình chỉ gặp anh 1 lát buổi sáng
    Mình như đang mơ.
    Tự dưng chán chẳng muốn làm gì cả....ặc.
    Viết gì bây giờ nhỉ,làm thế nào để hết hâm nhỉ.
    KO gia đình thì tình yêu,đau đầu quá
    Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa..vừa thoát xong.
    Bậy bà một chút thì kiếm mẹ thằng nào yêu cho nó xong.chứ cứ kéo dài mãi thế này chán lắm,mai lên mạng search bf vậy.
    ÔI đau đàu quá,8h ngồi máy tính,giờ lại thê snày nữa,chắc ...mất
  7. gbye2romance

    gbye2romance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hờ...
    "Kiếm thằng nào yêu cho xong" đâu phải là dễ?????????????[​IMG] - dù rằng không có gì là không thể!
  8. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Trời à sao lại có một ngày bận rộn như hôm qua,chán kinh người,không có thời gian để thở để ăn tối để đi VS,thiếu người trầầm trọng,nhân viên ù cạc như vịt ý,đau hết cảả long.Bó chiếu,ai đó gọi điệện nhắn tin cho mìình mình chẳng biết là ai nữa,vậy mà vẫn có nhưững lời hok hay lắm thật ra cũng chẳng có gì quá,nhưng mình không muốốn ai nhắc đến mình cả,Trời .Sao học hết đc tên tất cả các loịa rượu bâây giờ.Chắc chết mất .Tranh thủ rảnh ranh 1 tẹo lên mạng chat cho đỡ buồnCháán quá muón hát 1 bài.Nhạc ở chỗ mình tôàn cái nhạc dở hơi thế mà hco là hay là sang trọng,nhiều khi chẳng hiểu cáái gì luôn.go.
  9. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
  10. mayonnaise

    mayonnaise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    .
    Chết thật, lâu kô gặp mà con nhóc này bậy bạ quá

Chia sẻ trang này