1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đóng cửa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi minchu_benho, 21/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Chết cười,hôm qua vừa mơ mộtột giâc mâc mo bơ buồn cười cực ký,vừa ly kỳ vừa rùnùng rợn mà lại pha chút kịch tính,tuwọ nữa sẽ phải làm một topic riêng về vấn đề nhật ký những giâấc mơ về đạo chích của minhmới đc.Mà khổ,mình đâu có quen ai làm nghề đaọ chích đâu mà toàn mơ về anh làm đạo chích thế này,snág nay sau giấc mơ chỉ muốn lên mạng po st ngay bài để mọi đọc cho lấy thêm phần khí thế.
    he he,anh monitor đổi nick hử.Chết thật mẫi mới nhận ra anh.
    Anh gặp e bây giờ chắc chẳng nhận ra đâu.Hì hì.Càng ngày càng dở hơi thêm.
    Hôm qua làm ly ca fe và đêm qua mơ về đạo chích.ặc
    Hôm qua có một người nói với mình câu này và nghe xongmình chẳng biết đúng hay sai và nên nghĩ thế nào nữa: Ghét nhất loại đàn ông cậy mình có ******** mà muốn làm gì cũng được.
    Lại bậy rồi,nhưng mà cái tằnhg đấy chó má thật,trên đời đúng là mình chưa từng gặp cái tằnhg nào mất dạy,à không mất dạy là vô học nó lại khác,loại thằng đấy vô học mà cức ho là mình có học,khuêng khoang khoác lác có tí tiền là ti toe...nói chung là đ...ra cái thể thống cống rãnh gì hết cả...đợt trước nó chơi mình một vố mình đã biết cái thằng này Đ..ra gì rồi.Bực hết cả mình.Nói chuyện với mấy thằng đấy chỉ muốn phỉ cho một cái.
    Chẳng bù cho anh đạo chích mà mình mơ hôm qua.yêu anh thế không biết
  2. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Vội vã trở về vội vã ra đi
    Để dòng sông đôi bờ cát trắng....
    Biển Cạn_Huy Tuấn_
    Có người từ lâu nhớ thương biển
    Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
    Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau
    Tình tôi quá lớn ...........biển thầm lên tiếng
    Sóng xưa ...
    Tình tôi biển chết tình anh biển tan
    Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn BIỂN CẠN
    Nhớ biển mặc dù không thích biển và cũng chẳng biết bơi.Nhưng như con ngườ đang khát nước mong nhìn thấy mưa hoặc tấhy biển cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm đi phần nào...
    Cuộc sống vốn âm thầm như nó vốn có
    Chợt nhớ đến một khoảnh khắc hạnh phúc nào đó ........
    Đi thôi ...anh hãy đến bên e để dìu e đến cuối con đường dài....
  3. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chỉ tai j mình àm myấy người đó cãi nahu,mình chán và buồn vô cùng.Tự dưng thấy mệt dã man con ngan.Mia mình chẳng biết phải đối mặt với mấy người đó như thế nào nữa.CHán.Muộn rồi nên đi ngủ.Ngày mai trời lại sáng
  4. chautn

    chautn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghe ''All good things come to an end''
    Flames to dirt
    Lovers to friend
    Why do all good things come to an end?????????
  5. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật đấy,đã sắp noel rồi.Lại cô đơn môtmịnh trên con đường vắng bóng.
    Và cơn mưa tới nát tâm hồn,e sẽ đứng bên ô cửa sổ nhỏ,ngoài trời mưa rất nhiều chờ dấu chân ai.
    Noel đến trong lòng đầy tâm trạng.Có những cái không thể nói ra. Uẩn khúc đó lại để trong lòng.Cảm giác cuộc sống mệt mỏi mà không dám nói.
  6. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa ừa mới có một câu hỏi.Trên đời này cái gì mà không bao giờ chán.
    Sau 1 hồi cĩa nhau.Tiền là cái mà không bao giờ chán.Mà có muốn chán tiền cũng chẳng được.Đó là câu trả lời của những người lao động nghèo.Đi làm thuê để kiếm cơm từng ngày,còn mình thì sao đây,không giàu không nghòe,nhưng không ngùng nuôi hy vọng có thật nhiều tiền,chẳng hiểu mình đang nghĩ cái gì nữa.
    Tình yêu:yêu một người rồi để người đó ra đi ,nhớ một người rồi người đó mãi không quay về với mình,chẳng hiểu sao câu nói cứ văng vẳng bên tai mình nhỉ,yêu ai rồi nhớ ai rồi đau khổ vì ai đây.
    Có lẽ câu trả lời cho câu hỏi đó là tình và tiền.Đó là 2 cái mà sẽ làm cho người chán mà không thể sống thiếu,và cũng có thể nó làm ta muốn chán cũng không được.
    Kinh phật dạy:Đời là bể khổ.Cảm giác chán một cái gì đó kinh người,nhưng rồi lại sợ.Chán mà vẫn phải đâm vào.Mình sẽ ra sao ngày mai nhủi.Nhiều lúc mình cũng không còn cảm giác gì nữa.
    Blog đóng cửa,quyển nhật ký của mình thì đã bao lâu rồi mình không viết.Mình nhớ ...ngày xưa...cái nàgy bé bỏng thơ ngây,mình đã viết..niềm vui...nỗi buồn...quyển nhật ký thấm đày nước mắt của con bé mới chập chững vào đời,rồi đây..ước mơ hy vọng về cuộc sống.Hy vọng nhiều mà thất vọng cũng nhiều,đôi khi chỉ là một chút gì đó gợn lại trong lòng,thế nhưng sau bao năm con bé đó đã lớn mất rồi đã đổi khác,đã suy nghĩ xâu xa hơn về cuộc sống về tình ******** yêu.
    Bỗng chốc quay đầu lại,mình đã đánh mất đi nhiều điều đáng quý.
    Tôn trọng khán giả tôn trong ngưòi đọc chính là một cách để tôn trọng chính mình.
  7. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng
    Nếu là hoa tôi sẽ là một đoá hướng duơng
    Nếu là người tôi sẽ xhết cho quê hương.
    Bay đến vùng trời tự do để quên đi mọi thứ.
    Ước gì mình là thế nọ,ước gì mình là thế kia..
    bay đi bay cao lên nào
  8. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
    Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi
    Close!

Chia sẻ trang này