1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng dao mới!

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi ptt_studio, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptt_studio

    ptt_studio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Đồng dao mới!

    Người ta cứ bảo: "Trẻ con bây giờ không hát Đồng Dao nữa!" Tôi nghĩ chúng vẫn hát và chúng có cả những bài ĐỒNG DAO MỚI...
    VD: "Phản bội, hít le.
    Ba que xỏ lá.
    Ăn căp cá của nhân dân.
    Ăn căp phân của Bộ Đội..."
    Liệu nhưng câu hát vu vơ được hát lên ở khắp thành thị va thôn quê đó có gọi là ĐỒNG DAO không nhỉ? Xin các bác cho ý kiến!



    u?c home_nguoikechuyen s?a vo 13:51 ngy 02/01/2006
  2. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Tôi sắp lăn từ trên ghế xuống đây. Sống đến ngần này tuổi rồi tôi hôm nay mới là lần đầu được nghe thấy "Ăn căp phân của Bộ Đội" đấy. Trước đây tôi chỉ thấy "Ăn căp quần của Bộ Đội" mà thôi
  3. Hoi_Cho_Phu_Hoa

    Hoi_Cho_Phu_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời thời buổi khó khăn lấy về bón ruộng cũng thành bội thu.
    hí hí
  4. ptt_studio

    ptt_studio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Bác Hoi_Cho_Phu_Hoa nói chỉ đưọc cái đúng! Ngày trước trẻ con toàn hát: " ăn căp P....." Bây giờ thi hát: " ăn căp Q....." Đó cũng là môt sự biên đổi cho hợp thời thôi. Tôi biết có thời người ta ăn căp từ cái mũ van xe đap (ở thành phố,) bàn chải đánh răng đang dung dở (môi trường tâp thê, trong quân đôi....) và ...P...( ở nông thôn) mà toilet của bộ đội là "mục tiêu" hơi bị lý tương... !!!
  5. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    chắc bác là người đã từng trải qua giai đoạn đó nên bác biết rõ thế?
  6. Hoi_Cho_Phu_Hoa

    Hoi_Cho_Phu_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời cái chuyện xửa xưa, mình đang "tõm" nó "hứng dừa" như rươi!
  7. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà bác này,khởi xướng ra chủ đề này thì chịu khó sưu tầm tiếp đi cho trọn bộ chứ.
  8. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chẳng biết những bài này thuộc thể loại gì nhưng thấy trẻ con ở đâu cũng thuộc nên cứ gửi lên đây.
    Một tờ giấy .
    Xé làm đôi.
    Không ai chơi.
    Bỏ suốt đời
  9. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Còn bài này nữa,tụi trẻ cũng rất thích
    Bật đèn xanh.
    Bật đèn đỏ.
    Hai con thỏ.
    Nó bỏ mày đi
  10. ptt_studio

    ptt_studio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    hêm vài bài nữa đây bác mattrol48 ah!
    1/
    Thằng cu tí
    Đi chăn trâu
    Ăn quả Dâu
    Về đau bụng
    Bố nó đánh
    Mẹ nó can
    Ông Công An
    Đến giải quyết
    Tôi không biết
    Chuyện gia đình
    2/
    Củ Cà Rốt
    Đốt cháy nhà
    Ông cụ già
    Kêu oai oái
    Cô con gái
    Lái ô tô
    Ra Bờ Hồ
    Ăn kem cốc
    Côc vào đầu
    (Bài này trẻ con Hà Nội hay hat.)
    3/
    Ông Liên Xô
    Bà Trung Quốc
    Ông đi guốc
    Bà đi giày
    Ông nhảy dây
    Bà đánh trống
    Khi tôi con nhỏ chỉ hát thế bây giờ lại thấy trẻ nhỏ nó hát thêm là:
    " Ông đi tắm
    Bà ngồi xem
    Ông ăn kem
    Bà uống rượu..."
    Được ptt_studio sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 18/01/2006

Chia sẻ trang này