1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng dao mới!

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi ptt_studio, 02/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Ông sảo ông sao
    Ông vào cửa sổ
    Ông ở với tôi
    Ông ngồi lên chiếu
    Tôi biếu củ khoai
    Ông nhai nhóp nhép
    Cái tôm cái tép
    Ông ghép với rau
    Ăn mau chóng lớn
    Ông ngồi đậy
    Ông về trời
  2. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Đạp xích lô
    Ô tô ba bánh
    Bà già đau khổ
    Một rổ tình yêu
  3. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Thương con ba ba
    Đội nhà đi trốn
    Gặp cơn nước cuốn
    Trôi tuột ra khơi
    Gặp lúc tối trời
    Đội nhà đi dạo
  4. minh70

    minh70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bài đồng dao này tôi được học khi còn bé tí
    Cái bống là cái bống bang
    Khéo sảy ,khéo sàng cho mẹ nấu cơm
    Mẹ bống đi chợ đường trơn
    Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng
  5. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Mẹ em đi chợ đàng trong
    Mua em cây mía vừa cong vừa dài
    Mẹ em đi chợ đàng ngoài
    Mua em cây mía vừa dài vừa cong
  6. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Bác post bài này làm tôi nhớ tới bài kia:
    "Con kiến mà leo cành đa
    Leo phải cành cụt leo ra leo vào
    Con kiến mà leo cành đào
    Leo phải cành cụt leo vào leo ra"
    Nói xin lỗi bác mattroi48, nếu tôi nhớ ko nhầm thì ngày xưa hình giới tính của bác nó chênh chếch đâm lên cơ mà nhỉ? Sao bây giờ lại đâm thẳng xuống thế? Hay ngày trước tôi hoa mắt? Chết dở cho tôi thật!!!
  7. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi ,em chưa qua lần "phẫu thuật " nào đâu."Cha sinh mẹ đẻ "thế nào em giữ nguyên thế đó
    Bài này lâu quá rồi nhưng dạo này "bí "quá nên post để các bác đọc tạm
    Ăn một bát cơm nhớ người cày ruộng
    Ăn một đĩa muống nhớ người đào ao
    Ăn một trái đào nhớ người vun gốc
    Ăn một con ốc nhớ người đi mò
    Sang đò nhớ người chèo chống
    Nằm võng nhớ người mắc dây
    Đứng mát dưới gốc cây nhớ ơn người trồng trọt
  8. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, thế thì tôi nhầm. Thế có chết dở ko. Xin lỗi bác nhé. Biếu bác và các anh chị em 1 bài đồng dao:
    "Ngày xửa ngày xưa
    Có 10 ông vua
    1 ông chột mắt
    Chết 1 còn 9
    1 ông ị rín
    Chết 1 còn 8
    1 ông vốc cám
    Chết 1 còn 7
    1 ông đái bậy
    Chết 1 còn 6
    1 ông láu táu
    Chết 1 còn 5
    1 ông sâu răng
    Chết 1 còn 4
    1 ông lở rốn
    Chết 1 còn 3
    1 ông ghẻ da
    Chết 1 còn 2
    1 ông thối tai
    Chết 1 còn 1
    1 ông toét mắt
    Chết 1 còn hết"
    Bài thì toàn "chết" nhưng vẫn có hương vị tiếu lâm ở trong.
  9. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Một sự nhầm lẫn đáng ngờ!
    Bà còng đi chợ trời mưa
    Cái tôm cái tép đi đưa bà còng
    Đưa bà đến quãng đường đông
    Đưa bà về tận ngõ trong nhà bà
    Tiền bà trong túi rơi ra
    Tép tôm nhặt được trả bà mua rau
  10. ptt_studio

    ptt_studio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Xin phép bác em bổ sung thêm hai câu cuối
    "Con kiến mà leo cành đa
    Leo phải cành cụt leo ra leo vào
    Con kiến mà leo cành đào
    Leo phải cành cụt leo vào leo ra"
    "Con kiến mày leo vào nhà
    Tao đóng chặt cửa mày ra đằng nào"
    Được ptt_studio sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 15/03/2006

Chia sẻ trang này