1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng dao mới!

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi ptt_studio, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa đi học thường hay đọc ( + vẽ )bài này,bác nào nhớ thì "nhắc vở "giùm,thanks.
    Trời mưa lâm thâm
    X đi chợ
    ...............
    Còn nữa:
    Mẹ em cho em 2 xu
    Em đi ra chợ Tết
    ............................
    Hì hì,kết quả là bài trên sẽ ra hình đầu lâu và bài dưới ra hình con vịt.
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Tôi cũng không nhớ hết, viết được bao nhiêu hay bấy nhiêu
    Phần đầu có thể thuộc 1 bài hkác
    Dân Thanh Hoá,
    ăn rau má
    Phá đường tàu
    Nắm đuôi trâu
    bơi qua sông Mã
    ...
    Thanh Hóa nhà ta
    Khu 4 đẩy ra
    Khu ba đẩy vào
    Sang Lào , Lào không nhận ,
    Đùng đùng nổi giận lập quốc gia riêng
    Thủ đô thiêng liêng gọi là Nông Cống
    Câu ca truyền thống là zô tả zô tà
    Nông nghiệp nước nhà là cây rau má,
    Nền công nghiệp hoá là phá đuờng Tâù,
    Cái cầu cỏn con gọi là cầu Bố,
    Mấy cây lố nhố gọi là rừng Thông
    Mấy con lợn thả rông gọi là kinh tế hiện đại
    Mấy bà đứng đ a?T i thì gọi là thuỷ lợi tưới tiêu...
    Được hoa_khanh sửa chữa / chuyển vào 05:16 ngày 17/08/2006
    Được hoa_khanh sửa chữa / chuyển vào 05:46 ngày 17/08/2006
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Có câu này hồi còn trẻ con (80s ở miền Trung) tôi cũng hay nghe:
    Hết tú tài anh đi trung sĩ
    Em ở nhà lấy Mỹ sinh con
    Khi nào xong chuyện nước non
    Anh về anh có Mỹ con anh bống
  4. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Mấy ví dụ của bác hungjvn nghiêng về thơ châm biếm người lớn hơn là đồng dao của trẻ con. (Nếu tôi đoán không nhầm thì "đồng" có nghĩa là trẻ con, còn "dao" có lẽ có nghĩa tương tự như trong "ca dao").
    Vài câu tôi biết:
    Ăn quận năm
    Nằm quận ba
    Xa hoa quận nhất
    Cướp giật quận tư
    Làm thì đói, nói thì no, bồ thì sướng, bướng thì chết
    Lao động là vinh quang
    Lang thang là chết đói
    Nói láo là ở tù
    Lù đù đi kinh tế mới
    Nhất Y, nhì Dược
    Tạm được Bách KHoa
    Sư phạm bỏ qua
    ...
    Nhất Anh , nhì Tin
    Tam Kinh (*) , tứ Luật.
    (*)KInh Tế
    Mùng một tháng 6
    Tết của thiếu nhi
    Mẹ đưa em đi
    vòng quanh hố ...
    (bậy quá không dám viết nữa)
    (Câu này nếu có người post rồi thì thôi. Xin lỗi trước tại 17 trang dài quá tôi đọc không hết)
    Tiền là tiên là phật
    Sức bật lò xo
    Thước đo lòng người
    Nụ cười tuổi trẻ
    Sức khỏe cụ già
    Cái đà danh vọng
    Cái lọng che thân
    Cái cân công lý
    Tiền hết ý
    Cười híhíhí
    Mấy câu này thì tương tự ví dụ của bác hungjvn:
    Hai trăm ngồi phán (hàng bộ trưởng, lương tháng 200đ, tiền hồi 1965)
    Trăm tám ngồi nghe (thứ trưởng,180đ)
    Tranh nhà, tranh xe
    Là anh trăm rưởi (giám đốc, quận trưởng,150đ)
    Tất ta tất tưởi
    Là chú chín mươi (chánh sự vụ, phường trưởng, 90đ)
    Dở khóc dở cười
    là anh sáu chục (chủ sự 60đ)
    Cửa nhà lục-đục
    Là chụ́ bốn lăm (nhân viên 45đ)
    Rau cháo quanh năm
    Là anh băm chín (nhân viên 39đ)
    Bữa ăn bữa nhịn
    Là chú băm hai (nhân viên 32đ)
    Có làm không nhai
    là thằng nông-nghiệp.
    Cơm ăn một gạo hai mì
    Bay lên vũ trụ làm gì hỡi Tuân?
    Anh đi công tác Pờ Lây
    Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra
    Anh đi công tác Ban Mê
    Thuột xong một cái lại về với em
    Hôm nay vui sướng làm sao
    Anh Ga-Ga-Rỉn bay vào vũ tru
  5. ptt_studio

    ptt_studio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Câu này là của nhân vật "phế binh" (không nhớ tên) trong bộ phim "Mối Tình Đầu" của xưởng phim Giải Phóng làm sau năm 1975, anh ta hay hát những lúc say xỉn. Tôi cho rằng câu ca này có từ trước khi bộ phim đó ra đời.
  6. ptt_studio

    ptt_studio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Nhờ Mod xoá giúp vi tôi post nhầm, xin cảm ơn!
    Được ptt_studio sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 22/08/2006
  7. ptt_studio

    ptt_studio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Con Vịt đây! (Ngỗng thì đúng hơn).
    [​IMG]
    Nào! Ta vừa vẽ vừa hát bác mattroi48 nhé!
    Em đi học
    Được điểm 2
    Mẹ cho em 2 xu
    Em đi mua ngòi bút
    Mẹ đánh em ba roi
    Em chạy vòng quanh nhà ...........
    Được ptt_studio sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 22/08/2006
  8. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Hết tú tài anh đi trung sĩ
    Em ở nhà lấy Mỹ sinh con
    Khi nào xong chuyện nước non
    Anh về anh có Mỹ con anh bống
    Câu này là của nhân vật "phế binh" (không nhớ tên) trong bộ phim "Mối Tình Đầu" của xưởng phim Giải Phóng làm sau năm 1975, anh ta hay hát những lúc say xỉn. Tôi cho rằng câu ca này có từ trước khi bộ phim đó ra đời.
    [/quote]
    Nhân vật Hùng trong vở cải lương "TÌM LẠI CUỘC ĐỜI" cũng nói câu này.Ko rõ phim hay cải lương ra đời trưóc nhưng dù sao cũng đáng khen vì nó đã vượt ra ngoài khuôn khổ của bộ phim (vở cải lương) để trở thành 1 câu nói nổi tiếng 1 thời,các bác nhỉ.
    @ ptt _ studio : Bác đa tài quá,vừa vẽ vừa hát ,hay ghê .
  9. ptt_studio

    ptt_studio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật Hùng trong vở cải lương "TÌM LẠI CUỘC ĐỜI" cũng nói câu này.Ko rõ phim hay cải lương ra đời trưóc nhưng dù sao cũng đáng khen vì nó đã vượt ra ngoài khuôn khổ của bộ phim (vở cải lương) để trở thành 1 câu nói nổi tiếng 1 thời,các bác nhỉ.
    @ ptt _ studio : Bác đa tài quá,vừa vẽ vừa hát ,hay ghê .
    [/quote]
    OK! Bac mattroi48 dung roi, toi nho nham, trong vo cai luong "TIM LAI CUOC DOI" chu khong phai trong phim " MOI TINH DAU"
  10. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

    Trích từ bài của mattroi48 viết lúc 17:13 ngày 24/08/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hết tú tài anh đi trung sĩ
    Em ở nhà lấy Mỹ sinh con
    Khi nào xong chuyện nước non
    Anh về anh có Mỹ con anh bống
    Câu này là của nhân vật "phế binh" (không nhớ tên) trong bộ phim "Mối Tình Đầu" của xưởng phim Giải Phóng làm sau năm 1975, anh ta hay hát những lúc say xỉn. Tôi cho rằng câu ca này có từ trước khi bộ phim đó ra đời.
    http://www.ptt-studio.com
    --------------------------------------------------------------------------------
    Nhân vật Hùng trong vở cải lương "TÌM LẠI CUỘC ĐỜI" cũng nói câu này.Ko rõ phim hay cải lương ra đời trưóc nhưng dù sao cũng đáng khen vì nó đã vượt ra ngoài khuôn khổ của bộ phim (vở cải lương) để trở thành 1 câu nói nổi tiếng 1 thời,các bác nhỉ.
    @ ptt _ studio : Bác đa tài quá,vừa vẽ vừa hát ,hay ghê .
    [/quote]
    OK! Bac mattroi48 dung roi, toi nho nham, trong vo cai luong "TIM LAI CUOC DOI" chu khong phai trong phim " MOI TINH DAU"
    --------------------------------------------------------
    Câu trong vở LÀM LẠI CUỘC ĐỜI :
    Rớt tú tài anh đi trung sĩ
    Em ở nhà lấy mĩ Sinh con
    Bao giờ yên chuyện nước non
    Anh về anh có Mĩ con anh bồng

    Hoa ơi người ta lấy Mĩ rồi người ta bồng con Mĩ
    Còn con ai bồng con
    Cha còn sống đây
    Cha về cha bồng cha bế con đây
    Hoa ơi !hay là con đã chết
    Không, con tôi phải sống
    Vó phải sống để nhìn mặt cha nó chứ
    Hoa ơi con phải sống con phải sống
    .....
    Như vậy, nhân vật phế binh Hùng chỉ mượn câu hát phổ biến trong xã hội VNCH phù hợp với hoàn cảnh để than thở mà thôi.
    Ngày nhỏ tôi có nghe 1 bài vè của trẻ con Nam bộ đọc để chế diễu xã hội VNCH :
    A lổ a lô
    Đồng bào chú ý
    Tất cả dân chúng
    Tập hợp ra đây
    Hôm nay là ngày
    Sinh nhật tổng thống
    Là ngày long trọng
    Hơn cả mọi ngày
    Ngài đã vững tay
    lái con thuyền dân tộc
    Để dân độc lập
    Xây dựng cơ đồ
    Biết bao ân đức
    Ngài đã nhận thức
    Ngày đẻ của Ngài
    Tất cả ai ai đều sẵn lòng quí mến
    Chút quà mang đến
    Dù được bao nhiêu
    Kẻ ít người nhiều
    Gọi là tình cảm
    Không nên ảm đạm
    Ngài lại tủi thân
    Một cụ ân cần
    Bước lên xin nói:
    -Những điều cậu nói
    Bà con đã hiểu rồi
    Nhưng biết tổng thống ưa
    Thứ chi mà đem biếu
    -Cụ này sao lâu hiểu
    Tôi đã nói hết lời
    Chỉ tấm lòng mà thôi
    Chứ thứ chi mà chẳng được
    Các quyền các cấp
    Tới tấp về đây
    Chào hỏi bắt tay
    Ồn ào mà lộn xộn
    Nhưng trong số đó
    Lại có mấy món quà
    K biết đâu ra
    Mà trông rất đẹp
    Mềm mềm xẹp xẹp
    Ngoài bì có viết
    Mấy chữ như sau:
    "Quà của đồng bào
    Kính mừng tổng thống"
    ....(Quên mấy câu )
    Ui chui cha là nó thúi
    Quận trưởng mới bịt mũi
    La thét với kêu gào:
    Tổ mẹ mấy đứa nào cho tao ngửi ***
    Tổ mẹ mấy đứa nào cho tao ngửi ***
    Đồ của vô phúc
    Lại cho phong bì
    Cứ thế gửi đi
    Tới ngài tổng thống
    ....(Quên nữa )

Chia sẻ trang này