1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng dao mới!

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi ptt_studio, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Trả tận tay
    Mất ngay mặc kệ.
  2. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn cỗ.
    Về mất chỗ.
  3. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái chữ ký của bạn Mucdong nhớ tới mấy câu có vần này, không bít có phải đồng dao hay không nữa...
    Ăn khoai sống
    Chống bệnh giun
    Ai ị đùn
    Người ấy ngoan
    Ai ho hen
    Người ấy khỏe
    Ai khóc nhè
    Cô giáo khen...
  4. NguCong

    NguCong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    CAPSTAN
    Cho anh phát súng tim anh nát
    Nhưng anh tin số phận anh còn
    Chiếc áo phong sương tặng anh nhé
    Nặng ân tình son phấn anh cho
    Con anh phá sản tại anh ngu
    Nhà anh thiếu sữa phải ăn cắp
    Công an phường sẽ bắt anh ngay.
  5. nw4good

    nw4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì chắc chắn là mới. Tôi ko xem hết 18 trang trưóc được, nếu ai đó đã post rồi thì bỏ qua nhé:
    ... Khó như Lý
    Bí như Hình
    Linh tinh như Đại,
    Thảm hại như Văn
    Nhăn như Hoá
    ....
    Cái này ko phải trẻ con cũng đọc đâu nhé, hồi tôi đi học, cô giáo cũng đọc lên để nhắc học sinh. (Hồi lớp 7, bắt đầu có môn Đại số, nhầm lẫn dấu âm dương +/- linh tinh, nên cô giáo đọc...)
    Nhớ cái thời ấy quá !!!
  6. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Đom đóm bay qua nhà thầy
    Thầy tưởng con ma
    Thầy ù thầy chạy
    Năm thằng năm gậy
    Đi đón thầy về
    Bắt con lợn xề
    Cho thầy chọc tiết
    Bắt con cá giếc
    Cho thầy bỏ mang
    Bắt con tôm càng
    Cho thầy bóc vỏ
    So cho thầy đôi đũa đỏ
    Để thầy nhắm rượu.
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.359
    Đã được thích:
    6.804
    Sửa bác một tẹo. Câu cuối cùng là Tóm chứ không phải là Bắt bác ạ. Vị trí đó cần chữ T chứ không phải B.
    Câu số 3 tôi còn nghe là "Chiếc áo phong sương tình anh nặng".
    Và còn một câu nữa có lẽ là phần tiếp theo:
    "Cho anh phòng số tám anh nằm"
    Một ví dụ khác về việc đọc tên bao thuốc là kiểu này là SALEM:
    Sao Anh Làm Em Mệt
    Mà Em Làm Anh Sướng
  8. Khaanh

    Khaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    ________
    Minh xin bổ sung một tí nha
    A bê xê là xề bánh đúc
    U xê úc là cục mắm tôm
    A i ai là chai nước mắm
    Khờ ắm khắm là rắm chị hai
    Rờ ai rai là nhai khoai sống
    Sờ ống sống là đống khoai mì
    Mờ i mi là mì cứu tế
    Tờ ế tế cứ thế mà ăn
    Vờ ăn văn là ăn với muối
    Đờ uối đuối là cuối thôn làng
    Cờ ang cang là càng chết đói
    Nờ ói nói là nói thương ai
    Giờ ai giai rồi khoai cũng hết
    Hờ ết hết rồi lết vô rừng
    Tờ ưng tưng là từng củ báng
    Lờ áng láng sạch láng cả rừng
    Sờ ưng sưng là bưng cái bụng
    Khờ o kho sắc khóc vì đau ( đúng nguyen van)
    Rờ au rau ,rau lâu không thấy
    Cờ ấy cấy , câu chuyện ngày xưa
    Đờ ưa đưa ,đưa tay vớ đất
    Đờ ất đất,vả đất vào mồm
    -------------------------------------
    -------------------------------------- không nhớ một đoạn
    Bờ ai bai bờ vai rũ liệt
    Chờ iêu chiêu cái chiếu đang chờ (chết bó chiếu chôn)
    Hờ iêu hiêu là tiêu cái mạng.
    ---------
    Bài này tôi thấy nhiều người biết 2 hoặc 3 câu đầu...những câu sau tôi nghe được từ một người rất già nếu còn sống bây giờ phải trên trăm tuổi... Ông có cái giọng trầm ấm đọc ề à nhưng âm điệu rất hay .. ở câu thứ tư khi viết ta thấy như một câu nói phá tục...nhưng khi ông đọc vói giọng gay gắt và nhấn mạnh thì ta hiểu đó là một câu chửi đổng ...Tôi tháy nó có nghia nhu gia mà có những cái đó thì đâu có nhiều người chết như thế. Rồi những câu sau càng ngày cái giọng càng bi thảm khiến tôi nghe cũng mủi lòng...
    Tôi đọc cũng khá nhiều mà không thấy ở đâu có những câu sau nên nghĩ có lẽ chính ông là tác giả của những câu sau này . Nếu đúng thế thì tôi sẽ tôn vinh ông là một nghệ nhân xuất sắc với vài câu đồng dao mà gợi lên cho tôi cái cảnh bi thảm của năm ất dậu rất rõ ràng ...cái năm mà bố mẹ tôi còn là một đứa con nít . Mỗi lần nhắc lại tôi vẫn không khỏi bùi ngùi
    -------------------------
    Tôi cũng biết một đoạn đồng dao thuộc vùng Thanh Hoa ..có lẽ cũng không đầy đủ...nếu ai biết bổ sung cho đủ và đây là một bài đồng dao khá vui . Tuy "chủ sự" là một cái "***" nhưng nghe lại không thấy "nặng mùi" và điều khác thường là phụ nữ lại hay hát nó hơn nam giới
    Bài này rất dài ,nó làm chết cả vua ,quan ,học trò,cá ông,ca voi v.v
    tôi chỉ ghi lại nhưng gì tôi con nhớ được
    ---
    Thiên hạ đồn rằng
    Có cái *** to
    *** vào đống tro
    *** nhảy phui phủi ( chả hiểu nhảy như thế nào)
    *** vào đống củi
    *** nhảy lom chom
    *** vô trong chòm
    Chết ông binh sức
    Thien hạ nô nức
    Coi *** như thần
    *** chạy rần rần
    Trâu lăn ra chêt
    Vẫn là chưa hết
    Chuyện *** làng ta
    *** ra sông ngòi
    Chết con bống lớn
    *** vào chuồng lợn
    Chết con lợn sề
    *** vào chuồng dê
    Chết con dê đực
    Thiên hạ đồn rực
    Có cái *** to
    *** vào đống tro......hát vòng trở lại
    Khaanh
    _____
  9. Freesky

    Freesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.442
    Đã được thích:
    0
    Hây ha ha hây
    Cái cây kiểu mới
    Cái cối ngày xưa
    Hạt mưa nho nhỏ
    Tay đỏ tay đen
    Tắt đèn đi ngủ.
  10. Khaanh

    Khaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------
    Chào Quy Vị
    Tớ cũng đồng ý với các vị đay không phải là đồng dao ... tơ tháy nó nửa ngụ ngôn nửa cách ngôn .
    hai cau sau được làm thêm vào hau câu trước.
    Nếu bỏ hai câu sau di thì nó gióng một cau ca dao hon.
    Tớ tối dạ chỉ biet có vậy thôi
    Cấm cự lại ...chỉ được bàn thêm thôi nha ...oh ho ho
    -----------------
    Còn cái việc quý ngài gọi thơ BÚT TRE...dối với tác giả là bất kính đấy..... Phải gọi là BÚT TRÈ...mới gọi là chính xác ... vừa gọi vừa giới thiêu một cách tôn kinh ông ta như thế thì ông ta mới khoái chí nơi miền ...CỰC LÁC

Chia sẻ trang này