1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng dao mới!

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi ptt_studio, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Có bài này "nhưng giờ đây sao tôi quên,sao tôi quên"
    Xe không phanh mời anh đứng lại.
    Không đứng lại làm hại người ta.
    Mất tí da đền ba đồng sáu.
    Mất tí máu đền sáu đồng tư.
    Mất tí gân đền gần một chục.
  2. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Góp vui với các cụ vài bài. Lâu quá rồi nên quên nhiều, không dám chắc là có chính xác không nữa:
    1.
    Cái cối xay cùn
    Đổ đầy ngọng thóc
    Đẩy đi thì nhọc
    Kéo lại thì lâu
    Cái cây xoan đâu
    Trong sầu ngoài héo
    Cái cô beo béo
    Lấy cậu thằng lùn
    Cái cối xay cùn
    Đổ đầy ngọng thóc?
    (Lại bắt đầu)
    2.
    Đánh sang bên Tây
    Chết ông tướng công
    Đánh sang bên Đông
    Chết ông tướng sĩ
    Đánh vào lỗ tĩ
    Ti tỉ chui ra
    Đánh vào lọ cà
    Thối hoăng thối hoắc
    Đánh sang bên Bắc
    Chết cả trâu bò
    Làng nước ăn no
    Cảm ơn cái r*?Tm?
    3.
    Vừa mưa vừa nắng
    Trâu trắng chết toi
    Thoi loi ăn thịt
    Bà Tuyết gặm xương
    Bà Lương cháy nhà?
  3. ngan_ngam

    ngan_ngam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Hơi bậy
    Cốc cốc cốc
    L ... ai mốc thì đem ra phơi
    L... ai tươi thì đem nhắm rượu
    Một quả rắm ra đời
    Cả lớp cười inh ỏi
    Đứa thì bảo rắm tỏi
    Đứa thì bảo rắm dưa
    Một đứa đứng lên thưa
    Cô giáo liền giải thích
    Đó là quả bô níc
    Từ lỗ đ,,. chui ra
    To bằng quả trứng gà
    Bay vào bầu ko khí
    Mỗi người hưởng một tí
    Để lấy sức đi làm !!!
  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    em thì biết cái bản này ạ
    ....
    Phèo phèo phèo con mèo ăn vụng
    Vụng vụng vụng cái bụng nó no
    no no no con bò ăn cỏ
    Cỏ cỏ cỏ tao bỏ mày đi
    Anh ...A...thì tốt
    Chị ...B .. thì xinh
    Hai bên rập rình
    Gia đình đồng ý
    Đi xin chữ ký
    Ủy ban không cho
    Anh ...A...hét to:
    "Không cho tôi cứ lấy
    Tôi yêu cô ấy
    Đã mấy năm trời"
    Đi ra chợ trời
    mua đôi guốc mộc
    Guốc mộc tình yêu
    TY bọ xít
    kí đít vào nhau
    ------------
    Chị ... lên núi hái chè
    Bị con sư tử nó đè ra hôn ...
    ( đoạn tiếp em ko nhớ nổi )
    ----- chơi CAm QUít MÍt Dừa
    ... cam quýt mít dừa , dưa hấu hầu vua
    -------
    Thả đỉa ba ba
    xì cà la cơm lắm
    cì cà lắm bánh đa
  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.335
    Đã được thích:
    6.781
    Đây hình như là biến thể từ ca dao bạn ạ:
    Trèo lên trên núi hái chè
    Gặp thằng phải gió nó đè em ra
    Em van lạy nó chẳng tha
    Nó đòi đút cái đầu cha nó vào
    Có lần tôi đọc đâu, nghe người ta bình rằng cô này tuy là chửi rất thô và lớn tiếng, nhưng trong tiếng chửi hình như lại có cái thỏa mãn ở trong ấy (tiếng bình dân gọi là "sướng").
  6. ptt_studio

    ptt_studio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ một bản thế này:
    Hôm qua lên núi hái chè
    Gặp thằng bỏ mẹ nó đè em ra
    Mới đầu em tưởng qua loa
    về sau nó đút mả cha nó vào
    Mả cha nó cứng làm sao!
    Em càng cựa quậy nó càng vào sâu!
    ( Lời kể của một thiếu nữ vùng trung du gặp nạn ... bi hấp diêm )
    Thêm một vài bài bậy nữa nghe được từ mấy bác " tù lâu, án dài":
    Gió luôn luôn luồn tay lên vú
    Hỏi cô nàng có thú hay không
    Thấy cô im im dìm tay xuống bẹn
    Hỏi cô nàng có thẹn hay không
    Dừng chê anh bé mà khinh
    Tuy rằng anh bé nhưng B... anh to
    Không tin lấy lạt mà đo!
    L ... ơi anh khổ vì L ...
    Vì L ... anh phải lên đồn xuống khu (*)

    (*) Khu tức là đơn vị hành chính tương đương với cấp quận bây giờ
    Những bài này tôi cho là thuộc thể ca dao ( mới )
  7. Freesky

    Freesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.442
    Đã được thích:
    0
    Bài này có cách nay gần 30 năm rồi.
    Thêm câu cuối:
    Mất tí đít sít soát một trăm.
  8. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Con chim sáo sậu
    Ăn cơm nhà cậu
    Uống nước nhà cô
    Đánh vỡ bát ngô
    Bà cô phải đền
  9. thaiphari

    thaiphari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Filter ------> Phút im lặng,tim em run
    CIGARETTES------------->Chỉ 1 Giây,anh rờ em,toàn thân em sướng
  10. hungjvn

    hungjvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Dị bản:
    Bác sĩ Toàn
    Dạy chúng em
    Ăn quả xanh
    Uống nước lã
    Dễ tiêu hóa
    Diệt vi trùng
    Ỉa lung tung là điều rất tốt
    Ai học dốt thì được thầy khen
    Ai ho hen là người ấy khỏe
    Ai chửi mẹ là người ấy ngoan
    Ai làm quan là người ấy khổ
    Ai răng vổ là người ấy xinh
    Ai cảm tình là người ấy xấu.

Chia sẻ trang này