1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng dao

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi home_nguoikechuyen, 21/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Đồng dao

    Nhà chiến lược thiên tài thời Tam Quốc là Khổng Minh thường lắng nghe những khúc hát Đồng Dao. Vì ông ta thường tin rằng điềm trời thường mượn tiếng trẻ thơ, để báo trước cho trăm họ.Ức trai Nguyễn Trãi mượn tiếng trẻ thơ hát khúc hát đồng dao Nhong nhong , ngựa ông đã về . Cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn. để báo cho muôn dânvùng lên đánh trận cuối cùng, thu giang sơn về một mối. Đào Duy Từ muợn khúc hát đồng dao trẻ thơ chăn trâu để tở ý chí của mình, ý chí của dân và nước....Vậy tiếng hát đồng dao từ muôn đời, từ vạn cổ, đâu chỉ là những câu hát ngô nghê, và êm ái như thi sĩ Nam Trân ( Huế đẹp và thơ) ngộ nhận, đâu chỉ là những giáo huấn của những ông đò nghè, mượn tiếng hát trẻ thơ để dạy học trò.
    Nghĩ như vậy, nên Home mở topic này. Mong rằng được nói chuyện với mọi người về những khúc hát đồng dao, mà một thời chúng ta đã ngô nghê đặt nó lên môi để hát. Trước tiên, Hoem xin tặng các bạn 2 khúc hát đồng dao, mà lượm lặt từ các câu đồng dao.và tạm đặt cho nó là khúc 1 và khúc 2.

    Khúc 1-Con kiến không biết chữ

    Con kiến không biết chữ
    Nên con kiến bị lừa
    Con kiến thèm mật ngọt
    Nên viết sấm dựng vua
    Ai xui một thầy dồ
    Chấm bút lông vào mặt
    Viết lên mặt lá
    Một câu sấm lạ
    Nói thay ý trời
    Nói thay lòng dân
    ''Lê Lợi vi dân
    Nguyễn Trãi vi thần''
    Lợi là ai?
    Trãi là ai?
    Dân nào đã biết
    Kiến nào có hay!
    Mục đồng thấy lạ hát ngay
    Thành kkhúc dồng dao tiên tri lịch sử
    Để dân tin ở ý trời
    Tin ở lòng mình
    làm nên lịch sử
    Con kiến nào biết chữ
    Mật chỉ biết ngọt thôi
    Trẻ con thích hát chơi chơi...
    Những khúc đồng dao như thế

    ------------------------------------


    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.

Chia sẻ trang này

Mudim v0.8 Disable VNI Telex VIQR Mix mode Auto detect Use speller featureUse new accent rule [ Toggle (F9) Toggle Panel (F8) ]