1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÒNG DỜI VẪN TRÔI............!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi trai_HN_da_tinh, 14/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    DÒNG DỜI VẪN TRÔI............!

    Còn 17 ngày nữa là tròn 4 năm ngày tôi chia tay mối tình đầu.Yêu nhau 6 năm để rồi chia tay,tiếc quá,đau quá nhưng cái số nó như vậy rồi thì biết làm sao đây.4 năm trôi qua để lại những gì đây?Những nỗi buồn khi nhớ đến em,những thất bại trong công việc,những niềm vui từ bạn bè và còn nhiều thứ nữa ko thể kể hết được.Nhưng mất cũng nhiều ko kém.Mà chuyện được hay mất giờ đây ko còn quan trọng đối vơi tôi nữa rồi,điều làm tôi suy nghĩ nhiều hơn đó là "em tôi"có được hạnh phúc hay ko mà thôi.Và còn chính bản thân tôi nữa có còn cảm nhận được những niềm vui và hạnh phúc như ngày xưa nữa hay ko?Cũng đã cố gắng đi tìm cái nửa mới nhưng càng tìm càng thấy thất vọng(vì tôi hay vì ai thì tôi ko biết).Bây giờ họ yêu nhau dễ quá và bỏ nhau cũng dễ ko kém.Nếu cứ như thế này thì chắc tôi thành con người vô cảm mất.
    Không tôi ko tin tôi là con người vô cảm đâu vì tôi còn biết quan tâm và chăm sóc những người sống quanh tôi mà.
    Với tôi hình bóng cũ vẫn còn là 1 cái gì đấy luôn hiện hữu trong tôi,tuy ko còn yêu nhưng vẫn còn hay suy nghĩ về "nó"nhiều lắm vì "em tôi" hiện nay đang ko được hạnh phúc cho lắm và tôi thì luôn mong muốn người tôi yêu phải được hạnh phúc cơ(dù ko hạnh phúc với tôi).4 năm qua tôi vẫn vậy,vẫn quan tâm và chăm sóc tới em,gia đình em vì mọi người vẫn quý tôi như ngày nào.Điều đó làm tôi hạnh phúc và cũng buồn vì tôi ko còn được có em trong tim nữa rồi.
    Nhưng thôi hãy để quá khứ chỉ là quá khứ thôi,phải ko các bạn?Mình hãy sống cho ngày mai,cho tương lai của chính mình nữa chứ."Dòng đời vẫn trôi" mà,hãy vui vẻ và yêu đời hơn nữa các bạn ơi!Mỗi lần vấp ngã là mỗi lần bản thân mình lại có thêm mọt bài học mới,vững vàng thêm,cứng cáp thêm và kinh nhiệm hơn.
    Tôi mong các bạn đã,đang và sẽ yêu hãy biết quý trọng tình yêu,quý trọng nhưng lúc ở bên nhau.Và chẳng may có chia tay thì hãy luôn tôn trọng người mình yêu(dù họ có lỗi hay ko),còn bản thân mình thì phải biết đứng vững trước mọi thử thách của cuộc đời.Nhưng tôi ko muốn các bạn gặp phải điều tôi đã gặp mà chỉ mong các bạn thật hanh phúc với những gì các bạn đang có,sắp có và sẽ có.
    CHÚC MỌI NGƯỜI THẬT HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG.

    đa tình có nghĩa là chung tình
  2. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đừng mang quá khứ ra gặm nhấm rồi khen ngon và sống với nó. Hãy nhìn vào hiện tại, cười vui vẻ và hướng tới tương lai. Dù ta có tồn tại trên cõi đời này hay không thì cuộc sống của những người khác vẫn diễn ra. Có câu ca dao như thế này, bạn đọc thử nhé.
    Có cô thì chợ vẫn đông
    Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui.

    sand

  3. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Không.tôi ko sống với quá khứ đâu.Tôi viết bài này để tự mình tôi cảm nhận được những gì tôi đã làm được trong những năm qua mà thôi.Từ đó tôi càng cảm thấy vui và hạnh phúc về những gì tôi đã làm được và cả về những dự định sắp tới nữa.Qua Topic này tôi chỉ muốn bạn nào cũng được hạnh phúc và khi thất bại thì hãy luôn nghĩ rằng ko có gì to lớn quá cả,và hơn thế nữa là luôn có (ít nhất là)trai_HN_da_tinh này ở bên bạn(nếu bạn cần).Hãy vững bước tói tương lai cùng nhau nhé 80familyHN.
    đa tình có nghĩa là chung tình
  4. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Sống để biết thế nào là cuộc sống chứ không phải đến một ngày nào đó chợt nhận ra rằng mình chỉ tồn tại.

    sand

  5. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    đáng tiếc là có nhiều người sống chỉ để biết rằng mình đang tồn tại trong đó có tôi .bản chất của cuộc sống là thế .

    A kiss is still a kiss in Casablanca
    But a kiss is not a kiss without your sight
    Please come back to me in Casablanca
    I love you more and more each day as time goes by
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Có câu nói như thế này " ăn để sống chứ không phải sống để ăn". Nếu là tồn tại thì thuộc vế thứ 2, còn bạn chắc chắn là không phải rồi, vì bạn còn nhiều công việc phải làm chứ không chỉ có ăn. Cho nên bạn đang sống chứ không phải là bạn đang tồn tại.
    ­Tất cả mọi người rẽ phải mình bạn rẽ trái và bạn đúng.
  7. kiki_and_coco_new

    kiki_and_coco_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên rồi , mỗi người đều có cách sống riêng cho mình , đâu fải ai cũng biết sống tốt ngay từ khi sinh ra đâu, có người thế này thế khác , như vậy mới là xã hội , fải có mặt đối lập ..........có người thích sống với quá khứ , nhưng có người lại thích sống trong mơ ước hay sống với thực tại ..v.v.........Miễn sao họ thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình (mặc dù là ác mộng của người khác )

    kiki&coco in 1980 family
  8. cupidonkhongcanh

    cupidonkhongcanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    chí lí quá !
    NHẤT PHIẾN BĂNG TÂM TẠI NGỌC HỒ
  9. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã cho tôi biết những ý kiến của các bạn về câu chuyện của tôi.Đặc biệt là bạn kiki bạn đưa ra những ý kiến rất hay và cùng quan điểm với mình đấy.Hi vọng khi ra Hn lần này mình sẽ được gặp bạn ở hôm họp box.
    đa tình có nghĩa là chung tình

Chia sẻ trang này