1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đong đưa & tí tởn(đi theo đường lối Đảng"vui chơi")

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Gily, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Đong đưa & tí tởn(đi theo đường lối Đảng"vui chơi")

    Nhằm đào tạo lớp cảm tình Đảng dành cho những đoàn viên (thành viên) ưu tú muốn vươn mình hướng tới Đảng, lớp cảm tình này mở ra nhằm các thành viên đong đưa, tí tởn, tán tỉnh nhau làm bước đà cho ngày vào Đảng để những bài viết của bạn trong Đảng không bị giới Đảng viên chê trách

    Hãy tán tỉnh nhau như bạn chưa beo giờ tán tỉnh,hehe...tán tỉnh có nghệ thuật đàng hoàng chứ không vào cục phát,chẹp...những kiểu đấy chỉ đáng cho phẹt cái vào mẹt thôi....

    ....Những vụ tán tỉnh, đi chơi offline cũng như online nếu có thể hãy công khai cho anh em biết, có thể sẽ nhờ đó để ăn trực,khè khè ...
    Tạm thời thế đã, bà con cứ vui vẻ nhá!!!
  2. lecobusier

    lecobusier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Dạ báo cáo cán bộ,hôm qua em đã chót nhỡ có tí đong đưa,bây giờ phải làm sao à!!Hình như em hơi tí tởn rồi thì phải à,Hì hì mà cái vụ này là hay lắm à! Em mà xong vụ này là em mời cán bộ đi ăn bét nhè à!!Cán bộ lại sướng à!!Hi hi
    Mà em thấy em tán tỉnh cũng có nghệ thuật lắm à!!!
  3. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, nghe cái chuyện tán tỉnh đong đưa của SC mới gọi là nực cười. Bao giờ SC kể chuyện cũng có cái câu "buồn cười cực nha" thế mà nghe xong người ta gãi rách nách cũng chẳng nhe được cái răng nào,khổ cho thị quá,chẹp...bao năm rồi mà vẫn ngốc. Có khi đang bị nó lừa lại tưởng rằng mình lừa được nó Dù sao cũng chúc vụ đong đưa tán tỉnh tới của SC thành công, nếu đối tượng đổ được cũng mừng, khổ nó lại không đổ mà thị lại đổ thì án mạng trong 84 này không biết ai gánh hộ cho. Đã bảo Rax đào tạo nó đi thì không nghe, cứ để con bé phát triển tự do đi sai lệch hết phương hướng của Đảng rồi.
    ....hôm nay con bé ngồi vêu mõm rủ bao đứa mà nó cũng chẳng thèm đi cùng, rồi thị dùng cả đòn tâm lý đánh vào mình, đúng yếu huyệt nhưng ta là người có bản lĩnh làm sao mà đổ đúng vào cái bẫy non nớt của thị được cơ chứ
    Khổ thân thị, nhịn đói ....chắc giờ về tới nhà rồi...
  4. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Đảng vui chơi khai hoả trận thịt chó vừa xong chẳng biết anh em có định làm bữa nữa không? hay anh em đấu quả bi-a trên mạng đi để hưởng ứng Đảng và mang đúng phong cách vui chơi, các bạn ở xa cũng được tham gia nhểy?
    Giải thưởng là vote * ủng hộ anh em, không hiểu mấy bác có ý kiến gì không?
    Đồng tình hay ủng hộ cũng reply lại cho tớ phát nhá!!!
    Cánh báo người hẹn hò với SC: con này mù giờ giấc, không phân định được giờ nào là đúng, ai đi chơi với SC mà có hẹn thì nhớ là xê dịch tí cho hợp với múi giờ của SC. Tầm giờ mà SC hay mù mẫm là tầm chiều khoảng 4-6h.
    Thông báo tới đây là chấm dứt, hehe...
  5. lecobusier

    lecobusier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ấy,mẹ MA nói thế thì còn gì là SC nữa,con người luôn đúng giờ trong mọi cuộc hẹn hò (chỉ tại cái đường nó bị tắc thôi đấy chứ )
    Ơ mà mày ơi,hình như tao sắp bị gãy cưa rồi!!!Nhỡ đâu tao chết thật thì làm sao đây!!!!
    Hé hé!Mà nhỡ đâu tao chết thật thì làm thế nào!!!Hu hu tao chết đi thì mày có buồn ko MA ơi!!!!
    Được lecobusier sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 03/11/2004
  6. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy còn phải xem tốn bao nhiêu nước mắt cho mày nữa chứ, hehe...khóc tô tô ra có đứa lại bảo mình giả tạo thì cũng chẳng chịu được trách nhiệm. Mà ơ, tên của tao nó thành chữ MA từ beo giờ thế SC? Mày bị lẫn à? hay hôm nay tâm thần không ổn định?
    Đọc trên mạng thấy chúng nó đong đưa nhau rồi giết nhau, hic...thương cho cái em gì mà mình chưa gặp lần nào, nhưng mà nhá....hay mình cũng làm quả đong đưa trên mạng cho thay đổi không khí nhểy? Dù sao bạn Raxun bạn ý cũng đã mạo ý cho mình là nếu gặp nhiều mình yêu đồng chí ý thì bỏ miẹ...cũng có thể nhểy, đồng chí đẹp trai thế cơ mà
  7. lecobusier

    lecobusier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi,mày cẩn thận đấy!Ko lại rơi vào lưới tình của bạn Rax thì mày chết!!!Lúc đấy mày chưa kịp khóc tao thì tao đã phải khóc hết nước mắt vì mày mất thôi!!!
  8. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    ặ...thỏ tao yêu bỏĂn Raxun thơ liên quan lâo gơ 'ỏn nhà mày nhỏằfy? Hay mày lỏĂi yêu thỏng zai zai quĂ rỏằ"i, heheh...giỏằ lÂy sang cỏÊ Vfn Anh rỏằ"i hỏÊ mày, deck 'ặỏằÊc 'Âu, hehe...mày mà nhỏ** nhỏằt kiỏằfu thỏ khâo tao lỏĂi phi xe sang Gia LÂm rỏằ"i 'ỏn cỏĐu ChặặĂng DặặĂng 'Âm vào thành cỏĐu ngặỏằi bay xuỏằ'ng sông chỏt thỏÊm mỏƠt
  9. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hơ,thế em ơi,gãy cưa thì chị em tớ được ăn mừng chứ còn gì nữa.Mà mày đâu có chết thật được,mày chỉ là sắp chết thôi em ạ,cứ yên tâm,ko ai để mày chết đứ đừ,nằm lăn ra đường mà ăn vạ như Chí phèo đâu(cơ mà chết rồi thì ăn vạ kiểu gì nhở Chiến dịch đong đưa của SC đang tiến hành hết sức khẩn trương và từng từng ngày từng giờ chị ý nghĩ về anh ý.Hôm qua còn bảo mình tìm bài"nhắn tin cho anh" nữa chớbạn vẫn chưa tìm được.Nói ra để Đảng này có ai biết thì cho em nó,hoặc có lòng thì tặng luôn em ý cái đĩa có bài hát đấy,nhỉ?Đảng này mới có 1 thành viên đi vào chiến dịch thôi
  10. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cái con này lắm em Quyên ạ. căn bản là nó đi cưa thèng nèo đấy nhưng mà y như rằng là thèng kia nó chưa kịp đổ thì con này nó đổ rồi...giờ đang nằm vật ở nhà chờ chết kia kìa. hehhe...tối qua chị phải sang thăm nó đấy....em có xiền thì em gửi ra không thì đường sữa...không thì an ủi gì đấy với nó cũng được em ạ...hehe...không ngờ con này nó dễ được vào Đảng quá.hehe...Đảng ngu ý chứ không phải là Đảng của chúng ta...hehe...vì nó ngấm vào rồi thì làm sao mà ăn chơi với lại tí tởn được,chẹp...
    (em Quyên có hỏi thăm SC, định gửi quà gọi điện thì trước đấy nói chuyện với chị đã nhá!)

Chia sẻ trang này