1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đong đưa & tí tởn(đi theo đường lối Đảng"vui chơi")

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Gily, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ấy mới sởn da gà à?
    Con SC còn tái diễn tớ làm cả bài điếu trong này cho nó xem,cứ chờ đấy! Dân tình còn được háo hức nhiều
  2. DoDogDie

    DoDogDie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    mày cứ ghét tao đi!
  3. DoDogDie

    DoDogDie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Mày ghê vừa thôi chứ!tao có làm rì đâuuuuuuuuu!
  4. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Sau vụ Bi nhà ta đong đưa tí tởn không thành công mà gây nhiều phản cảm hình như tinh thần các đồng chí hướng đến Đảng lại xìu xuống roài nhểy?có cần tớ vác cái gì choảng cho mỗi đồng chí một phát không? Dạo này tớ sống hơi bạo lực tí các đồng chí thông cảm nhá
    Thứ 7 tới các đồng chú có đú cà phê đầy đủ không nhểy
  5. Em_noi_that_ma

    Em_noi_that_ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mày bảo cái gì ko thành công cơ???Hi hi!!!Mày cứ choảng đê,tao cầu cho chúng no aloso oánh cho mày hết hâm luôn!!!
    Thứ 7 này,giờ học GDGT của thầy Tomato vẫn học bình thường nhá!!!Các SV cố gắng ôn bài đầy đủ ,đề phòng thầy kiểm ta miệng!!!
  6. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Gily bạo lực cũng được nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể tử tế nói năng bình thwờng thì cũng chả có vấn đề gì đâu..
    sợ nhất là vào đọc nhiều thể loại bài bạo lực có thể làm mình bị nhiễm lúc nào không biết, nói chuyện mọi người lại tưởng từ đâu chui ra thì chết
  7. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Con người ta cũng phải có lúc này lúc khác chứ, cứ lúc nào cũng như nhau thì có mà chết à? hơ...chẹp...đồng chí nói hơi bị không hiểu cái gì đấy.
    Bi ơi hôm nay dỗi à? thế chiều mai đi cà phê nhé, vẫn thế nhé Bi nhỉ
  8. Em_noi_that_ma

    Em_noi_that_ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ,dỗi mày tao chơi với ai!!!!!!!!Hôm qua chỉ đi được đến 7h30 thật,nói với Tomato từ lúc chưa đến toà soạn cơ
    Ơ thế cái vụ Nem chua rán thì đổi sang ngày nào nhờ mày nhờ!!
    To Shoneti:Dạo này đi đâu mà bặt vô âm tín thế!Ui giời,nhớ thế!
  9. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    hay là chuyển luôn vào vụ cà phê cho đỡ mất công đi nhờ... khổ, dầu thô giảm giá mà giá xăng chả giảm cho nhà em nhờ
  10. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Nhà chị cũng muốn nhờ em ạ
    Ối ở trường em giờ đang có mấy nah tiếp viên bên Pacific học ở đấy,trông mí anh cũng được,đong hộ em cái mấy chị

Chia sẻ trang này