1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đóng góp thiết thực cho quê hương Thái Bình - Bằng cách nào??

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi CongTuThaiBinh, 31/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Đóng góp thiết thực cho quê hương Thái Bình - Bằng cách nào??

    Hình như ai vào Box TB cũng có đều có một tấm lòng hướng về quê hương và muốn nó ngày một tốt đẹp hơn. Tuy nhiên tui tìm khắp Box mà chưa thấy có riêng một topic về vấn đề này nên mạo muội tạo ra một chủ đề mới để các bác thảo luận xem là với tư cách là một người con TB, chúng ta có thể đóng góp gì thiết thực nhát cho quê hương.

    Nhiều bác cho rằng một cách thiết thực nhất để đóng góp cho quê hương là sau khi tốt nghiệp đại học, quay về công tác ở Thái Bình. Tôi thật sự trân trọng ý định xả thân vì quê hương của các bác. Tôi nghĩ đây chắc là cách đóng góp thiết thực nhất mà một người con TB có thể làm đuọc cho quê hương.

    Tuy nhiên, hàng năm có hàng nghìn sinh viên TB tốt nghiệp, nhưng thử hỏi xem có bao nhiêu nguời trở về quê công tác. Tôi cũng là một trong những con người như thế. Tốt nghiệp xong, ở lại Hà Nội làm việc. Rồi lại không chọn làm cho công ty nhà nước mà đi làm cho công ty nước ngoài. Tui tự thấy mình là một người "cá nhân chủ nghĩa". So với một số ít bạn bè tui quyết định trở về TB lập nghiệp thì mình thật đáng hổ thẹn . Biết làm sao được, khi mà tui chấp nhận một quy luật thực tế là ngoài cái mong muốn xây dựng cho quê hương thì cái mong muốn bản năng bình dị của đa số mọi ngưòi là muốn có một cuộc sống tốt đẹp cho chính mình, sau đó cho gia đình mình, cuối cùng mới là đóng góp cho xã hội. Việc quyết định ở lại các thành phố lớn làm việc (tại thời điểm hiện nay) cũng chính là để đạt được cái mong muốn bình dị đó.

    Vậy thì câu hỏi được đặt ra là với một người con xa quê, chúng ta có thể làm gì thiết thực để đóng góp cho TB? Mỗi người có một ý kiến và tui nghĩ tổng hợp lại sẽ thành một "cẩm nang", nhằm góp phần xây dựng TB ngày càng tốt đẹp hơn.

    Tui mở đầu bằng một cái quy tắc mà tui thường làm là luôn ủng hộ những sản phẩm sản xuất từ quê hương mình.

    Ở TB cũng có một số mặt hàng chất lưọng cao, đa dạng. Khi tui có nhu cầu mua những sản phẩm thuộc dạng này tôi thường ưu tiên hàng sản xuát tại TB trước tiên. Ví dụ mặt hàng nước khoáng tiền hải, nước khoáng Vital, sứ tiền hải.

    Ngoài ra mỗi lần về quê, tôi thường có thói quen mua quà cho bọn trẻ con và các cụ già. Ngày trước hàng hoá ở TB hiếm, tôi thường mua ở trên Hanoi mang về cho nó đúng ý nghĩa là quà của người đi xa. Tuy nhiên, từ khi hàng hoá bán lẻ ở TB trở nên đa dạng thì tôi thường đi xe máy về đến đầu xã rồi mới mua quà cho mọi người. Tui nghĩ rằng mỗi lần mình mua đồ ở quê mình, chính là mình đã tạo thu nhập và công ăn việc làm cho chính những ngưòi ở quê, vô hình dung mình đã góp phần thúc đẩy kinh tế ở tỉnh mình.

    Tạm thời một chiêu thế đã, các bác có cao kiến gì khác xin mời thảo luận tiếp.

    Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi.
    Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng,
    Có hạt bụi nào vương trên tóc thầy ...


    Được CongTuThaiBinh sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 31/03/2003
  2. uiutrrgnut

    uiutrrgnut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    topic này xa vời thực tế quá..
    Tôi thấy việc cần làm đầu tiên là giảm bớt dân số xuống 1/2 bây giờ.. Nhiều người quá khó sống.
    Còn việc bác mua sản phẩm ở TB hay HN thì người đầu tiên có lợi là đứa bán hàng.. Cho đến khi người sản xuất có lợi thì xa lắm...
    giá thành sản xuất chỉ là 10-20% giá cuối cùng mà người tiêu dùng mua thôi. Còn lại là marketing, và các khâu chung gian..
    Nhưng tôi thấy bác ăn gạo TháiLan chứ kô ăn gạo VN là thế nào ???
  3. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    uiutrrgnut viết lúc 15:00 ngày 31/03/2003
    topic này xa vời thực tế quá..
    Tôi thấy việc cần làm đầu tiên là giảm bớt dân số xuống 1/2 bây giờ.. Nhiều người quá khó sống.

    Thế cụ có nghĩ ra cái gì thiết thực hơn không. Cụ nói là phải giảm dân số TB xuống 1/2 như hiện nay, nhưng mà bằng cách nào? Hê hê, hay là đi tỉnh khác làm việc và kiếm ăn như đa số anh em ở đây có lẽ là hợp với ý tưởng của cụ.
    Còn việc bác mua sản phẩm ở TB hay HN thì người đầu tiên có lợi là đứa bán hàng.. Cho đến khi người sản xuất có lợi thì xa lắm... giá thành sản xuất chỉ là 10-20% giá cuối cùng mà người tiêu dùng mua thôi. Còn lại là marketing, và các khâu chung gian..
    Cụ chẳng hiểu gì về "điện" cả. Marketing ví lại người bán hàng ăn được những 80% cơ à ? Mà kể cả họ ăn nhiều như vậy thì việc "lại quả" 20% cho người sản xuất tại TB cũng còn hơn là ông đi mua sản phẩm của nơi khác chứ. Còn nếu ông về TB mua, thì cái đứa bán hàng, cái ngưòi marketing cũng đều là đồng hương đồng chí của ông, không hơn là đi mua ở nơi khác và làm giàu cho thiên hạ à?
    Nhưng tôi thấy bác ăn gạo TháiLan chứ kô ăn gạo VN là thế nào ???
    Công nhận là tui ăn gạo Thái Lan, tại vì là không có gạo Thái Bình hay gạo VN mà mua thui. Thỉnh thoảng tui cũng thấy có cá VN, tui mua liền à. Lần nào về VN tui cũng khuân sang một đống quần áo, giày dép, vừa rẻ, vừa đẹp. Mách nhỏ bác Nắt một tý, giày Nike, Levi's "made in Thượng đình" chỉ khoảng 100 ngàn, dùng hơi bị tỹ tã, có khi còn ngon hơn cả giày Tiệp nhà bác đấy.
    Được CongTuThaiBinh sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 31/03/2003
  4. uiutrrgnut

    uiutrrgnut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    [-CongTuThaiBinh viết lúc 15:16 ngày 31/03/2003-]
    Thế cụ có nghĩ ra cái gì thiết thực hơn không. Cụ nói là phải giảm dân số TB xuống 1/2 như hiện nay, nhưng mà bằng cách nào? Hê hê, hay là đi tỉnh khác làm việc và kiếm ăn như đa số anh em ở đây có lẽ là hợp với ý tưởng của cụ.
    Cái đó là OK nhất, vì không cần investment nhiều.
    Theo tôi gửu vợi sang Iraq..
    Cụ chẳng hiểu gì về "điện" cả. Marketing ví lại người bán hàng ăn được những 80% cơ à ? Mà kể cả họ ăn nhiều như vậy thì việc "lại quả" 20% cho người sản xuất tại TB cũng còn hơn là ông đi mua sản phẩm của nơi khác chứ.
    Bác biết 1 tấn gạo lũ xuất giá bao nhiêu kô ?
    nhà mình bán sang Kuba có khảong 250USD/1 tấn.. trong khi giá thị trường là khoảng 300.. càng xuất càng lỗ.
    1kg thóc bán ra có 1500 đồng.. ở đây 1 kg gạo đóng gói giá 0,65USD/1kg.. ông xem người dân thu được bao nhiêu từ bán gạo..
    Còn nếu ông về TB mua, thì cái đứa bán hàng, cái ngưòi marketing cũng đều là đồng hương đồng chí của ông, không hơn là đi mua ở nơi khác và làm giàu cho thiên hạ à?
    bác xem lại xem bác mua cái gì ?? Có khi toàn đồ MADE IN CHINA
    Lần nào về VN tui cũng khuân sang một đống quần áo, giày dép, vừa rẻ, vừa đẹp. Mách nhỏ bác Nắt một tý, giày Nike, Levi's "made in Thượng đình" chỉ khoảng 100 ngàn, dùng hơi bị tỹ tã,
    Nike và ADIDAS mỗi bọn có 6 nhà máy ở VN.. Bác mua giày đó là giày ăn cắp từ nhà máy gốc ra, có gì mà kô xịn..
    bác mua thử đôi giày của VN chính hiệu xem.. sau đó hãy nói về quality..
    về MODA của quần áo và giầy dép thì khó nói.. Bác cho là đẹp, vì theo con mắt của bác.. MODA nhà mình ở đây không dùng được cái gì hết, nhìn như nhà quê vậy. Nhất là về gam màu. Nhưng tôi phải nhấn mạnh là phụ thuộc vào con mắt của mỗi người..
  5. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Bác biết 1 tấn gạo lũ xuất giá bao nhiêu kô ? nhà mình bán sang Kuba có khảong 250USD/1 tấn.. trong khi giá thị trường là khoảng 300.. càng xuất càng lỗ. 1kg thóc bán ra có 1500 đồng.. ở đây 1 kg gạo đóng gói giá 0,65USD/1kg.. ông xem người dân thu được bao nhiêu từ bán gạo..
    Cụ đi lâu ngày không biét giá cả cụ thể ở nhà, cứ phán linh tinh. Cái này thì phải hỏi các bác đang ở VN verify xem đã nha. Năm ngoài tui ở nhà thì giá gạo bình thuòng là khoảng 4000đ/kg. Gạo ngon (gạo tám thơm) thì phải 8000đ/kg. Tui thấy gạo ở đây ngon hẳn hơn gạo bình thường ở nhà, nên loại gạo đó giá ở VN cũng phải 8000đ/kg. Chỗ tui phải mua với giá tính ra khoảng 13 000đ/kg (đắt hơn gấp rưỡi).
    Mà cụ cũng phải để cho bọn xuất khẩu, bọn vận chuyển, bọn bán hàng chúng nó có tý ăn uống cầm hơi chứ. Nhưng mà cụ nói người sản xuất chỉ đuợc có 20% thì tui không tin được. Cụ so sánh giá thóc ở nhà, với giá gạo ở bên cụ nên nó mới thành 20% ... ha ha .
    bác xem lại xem bác mua cái gì ?? Có khi toàn đồ MADE IN CHINA
    Đồ made in China mà mua ở Thái Bình thì bà con buôn bán ở TB cũng được hưởng lợi một tý. Nếu cụ mua ỏ Hà Nội, có phải là tiền chảy vào chỗ trũng Hà Nội và Trung Quốc không?
    Lần nào về VN tui cũng khuân sang một đống quần áo, giày dép, vừa rẻ, vừa đẹp. Mách nhỏ bác Nắt một tý, giày Nike, Levi's "made in Thượng đình" chỉ khoảng 100 ngàn, dùng hơi bị tỹ tã.
    Nike và ADIDAS mỗi bọn có 6 nhà máy ở VN.. Bác mua giày đó là giày ăn cắp từ nhà máy gốc ra, có gì mà kô xịn..
    bác mua thử đôi giày của VN chính hiệu xem.. sau đó hãy nói về quality..

    Cái này là tôi nói giày Thượng Đình, hàng nhái mác Nike và Levi's chứ không phải là hàng phế thải tuồn ra ngoài từ mấy công ty nước ngoài. Mấy cái hàng thải của bọn nó hình như cũng bán với giá khoảng 300 ngàn cơ cụ ạ. Hàng Thượng Đình tui đi một năm rưỡi rồi, ngày nào cũng giã , mà vẫn còn ngon lắm. Chẳng bù cho quả giày Tàu ngày SV tui mua, đi được 2-3 tháng đã hỏng rùi. .
    Được CongTuThaiBinh sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 01/04/2003
  6. Laohoatu_Hanhkhat

    Laohoatu_Hanhkhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái lão này đang ở trên Thiên đình bàn chuyện của Thái bình chăng? Hão huyền! Làm được không? Làm như thế nào? Hiệu quả đến đâu? ....Rất nhiều vấn đề xoay quanh một vấn đề...Cứ làm như "Ta" quyết được hết không bằng.
    Ở cái chủ đề này chỉ có một từ "Xin lỗi..."!
    Bàn làm gì cho mệt, có giỏi thì tìm đầu ra cho quê hương đi. Nói nhiều! ....
  7. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ người Thái Bình ở xa quê cũng ít người trở về làm ăn.Quê mình còn nghèo quá.Thôi dành cứ đi kiếm tiền của thiên hạ rồi về ủng hộ quê mình vậy.
  8. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Cách này theo tui là khả thi nhất, vừa kiếm được nhiều tiền hơn, vừa giảm dân số cơ học cho Thái Bình, đúng ý của bác Nắt.
    Chú Laohoatu à, ... cái này anh em đang bàn mà. Chú nghe cái giải pháp của NgườiNóiThật có được không? Tớ thấy cái này có hão huyền đâu, hơi bị thiết thực, và hơi bị hiệu quả. Thế còn cái quy tắc luôn ủng hộ hàng Thái Bình (và mở rộng ra hơn là luôn ủng hộ hàng VN) của tớ, chú nghe có đưọc không, có hão huyền không?
    Chẳng cần phải ở trên Thiên đình hay ở ngay tại Thái Bình mới có thể đóng góp cho quê hương. Chỉ cần chúng ta có một tấm lòng hướng về quê hương, đúng không chú?
    Được CongTuThaiBinh sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 03/04/2003
  9. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Bác Nắt đi lâu ngày nên không có cập nhật được thông tin. Hàng hoá VN bây giờ, đặc biệt là giày dép, quần áo, rất đa dạng về hình thức mẫu mã, và chất lượng rất tốt. Ít ra là mấy cái mặt hàng chất lượng cao ở VN thì hơn hàng Tàu rất nhiều lần.
    Post cho bác Nắt xem cái đôi giày Thượng Đình của tôi đi được một năm rưỡi, và cái ba lô tui mua được hơn ba năm rồi, dùng rất chi là "tỹ tã". Tất cả đều là hàng Việt Nam 100%, không phải là hàng liên doanh, giá chỉ có 100 ngàn đồng mỗi thứ. Mỗi khi đi mua hàng, bác nhớ ưu tiên mua hàng VN (nếu có) hơn là mua hàng của mấy chú Tàu Khựa, bác nhé .
    Được CongTuThaiBinh sửa chữa / chuyển vào 07:01 ngày 03/04/2003
  10. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Thái Bình đất chật người đông, cơ cấu ngành nghề không đa dạng, phần lớn dân cư sống bằng nghề nông. Mà mỗi khẩu chỉ được chia tí ti đất vừa trồng lúa vừa xen canh hoa màu. Làm nông nghiệp bao đời nay vẫn " trông trời trông đất trông mây" là chính. Để cuộc sống của người dân trong tỉnh khá giả hơn, chắc chắn phải có chính sách hợp lý của chính quyền các cấp, ngành.
    Chúng ta chắc cũng góp được phần nào trong công cuộc đổi mới đời sống của vùng, nếu chúng ta tìm cách quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh với nguồn lao động dồi dào, giá rẻ, tay nghề vững, với mỏ khí gaz lớn nhất nước hiện nay; địa lý địa hình thuận lợi cả đường sông, đường bộ và đường biển , không có núi non hiểm trở. Bộ mặt của tỉnh sẽ thay đổi nếu thu hút được đầu tư từ nhiều nguồn. Hiện tại việc thông thương với các tỉnh lân cận đã trở nên tiện lợi với cây cầu Tân Đệ và Quóc lộ số 10 được cải tạo, nâng cấp. Giao thông liên xã, liên thôn là hệ thống tốt nhất của không chỉ miền Bắc mà còn cả nước.
    Mô hình phát triển làng nghề thủ công có vẻ thích hợp với các điều kiện tự nhiên xã hội trong tỉnh. Hiện tại cần những người có khả năng quản lý, nắm bắt thị trường, có vồn đầu tư và có tâm với quê nhà.
    Tiếp thu kiến thức, gây dựng vốn liếng ở xứ Tây xứ Tàu rồi mang về đóng góp cho quê hương, theo tôi là cách làm hữu hiệu nhất cho mỗi người trẻ tuổi chúng ta.
    Làm thế nào dể Thái Bình trở thành điểm đến sinh sống, làm ăn của dân cư các vùng khác thì hay biết mấy.
    Còn tôi sẽ cố gắng thiết kế các tour đưa khách về với TB. Hì hì, đầu tiên là đưa các bạn trẻ trước đã.

Chia sẻ trang này