1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đóng góp thiết thực cho quê hương Thái Bình - Bằng cách nào??

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi CongTuThaiBinh, 31/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huong26iws2002

    huong26iws2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Bác Công tử nè , ý tưởng của huong26 là kiếm một anh giàu giàu và kí vào cam kết : Em sẽ sống suốt đời với anh nếu anh đầu tư cho quê hương em . Hi hi, không biết có anh nào rám không nhỉ ???!!!.

    huong
  2. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Nếu được như thế thì còn gì bằng, được cả chì lẫn chài, được cả ích nước (à quên ích tỉnh), lợi nhà, hê hê, ... Dưng mà trước khi ủng hộ cái lý tưởng cao cả hy sinh vì quê hương của em, bác Nắt có khuyến cáo bằng cái bức tranh này,... . Quê hương lại thêm trách nhiệm phá "bom nổ chậm" cho nhà các bác thì phiền lắm.
    Được CongTuThaiBinh sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 03/04/2003
  3. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rỗi rãi lọ mọ liếc qua mấy trang cũ, thấy có cái topic này thấy hay hay. Đọc qua, thấy có nhièu ý kiến khác nhau, ai cũng có lý.
    Ra trường rồi bạn có về quê làm việc không?
    Câu trả lời của tui cho câu hỏi này là: Tui không về. Thực tế là tui đã ra trường lâu rồi, và kể từ đó là ang bạt ở Hà Nội và các nơi khác luôn. Nếu bây giờ tui trả lời là , thì có nghĩa là tui nói dối. Còn trong tương lai có về hay không thì chịu vì nó phụ thuộc vào nhiều thứ.
    Lý do tui đã chọn ở lại HN:
    1 - Vì miếng cơm manh áo (cho bản thân).
    2 - Xét thấy ra đi mình sẽ làm được nhiều việc hơn cho bản thân, gia đình và nếu dư giả thì là cho bà con chòm xóm, xã hội.
    Nhưng nếu câu hỏi các bác muốn thảo luận là: Thái Bình có cần những người con sau khi học xong trở về quê hương không? thì câu trả lời của tôi là Rất cần. Chỉ có điều là với tôi thì giữa cái mình có mong muốn làm và cái mình thực sự chọn làm là hai cái khác nhau. Cái mình muốn làm thì có đến hàng nghìn, trong khi cái mình có thể làm đuọc lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
    Vậy làm thế nào để có nhiều người học xong trở về TB làm việc? Câu trả lời không chỉ nằm trong tay chúng ta, những cá nhân của xã hội mà (phần quan trọng hơn) nằm trong các chính sách phát triển của tỉnh, của quốc gia. Tui nghĩ, nếu ngân sách phát triển mà nhà nước dành cho TB nói riêng và các tỉnh lẻ nói chung là lớn, và có những chính sách thu hút đầu tư thì sẽ có tạo ra nhiều công ăn việc làm. Kết quả sẽ là các SV sau khi ra trường sẽ tự khắc về TB kiếm việc làm. Còn nếu mà ít việc làm, lương ít, thì ... dù tui có muốn, tui cũng chịu không giám về.
    Hôm trước tui thấy ngay TP Hanoi cũng có những chính sách ưu tiên về nhà ở, hộ khẩu, ... cho những người có trình độ vào làm các cơ quan của HN. Ở Bình Dương (hay gì đó trong miền Nam) cũng có chính sách hỗ trợ những người tình nguyện về công tác ở tỉnh. Không hiểu nếu về làm việc ở TB, những người có bằng ĐH và trên ĐH được những ưu tiên gì nhỉ (trừ hộ khẩu , vì tui vẫn còn giữ nguyên hộ khẩu TB rồi).
    Các bác có thể post tiếp vào đây, hoặc click vào link sau đây và post vào cái topic cũ.
    Ra trường rồi bạn có về quê làm việc không?
    Được CongTuThaiBinh sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 04/05/2003
  4. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện chủ đề "về quê làm việc hay không" này tôi muốn bàn loạn ngoài lề một tý. Nói đến chủ đề quê hương thì tôi khoái nhất bài hát cũng có đầu đề là "Quê Hương" của tác giả Đỗ Trung Quân thì phải (?). Giai điệu rất mượt mà, rất "da diết", mang đậm chất dân ca Việt Nam.
    Quê hương là chùm khế ngọt,
    Cho con trèo hái mỗi ngày.
    Quê hương là đường đi học,
    Con về rợp **** vàng bay.
    Quê hương là con diều biếc,
    Tuổi thơ con thả trên đồng.
    ...

    Tôi kết bài này tại vì nó nhắc đến những cái gắn bó với tuổi thơ của tôi. Nơi mà tôi sinh ra và lớn lên thì đích thị là nông thôn 100%, nên thấy những cái trong bài hát rất gần gũi. Duy chỉ có câu cuối cùng mà nhiều người khoái, cái câu có thể gọi là "câu tủ" của bài thì tôi lại không kháoi lắm. Tôi không thích câu này không phải vì nó động đến tôi, một người tha phương cầu thực nhưng vẫn đều đều hàng tháng về thăm ông bô bà bô, mà theo cảm nhận của riêng tôi thì lời lẽ của câu thơ cuối cùng nó không còn giống như những câu thơ ngọt ngào bên trên (chùm khế ngọt, **** vàng...)
    "Quê hương nếu ai không nhớ,
    Sẽ không lớn nổi thành người!"

    Theo tôi hiểu thì ý của tác giả ở đây là muốn nhắc nhở mọi người nên luôn luôn nhớ về quê hương, cội nguồn nơi mình sinh ra. Chỉ tiếc là tác giả sử dụng ngôn từ rất giống như các bà ở quê lúc bực mình lên chì chiết một đứa con nhỏ mắc một cái lỗi nào đó vậy đại loại kiểu "mày mà không nghe lời bố mẹ dạy thì mày chỉ có mà húp ... "súp" thôi con ạ". Hay một khi các ông bà ở quê mà ghét nhau, có thể mang nhau ra chửi "đồ mất gốc", đồ "mất mả" (theo quan niệm ở quê nhà nào mà bị thất lạc mồ tổ tiên thì vô phúc lắm).
    Có thể đây cũng là một phần đặc trưng của văn hoá làng quê Việt Nam, khác với các nền văn hoá khác? Sở dĩ tôi đặt câu hỏi này là vì theo tôi được biết, người Việt Nam rất gắn bó với nơi mình sinh ra và lớn lên, cái nơi "chôn rau cắt rốn" của mình. So sánh với văn hoá phương Tây thì bọn nó ít có ràng buộc với nơi chúng nó sinh ra. Lúc đầu tôi rất ngạc nhiên khi biét đa số bọn nó di chuyển chỗ ở, nơi làm việc rất nhiều, và thấy chỗ nào sống phù hợp hơn thì chúng nó nhảy. Nếu tính tỷ lệ những thằng "mất gốc" của bọn nó thì chắc chắn lớn hơn rất nhiều so với người Việt Nam mình. Không hiểu cái tỷ lệ này có phần nào liên quan đến tỷ lệ những thằng "không lớn nổi thành người" không?
    Châm mồi một tý, mời các bác bình loạn tiếp.
    Được CongTuThaiBinh sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 05/05/2003
  5. Ural

    Ural Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    - Một tỉnh thuần nông thì tôi chưa hiểu bạn nói tay nghề vững là gì? kinh nghiệm cho thấy trình độ công nhân của các khu công nghiệp trong cả nước là rất thấp, khả năng nâng cao trình độ rất khó, trong khi đó nhiều ngành công nghiệp lại đòi hỏi có trình độ tay nghề cao.
    - mỏ khí ga lớn nhất nước ta: bạn lấy từ số liệu nào ra vậy? nếu lớn nhất nước thì tại sao các công trình Khí-Điện-Đạm không đặt tại đây mà phải mang về tận Bà Rịa ?" Vũng Tàu hay Cà Mau ?
    - địa lý địa hình thuận lợi cả đường sông, đường bộ và đường biển: Khà, yêu quá rồi hóa..., xin thưa với bạn địa hình bị chia cắt bởi 3 mặt là sông, một mặt là biển vốn là hạn chế của Thái Bình đó.
    Giáp biển thì được những gì? Thực ra với điều kiện thổ nhưỡng của những vùng ven biển của Thái Bình chỉ có thể phát triển nuôi trồng thủy hải sản mà thôi. Như nói ở trên, vì bị chia tách khỏi những tỉnh khác bởi sông, khả năng thông thương của Thái Bình khá kém. Chúng ta có biển nhưng là biển bồi, sa lầy, không thể phát triển vận tải biển như những tỉnh khác...
    - Khả năng phát triển công nghiệp của Thái Bình có lẽ kém nhất các tỉnh đồng bằng Bắc bộ:
    + Đất chật, người đông, (như nhiều bạn đã phân tích...)
    + Tỷ lệ nông dân lớn (hạn chế phát triển CN)
    + Khả năng thông thương kém: xa Cảng lớn, xa sân bay...
    + Chính sách khuyến khích nhân tài, khả năng kêu gọi đầu tư còn yếu...
    3 hạn chế đầu phần lớn là do nguyên nhân khách quan, khả năng can thiệp khó. Chúng ta phải có chế độ đãi ngộ hợp lý với những tài năng của Thái Bình cũng như cả nước. Có những chính sách kêu gọi đầu tư hợp lý thì... hy vọng một ngày...
    Được ADAM_VN sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 05/05/2003
  6. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    A: Quê hương là gì hả mẹ? Mà cô giáo dạy phải yêu... Thơ hay quá!
    B: Mày mơ mộng thế. Nhà quê chân đất mắt toét thì: Hơn nhau hàng lúa thì cười ha hả. Kém nhau hàng lúa chém xả vai ra.
    A:
  7. Ural

    Ural Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0

    Cụ đi lâu ngày không biét giá cả cụ thể ở nhà, cứ phán linh tinh. Cái này thì phải hỏi các bác đang ở VN verify xem đã nha. Năm ngoài tui ở nhà thì giá gạo bình thuòng là khoảng 4000đ/kg. Gạo ngon (gạo tám thơm) thì phải 8000đ/kg. Tui thấy gạo ở đây ngon hẳn hơn gạo bình thường ở nhà, nên loại gạo đó giá ở VN cũng phải 8000đ/kg. Chỗ tui phải mua với giá tính ra khoảng 13 000đ/kg (đắt hơn gấp rưỡi).

    Chính chú không biết, nói linh tinh. Giá gạo Việt Nam xuất khẩu có lúc thấp nhất là 190USD/tấn (gạo 5% tấm) nhé. Gạo của Việt Nam chỉ dùng xuất sang Trung Đông và Phi thôi. Tớ đi lùng ở các siêu thị châu Âu rồi. Làm gì có. Nếu có thì dạng mình xuất cho dân mình ở bên đó ăn mà thôi.
    Được Ural sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 12/05/2003
  8. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Hai cụ này, cụ Công Tử và cụ U Rán đều nói linh tinh cả! Các cụ về nhà mà xem em nói có đúng không!
    Em thì đóng góp cho Thái Bình bằng cách mang tiền về thôi! Cố gắng sống tốt để góp phần vào những tâm gương cho các em nhỏ láng giềng ở quê, góp phần làm đẹp hình ảnh của Thái Bình đối với láng giềng ở nơi em đang sống và làm việc! Chả phải cái gì cao xa cả, các bác ạ!
  9. Ural

    Ural Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ural ăn nói linh tinh cái gì vậy? không chừng chính cậu mới là người ăn nói linh tinh.
  10. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Em thấy bác CT viết khá đầy đủ về cảm xúc của những người con xa quê không về quê hương.Nhưng chẳng lẽ chúng ta chỉ có chờ đợi 1 điều gì đó ở quê mà không làm gì sao.
    Bác nói câu trả lời không nằm trong tay chúng ta kể ra chua xót thật ấy.Bất lực thật rồi sao.
    Do Not Give Up

Chia sẻ trang này