1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đóng góp ý kiến cho những lần offline sau.

Chủ đề trong 'Trung tâm thông tin TP Hồ Chí Minh' bởi babyO, 15/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babyO

    babyO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đóng góp ý kiến cho những lần offline sau.

    Alô alô ?
    Trước khi vào đề, cho mình xin lỗi các bạn TTVNers . Từ trước đến giờ mình lang thang trên mạng , đọc bài thì nhiều mà ?opót? (post) bài thì ít . Vì vậy, giọng văn, câu chữ hơi lủng củng. Thông cảm nha. ( chời ! khách sáo thấy sợ lun ).

    Mình muốn đóng góp ý kiến để cho những buổi offline sau này thêm ý nghĩa sâu sắc hơn, mang tính đoàn kết hơn ? vì vậy mình xin kể chuyện cũ để từ đó rút ra được một kinh nghiệm trong việc tổ chức offline.

    Mình gia nhập TTVNers từ năm 1996. Khi ấy Trí tuệ Việt Nam còn là của công ty FPT. Đã từng có những cuộc họp mặt lớn nhỏ , từng nếm phải nhiều thất bại và đạt được một số thành công nhất định. Những kỳ kỷ niệm 1 năm, 2 năm thành lập mạng Trí tuệ Việt Nam được tổ chức rất công phu, báo chí đăng tin chúc mừng đọc thấy đã . Trong đó có sự tài trợ rất lớn từ phía công ty FPT và những đóng góp công sức, thời gian quý báu của anh chị em trong công ty FPT giúp cho lễ hội được thành công.

    Ngoài ra còn có những buổi offline khác , các thành viên khi ấy đã cố gắng định hình thành một sân chơi offline lành mạnh, vui nhộn . Do đó đã cho ra đời một ban nhạc TTVN, đặt tên là TTVN Band , để góp vui âm nhạc trong những lần gặp gỡ offline. TTVN Band ( trong đó có mình ) ngoài việc phục vụ cho TTVNers còn có đôi lần đi trình diễn văn nghệ quần chúng cho quận 3 . Ghê chưa ?! Vì sao lại có chuyện như vậy ? Vì để có chỗ tập trung ổn định cho mọi người offline thì TTVN Band phải mượn hội trường của quận đoàn quận 3 (trên đường Võ Thị Sáu) vừa để ban nhạc tập và để tổ chức những buổi gặp gỡ offline lớn ( số lượng khoảng hơn trăm người ).

    Thời gian đó , thành viên (ThanhNam) đã bỏ tiền mở hẳn một quán cà phê trên đường Nguyễn Kiệm để làm nơi gặp gỡ offline, và cũng là nơi hẹn hò của những cặp quen nhau qua mạng. ( chết !!! chui vào quán này để tâm sự mà bị đặt máy nghe lén thì tiu ? !!! ) Và sự đóng góp nhiệt tình (miễn phí nữa) của anh Linh ( con của cố nghệ sĩ Thanh Nga ) cùng với nhóm hài của anh đã làm tăng thêm sự vui nhộn trong những lần offline?

    Nói đến đây thôi, nói thêm nữa thì có thể ?oném? bài này vào forum ?oSài Gòn Old-TTVNers ? hoài cổ? mất.

    ? Có được những việc như vậy là sự đóng góp nhiệt tình , hết mình của những thành viên mạng TTVN . Mạng TTVN của chúng ta nói chung, và TTVN phía nam nói riêng, giờ đây đang chờ những đóng góp của các bạn. Tài năng của các bạn lâu nay bị chôn vùi trong đống ? gì gì đó nay đem ra trổ tài xem nào.

    Buổi gặp gỡ offline vừa qua , theo mình như vậy là tốt đẹp. Các bạn đã hết mình để làm cho buổi gặp gỡ sinh động, vui nhộn. BTC đã hết sức cố gắng, nhưng vì thiếu một hoạt náo viên đúng nghĩa nên làm giảm một ít tính liên tục, tính gắn bó giữa các thành viên với nhau. Như lời blue_angel nói : ?otụi em giọng yếu quá , không kham nổi ??o .

    Cuối cùng, xin cám ơn BTC, và xin cám ơn tất cả mọi người đã đến tham dự buổi offline vừa qua.

    BabyO.



    DN
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Hì hì, tứ hải giai huynh đệ. Khách sáo quá làm gì
    Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu!! Huynh vào từ 1996 chắc còn nhớ cái giao diện của TTVN lúc đó nhỉ, hình như đi từ bản 7.x tới 8.1 thì phải (lâu quá không nhớ)/ Huynh có nhớ Nhóm Lẻ Loi của 3Long từng họp mặt rất xôm tụ ở cà phê TIN trên 2B Lê Duẩn không?
    Vụ mượn hội trường của QĐ 3 là nhờ có 3Long giúp thì phải. Công nhận hồi đó nghe danh TTVN Band mà ham ...
    Cái quán đó tên là Đồi Sao thì phải, nằm ở góc Nguyễn Kiệm với Thích Quảng Đức,, mỗi lần hẹn nhau lên đó uống cà phê (mà toàn buổi tối không ) vui ghê, nhất là gặp đám Nguyench@, SAM@, Thuanan@ hay mấy tay làm ở FPT thì ...
    he he, huynh nhắc làm tôi mới nhớ đây không phải chỗ on cố tri tân. He he
    Hic, giọng 2 cô bé đó thì yêu chứ giọng tôi thì không nhé. Chẳng qua do lần này pà kon ủng hộ ngoài sức tưởng tượng nên địa điẻm trở nên không thuận tiên cho việc sinh hoạt tập thể thôi. Huynh đài nhớ cái tay @MLTR_SG không? Cũng là dân Old_TTVNer đấy. Hôm qua mà không bị vướng cái cây thì tay đó sẽ hoạt náo hay phải biết. Hãy chờ lần tới sẽ rõ mà.
    Dù sao thì huynh góp ý cũng đúng. Làn sau BTC sẽ lưu ý hơn về địa điểm và trang thiết bị để không xảy ra tình trạng bị động như hôm qua. Lần sau xin nhờ huynh 1 tay trong vụ văn nghệ nhé. Dù gì cũng là Old TTVN Band mà
    Xin cám ơn những ý kiến tốt đẹp của huynh. Kính huynh
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 16/09/2003
  3. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Ôi , thời oanh liệt nay còn đâu ... nhớ lại thời TTVN xa xưa quá ...

    Lonelymanus
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chời, mấy anh đừng bùn nữa mà!!! Hì hì... Nhắc tới làm lính mới như em ghen tị wá, hic hic...
    Em cũng có chút góp ý cho lần sau:
    - Nên chọn 1 không gian rộng rãi hơn nữa. Cái chỗ hum bữa chúng ta ngồi nó... kẹt cái cây ở giữa, em hổng thấy mấy người ở xa!
    - Nếu muốn những buổi Off có hiểu quả trong việc phát triển TTVN thì nên phân định rõ: 1 buổi họp mặt - giao lưu rộng rãi giữa các thành viên & 1 buổi bàn bạc về tình hình & định hướng cho TTVN. Em được bít là buổi Off vừa rồi của chúng ta mới đầu định là buổi họp giữa các ADMIN & MOD, nhưng sau đó thì mở rộng ra cho tất cả các thành viên. Và vì thế nên buổi họp trở thành 1 buổi giao lưu. Lần Off vừa rồi tuy còn nhìu thiếu xót nhưng nói chung là vui, hơn cái lần làm Noel@ nhìu. Nhưng mà ý định ban đầu không thực hiện được. Ý của em hơi lủng củng, mấy anh chị đọc chắc... cũng hiểu!!!
    - Còn chuyện nữa. Em nghĩ chắc lần sau phải kiếm 1 dàn âm thanh, hay ít nhất cũng phải có cái mirco wá. Em thấy tụi nghịp anh lonesome@ wé, chắc 1 tháng sau mới phục hồi được giọng nói oanh vàng thỏ thẻ, ủa lộn...
    Dạ, em chỉ bít có thía. Có si nghĩ ra thim cái gì nữa thì... em post típ!!!

    You are nobody until somebody loves You
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đóng góp 1 cách thẳng thắn thì các bé MC, như lời huynh babyO@ nói, giọng yếu thật, và chưa có đủ kinh nghiệm cũng như bản lĩnh để làm chủ tình hình (Không như cái nghĩa MC: Master Ceremony). Nhưng nói 1 cách khách quan thì 2 bé blue@ và looking@ thế là quá ổn! Nếu như có thêm 1 lần nữa như vầy, tui sẽ không ngần ngại đề cử lại 1 lần nữa 2 bé. Đương nhiên là tui sẽ đề cử thêm 1 giọng boy nữa để có thể giúp các bé trong việc "la làng", ai thì các bác cũng thấy hôm 14/9 nhé. Và 1 điểu nữa là nếu như chuẩn bị được cá Mic không dây thì tuyệt quá ha?
    Cái thứ 2 không ổn là địa điểm. Nó nằm ngoài sự dự liệu của BTC. Đành rằng số lượng vượt lên dự kiến của BTC, nhưng chuyện dời chỗ đã làm nhiều người mất hứng (có tui nữa). hậu quả là nhiêu thành viên xìu hẳn, mất hẳn dzui (cũng có tui luôn). Cái cây là 1 ví dụ, ai để ý 1 chút sẽ thấy mọi hoạt động toàn là ở phía sáng nhất, vì phía bên kia hơi tối. Cuối cùng bên phía tối ấy là chịu thiệt! Và cũng là khu vực về sớm nhất.
    Túm lại, mọi chuyện đã qua, và như bao buổi họp mặt khác, tăng phụ luôn dzui hơn tăng chính. Nên tui nghĩ là các bác trong BTC lần sau hãy dự liệu tình huống 1 cách xa hơn, và nếu được, hãy hỏi thêm ý kiến của các thành viên, vì biết đâu chính họ lại đưa ra những ý kiến rất hay về cách tổ chức, địa điểm...
    Thanx đã đọc bài.
    Người biết cho đi nụ cười là người sẽ nhận lại được rất nhiều thứ
  6. FutureChoice

    FutureChoice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Sân Khấu Lan Anh được ko? Nhưng phải cho biết chính xác ngày tổ chức, để xem có thể đặt đoạt được sân đó ko?
    Còn Nhà thi đấu QK7, tháng 10,11 và cả 12 nữa. Kẹt rùi.
    Một nơi thật thoáng . thoáng ơi là thoáng thì có thể ra ngoài quận thủ đức hay trên Tân Bình. Ko đi Q7, vì dễ kẹt xe lắm.
    Quận Tân Bình : Đề cử Suối Mơ
    Quận Phú Nhuận : Đề cử Hoa Nắng.
    NVH Phú Nhuận
    Quận Thủ Đức : Tha hồ.
    Không thể nói KHÔNG thì nói CÓ
    Không thể nói KO THÍCH thì nói THÍCH 
  7. FutureChoice

    FutureChoice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Còn góp ý về khâu tổ chức :
    Do chương trình bị trục trặc về không gian, thờigian và trang thiết bị. Nên tôi vẫn chưa biết được đầy đủ chương trình dự tính chạy.
    Nhưng kết quả như thế là tốt, rất tốt.
    Cái tốt thứ 1: Đã có sự tham gia của nhiều thành viên
    Cái tốt thứ 2 : Đã có sự chuẩn bị kỹ , thời gian dài.
    Cái tốt thứ 3 : Có một mối liên hệ giữa các thành viên. Thiết lập được liên kết , hiểu biết của nhiều thành viên.
    Cái tốt thứ 4 : Kinh nghiệm cho lần tổ chức kế.
    Cái tốt thứ 5 : Ăn no, uống say, ca khàn cổ. Về nhà ngủ ngon. Thế còn gì bằng.
    Cái tốt thứ 6 : Được ngắm nhiều người xinh ghê.
    Còn về điểm hạn chế , cũng do nguyên nhân khách quan là lượng thành viên tham gia BÙNG NỔ.
    Điều này đã làm cho chương trình bị loãng, ko chạy đúng nhịp,. Làm cho 1 số thành viên lạc lõng. Sẽ có nhiều thành viên, cảm thấy chán, và bỏ về. Tiếc vì điều này.
    Công tác hoạt náo, tổ chức , dẫn dắt chương trình là rất quan trọng. Các tiết mục phải đan xen, mang tính tập thể kết hợp giao lưu.
    Rất cảm ơn BQT, Cá nhân On4U, lonesome,thatwhy đã tập trung trí và lực để tổ chức.
    Mẹc si FH, người có ý tưởng tổ chức.
    Thanx to blueangel,belysymbol,khoua,looking,, nhiều lắm, ko thể nhớ tất cả các nick được.
    Đó là các anh chị thế hệ 7X.
    Đó là các bạn bên Quảng Trị, KInh tế, Bách khoa, Box 80,81,82,83,84...
    Không thể nói KHÔNG thì nói CÓ
    Không thể nói KO THÍCH thì nói THÍCH 
  8. vuonglanus

    vuonglanus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Những người tham gia còn chưa hòa đồng được với nhau vì đến từ nhiều box khác nhau. Nên có một buổi dã ngoại cắm trại để mọi người làm quen với nhau thì tốt hơn.
    ________________________________________Nộ trung ngôn phát tốc hối trì, khả tư, khả nhẫn.Thế gian tài đắc nan thất dị, duy kiệm, duy cần.
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Em ở Tân Bình nè. Suối Mơ nghe wen wá mà không nhớ là ở đau. Khu Bắc Hải thì phải?
    Hoa Nắng thì em cam đoan là không đủ chỗ đâu. Hum trước chỉ mới có Box 83 & 84 mà đã thấy chật chội rồi.

    You are nobody until somebody loves You
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Cám ơn em đã nhắc tới cái cổ họng được "Trui rèn trong lửa đỏ" của anh. Hi hi .....
    Em cứ yên tâm, lần sau bọn anh chắc chắn sẽ lo cái Mic chứ nếu tổ chức ở chỗ rộng hơn thì chắc phải thêm @MLTR_sg la phụ anh thì anh mới có thể đóng tiếp cái phim "Tiếng chim hét trong bụi mận gai" được. May (hay rủi) là hôm đó không gian nhỏ nên anh còn giữ được giọng để vào KOK "rống" được mấy bài, hi hi, nhắc lại xấu hổ, hát dở nhất đám , hi hi ...
    Lần tới, đề nghị đổi kiểu ọp lai: không đơn giản là cà phé nữa mà nếu chúng ta tổ chức đi pic nic được thì vui hơn:
    - Thời gian: tính sau nhưng tốt nhất là không quá cận ngày ĐH TTVNOL Khu vực phía Nam.
    - Thời lượng: đi 1 ngày từ sáng tới chiều về. Phương tiện tự túc để giảm chi phí.
    - Hình thức sinh họat: chia tổ để vừa có thể sinh hoạt riêng vừa tham gia các hoạt động chung. Chia tổ theo kiểu phân đều thành viên các Box ra, không để 1 Box nào chiếm ưu thế trong 1 tổ. Như thế sẽ tăng khả năng giao lưu giữa các thành viên hơn.
    - Địa điểm: Bình Qưới - Thanh Đa hoặc .... Củ Chi hay 1 địa điểm nào khác.
    Bà con thử góp ý từ từ xem sao. Theo tôi thì đi chơi kiểu này vui hơn đấy (và cũng cực hơn, rủi ro cao hơn nhưng No Pain No Gain mà )
    Thế nhé.

Chia sẻ trang này