1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đông Hà, nhìn lại

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi alfomega, 22/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Đông Hà, nhìn lại

    Đã lâu không ghé Đông Hà, hôm nay dạo qua box này tự dưng nhớ thị xã này quá. Viết vài dòng chơi, kể về NHỮNG ĐỊA ĐIỂM MÌNH THÍCH Ở ĐÔNG HÀ.

    1. Quán Tân Châu: Có lẽ là quán ăn ngon nhất ở ĐH, rất hơpk khẩu vị người Bắc (nghĩa là không có đường, không quá nhiều cay...). Quán có món Tôm xóc tỏi ngon rụng tóc gáy (nhưng hơi đắt), món canh rau tập tàng nấu cua, món gà kho xả. Ngày mới vào ĐH, không có quán này chắc mình chết đói mất.

    2. Cà phê Cung Trầm: Bởi vì nó là một nốt trầm nên thích hợp với những người ... trầm tính. Thích nhất những buổi sáng cuối tuần, cùng với lũ bạn ngồi tán đủ thức chuyện trên trời dưới đất cho đến tận trưa, đi ăn trưa rồi về ngủ. Những ngày mưa, ngồi Cung Trầm nghe Tuấn Ngọc hát TCS, phì phèo tập hút thuốc, thấy cũng ngộ.

    3. Hồ Khe Mây: trông giống như một chén trà vậy. Thích những cánh rừng quanh hồ, thích cái không khí thanh bình và những em gái Cao đẳng Sư phạm thuê nhà trọ xung quanh. Buổi sáng chạy vòng vòng trên đập Khe Mây, hít gió buổi sớm rồi về nhà tắm.

    4. Biển Cửa Việt: Đi xem máy 20 phút là đến biển, mua cua, tôm, đến quán dì Ba nhờ luộc giúp, chạy xuống biển tắm đến khi đói lả thì lên bờ ngồi gặm tôm luộc, uống bia rồi ăn cháo cá. Thấy đời bồng bềnh suốt quãng đường xe chạy xe máy và ngủ gật trên đường về.

    5. Quán Bánh ướt thịt heo trên phố Hàm Nghi: quán vỉa hè, tuềnh toàng nhưng được cái thịt heo luộc rất thơm. Nước mắm ngon và cay chết thôi. Ban đầu ăn đỏ mắt, sau ăn được thì nghiện. Không biết em bán bánh đã lấy chồng chưa?

    6. Còn nhiều lắm, hôm sau viết tiếp

    ---------------------------
  2. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    7. Quán trái cây sinh tố trên đường, đường gì chỗ trước mặt Nhà Văn hoá thị xã ấy. Từ Nhà văn hoá, đi về phía cầu vượt đường sắt một đoạn, quán nằm bên phải đường. Có hai quan sát nhau, nhưng quán đầu tiên hay hơn. Quán có bà mẹ và cô con gái người Quảng rất dễ thương, lại bán rẻ. Thích nhất là lúc 3 giờ chiều chạy ra làm đĩa trái cây tươi, rồ bồi thêm ly trái cây dầm, vừa no bụng lại vừa được ngắm em gái xinh tươi thoăn thoắt gọt và thái trái cây.
    8. Cháo bò buổi chiều: Không nhớ ở phố nào, chỉ nhớ đi rất loanh quanh trong trong mấy ngõ nhỏ đến một ngôi nhà nằm giữa xóm. Muốn ăn thì phải trốn đi giữa giờ hành chính, mà lại không nhanh thì hết. Kể cũng lạ, quán bán vào cái giờ oái oăm vậy mà ngày nào cũng đông khách. Vào quán, kêu mấy tô cháo và?ngồi đợi. Rất lâu sau mới đến lượt mình được phục vụ. Cả bọn ngồi xắp bằng trên giường hoặc trên phản xì xụp húp tô cháo. Ngon thì cũng không ngon lắm nhưng cũng thấy thú vị, nhất là những ngày mùa đông rét mướt.
    10. Karaoke Hát với nhau, trên đường Nguyễn Trãi. Chất lượng âm thanh tốt, phòng hát bố trí lịch sự và tiện nghi. Tốt nhất là nên thuê bao ?ocả bãi?, tránh tình trạng mấy nhóm phải ngồi chờ đến lượt mình hát, mất sướng. Có không gian để nhảy và biểu diễn. Nếu thích, có thể yêu cầu chủ nhà quay video và in thành đĩa VCD tặng bàn bè. Không phải sang trọng nhưng ở một thị xã nhỏ như vậy là cũng ổn rồi.
    ------------------------------------
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    7 - Là Đường 9A đó . Quán này cạnh quán kem Thuỷ Diệp , ngồi nhâm nghi cóc ổi dầm có thể ngắm cái nhà to đùng đối diện với cái cổng khổng lồ cao vút .
    8 - Quán cháo bò đó đi theo đường Tôn Thất Thuyết , đến cà phê Tân Hoa Viên có một con đường nhỏ rẻ vào trường Nguyễn Huệ ( ngày xưa là trường cấp 2 Phường 5 ) ,nhưng chưa đến trường rẽ tiếp vào một con đường nhỏ nữa, nói chung cũng ngoằn nghèo nhưng được xì xụp húp bát chào bò và gặm xường bò cũng khoái .
    9 - Hát ở đây vui nhưng mà đắt quá ! Chỉ hát thôi không nói làm gì, chứ uống bia và ăn trái cây thì ôi thôi rồi luôn.

  4. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    1 - Cơm Tân Châu thì nhất rồi , khách đường xa dừng lại ăn là chính .Hai ông bà chủ nhà quán đó ngày xưa không có con sau này nhận một đứa con nuôi , thế rùi sinh được 9 đứa con gái liên tiếp luôn đó .
    2 - Tối thứ bảy muốn nghe nhạc Sống thì đến Cà phê Cung Trầm trước 8h tối, đi muộn một tí là hết chỗ ngồi . Ca sĩ ở đây chủ yếu là mấy em ở đoàn Nghệ thuật Quảng Trị, một số khách hát sẽ hát sau h các ca sĩ hát .
    3 - Hồ Khe Mây được cái mát mẽ , khí hậu trong lành , thanh bình yên ả , vào sát gần hồ vào buổi sáng sớm cực kỳ sảng khoái , nhưng mà chỉ ngắm thôi đấy , năm nào ở đó cũng có người bị chết do xuống tắm
    4 - Từ ngày Biển Cửa Việt được đưa vào khai thác du lịch tắm biển, dân Đông Hà đều đổ xô xuống đó nên Biển Cửa Tùng vắng hoe.Những ngày lễ và chiều thứ 7 vào mùa hè khi đi nhớ mang theo mũ bảo hiểm vì công an đứng rất nhiều trạm . Dọc đường về biển có 1 con đường đất hai bên là cánh đồng sẽ dẫn bạn về Đông Hà gần hơn và tiết kiệm được khoảng time là 15 phút đấy
    5 - Quán bánh ướt thịt heo đường Hàm Nghi bữa nay có thêm thịt nướng nữa, ăn kèm với bánh ướt ngon phết
    6 - Mục này không tính à nha

  5. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    11. Chợ Đông Hà có mấy chị bán rau thường chơi bóng chuyền khi chợ tan. Cái cảnh tượng mấy chị phụ nữ quần sắn móng lợn, chân đi dép lê, chạy lạch phạch đỡ bóng rồi gào lên the thé.... Ngỗ nghĩnh và thân thiện.
    Chợ ĐH bán mấy thứ mỹ phẩm hàng nhái mà nói thách lên trời. Hồi mới vào, tớ mua một chai nước hoa mùi như mùi nước xịt phòng, giá có 80.000 đồng. Rẻ bất ngờ. Sau đó hí hửng sang hàng khác hỏi thử, họ bán chai ấy có 15.000.
    12.Hệ thống quán nhậu bên sông Hiếu. Qua cầu Đông Hà, đi về phía Gio Linh, rẽ trái rồi đi thẳng. Các quán nhậu ở đây bình dân, ngồi quanh những chiếc bàn nhỏ bên bờ sông. Các món ngon là ốc hấp, các lóc um chuối, các zéc (?) um zưa? Nếu ngồi muộn hơn, khoảng 6-7 giờ tối thì có thể vừa nâng ly vừa đập muỗi dưới bắp chân, rất thú vị.
    13. Quán bún giò trên đường Nguyễn Trãi, đối diện Ngân hàng Công Thương. Quán nhỏ nhưng sạch sẽ, có món rau sống ăn rất yên tâm. Chi chủ quán quen khách nên luôn chọn cho miếng chân giò ngon nhất (khúc này này...., tớ vừ nói vừa lấy tay ôm vòng quanh đùi, chị chủ quán hiểu ý).
    14. Ngôn ngữ Quảng Trị (ô, lại lan man sang vấn đề văn hoá): Có ai biết những câu này nghĩa là gì không? "Hai cối giơng trần chắc côi chờng", "Ở côi nớ về hả?", ...
    15. Nhớ mấy anh chị làm việc cho một tổ chức có tên Tầm nhìn Thế giới: Linh, Yến, Tùng, Đức, ...Đi cà phê với mấy người này vui ghê. Không biết những người ni bây chừỉơ nơi mô?
    -----------------------
    to Hoasosac: Rất cảm ơn bạn đã chia sẻ. Cũng người Đông Hà hảh?
  6. quanghaith2

    quanghaith2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    hoasosac sinh năm nhiêu vậy ta ???
  7. unending_joy

    unending_joy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0

    Chào mọi người, tui lang thang trên mạng, tình cờ ghé vô địa chỉ này, tui thấy hay quá, nên tạo luôn một account, để khi nào rảnh vô đây tâm sự nỗi niềm quê hương
    Tui dân QT chính gốc đây, nhưng hồi ở QT không được thưởng thức nhiều các đặc sản, giờ đọc vô thread này, muốn phi ngay về QT, để ăn chơi cho đợ nhớ
  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    11- Từ ngày Chợ Đông Hà được xây mới đến nay đã 10 năm, đợt vừa rồi đấu lại tất cả các quầy hàng và sắp xếp điều chỉnh các khu chức năng trong chợ nên bây chừ vào đó trong có vẽ thoáng và rộng rãi hơn rất nhiều.
    Lần sau muốn mua rẽ thì đừng vội mua phía bên ngoài, mà hãy vào bên trong ấy.
    12- Theo bạn mô tả thì các quán nhậu ấy nằm dọc bên sông Hiếu song song với đường Hoàng Diệu, hiện hay bên sông đang tiến hành xây kè , tương lai ngồi đó nhậu thật tuyệt .
    Mách cho bạn một địa chỉ nhậu vui hơn nữa, ngồi đối diện với bờ sông Hiếu cạnh đường Hoàng Diệu là những quán nhậu sát quán nổi Phi Thuyền, đừng vào Phi Thuyền vì ở đấy đắt mà ít món nhậu phong phú, nếu muốn lịch sự đi cùng công ty để ăn thịt heo quay thì vào đó hợp hơn. Gần Phi thuyền có các quán cóc nhậu rất hay như Gió Lào, Cồn Soi...ngồi đó tầm 5h chiều trở đi rất thú vị .
    Tuy nhiên dạo này do dân nhậu bình dân không bít ở đâu xuất hiện nhìu quá , thế nên có cung ắt phải có cầu hí hí , các quán nhậu dọc bờ sông Hiếu đối diện phía Cảng ( phường 2 ) mọc lên san sát. Đi qua cầu hướng ra Bắc thay vì rẽ trái về đường Hoàng Diệu thì hãy rẽ về phía tay phải , ở đây đường hời dốc , khoảng 20m trở đi là bắt gặp ngay mấy quán nhậu.Nếu muốn nhậu Hải sản thì chạy khoảng 100m nữa đến quán Phúc Lai ( nơi có con Thuyền to chuyên chở khách đi đảo Cồn Cỏ ấy ),ở đây Hải sản không đến nổi đắt lắm. Có thể nhâm nhi thưởng thước các loại Sò như Sò Lụa, Sò Huyết hấp xã, Sò huyết nướng, Vẹn nướng...ngon tuyệt, chẹp nhắc đến mà chảy nước miếng, thôi không kể nữa không khéo lại ướt bàn phím mất , kiểu này cuối tuần phải về đó ăn lại mới được, thèm quá
    Phù mệt quá, để hôm nào rảnh vào làm tiếp
    À, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới thuộc Tổ chức Phi Chính Phủ đóng tại Quảng Trị đó, ở Quảng trị có rất nhiều dự án thuộc Tổ chức Phi Chính Phủ như : Tầm nhìn Thế giới, Cây xanh Hoà Bình, Rà phá Bom Mìn, Trẻ em là trên hết, Plan...nói chung rất nhìu. Một số anh chị em ở bên Tầm nhìn thế giới đã chuyển qua Plan rất nhìu đấy.Hss biết một trong số những người bạn mà bạn kể trên .

    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 17/09/2006
  9. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ mùng 2-9, tính quay lại Đông Hà, thăm lại thị xã, thăm mấy đứa bạn cũ, thăm mấy quán cà phê.
    Ô, mình chưa một lần ghé thăm Khoảng Lặng.
  10. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Câu ni là: "Hai cấy dôông chợn chắc côi chơờng"... :-)
    Ặc, hí hí , nhầm nhầm, Sông Hiếu
    Được minhthanh79 sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 29/08/2006
    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 29/08/2006

Chia sẻ trang này