1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành CAO - BẮC - LẠNG. Độc hành vòng cung Đông Bắc LẠNG SƠN - QUẢNG NINH (Từ Păcbó - Bản giốc -

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 17/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Bác Du già lưu ý việc post ảnh có size nhỏ ( các ảnh của bác bây giờ toàn > 100 K ) để tiện cho những người khác muốn vào topic của bác.
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hi hi, nhiệt liệt chào mừng bác Du già cùng Du trẻ đã về HN, ảnh bác chụp ok nhỉ, em khoái những người truyền cảm xúc đi chơi cho người khác, trên cái ttvn này có 1, 2 người làm được điều đấy thôi , bác cùng con gái rong ruổi như thế về sau con gái bác lại vất ông bố ở nhà biền biệt đi suốt, he he ...
    chúc hai bố con khoẻ mạnh tiếp khi nào đi đâu cho em ké với:
    tặng hai bố con mấy cái ảnh trên đường rong ruổi :
    cái này trên đường rời khỏi thị xã bắc kạn, trước cửa ngôi nhà có hai bông hoa hướng dương đẹp lắm
    Đèo này em không nhớ, nhưng cách thị trấn Vân Sơn thì phải không xa, he he đằng sau là núi non bát ngát là ok rùi, bác nhỉ ?
    hai bố con trên đường vào khu di tích Pắc Bó, hang Cốc Bó
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hi hi, nhiệt liệt chào mừng bác Du già cùng Du trẻ đã về HN, ảnh bác chụp ok nhỉ, em khoái những người truyền cảm xúc đi chơi cho người khác, trên cái ttvn này có 1, 2 người làm được điều đấy thôi , bác cùng con gái rong ruổi như thế về sau con gái bác lại vất ông bố ở nhà biền biệt đi suốt, he he ...
    chúc hai bố con khoẻ mạnh tiếp khi nào đi đâu cho em ké với:
    tặng hai bố con mấy cái ảnh trên đường rong ruổi :
    cái này trên đường rời khỏi thị xã bắc kạn, trước cửa ngôi nhà có hai bông hoa hướng dương đẹp lắm
    Đèo này em không nhớ, nhưng cách thị trấn Vân Sơn thì phải không xa, he he đằng sau là núi non bát ngát là ok rùi, bác nhỉ ?
    hai bố con trên đường vào khu di tích Pắc Bó, hang Cốc Bó
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Cửa khẩu TÀ LÙNG , nơi bắt đầu của đường số 3 , thế là đoàn chúng tôi đã đi hết 1 quốc lộ của Việt nam mình rồi . Những con đường , những cửa khẩu gợi lên cho ta bao điều nghĩ suy . . .Đứng ở đây , nơi biên cương Tổ quốc ,có lẽ ai cũng như tôi đều chung 1 ý nghĩ , 1 tiếng vọng âm vang hồn núi sông ,Hai tiếng thiêng liêng : TỔ QUỐC .
    Tà lùng là 1 cửa khẩu lớn nhất của tỉnh Cao bằng .Cửa khẩu mới nên được xây dựng khá đẹp ,vùng dân cư và quy hoạch tổng thể rộng rãi . Có lẽ chỉ 5-7 năm nữa khu cửa khẩu này sẽ có bước phát triển khó nhận ra . Tuy nhiên bây giờ dịch vụ khá hạn chế .Tối đó chúng tôi phải ngủ ở 1 nhà nghỉ có máy lạnh nhưng không khép kín !( khá kỳ quặc nhỉ ?! )với giá khá đắt :200K/phòng .Buồn cười nhất là cô em trông nhà nghỉ cứ nằng nặc hỏi bằng được chúng tôi ở đâu ?Để làm gì ?Hoá ra xem biển số để lấy tiền ( Cô em này lại là dân tộc Nùng An cơ đấy ! ) . Biết thế nói là mình ở Mèo vạc cho xong , có khi lại rẻ được nửa tiền cũng nên ! Tốt nhất không nên nghỉ tại Tà lùng , vì có đúng 2 cái nhà trọ thôi đấy .
    Buổi sớm ở Tà lùng ,sau khi ăn sáng xong cả bọn kéo nhau ra cửa khẩu chụp ảnh .
    TRÊN CẦU , ĐẰNG SAU LÀ CỬA KHẨU TRUNG QUỐC :
    [​IMG]
    TRÊN CẦU BIÊN GIỚI - CỬA KHẨU VIỆT NAM :
    [​IMG]
    SÔNG BẰNG GIANG , BIÊN GIỚI TỰ NHIÊN VIỆT - TRUNG , (Bè cá dưới sông là của dân Tàu ) :
    [​IMG]
  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Cửa khẩu TÀ LÙNG , nơi bắt đầu của đường số 3 , thế là đoàn chúng tôi đã đi hết 1 quốc lộ của Việt nam mình rồi . Những con đường , những cửa khẩu gợi lên cho ta bao điều nghĩ suy . . .Đứng ở đây , nơi biên cương Tổ quốc ,có lẽ ai cũng như tôi đều chung 1 ý nghĩ , 1 tiếng vọng âm vang hồn núi sông ,Hai tiếng thiêng liêng : TỔ QUỐC .
    Tà lùng là 1 cửa khẩu lớn nhất của tỉnh Cao bằng .Cửa khẩu mới nên được xây dựng khá đẹp ,vùng dân cư và quy hoạch tổng thể rộng rãi . Có lẽ chỉ 5-7 năm nữa khu cửa khẩu này sẽ có bước phát triển khó nhận ra . Tuy nhiên bây giờ dịch vụ khá hạn chế .Tối đó chúng tôi phải ngủ ở 1 nhà nghỉ có máy lạnh nhưng không khép kín !( khá kỳ quặc nhỉ ?! )với giá khá đắt :200K/phòng .Buồn cười nhất là cô em trông nhà nghỉ cứ nằng nặc hỏi bằng được chúng tôi ở đâu ?Để làm gì ?Hoá ra xem biển số để lấy tiền ( Cô em này lại là dân tộc Nùng An cơ đấy ! ) . Biết thế nói là mình ở Mèo vạc cho xong , có khi lại rẻ được nửa tiền cũng nên ! Tốt nhất không nên nghỉ tại Tà lùng , vì có đúng 2 cái nhà trọ thôi đấy .
    Buổi sớm ở Tà lùng ,sau khi ăn sáng xong cả bọn kéo nhau ra cửa khẩu chụp ảnh .
    TRÊN CẦU , ĐẰNG SAU LÀ CỬA KHẨU TRUNG QUỐC :
    [​IMG]
    TRÊN CẦU BIÊN GIỚI - CỬA KHẨU VIỆT NAM :
    [​IMG]
    SÔNG BẰNG GIANG , BIÊN GIỚI TỰ NHIÊN VIỆT - TRUNG , (Bè cá dưới sông là của dân Tàu ) :
    [​IMG]
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    CỘT MỐC 943 :
    [​IMG]
    TOÀN CẢNH CÂY CẦU BIÊN GIỚI , VUI ĐÙA TRÊN ĐỊA ĐẦU TỔ QUỐC :
    [​IMG]
    CỘT MỐC NÀY NGHE NÓI LÀM HẾT MẤY TỈ VNĐ, ĐƯỢC ĐỔ THẲNG TỪ DƯỚI LÒNG SÔNG LÊN ,TRÊN LÀ ĐÁ HOA CƯƠNG .
    TRỜI CỦA TA , ĐẤT CỦA TA . . . :
    [​IMG]
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    CỘT MỐC 943 :
    [​IMG]
    TOÀN CẢNH CÂY CẦU BIÊN GIỚI , VUI ĐÙA TRÊN ĐỊA ĐẦU TỔ QUỐC :
    [​IMG]
    CỘT MỐC NÀY NGHE NÓI LÀM HẾT MẤY TỈ VNĐ, ĐƯỢC ĐỔ THẲNG TỪ DƯỚI LÒNG SÔNG LÊN ,TRÊN LÀ ĐÁ HOA CƯƠNG .
    TRỜI CỦA TA , ĐẤT CỦA TA . . . :
    [​IMG]
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Từ Tà lùng sang Đông khê thuộc huyện Thạch an, mấy hôm nay lũ lớn ,nước to nên cầu phao Phục hoà đã cắt . Chúng tôi phải đi đò ,nước chảy khá xiết . Đò bé nên 4 xe phải đi làm 2 chuyến .
    BẾN ĐÒ PHỤC HOÀ :

    NƯỚC XIẾT THẾ NÀY MÀ TÒM XUỐNG SÔNG THÌ TRỜI CỨU ! MAY MÀ MÌNH QUA TRƯỚC RỒI :
    TỪ ĐÂY TRỞ ĐI LÀ BẮT ĐẦU CON ĐƯỜNG GIAN KHỔ ! CÓ 25 KM MÀ CHÚNG TÔI ĐI HẾT GẦN 3H .
    MỚI ĐẦU LÀ THẾ NÀY :
    SAU ĐÓ LÀ TOÀN THẾ NÀY . ĐƯỜNG ĐANG LÀM XẤU KHỦNG KHIẾP LUÔN , BÙN ĐẤT ĐƯỢC MƯA GIÓ PHA LOÃNG NHƯ CHÁO , SÂU NGẬP NỬA BÁNH XE LÀ THƯỜNG :
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Từ Tà lùng sang Đông khê thuộc huyện Thạch an, mấy hôm nay lũ lớn ,nước to nên cầu phao Phục hoà đã cắt . Chúng tôi phải đi đò ,nước chảy khá xiết . Đò bé nên 4 xe phải đi làm 2 chuyến .
    BẾN ĐÒ PHỤC HOÀ :

    NƯỚC XIẾT THẾ NÀY MÀ TÒM XUỐNG SÔNG THÌ TRỜI CỨU ! MAY MÀ MÌNH QUA TRƯỚC RỒI :
    TỪ ĐÂY TRỞ ĐI LÀ BẮT ĐẦU CON ĐƯỜNG GIAN KHỔ ! CÓ 25 KM MÀ CHÚNG TÔI ĐI HẾT GẦN 3H .
    MỚI ĐẦU LÀ THẾ NÀY :
    SAU ĐÓ LÀ TOÀN THẾ NÀY . ĐƯỜNG ĐANG LÀM XẤU KHỦNG KHIẾP LUÔN , BÙN ĐẤT ĐƯỢC MƯA GIÓ PHA LOÃNG NHƯ CHÁO , SÂU NGẬP NỬA BÁNH XE LÀ THƯỜNG :
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    CÓ KHÁ NHIỀU ĐÈO . MỘT TRONG NHỮNG ĐOẠN TRÔNG NHƯ LÀ CẮT LÁT QUẢ NÚI , GẦN GIỐNG BÁNH CHÍN TẦNG MÂY :
    [​IMG]
    CỨ 3-5 Km LẠI PHẢI CHỜ NHAU VÌ SỢ PAN XE . ĐOẠN NÀY CHỤP ÍT VÌ PHẢI TẬP TRUNG TAY LÁI . CHÚ WINDY ĐÂU? CHẠY CÀO CÀO TRƯỚC MÀ KHÔNG THẤY POT VÀI CÁI LÊN ? CHÚ DẤU ẢNH GHÊ QUÁ , TOÀN MÁY PRÔ MÀ THỈNH THOẢNG MỚI SÓN RA VÀI CÁI THẾ !
    NGHỈ NGƠI TÝ CHÚT, NHÌN LẠI ĐOẠN ĐƯỜNG ĐÃ QUA :
    [​IMG]
    MỚI ĐẦU CÒN ĐI ĐƯỢC DÉP , SAU ĐÓ THÌ CỨ CHÂN CHIM CHO CHẮC ,CÓ NGÃ CÒN CHỐNG ĐƯỢC :
    [​IMG]
    QUA ĐƯỢC KHÚC LẦY RỒI , RỬA CHÂN TAY VEN ĐƯỜNG :
    [​IMG]

Chia sẻ trang này