1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành CAO - BẮC - LẠNG. Độc hành vòng cung Đông Bắc LẠNG SƠN - QUẢNG NINH (Từ Păcbó - Bản giốc -

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 17/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo bác Du Già là em chỉ nghiện thuốc lá thôi ạ. Nhưng em có 1 hội bạn, cả Tây cả ta, chuyên đi xe Minsk, cũng có 2 cái túi vắt vẻo như của bác, và đặc biệt, túi trái nào cũng dắt 1 cái điếu cày.
    Tuy nhiên, cũng phải thông báo thêm cho bác 1 tin buồn. Rằng em đã bỏ thuốc được 19 ngày 3 tiếng và 21 phút. Vậy là bác mất một đồng minh rồi.
    Vâng, bác cho em cái số của cái Thông Thiên Thoại của bác, ngõ hầu khi nào bác rảnh, em làm một cú thiên thoại hẹn bác mạn đàm, chè và rượu.
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chúng tôi đến Trùng khánh trời vừa hay tối . Mất điện .Cả tỉnh Cao bằng này đi đến đâu mất điện đến đó . May mà cả thị trấn có 2 hàng cơm,vào ăn ở 1 hàng to nhất thị trấn, đối diện ngân hàng,cơm vừa bày ra bà chủ quán đã bảo : các cô chú ăn nhanh lên đấy nhé,nhà có việc .Thật khó chịu,vì thái độ phục vụ ở đây !!! Vừa không thân thiện , thiếu 1 sự tối thiểu tôn trọng khách .Ngủ ở 1 nhà nghỉ phải thắp nến .Đêm mịt mùng,sấm chớp đánh ì ùng,hàng đàn những con thiêu thân lao vào cây nến đang cháy,bâu xung quanh thành những lớp dày . Sáng ra trông cứ như là phi chiến địa ấy .
    Sáng ở nhà nghỉ ngủ dậy, trước khi lên đường vào thác Bản Giốc :

    Quãng đường này có hơn 20km, rất nhiều phong cảnh hữu tình , thật đúng là non xanh nước biếc :
    Tiến sâu vào đất Trùng khánh,gần Bản Giốc , núi không cao lắm, các thung lũng như có vẻ rộng hơn :
    Lại tiếp núi, mây,cả đường nữa này :
  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chúng tôi đến Trùng khánh trời vừa hay tối . Mất điện .Cả tỉnh Cao bằng này đi đến đâu mất điện đến đó . May mà cả thị trấn có 2 hàng cơm,vào ăn ở 1 hàng to nhất thị trấn, đối diện ngân hàng,cơm vừa bày ra bà chủ quán đã bảo : các cô chú ăn nhanh lên đấy nhé,nhà có việc .Thật khó chịu,vì thái độ phục vụ ở đây !!! Vừa không thân thiện , thiếu 1 sự tối thiểu tôn trọng khách .Ngủ ở 1 nhà nghỉ phải thắp nến .Đêm mịt mùng,sấm chớp đánh ì ùng,hàng đàn những con thiêu thân lao vào cây nến đang cháy,bâu xung quanh thành những lớp dày . Sáng ra trông cứ như là phi chiến địa ấy .
    Sáng ở nhà nghỉ ngủ dậy, trước khi lên đường vào thác Bản Giốc :

    Quãng đường này có hơn 20km, rất nhiều phong cảnh hữu tình , thật đúng là non xanh nước biếc :
    Tiến sâu vào đất Trùng khánh,gần Bản Giốc , núi không cao lắm, các thung lũng như có vẻ rộng hơn :
    Lại tiếp núi, mây,cả đường nữa này :
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Ờ ! Ờ ! Sao lại nói đến MINSK .Chú trêu anh hay sao đấy ? Gãi vào chỗ ngứa của anh rồi đấy !!! Ai lại gọi tên người yêu tôi .Thực ra đôi túi đó là của em MINSK đấy.Vì chiều con gái,cả nịnh nó nữa vì nó bảo :đi xe MIN là con không đi đâu,nổ to lắm ! Sợ con gái không đi, mất bạn đồng hành nên bỏ em MIN lại mà chạy DREM đấy .
    Tiếc nhỉ ! Chú bỏ thuốc rồi à !? Mất 1 đồng minh rồi . Không sao,còn ối thú vui khác mà !
    Này anh chả biết gửi thư đâu . Anh cứ ném đại số FON lên đây nhé , không biết có bị khủng bố ,hay ai đó lại có nhã ý mà mời đi nhậu nhỉ ( Khà... Khà... ):0903442837. Hôm nào làm quen cho anh bám càng hội MIN với nhé . Lúc trên đường ra Đông khê - Thất khê ghé vào quán uống nước,bắt gặp 1 đề can của hội MINSK CLUB.Không biết có phải hội của chú không đấy ?!Thôi lan man nó lại đuổi sang box Ô tô- Xe máy đấy .!!!
    Chỗ này đoạn sông rộng , có cái cọn nước mà loay hoay chụp mãi, bực mình cứ vướng dây điện,mất cả cảm hứng sáng tác . Dây rợ thì rõ lắm mà điện thì không có :

    Cọn nước ở đây chắc không đẹp bằng cọn Mường nhỉ ? Trụ lại còn xây đá cho chắc nữa , cọn Mường hoàn toàn bằng tre,bương .
    Ngựa,đặc sản của đất Cao bằng .Rất nhiều ngựa mà chưa đươc xơi bữa nào thịt ngựa đâu nhé . Chắc phải đi vào mùa rét nó lăn quay ra chết thì mới có đồ nhậu . Ngựa ở đây toàn giống ngựa gié,be bé là . Như Hiếu hay tôi mà nhảy lên cưỡi có lẽ sụm lưng chẳng chơi .
  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Ờ ! Ờ ! Sao lại nói đến MINSK .Chú trêu anh hay sao đấy ? Gãi vào chỗ ngứa của anh rồi đấy !!! Ai lại gọi tên người yêu tôi .Thực ra đôi túi đó là của em MINSK đấy.Vì chiều con gái,cả nịnh nó nữa vì nó bảo :đi xe MIN là con không đi đâu,nổ to lắm ! Sợ con gái không đi, mất bạn đồng hành nên bỏ em MIN lại mà chạy DREM đấy .
    Tiếc nhỉ ! Chú bỏ thuốc rồi à !? Mất 1 đồng minh rồi . Không sao,còn ối thú vui khác mà !
    Này anh chả biết gửi thư đâu . Anh cứ ném đại số FON lên đây nhé , không biết có bị khủng bố ,hay ai đó lại có nhã ý mà mời đi nhậu nhỉ ( Khà... Khà... ):0903442837. Hôm nào làm quen cho anh bám càng hội MIN với nhé . Lúc trên đường ra Đông khê - Thất khê ghé vào quán uống nước,bắt gặp 1 đề can của hội MINSK CLUB.Không biết có phải hội của chú không đấy ?!Thôi lan man nó lại đuổi sang box Ô tô- Xe máy đấy .!!!
    Chỗ này đoạn sông rộng , có cái cọn nước mà loay hoay chụp mãi, bực mình cứ vướng dây điện,mất cả cảm hứng sáng tác . Dây rợ thì rõ lắm mà điện thì không có :

    Cọn nước ở đây chắc không đẹp bằng cọn Mường nhỉ ? Trụ lại còn xây đá cho chắc nữa , cọn Mường hoàn toàn bằng tre,bương .
    Ngựa,đặc sản của đất Cao bằng .Rất nhiều ngựa mà chưa đươc xơi bữa nào thịt ngựa đâu nhé . Chắc phải đi vào mùa rét nó lăn quay ra chết thì mới có đồ nhậu . Ngựa ở đây toàn giống ngựa gié,be bé là . Như Hiếu hay tôi mà nhảy lên cưỡi có lẽ sụm lưng chẳng chơi .
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Cánh đồng lúa dưới chân thác Bản Giốc :

    THÁC BẢN GIỐC ĐÂY RỒI ! ! ! Một thác nước được đánh giá là thác nước đẹp nhất Việt nam . Trông hùng vĩ và hoành tráng quá ! Vì mưa rừng mấy hôm nên nước đỏ ngầu, cuồn cuộn chảy,ầm ầm đổ ,tung bụi nước mịt mù .Đứng xa khoảng 200m mà ướt đẫm vì hơi nước .

    Nó này,bất ngờ hiện ra.Khi ngắm nhìn phải quay đầu lại ;
    Thế núi, dòng thác này không biết bên anh Tàu gọi là gì nhỉ ? Có phải là ẦM HẢ SỦI không :
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Cánh đồng lúa dưới chân thác Bản Giốc :

    THÁC BẢN GIỐC ĐÂY RỒI ! ! ! Một thác nước được đánh giá là thác nước đẹp nhất Việt nam . Trông hùng vĩ và hoành tráng quá ! Vì mưa rừng mấy hôm nên nước đỏ ngầu, cuồn cuộn chảy,ầm ầm đổ ,tung bụi nước mịt mù .Đứng xa khoảng 200m mà ướt đẫm vì hơi nước .

    Nó này,bất ngờ hiện ra.Khi ngắm nhìn phải quay đầu lại ;
    Thế núi, dòng thác này không biết bên anh Tàu gọi là gì nhỉ ? Có phải là ẦM HẢ SỦI không :
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Thôi thì cứ pot hết lên nhé,dù xấu dù đẹp chủ yếu là phục vụ bà con ai chưa đi có dip thưởng thức Bản Giốc dưới mọi góc độ khác nhau của một tay máy nghiệp dư .

    Vang động ,mịt mù là nước :
    Lúa dưới chân thác :
    Tiếng thác vang như giọng anh Trần Hiếu (NSND) chứ không phải là Hiếu cùng đoàn đi đâu nhé .
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Thôi thì cứ pot hết lên nhé,dù xấu dù đẹp chủ yếu là phục vụ bà con ai chưa đi có dip thưởng thức Bản Giốc dưới mọi góc độ khác nhau của một tay máy nghiệp dư .

    Vang động ,mịt mù là nước :
    Lúa dưới chân thác :
    Tiếng thác vang như giọng anh Trần Hiếu (NSND) chứ không phải là Hiếu cùng đoàn đi đâu nhé .
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Những bè tre dùng đưa khách vào dưới chân thác khi nước cạn .Cả bọn nhảy lên chơi đùa trong 5'' và bị 2 thằng Nùng quay tiền mất 15K. Khó chịu thật,vì giữa rừng xanh núi thẳm này mà còn bị giở trò cò quay như ở H.N CITY ấy nhỉ !!!!!!!!!!!!

    Đây cơ ,nó đây cơ :
    Tụ tập dưới làn nước ;
    Niềm vui khi thấy thiên nhiên hùng vĩ :
    Mon men tiến quân.Còn thằng này định đào ngũ đây ?!

Chia sẻ trang này