1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành CAO - BẮC - LẠNG. Độc hành vòng cung Đông Bắc LẠNG SƠN - QUẢNG NINH (Từ Păcbó - Bản giốc -

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 17/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Những bè tre dùng đưa khách vào dưới chân thác khi nước cạn .Cả bọn nhảy lên chơi đùa trong 5'' và bị 2 thằng Nùng quay tiền mất 15K. Khó chịu thật,vì giữa rừng xanh núi thẳm này mà còn bị giở trò cò quay như ở H.N CITY ấy nhỉ !!!!!!!!!!!!

    Đây cơ ,nó đây cơ :
    Tụ tập dưới làn nước ;
    Niềm vui khi thấy thiên nhiên hùng vĩ :
    Mon men tiến quân.Còn thằng này định đào ngũ đây ?!
  2. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Qủa thực là thấy kinh thấy khiếp thấy gớm ghê thấy thán phục cho cái kiểu hành tẩu giang hồ mà dám đem theo cả ái nữ kè kè bên cạnh! Chẳng dám tính đến sự xót xa lo lắng, cũng chả thèm để ý đến cái đám nhiễu sự lắm mồm cứ chửi vung thiên địa lên là mắc chứng cuồng cẳng... chỉ tính đến cái chuyện dám vượt qua được cái thứ vũ môn là sự yêu con cái đến khủng khiếp của bà chị nhà, vượt qua được một tổng thể lườm nguýt và rỉa rói mang hơi hướm khủng bố được che giấu dưới luận điệu ********* là yêu chồng thương con... là đã thấy nể bác đến phát kinh ra rồi đấy! Xem ra riêng cái sự tri âm pha lẫn đồng cảm, yêu thương pha lẫn tôn kính... mà bác nhận được từ cô con gái rượu cũng đáng để tự hào về trọn một kiếp ma trơi lắm, Dương đại ca nhỉ!
  3. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Qủa thực là thấy kinh thấy khiếp thấy gớm ghê thấy thán phục cho cái kiểu hành tẩu giang hồ mà dám đem theo cả ái nữ kè kè bên cạnh! Chẳng dám tính đến sự xót xa lo lắng, cũng chả thèm để ý đến cái đám nhiễu sự lắm mồm cứ chửi vung thiên địa lên là mắc chứng cuồng cẳng... chỉ tính đến cái chuyện dám vượt qua được cái thứ vũ môn là sự yêu con cái đến khủng khiếp của bà chị nhà, vượt qua được một tổng thể lườm nguýt và rỉa rói mang hơi hướm khủng bố được che giấu dưới luận điệu ********* là yêu chồng thương con... là đã thấy nể bác đến phát kinh ra rồi đấy! Xem ra riêng cái sự tri âm pha lẫn đồng cảm, yêu thương pha lẫn tôn kính... mà bác nhận được từ cô con gái rượu cũng đáng để tự hào về trọn một kiếp ma trơi lắm, Dương đại ca nhỉ!
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Khà... Khà... nay đã biết ngắt trang rồi.Tối qua pot liền 1 mạch dễ hơn 60 ảnh ấy nhỉ ?!Làm bà con đọc mỏi mắt ,kéo mỏi tay quá ...
    Niềm vui trẻ con,người lớn khi hoà cùng thiên nhiên

    Ta đã về đây ! ! ! Trở về thiên nhiên đích thực
    Đã mấy ai người Hà nội đến đây bằng xe máy
    [​IMG]
  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Khà... Khà... nay đã biết ngắt trang rồi.Tối qua pot liền 1 mạch dễ hơn 60 ảnh ấy nhỉ ?!Làm bà con đọc mỏi mắt ,kéo mỏi tay quá ...
    Niềm vui trẻ con,người lớn khi hoà cùng thiên nhiên

    Ta đã về đây ! ! ! Trở về thiên nhiên đích thực
    Đã mấy ai người Hà nội đến đây bằng xe máy
    [​IMG]
  6. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    máy ảnh mới có khác, bác chụp đẹp kinh người, viết hay lắm, hình hoành tráng lắm bác. , lần tới kiểu gì cũng thu xếp đi cùng bác một chuyến, bác cho em bám càng nhé, kể cả trưởng phòng đuổi việc cũng đi. em bỏ mất chuyến rock này với mọi người, sẽ còn ân hận lâu
    bọn nó đi HP rồi, bác với em rủ ai ở nhà đi nhậu đeeeeeeeê
  7. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    máy ảnh mới có khác, bác chụp đẹp kinh người, viết hay lắm, hình hoành tráng lắm bác. , lần tới kiểu gì cũng thu xếp đi cùng bác một chuyến, bác cho em bám càng nhé, kể cả trưởng phòng đuổi việc cũng đi. em bỏ mất chuyến rock này với mọi người, sẽ còn ân hận lâu
    bọn nó đi HP rồi, bác với em rủ ai ở nhà đi nhậu đeeeeeeeê
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Nghịch ngợm.... may mà lúc này mấy thằng Nùng chưa ra không thì Cái Mày có mà kéo bè cũng phải xuỳ tiền ra ...!!!

    Tuổi 30 mà ngỡ như trẻ thơ ....nhí nhảnh là anh này ...
    Bên gốc cây Vối
    TƯ LIỆU :
    Kéo bè trên thác Bản Giốc
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Nghịch ngợm.... may mà lúc này mấy thằng Nùng chưa ra không thì Cái Mày có mà kéo bè cũng phải xuỳ tiền ra ...!!!

    Tuổi 30 mà ngỡ như trẻ thơ ....nhí nhảnh là anh này ...
    Bên gốc cây Vối
    TƯ LIỆU :
    Kéo bè trên thác Bản Giốc
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Lại thác nữa nhé ...

    Càng nhìn càng khoái ,càng mê ...
    Ở Bản Giốc này có rất nhiều cây Vối ,nụ và lá dùng đun nước uống rất tốt .
    Một đống nụ Vối được các chú biên phòng hái về đem phơi khô .
    [​IMG]
    Lại quả bè 15K nữa nhé .Nhớ hỏi trước khi lên bè . Mà không có ai để hỏi thì chớ có bước lên nhé .Đừng có mà hồn nhiên quá đấy ! ! ! ...
    [​IMG]

Chia sẻ trang này