1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành CAO - BẮC - LẠNG. Độc hành vòng cung Đông Bắc LẠNG SƠN - QUẢNG NINH (Từ Păcbó - Bản giốc -

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 17/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    LÚC NÀY ĂN TRƯA XONG , TRÊN ĐƯÒNG RA ĐỘNG NGƯỜM NGAO, LẠI TIẾC RẺ BẤM THÊM VÀI KIỂU THÁC NỮA CỨ NHƯ LÀ SỢ NÓ HẾT NƯỚC NGAY Ý ! ! !

    CÁI NHÀ BÊN KIA LÀ ĐẤT TÀU ĐẤY NHÉ !
    NHÌN SANG TRUNG QUỐC :
    MÂY , NÚI , VÀ THÁC . . .

    CÁI CUỐI CÙNG ĐÂY . TẠM BIỆT BẢN GIỐC - HẸN NGÀY GẶP LẠI . . . ĐÚNG LÀ CẢNH NÍU CHÂN NGƯỜI . . . ! ! !
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Đúng vậy ! Đang cơn hứng mà . Vả lại anh vừa biết pot ảnh xong , phê quá.Xem thành quả của mình thật khoái ,tự tay làm lấy,quên cả ăn đấy .ỌP thì ọp nhưng giờ giấc cao su chán kinh ! ! ! ANH đang âm ưu đánh sập mạng cho bọn lang thang hết chỗ chơi luôn . Cứ POT toàn ảnh to , khủng lên là chết luôn phải không ? Cái này chú phải chỉ giáo anh .
  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Đúng vậy ! Đang cơn hứng mà . Vả lại anh vừa biết pot ảnh xong , phê quá.Xem thành quả của mình thật khoái ,tự tay làm lấy,quên cả ăn đấy .ỌP thì ọp nhưng giờ giấc cao su chán kinh ! ! ! ANH đang âm ưu đánh sập mạng cho bọn lang thang hết chỗ chơi luôn . Cứ POT toàn ảnh to , khủng lên là chết luôn phải không ? Cái này chú phải chỉ giáo anh .
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Biết thế nào Du lão cũng khoái chí mà. Cứ làm quen dần rồi thì nhanh phải biết. Cái khoản gõ chữ nữa.
    Mà Du lão chụp cái Thác cứ như là chụp người mẫu ý nhờ ? Từng ly từng tí một, làm ảnh tư liệu chắc là thừa. Hay là để mùa đông nó cạn nước lại lên chụp nữa cho nó hết mọi ngóc ngách thì thôi. Chứ thế này thì còn phần bên dưới lòng sông chưa nhìn được, vẫn tiếc lắm
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Biết thế nào Du lão cũng khoái chí mà. Cứ làm quen dần rồi thì nhanh phải biết. Cái khoản gõ chữ nữa.
    Mà Du lão chụp cái Thác cứ như là chụp người mẫu ý nhờ ? Từng ly từng tí một, làm ảnh tư liệu chắc là thừa. Hay là để mùa đông nó cạn nước lại lên chụp nữa cho nó hết mọi ngóc ngách thì thôi. Chứ thế này thì còn phần bên dưới lòng sông chưa nhìn được, vẫn tiếc lắm
  6. nplan

    nplan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bác DuGia ơi, xem chùm ảnh bác pot lên thật là mê. Cho em phỏng vấn bác vài câu nhá! Kế hoạch hành trình của bác thường được hình thành như thế nào? Và phải có những điều kiện gì để được "bám đuôi" bác trong các chuyến đi như vậy ạ?
  7. nplan

    nplan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bác DuGia ơi, xem chùm ảnh bác pot lên thật là mê. Cho em phỏng vấn bác vài câu nhá! Kế hoạch hành trình của bác thường được hình thành như thế nào? Và phải có những điều kiện gì để được "bám đuôi" bác trong các chuyến đi như vậy ạ?
  8. semayla

    semayla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ảnh bác post đẹp quá, xem phê quá. Hi vọng cũng sẽ có dịp nào đó được làm 1 chuyến đi như các bác. Vote cho bác 5 * !
  9. semayla

    semayla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ảnh bác post đẹp quá, xem phê quá. Hi vọng cũng sẽ có dịp nào đó được làm 1 chuyến đi như các bác. Vote cho bác 5 * !
  10. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Dân đi chơi có phân biệt tuổi tác nam phụ lão ấu gì đâu bác nhể. Em là cứ vui chơi cho nó thoả chí còn lại kệ đời
    Mà trong đoàn mình quân số U40 và xấp xỉ 30 chiếm đến nửa là gì. Số còn lại 1 cô chả bị thằng Tàu chợ biên giới trả về vì xuống mã đấy thôi. Em cõng 2 cô leo núi vượt dốc cũng chả bán được. Xem kỹ thì nó giả lại hàng cũng có lý vì mấy ngày phơi mưa nắng nhìn cũng giống đầu 3 đít chơi vơi thật.
    Thôi em té không các cô nhà mình vào đây đòi luộc em thì chết.

Chia sẻ trang này