1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng U23 Việt Nam tại Asiad 2014.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 07/09/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luctuan6

    luctuan6 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    6
    Thấy bọn baobongda nó viết thằng Minh Tùng 1m84 chứ nhỉ, mẹ cái bọn VFF lên danh sách cầu thủ luôn ko có triều cao cân nặng, mà bọn này toàn thằng cao to mà ko chậm tý nào nhé :D.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    chiều cao lão tuấn mẽo lấy thông số ở đâu sai nhiều quá, Bửu Ngọc cao 1m91 - 92 j lận, Ngọc Hải 1m8, Minh Tùng 1m84

    Trận đấu ngày hôm qua là minh chứng cho hiệu quả của lối chơi khoa học, dựa trên cầu thủ thể hình thể lực tốt, chứ cách chơi thì ẹ lắm, phối hợp rời rạc, chuyền bóng tối, ai nói Vũ Minh Tuấn là tiền vệ sáng tạo chứ e thấy nó đá tối thui, đội này đá đúng kiểu Vleage chứ không xem đã mắt như U19, rõ là cách chơi như ông Miura đang áp dụng cho VN là lối đi rất đúng đắn :D

    Bọn đầu đất liên đoàn chống mắt lên mà xem nhá cứ chọn trung vệ lùn tịt mỏng cơm kiểu minh đức nghệ hay huy hoàng thì bị thái dúi nó giã cho 4 5 trái là điều dễ hiểu
  3. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Bác nào bảo ko phải thông số cuối trận nó để : 1/5 và 4/4 vào xem đi
  4. luctuan6

    luctuan6 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    6
    bọn làm truyền hình nó đưa thông số sai, đầu trận thằng Minh Tuấn đá phạt qua hàng rào thằng thủ môn nó đẩy ra ko lẽ ko tính là sút trúng khung thành.
  5. luctuan6

    luctuan6 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    6
    Trong buổi họp báo sau trận đấu, các phóng viên Hàn Quốc cũng tỏ ra bất ngờ trước chiến thắng 4-1 của Olympic VN trước Iran và đặt câu hỏi rằng HLV Miura đã làm điều gì để các cầu thủ VN thi đấu hay như vậy. Ông Miura trả lời: “Tôi đã tập trung vào việc rèn luyện tốc độ và thể lực cho các cầu thủ, đặc biệt là thể lực, vì tôi biết các cầu thủ Iran rất khỏe và dai sức. Thực tế đã chứng minh điều đó, nếu không có thể lực tốt, chúng tôi có thể bị gỡ hòa vào hiệp hai”.

    Thất bại đầy bất ngờ này khiến không chỉ cầu thủ Olympic Iran mà ngay cả HLV Nelo Vingada cũng thất vọng và bực tức. Tiền vệ Khanzadehdaraby ở phút 85 đã đánh nguội thủ môn Bửu Ngọc trong một pha tấn công và phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Đáng nói hơn, khi bị trọng tài chính Kaf Ahmed (Oman) yêu cầu rời sân, Khanzadehdaraby tiếp tục đẩy ngã tiền đạo Mạc Hồng Quân và suýt đánh nhau nếu như trọng tài không kịp ôm cầu thủ Iran này ra ngoài. Còn HLV Nelo Vingada suýt bỏ họp báo sau trận đấu vì thất vọng.

    http://thethao.tuoitre.vn/tin/2014/09/16/bong-da/chien-thang-ngoai-du-doan/56878.html

    Bác nào kêu HLV nó vẫn bình tĩnh vì là đội U21 thì xem lại đi nhé
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Khả năng nó tính vào freekick rồi :)
    Trận hôm qua là trận đấu dùng sức để đấu nhau, hôm qua U mình quá khoẻ và không chiến tốt.
    Đá như cứ dùng doping ấy, chạy hùng hục đua sức với bọn Iran, chả hiểu ông Miura làm cách nào mà tiến bộ về thể lực và sức bền, sức bật vậy.
    Ngay từ hồi VN bổ nhiệm hlv người Nhật là tôi đã khoái rồi vì bóng đá VN học hỏi Nhật là chuẩn nhất, chứ chả phải đi đâu xa xôi.
    HỌc không chỉ là kỹ, chiến thuật mà học cả cách làm việc khoa học, kỷ luật và tinh thần của họ.
    --- Gộp bài viết: 16/09/2014, Bài cũ từ: 16/09/2014 ---
    Ông Tuấn lúc nào cũng thích chim to, giờ thì thoả nguyện với Miura nhé :D
  7. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Thua 1-4 trước đội làng nhàng ở vùng trũng nhất của bóng đá thế giới thì dù nó có là HLV U19 nó cũng điên chứ nói gì U21. Dù nó cử U gì đi nữa nhưng đi đá Asiad nó cũng là cái thể diện quốc gia. Nó đưa U21 đi vì nó tin U21 của chúng nó đủ sức làm mưa làm gió rồi.
  8. luctuan6

    luctuan6 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    6
    Bửu ngọc SN 91
    Thanh Hiền 93
    Duy Khánh 94
    Ngọc Hải 93
    Minh Tùng 92
    Ngọc thắng 94
    Huy hùng 92
    Hoàng Thịnh 92
    Huy Toàn 93
    minh tuấn 90
    Hồng Quân 92

    Đội này tuổi đời cùng khác gì bọn Iran đâu, 93 94 cũng chiếm nửa. Bọn nó cũng chỉ 1 nửa là U21 chả khác gì mình.
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Qua trận trên thì có thể thấy người Việt mình rất có tố chất về bóng đá, có thể nói cái tư chất này hơi có nét gì đó giống Argentina về cách chơi trong khi bị áp lực. Tạm ví dụ trong khu vực ĐNA, nếu Thái chơi bài bản, Miến và Indo nặng về thể lực, Sing chặt chẽ, Malay tốc độ cao thì Việt mình chơi rất "quái", đó là cái chất rất riêng của người Việt và khi ta bỏ chim nhỏ tủi thân chọn chim to kiêu hãnh thì đội bóng chuyển hẳn sang một tư thế mới, vẫn trên nền tảng cái chất "quái" của người Việt. Nhưng vì sao từ 2008 đến nay bóng đá Việt bị xuống dốc thảm hại? Và ai phải chịu trách nhiệm cho thảm cảnh này?
    1. Sau chức vô địch AFF, chúng ta nghĩ rằng mình đã vượt tầm ĐNA, nhưng thực tế trận thắng Thái Lan vẫn còn mang nhiều yếu tố may mắn và nặng về tinh thần quả cảm, chúng ta vẫn ở dưới người Thái về chuyên môn. Sự tung hô của truyền thông khiến nhiều người đổ tội cho cầu thủ ngủ quên trong hào quang, nhưng thực tế VFF mới là người ngủ quên khi toàn bộ ban chuyên môn không có một phản ứng nào để nâng cấp đội tuyển trên nền tảng chức vô địch trên. Chúng ta bị Malay rồi thậm chí Miến và Phi vượt qua trong tuyệt vọng, và người hâm mộ trở thành nạn nhân còn cầu thủ thì thành tội đồ. Trong khi đó chiếc ghế của VFF vẫn vững vàng hơn bao giờ hết.
    2. Đội tuyển đã vậy, V-league cũng trở nên bê bết. Các đội bóng thay tên đổi chủ liên xoành xoạch, thị trường chuyển nhượng hỗn loạn và VFF lại tiếp tục thể hiện sự bất lực của mình khi bị các ông chủ mang ra dọa bỏ giải như trẻ con. VL vốn chưa bao giờ tiếp cận được đến mức chuyên nghiệp thì nay càng be bét hơn, bạo lực diễn ra trong bối cảnh đó còn là một điều...may, vì ít ra nó đỡ hơn những trận bóng diễn ra trong các khán đài hoang vắng, lạnh lẽo. Các cầu thủ mất phương hướng, họ mất niềm tin về một môi trường bóng đá trong sạch và ổn định, và trong bối cảnh này người trẻ thì hay làm sai để còn đi tù, các các chú, các thầy luôn là những kẻ vô can.
    3. Trong bối cảnh đó, bầu Kiên cho nổ trái bom giữa hội nghị. Đó là một cú đánh trực diện, mạnh mẽ vào thẳng một tổ chức thối nát như VFF và lập tức ông nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ. Tuy nhiên, ở mình kẻ nguy hiểm không phải là kẻ bị đa số ghét mà là kẻ được đa số ủng hộ. Bầu Kiên vì lý do khác phải xa bóng đá, bầu Thắng nhường micro cho ông Dũng EXIM còn bầu Đức lặng lẽ chăm sóc cho đám nhóc của mình. Bóng đá Việt Nam rơi vào bóng tối tròn một nhiệm kỳ. VFF sau cú đấm trời giáng của bầu Kiên cũng tơi tả, và bộ sậu Hỷ, Tuấn, Trung, Khôi phải rời bỏ quyền lực trong tủi hổ. Các sân bóng được mệnh danh chảo lửa như Gò Đậu, Lạch Tray cũng dần thu xếp cờ quạt để tạm nghỉ sau một cuộc chiến long trời lở đất nơi thượng tầng.
    4. U-19 xuất hiện, và người hâm mộ lần đầu tiên được chứng kiến một đội bóng hoàn toàn khác hẳn bất kỳ một tuyển trước đó. Cờ quạt, chiêng trống lại được mang ra lau chùi và người hâm mộ lại xuống đường trong niềm hân hoan vô tận. Không ngoa, trong hiệu ứng đó U23 cũng chơi như lên đồng và kéo lại một phần người hâm mộ về phía mình mặc dù tiếng vang của trận thắng này chỉ được vọng lại từ đất nước Hàn Quốc xa xôi (cũng như U19 xuất hiện từ trận đấu trên đất Indonesia). Bầu Đức đã cẩn thận hơn rất nhiều sau vụ bầu Kiên, vụ đưa phong bì trọng tài và vụ trưởng đoàn hụt (???) để từ từ điều chỉnh cuộc chơi theo ý của mình. Ông Hỷ chính thức về vườn, ông Trung còn mải nhắn tin với bạn, ông Khôi theo đoàn U19, ông Tuấn về ghế nhà nước. Bóng đá Việt Nam đang đứng trước vận hội lớn để lên chuyên nghiệp thực sự.
    Việc quan trọng hiện nay là:
    -Xóa bỏ phiên hiệu công ty, tổ chức tài trợ ở các câu lạc bộ. Tạm dừng V-league 1 năm để tổ chức lại từ A đến Z.
    -Quy chế các câu lạc bộ phải đảm bảo 3 yêu cầu: Có hội cổ động viên, có đào tạo trẻ và có ký quỹ để tham gia. Hội cổ động viên để đảm bảo tính địa phương sau khi xóa bỏ tên nhà tài trợ, đào tạo trẻ để tránh mua bán chuyển nhuợng tràn lan (vì phải yêu cầu mỗi đội ít nhất phải có 5-6 cầu thủ do mình đào tạo nên trong đội hình chính), còn ký quỹ để đảm bảo quyền lợi của cầu thủ và thực hiện nghĩa vụ về các khoản đóng góp hoặc thanh toán thẻ phạt.
    -Các nhà tài trợ có quyền đặt tên sân vận động theo ý mình sau khi đạt được thỏa thuận với lãnh đạo đội bóng.
    -Các đội bóng tổ chức các ban quảng cáo, thương mại để tổ chức các cửa hàng bán quần áo, khăn mũ cờ quạt cho các cổ động viên của mình. Đây là một nguồn thu không nhỏ đối với các đội bóng lớn, nó cũng góp phần kết nối người hâm mộ với đội bóng của mình tốt hơn.
  10. luctuan6

    luctuan6 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    6
    Tuổi đời nó chả khác gì đội mình, cũng 5 đến 6 thắng 23 tuổi thì U21 cái gì

Chia sẻ trang này