1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng U23 Việt Nam tại Asiad 2014.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 07/09/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Tôi nghĩ thế này. Sao SLNA ko lập riêng 1 đội tuyển đi đá nhỉ? Các bạn tự hào về cầu thủ xứ Nghệ lắm mà. Đội tuyển thắng, cả nước vui chung VN, các bạn thì vui cầu thủ xứ Nghệ lập công. Lên tuyển còn nâng nhau, dìm hàng cầu thủ từ lò khác. Vậy lập 1 đội tuyển riêng rồi đá với đội tuyển VN (ko có cầu thủ xứ Nghệ) xem sao nhỉ? Bắt đầu bằng việc tổ chức giải đấu mời các đội tuyển khu vực và cả tuyển VN đến đá xem có vô địch ko.
    Chẳng biết sao từ thế hệ Văn Quyến trở đi (200X) đội tuyển liên tục bị cầu thủ SLNA kéo nâng nhau cùng vào. Chứ trc thời Văn Quyến thì SLNA cũng chỉ đóng góp ở mức bình thường, kém hơn các đội Thể Công, CA Hà Nội, Cảng Sài Gòn... Những ngôi sao nổi bật nhất cũng ko phải từ SLNA luôn.
  2. minhcom123

    minhcom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    3
    thì thời đo' TC, CAHN, CSG,CATPHCM cũng nâng kéo nhau vào ĐTQG conf gì ?
    thời đó 1 suất ĐTQG = 1 cái xe Dream Thái đấy
  3. luctuan6

    luctuan6 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    6
    Chạy "vô đối"

    Ấn tượng đầu tiên về thuyền trưởng của Olympic Việt Nam, Toshiya Miura trên sân tập là sức bền của ông. Cách đây gần 1 tháng, tôi có tới sân tập ở trung tâm đào tạo trẻ của VFF. Hôm đó là buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam và thay vì cho tập thả lỏng như thông thường các HLV vẫn làm, thầy Miura yêu cầu nhồi thể lực ngay.

    Sau khi các cầu thủ khởi động, ông đã “chơi trò” chạy đảo chiều vòng quanh sân theo cường độ từ nhanh xuống chậm. Toàn đội được chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm được kèm bởi 1 trợ lý và xuất phát ở 4 góc sân.

    Cứ thế họ chạy cho tới lượt thứ 6 thì nhiều cầu thủ có cảm giác bở hơi tai. Trung vệ Minh Tâm trong lần đầu tập trung đội tuyển còn không thể "nuốt" trọn bài tập, anh thở dốc và suýt bị nôn. Số đông còn lại ì ạch lê về chỗ uống nước khi bài tập kết thúc với vẻ mặt phờ phạc.

    Trái lại, ông thầy người Nhật, dù quần áo ướt sũng khi cùng tập với các học trò vẫn duy trì được tốc độ như ban đầu cùng sắc mặt tươi tỉnh đến kinh ngạc. Công Vinh, Trọng Hoàng, Tấn Tài, Minh Châu… nhìn thầy Miura chạy thị phạm mà vô cùng nể phục.
    http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-vn/25/131764/the-thao/su-lot-xac-tu-miura.html

    Đây này Miura chạy còn khỏe hơn cả cầu thủ :))
  4. phnguyen84

    phnguyen84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    - VN hiện tại có 2 HLV giỏi và phù hợp với nền BĐ nước nhà ( 1 HLV chuyên đào tạo tuyến trẻ và 1 HLV trưởng phù hợp với BĐVN ). Chỉ mong cánh nhà báo viết những bài báo công tâm như thế này chứ đừng vì những chủ ý riêng mà thích người này lại dìm hàng người khác khiến cho họ bất mãn ra đi. Nói gì chăng nữa thì lớp lãnh đạo VFF mới cũng đã có những thành công nhất định :-) và người hâm mộ cũng bắt đầu quay lại với bóng đá nước nhà cho đến thời điểm này.

    ( Bài báo này phân tích rất hay và tích cực )
    Đặt thầy Giôm và thầy Nhật lên bàn cân
    Thứ Tư, 17/09/2014 - 17:40

    Thầy Giôm và thầy Nhật, mỗi người đang nắm một đội tuyển và đều làm rạng danh bóng đá Việt Nam, vấn đề là ai đang gây được ấn tượng nhiều hơn.
    Chẳng cần nói nhiều về thầy Giôm cũng biết công lao của nhà cầm quân người Pháp lớn đến nhường nào. Ông trực tiếp là người nuôi dưỡng, phát triển các tài năng của Học viện HAGL Arsenal JMG - thành phần trụ cột của U19 Việt Nam vào lúc này. Cũng chính ông đã dẫn dắt toàn đội thi đấu thành công ở ba giải đấu lớn: U19 Đông Nam Á (2013, 2014), và giải U22 Đông Nam Á - cúp Hassanal Bolkiah.

    [​IMG]
    Thầy Giôm tại giải U19 Đông Nam Á
    Thầy Giôm được ví như người cha của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Ông chăm lo đến từng bữa ăn, giấc ngủ của cầu thủ sau những giờ tập luyện thi đấu. Thậm chí, trong những buổi họp báo, chiến lược gia này cũng dành phần lớn thời gian để… dặn dò học trò: khi thì khuyến khích Tuấn Anh cá nhân hơn, lúc lại bảo sự phát triển của Văn Long làm ông thấy bất ngờ.

    HLV Guillaume Graechen luôn muốn xây dựng một lối chơi tập thể, và chỉ thích nhắc đến thành công chung của tập thể. Ở điểm này, ông đặc biệt giống Pep Guardiola. Cũng như Pep làm việc với Messi từ đội trẻ, thầy Giôm cũng hiểu học trò đến trong từng bước chạy. Ông biết lúc nào cần cho cầu thủ ra nghỉ, lúc nào cần động viên các em chiến đấu mạnh mẽ hơn.

    Nếu thầy Giôm giống Guardiola thì thầy Nhật lại là bản sao của Ancelotti. Trước khi đến Việt Nam, HLV Toshiya Miura có lẽ chẳng biết những Phi Sơn, Hoàng Thịnh hay Mạc Hồng Quân là ai. Ông cũng giống như Carletto, đến nhận một công việc mới kèm cái gật đầu ý nhị: “OK”.

    Không quan tâm đến việc trong tay có những gì nhưng thầy Nhật lại biết cách phát huy những thứ đang sở hữu lên mức cực điểm. Một Phi Sơn chỉ biết múa may quay cuồng trước đây, bỗng chốc trở thành mũi khoan siêu hạng bên hành lang cánh phải. Hay như Mạc Hồng Quân, tiền đạo có quốc tịch CH Czech thường xuyên lắc đầu ngao ngán mỗi khi lên tuyển, bây giờ thi đấu chẳng khác gì một chiến binh với biệt tài sút bách phát bách trúng.

    Ngoài thành tích bách chiến bách thắng cùng bóng đá Việt Nam (trong cả màu áo ĐTQG và đội Olympic), thầy Nhật còn làm khán giả “sướng mắt” bởi những màn “nhảy múa” của các học trò. Chẳng biết ngoài việc khích lệ tinh thần các cầu thủ, ông có liệu pháp đặc biệt gì nữa không, nhưng như tiền vệ Phi Sơn tâm sự, cứ vào trận là Olympic Việt Nam không biết sợ. “Khủng khiếp” hơn, Mạc Hồng Quân còn phán một câu xanh rờn: “Đá cho khô máu thì thôi”.

    Chỉ cần ba tháng ngắn ngủi làm việc cùng đội Olympic, thầy Nhật đã thay đổi hoàn toàn tâm lý thi đấu của các cầu thủ. Từ chỗ bệ rạc, thiếu sinh khí ở SEA Games 27, Olympic Việt Nam vào lúc này toàn “lính chiến”, đá bóng mà chẳng sợ đối thủ nào. Những lời “kêu gọi” của thầy Giôm sau những chiến thắng 5-1 trước U19 Australia, 4-1 trước U19 Myanmar mới đây, đã được thầy Nhật trả lời bằng màn vùi dập Olympic Iran một cách không thương tiếc với tỷ số 4-1.

    Thầy Giôm đã để lại những dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả bằng những trận cầu đầy cảm xúc trong sắc áo U19. Giờ thì ông đang lui về Hàm Rồng luyện quân chờ thách thức mới ở vòng chung kết U19 châu Á. Đó sẽ là cơ hội để thầy Nhật chứng tỏ, ở Việt Nam không chỉ có thầy Giôm biết huấn luyện bóng đá đẹp.

    [​IMG]
    Trước mắt HLV Toshiya Miura sẽ là cuộc đọ sức với Olympic Kyrgyzstan, và xa hơn nữa có thể sẽ là thử thách với Olympic UAE (hoặc Olympic Ấn Độ hay Olympic Jordan). Và việc có tạo nên một cơn sốt mới mang tên U23 hay không đang nằm cả trong tay thầy Nhật. Thầy Nhật sẽ còn ở Việt Nam nhiều năm để giúp ĐTQG nâng cao vị thế trong khu vực và châu lục. Nhưng ông phải hết sức cẩn thận với thầy Giôm, người sẽ luôn được công nhận là HLV phù hợp nhất với lứa U19 hiện tại.

    Chuyện thầy Giôm “lật” thầy Nhật là điều không tưởng vào lúc này. Nhưng điều đó có thể sẽ rất khác trong khoảng 3 - 4 năm nữa, khi thế hệ của Công Phượng thực sự trưởng thành.

    Theo VTC
  5. Euro2012

    Euro2012 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2012
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    7
    Phải nói các cầu thủ lò SLNA ra giỏi hơn các cầu thủ lò khác nhiều nhất là lứa U19 gần đây.
    Tuấn Tài 1m75 to khoẻ càn lướt, sút bóng thì như Văn Quyến, kĩ thuật chả thua Công Phượng, riêng cái khoảng đệm bóng cận thành thì như Ronaldo vậy. Văn Toàn thua đứt đuôi con nòng nọc còn gì, gặp Nhật hay Úc em ấy đá dưỡng sức, với lại thấy tội nghiệp chú em VT ngồi dự bị suốt sợ bị muỗi cắn sốt rét thì kì.
    Thêm em Văn Đức còn tuyệt vời ông mặt trời hơn nữa, phải nỏi chỉ có cỡ G.Bale hay Ronaldo những cầu thủ có tốc độ nhanh mới có thể theo kịp mấy đường bóng của em ấy. Cầu thủ VN chưa đủ tầm tư duy để hiểu ý chạy chỗ cũng như tốc độ để đón bóng. Em này tương lai có thể đá giải NHA đấy, nhất là thể hình cũng hơi bị ngon, quẩy bóng qua 2 3 đứa cũng như cơm bữa.
    Đợt trước còn có Hoàng Văn Khánh, riêng khoảng nhiệt tình thì ở U19 chả ai bằng đâu, tắt bóng thì kĩ thuật cỡ chú cao to đen hôi của TOT phải kinh hoàng. Trận gặp Nhật nếu không phải Anh Thi mà là VK thì chú lùn tẹt số 9 Nhật phải ôm hận rồi. Ông Giôm không gọi là sự đáng tiếc của dân Nghệ quê choa và cả người hâm mộ bóng đá VN.
    Đó là mới kể mấy em U19 VN của SLNA thôi, chưa nói tới mấy đửa U21 U23 và QG đâu. Kể ra thì cũng phải vài trang vì nhân tài xứ Nghệ quá trời.
  6. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    ôi các bác ơi, có vài hôm mà đã lên trang 42 rồi á? bác nào có link clip của Iran với Kyrygistan gì đó ko nhỉ?
  7. fromdesert

    fromdesert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    306
    Đíu hiểu thằng nhà báo này viết cái gì nữa, nghe giống văn tả cảnh hơn
  8. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.673
    Đã được thích:
    1.106
    Ước gì thay lão zô đá được thì ngon! :D
  9. haglvn

    haglvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    540
    Cai nay thang Thang tu noi voi ong ah=))
  10. fromdesert

    fromdesert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    306
    Vậy nó mới mắc bệnh.

Chia sẻ trang này