1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng U23 Việt Nam tại Asiad 2014.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 07/09/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phnguyen84

    phnguyen84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    - Có cơ sở để thắng UAE chỉ sợ sau khi hoàn thành nhiệm vụ lọt vô vào 1/16 các chú U23 có tâm lý kiểu V-leauge là đá xong mục tiêu mà không chịu phấn đấu thắng. Chưa kể là sợ có 1,2 chú cá độ hay đặt kèo là mệt. :eek: dẫu sao chưa thấy giải nào đội VN đủ sức chiến tay đôi với bọn tốp đầu, tín hiệu đáng mừng. Nếu mà thắng UAE xong có khi VN giống ngựa ô Hy Lạp tại Euro lắm :-D
    - Đội hình này của bác nếu đầu tư thêm 2 năm nữa đá vòng loại WC chắc là đẹp lắm.
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Thích cứ xông lên mà húc, u23 vn lần này đúng thực là trâu-biểu tượng của vn seagames ở vn.
    U23 uae chiều cao tb ko hơn ta, chỉ dc mấy thằng trung vệ và tiền đạo tầm 1m80, tv nhỏ thó dưới 1m70 hết.
    Có lẽ Miura nên tạo bất ngờ bằng cách xua quân lên trong những phút đầu, lấy thịt đè người ở hàng tiền vệ, biết đâu làm dc quả.
  3. fromdesert

    fromdesert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    306
    Thôi giải trí một tí này. lại Nghệ vá này. Sao nó không nhắc về độ lì của mấy thằng bán nước và phản bội tổ quốc nhỉ. Phóng viên, BLV thể thao VN đíu hỉu sao mà không thằng nào hiểu về bóng đá một tí nhỉ. Thay vì phân tích ưu nhược điểm của từng thằng, thông số kỹ thuật, chiến thuật chi tiết thì chúng nó toàn viết bài dạng "Bạn có yêu không nào" và nhất là phải pha tí Nghệ vào cho nó vàng.
    Chuyện bầu Đức, U19 về nhì và lò SLNA
    [​IMG] - Chắc chắn lứa cầu thủ U19 của Học viện HAGL đang là niềm tự hào số 1 của BĐVN, đặc biệt là của bầu Đức và ông chủ HAGL có quyền tự hào về điều đó.


    Bầu Đức: “Tôi không thể cấm người ta nói”
    Vì sao bầu Đức cấm cửa “lò” SLNA?
    Bầu Đức: “U19 Việt Nam thắng thua không quan trọng”
    Bầu Đức thuê máy bay, cùng U19 VN đi dự VCK châu Á

    Thế nhưng nếu ai đó nói bầu Đức có quyền “bỏ ngoài tai” mọi ý kiến khen chê của công luận, của giới chuyên gia, và thậm chí “tẩy chay”, “cấm cửa” lò đào tạo khác như SLNA vì lối đá “chém đinh chặt sắt” của họ lại là chuyện rất đáng bàn (cho dù điều này có thể sẽ lại được bỏ ngoài tai!)

    Thứ nhất, nếu không có công luận và ý kiến chuyên gia qua các giải đấu có thắng, có thua mà U19 VN tham dự, đã không thể có việc bổ sung liên tục các cầu thủ U19 từ các đội SLNA, Hà Nội T&T, Viettel…và từ đó một số cầu thủ từ lò của HAGL đã bị loại trong cuộc rèn dũa khắc nghiệt của ông thầy người Pháp.

    [​IMG]
    U19 Việt Nam mà nòng cốt là U19 từ Học viện HAGL gây sốt với lối chơi hoa mĩ
    Qua 3 giải đấu thành công ngày một rõ rệt hơn nhưng chỉ liên tục về nhì của U19 VN, hẳn ai cũng có thể nhận ra việc đâu là kết quả của việc “nghe” và đâu là “bỏ ngoài tai” của đội bóng được yêu mến và chờ đợi nhất từ xưa tới nay?

    Thứ hai, ai cũng biết việc hậu vệ Văn Khánh , thuộc biên chế U19 SLNA lên lên về về U19 VN chung quy lại cũng vì cái tội “chém, chặt” không bao giờ là triết lý đào tạo của thầy trò HLV người Pháp. Câu chuyện còn liên quan tới cả trận đấu theo kiểu “gà tức nhau tiếng gáy” ở Pleiku giữa 2 lò với kết quả 1-1.

    Thực ra, HLV Graechen và xa hơn nữa là bầu Đức đã không (thể hoặc nên) đánh giá thấp lò SLNA khi U19 VN vẫn có mặt những cầu thủ con cưng được rèn dũa từ U19 SLNA như Tuấn Tài, Văn Đức, kể cả Văn Khánh

    Ngược về thuở “khai thiên lập địa”, đội bóng phố Núi từng là điểm đến của một loạt cầu thủ “có công” của SLNA, làm nền móng cho đội bóng này lên chuyên. Nói vậy để thấy, khen hay chê, cần hay không cần thì bầu Đức cũng đã từng có mối quan hệ mặn nồng với SLNA, không dễ để nói nặng, nói nhẹ như người ta ồn ã?

    [​IMG]
    Trong khi các cầu thủ từ "lò" SLNA lại có được sự hiệu quả
    Bản thân các nhà cầm quân SLNA mấy năm qua cũng “mơ” mình có được nguồn tài chính dồi dào, có ông bầu mát tay như bầu Đức thì việc khó mấy cũng thành, như lứa U19 mở mày mở mặt này.

    Còn chuyện ra sân, cầu thủ thể hiện bản lĩnh đàn ông hay không, phạm luật hay không thì có trọng tài phân xử. Nói gì thì nói, khi xem U19 VN rất giàu kỹ thuật và cống hiến nhưng gặp phải đối thủ rắn là lúng túng hay khi họ để thua từ những tình huống thiếu sự quyết liệt cần thiết của hàng thủ, người ta không thể không liên hệ tới “chất” SLNA mà đội này đang thiếu.

    Nếu đào tạo cầu thủ để bán, kiểu tiền đạo như Công Phượng, tiền vệ như Tuấn Anh, Xuân Trường…quả thật bầu Đức sẽ vô cùng ngán ngẩm và lo ngại rồi ghét bỏ nếu trong quá trình ấy gặp đối thủ chơi rắn kiểu U19 Indonesia trong trận chung kết U19 ĐNA hay U19 SLNA trong trận giao hữu năm 2013.

    Còn nếu đào tạo một đội bóng, nhận thức như trên sẽ là một sai lầm lớn. Muốn đi đến đỉnh cao nhất của mọi giải đấu, bất cứ đội bóng nào cũng phải chấp nhận một thực tế là đối thủ có thể chơi rắn, thậm chí đầy tiểu xảo và trong cuộc tranh chấp có luật lệ đó, cái đẹp không phải lúc nào cũng có chỗ đứng và chiến thắng chỉ dành cho người “trên cơ” đối thủ.

    Và người hâm mộ, sẽ thật sự vui mừng với bóng đá trẻ VN, khi có lò Học viện HAGL đầy kỹ thuật và cống hiến, cũng lại có lò SLNA thực dụng và hiệu quả (mặt trái là chém định chặt sắt cần lên án và loại bỏ). Quá trình khắc chế, bắt bài nhau sẽ tạo ra những cuộc đua vô cùng thú vị và hấp dẫn. Điều đó hoàn toàn không phụ thuộc vào cá nhân nào, sự yêu hay sự ghét cảm tính nào.,.

    Châu Phú
  4. luctuan6

    luctuan6 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    6
    Chuẩn bác cứ như trận gặp Iran cho nó bất ngờ. Đầu trận xông pha đôi công xong từ từ quay về phòng thủ phản công là đẹp :D
  5. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.163
    Đã được thích:
    4.812

    SLNA thì chỉ toàn song phi với đá lén, đánh cùi chỏ thôi chứ đố mà chơi phòng ngự rắn, chắc chắn mà không ăn thẻ đỏ được. SLNA mà tranh chấp rắn nhưng hợp lệ thì đã chẳng có ai kêu.
    Đá ở Vleague đến sân Vinh, trọng tài với đội bạn sợ bị khán giả tấn công như lúc CDV Nghệ An phóng xe ra quốc lộ ném đá vào xe của đội Hải Phòng năm nào nên để cho mấy chú SLNA muốn đá thế nào thì đá.
    Chúng nó lại tưởng thế là hay, hiệu quả lắm. Ra nước ngoài thi đấu thì không có chuyện trọng tài sợ CDV Nghệ An đâu, đá cái kiểu SLNA thì ăn luôn vài cái thẻ đỏ. Còn vệ chuyện đánh cùi chỏ với mấy thằng to cao đội bạn thì không có cửa đâu.
  6. toi93

    toi93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    3
    Đấy cứ bảo sao thể lực lên chạy đc 90 phút vẫn khỏe như trâu. Vì toàn thằng to cao vai u thịt bắp chả chạy khỏe :)).
  7. phnguyen84

    phnguyen84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    - Không thể phủ nhận 1 điều Nghệ An là nơi sản sinh ra nhiều tài năng về đá bóng trong quá khứ tuy nhiên bóng đá SLNA bị như ngày hôm nay là hệ quả tất yếu do chính họ gây nên trong suốt 1 thời gian dài, từ HLV, cầu thủ cho đến CĐV. Nếu mà vẫn tiếp tục theo đà này trước sau gì SLNA cũng sẽ sụp đổ trong tương lai không xa, một khi BĐVN đã và đang phát triển theo xu hướng đẹp và chất của thế giới thì những CLB như SLNA chắc sẽ không còn chỗ đứng.
    1/ HLV ( thiếu tư cách đạo đức )
    - Từ Nguyễn Thành Vinh tới Hữu Thắng và có lẽ là Huy Hoàng tương lai đều như nhau cả. Nói thật không đâu như VN mà 1 HLV từng đi tù do cầm đầu bán độ lại được cho tiếp tục hoạt động tiếp trong lĩnh vực bóng đá ( nếu ở nước ngoài là sẽ cấm vĩnh viễn ). Để rồi khi ra tù tiếp tục đào tạo ra 1 lớp cầu thủ "xấu xí" với đủ các tật xấu ( cầu thủ thì mang danh chặt chém, cầu thủ hút chích công khai như Huy Hoàng lại được bao che, chưa kể khoản đánh bạc cá độ tràn lan ).
    2/ Cầu thủ ( Mất dạy )
    - Một phần ý thức của cầu thủ SLNA là do ảnh hưởng từ những HLV, lãnh đạo đội bóng, ở SLNA cầu thủ từ khi còn trẻ đã được nhồi nhét tư tưởng khi ra sân chúng ta phải tìm cách chiến thắng bằng mọi giá mà không từ thủ đoạn nào ( ăn vạ, láo xược, chặt chém ... ) rồi khi trở thành các bạn cũng thấy cầu thủ ứng xử như thế nào, chưa kể lối sống ăn chơi trác táng của các lớp cầu thủ dẫn đến tài năng chớm nở rồi mai một dần dần.
    3/ CĐV ( Bao che, mù quáng )
    - CĐV SLNA có thể nói cuồng nhiệt và đông nhất nhì VN ( cùng với Hải Phòng ), tuy nhiên họ cổ động đội bóng theo kiểu không cần phân biệt phải trái đúng sai miễn sao cuối cùng thắng trận là xong, rồi khi HLV, Cầu thủ của họ một các khi mắc sai lầm như ( bán độ, hút chích ) họ sẵn sàng đứng ra bảo vệ, bao che cho cầu thủ, HLV 1 cách mù quáng, chấp nhận bỏ qua sai lầm một cách quá dễ dàng không cần thử thách ( Văn Quyến sau khi mãn treo giò trở thành 1 thằng "béo" đến mức suốt ngày ăn bám CLB, Hữu Thắng thì với tư cách HLV lại bao che cho việc đá láo, hút chích, ăn chơi của cầu thủ )


    Giải trí chút !!!
    Đội hình trong mơ của Juventus qua mọi thời đại có cầu thủ đã từng khoát áo Juven, đang khoát áo, và tương lai sẽ khoát áo Juven ( Huy Hoàng )
    ( chỉ tính đến cầu thủ bán độ và có tiền sử hút chích ) :-D

    HLV trưởng ( Hữu Thắng ), GĐKT ( Nguyễn Thành Vinh )

    --------------------------- Nguyễn Mạnh Dũng (TM) ---------------

    C.L.Phước Vĩnh ------ Long Giang ------- Huy Hoàng ( Hút xì ke ) --------- L. Văn Trương

    ---------------- Quang Hùng ------------ Trần Mạnh Dũng ---------------------
    ------------Quốc Anh ------- Văn Quyến--------------Quốc Vượng

    ----------------------------------- Lê Văn Thắng -----------------------------------
  8. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.673
    Đã được thích:
    1.106
    Ông thầy Weigang có nói hồi năm 1995 hay 1997 gì đó có nói rằng (các đối thủ) đừng để Vịt chơi phòng ngự phản công. Đến giờ vẫn thấy ko sai chút nào! :-bd
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Từ U19 đến U23 Việt Nam: Thắng lợi của bóng đá sạch
    Thứ Năm, 18/09/2014 - 15:42

    U19 Việt Nam thua sát nút Nhật Bản, không có nghĩa là bóng đá trẻ Việt Nam gần bằng Nhật Bản, Olympic Việt Nam thắng đậm Iran cũng không có nghĩa là chúng ta ở trên tầm họ. Nhưng đấy rõ ràng là những tín hiệu lạc quan.
    Quan trọng là không thua về mặt tư tưởng


    U19 Việt Nam 2 lần thua sát nút U19 Nhật Bản tại giải U19 Đông Nam Á không có nghĩa là bóng đá trẻ Việt Nam đã gần đạt đến trình độ của người Nhật. Đội tuyển Olympic Việt Nam thắng sốc Iran cũng chưa thể nói ngay rằng chúng ta đã rút ngắn khoảng cách về mặt trình độ với mặt bằng bóng đá châu lục.

    Chẳng bao giờ có chuyện một hay một vài chiến thắng có thể giúp cho một nền bóng đá rủ bỏ ngay đẳng cấp cũ và lập tức leo lên đẳng cấp mới. Chỉ có điều cần phải khẳng định, nếu không sớm thua về mặt tư tưởng trước khi bước ra sân, chúng ta có thể làm nhiều điều tốt, chí ít là tốt hơn so với những gì mà chúng ta thường có mỗi khi đá bóng với những đội mang danh là mạnh.

    [​IMG]
    Thắng lợi của Olympic Việt Nam trước Iran là thắng lợi của niềm tin
    Khác biệt của U19 và Olympic Việt Nam trong thời gian gần đây là họ không vào trận với tâm thế sớm buông xuôi như chúng ta từng thấy nơi các đội tuyển cấp quốc gia thời gian trước. Đội tuyển U19 Việt Nam thua Nhật 1 lần cách nay 8 tháng ở cúp Nutifood, nhưng khi gặp lại đoàn quân của HLV Graechen Guillaume không thấy “cúm”, ngược lại biết cách nhận ra các sai lầm trước đây của mình để giúp mình tốt hơn.

    Đội Olympic Việt Nam cũng khác xa so với hình ảnh bạc nhược của đội U23 hồi SEA Games năm ngoái, càng khác với đội tuyển quốc gia dự vòng loại Asian Cup 2015. Đấy là cái đội mà chưa ra trận người ta đã nghĩ đến chuyện sớm chia tay cuộc chơi, đang đá giữa chừng thì ông HLV trưởng lại nhường quyền chỉ đạo cho trợ lý.

    Thật ra chính tư tưởng đấy làm hại cầu thủ nội nhiều năm qua, U19 Việt Nam và Olympic Việt Nam vừa cho thấy một hình ảnh khác. Họ đá bóng nhưng không sợ thua, họ đá bóng và tin vào khả năng tạo nên bất ngờ của chính mình, trước khi khiến cho đối phương thấy ngại cái tinh thần ấy.

    Cần thay đổi về nhận thức

    Thắng lợi của Olympic Việt Nam trước Iran chứng minh lâu nay chúng ta đâu có kém đến mức không thể đá đàng hoàng với những đại diện đến từ những nền bóng đá tầm châu lục. Điểm kém nhất với các cầu thủ Việt Nam nằm ở chỗ cầu thủ nội nổi tiếng quái đến mức họ thường chọn sân chơi có thành tích mới cố đá, và thường thì cầu thủ không cố ở các giải đấu tầm châu lục, vì họ nghĩ đấy là các giải đấu khó đem lại thành tích. Mà cũng không riêng cầu thủ, ngay cả một số người lớn đôi khi cũng thế, vì người lớn cũng chỉ thường trông vào những giải dễ có thành tích để báo cáo.

    Cái hiệu ứng từ U19 Việt Nam có thể đã thay đổi điều đó. Phần đông các cầu thủ U19 Việt Nam được tạo ra từ một môi trường lành mạnh hơn hẳn môi trường mà người ta thường thấy nơi bóng đá nội. Môi trường ấy khác lạ hẳn so với làng cầu cả nước, nên sản phẩm của môi trường vừa nêu cũng mang trong mình tư tưởng khác với tư tưởng của phần đông cầu thủ nội. Rồi khi U19 Việt Nam chơi hay, chơi nhiệt tình, chiếm được cảm tình của người hâm mộ, không ít thì nhiều cái hiệu ứng từ đội này lan sang các đội khác. Mọi cầu thủ đều muốn được khán giả yêu, mà tình yêu chỉ đến một khi người ta tới với nhau bằng những gì chân thật nhất.

    Đấy nói cho cùng là thành công của thứ bóng đá tử tế, thành công của tư tưởng hướng về bóng đá tử tế, nó bớt đi những toan tính nơi hậu cảnh, nó gạt sang một bên những tư tưởng không ngay, giới cầu thủ dường như đang có sự thay đổi rằng khi bước ra sân trước tiên họ cứ đá hết mình đi cái đã, thay vì lăn tăn với những vấn đề ngoài chuyên môn.

    Đá hết mình, chơi thật, cống hiến thật, cầu thủ Việt Nam đâu kém đến mức không thể đá đàng hoàng với các đội mạnh. Không có nền bóng đá không có tiềm năng, chỉ có những nền bóng đá mà ở đấy, những người trong cuộc không tin vào tiềm năng của mình và không nhận ra tiềm năng đấy ở chỗ nào?

    Theo Dân Trí
    =======================
    Đúng vậy cả U23, và U19 VN đang có 2 lối chơi khác nhau nhưng mà là chơi bóng đá sạch. Chính điều nầy thắp sáng trở lại tình yêu của nhm với bóng đá VN. Chỉ cần đá hết mình cống hiến thỉ nhm sẽ nhận ra và họ sẽ đi xem cầu thủ họ yêu mến đá như đi trẩy hội.

    Cái ông gì viết bài bao biện cho chất lượng slna thật là ngu dốt.
    Nếu đội tuyển mà có 5 ông slna thì nó sẽ trở thành đội tuyển thời Phan Thanh Hùng...nhìn tên không là thiên hạ ở nhà không thèm theo dõi nữa (TTVNOL Bóng đá 2 năm qua lặng như tờ vì đâu?) Người hâm mộ đã chán ngấy những bộ mặt slna, kiểu đá phá hoại và du cộn của họ ...chất bóng đá này chỉ để cay cú ăn thua và vừa coi vừa thấy hèn và nhục lắm....dĩ nhiên với 1 số người không còn tự trọng họ hoàn toàn vô cảm chỉ tự mình hãnh diện...nhưng đa số người VN quay lưng.

    Chân gỗ đó là những người cay cú Na vẫn hay dèm pha U23 lúc này bởi vì họ ký gỡi những 6 ông nhưng bác Miura đuổi cổ hết 4 giờ còn mỗi 2 ông Ngọc Hải và Hoàng Thịnh cũng không chắc xuất đá dở mững là cho ngồi ngoài ngay. Cả Hoàng Thịnh và Ngọc Hãi đều không dám đá láo như hồi còn ở slna. Bởi vì những hlv nước ngoài chân chất họ không bao giờ tha thứ cho đá láo đồ tể ông Giôm cũng vậy mà ông Miura cũng thế. 4 ông slna cho về đuổi gà cũng chẳng qua là vì 2 lý do, chim nhỏ bơm vá hay chim to mà khoái đá láo tưỡng sẽ làm trùm....nhưng cuối cùng thì cho vế nhà trùm mềnh ngủ luôn đi.

    U23 có lối chơi quyết liệt không ngại va chạm nhưng không hề chơi chặt chém đồ tể và cũng không hung hăng cự nự trọng tài đội bạn....phần nào cách hành xử có nhân tính và chuyên nghiệp như là U19 vậy bởi vì họ hiểu ông Miura sẽ không tha thứ cho việc cán mức. Với lối chơi bóng thiên về thể lực quyết liệt...trở thành đồ tể hay ma đạo tẩu hoả nhập ma chỉ là khoảng khắc nếu cái tâm không có. Dortmund khi đụng Real 2 năm trước và Man City khi đụng Chel vừa rồi có nhiều pha chơi bóng có phần triệt hạ (tương tự ông Kyrgyzstan...nhưng u23 đã không đi vào con đường cay cú trả miếng...nếu tuyển VN không Miura và slna nòng cốt thì sẽ ra sao). Đừng mượn sân bóng để thể hiện phẩm chất côn đồ mà mong muốn nhm họ ủng hộ.

    Người NA tức tuyển U23 1 họ tức U19 10 vì họ hiểu những ngày nào còn bầu Đức thì đám bá láo na có 0 cơ hội mà chơi trong u19. Dĩ nhiên về đào tạo kỹ thuật slna là tốt 1 hay 2 V lit nhưng đa số cầu thủ họ đang lập nghiệp không dựa vào kỷ năng mà dựa vào thói hư tật xấu bạo lực được dung túng và dạy dỗ bời người lớn ở đây.

    Tất nhiên không phải tất cả đều gần đèn thì tối. Nhung ông nào còn biết con đường đúng và sai thì dù na cũng được trọng dụng. Còn tính mang cái chất nghệ côn đồ vào để biến thể tuyển thì xin mời biến nhanh dùm cho bọn mất dạy.

    Nếu u18 vờ ngã ăn vạ lăn lộn như Barca thì nhm đã không yêu thương đến vậy. Thua đấy...thì sao họ vẫn yêu vẫn ủng hộ vì họ hiểu. Nếu U23 đá gãy giò người ta để dành chiến thắng thì chắc chắn chúng ta đã không có yêu mến và đặt niềm tin. Hoàng Thịnh và Ngọc Hải chưa hề đá láo ăn thẻ 2 trận qua và VN toàn thắng...có ai chê trách gì vì họ là nghệ đâu. Thể thao trước tiên là thượng võ chứ thượng chân hạ tay thì ...coi làm gì cho mất thì giờ. Có thể không hay nhưng được yêu thương ca ngợi hơn tự nhân mình hay mà thiên hạ khinh bĩ và quay lưng. Họ đã đi quá sai con đường ngược lại truyền thống cha ông tiên học lệ hậu học văn mà vẫn khư khư ngang bướng.

    Với nhm u23 ngày mai dẩu thua UAE thì cũng được yêu như u19 vì họ đường hoàng ngẩn đầu sòng phẵng rữa nhục cho VN trước Tây Á và cho họ biết dân VN không phải là đám bịnh 1.65m loắc chắc như chuột nhắc vô sân ểnh ương đởm đời để chờ nó xem xiếc chán nó dạp cho như con dán. Chẳng qua có những thằng có trách nhiệm nó tuyển quân đi đại diện dân tộc mà cứ như đám cô hồn chết đói suy dinh dưỡng nghiện ngập trong bịnh viện mới ra để thiên hạ nghĩ dân Việt thật quá tệ. Nhưng hôm nay chúng ta có thể ngẩn cao đầu mà chiến cbn nhưng rồi bọn slna nó vẩn chưa thôi phá hoại đâu. Cho nên bây giờ có một U23 đá ra con người, U19 đá ra con nguoi hay tan huong.
  10. muamuaha86

    muamuaha86 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    379
    Lấy 8cầu thủ này đí đá vòng loại Olypic 2016 và WC 2018 chấm hết với đội U23.
    Ghép bộ 3 huyền ảo của bầu Đức vào .Mấy thằng còn lai dự bị
    nên cái đội hình này đang được hướng tới tương lai 4-5-1 . Với đội này thì Iran, Irag, Arap hấp được hết. Châu Á có 3 đại gia Hàn, Nhật, Úc em xin số 4 dự WC.
    ...............................................................Bửu Ngọc : 1m 92
    Thanh Hiền
    :1m73........... Ngọc Hải 1m80 ............Hoàng Lâm 1m85 .......Minh Tùng 1m84
    .................................................Hoàng Thịnh 1m75.........................................................
    .................Tuấn Anh(1m75) ...................Xuân Trường(1m78).........................
    ............................(1m7)Công Phượng.................................Minh Tuấn.............
    ..........................................................Hồng Quân 1m79

Chia sẻ trang này