1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng Hành cùng V League 2009

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 04/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đồng Hành cùng V League 2009

    Mùa bóng V League, và hạng 1 đã chính thức có trận đầu tiên trong năm gọi là tranh siêu cấp vô địch.

    =========================

    Đè bẹp Hà Nội ACB, Bình Dương đăng quang Siêu cúp
    (Dân trí) - Kesley xuất sắc lập cú ?ohattrick? giúp ĐKVĐ B. Bình Dương đè bẹp HN.ACB với tỷ số 4 - 0, để đăng quang siêu cúp quốc gia lần thứ 2 liên tiếp.
    Thế ?ocửa dưới? buộc HLV Nguyễn Công Vinh phải bố trí đội hình đá thấp. Hàng thủ của HN.ACB với Hassan Seasay, Mạnh Hùng, Phong Thu, Đức Tuấn và Lê Quang Long. Cộng Thêm Trần Anh Tuấn chơi co cụm trước vòng 16m50, gần như tạo thành một ?oboongke? đặt trước khung thành của thủ môn Nguyễn Đức Thắng.



    Phương án tấn công của HN.ACB đơn giản, mọi đường lên bóng hầu như tập trung vào ?ongôi sao? Thành Lương, để cầu thủ nhỏ con này ?ophóng? lên cho mũi nhọn duy nhất là Trương Huỳnh Điệp. Chính vì sự đơn điệu như thế, những đường lên bóng của HN.ACB dễ dàng bị hàng thủ gần của ?oTuyển? bẻ gãy.



    Chủ nhà B.Bình Dương, ông Fransico Vital cho trình diễn gần như với ?oDream team? những gì tinh túy nhất hiện của ĐKVĐ: Như Thành, Quang Thanh, Vũ Phong, Trường Giang, Hoàng Vương, Philany, Kesley, Lima?Thế nhưng, gần như nữa hiệp 1, dàn sao thượng thặng của B. Bình Dương chơi bế tắc vì mọi con đường dẫn đến khung thành Đức Thắng đều bị phong tỏa, bít kín bởi chiếc boongke mà hàng thủ HN.ACB tạo ra.



    Phải đợi đến phút 37, cơ hội ngon nhất mới được đội chủ nhà tạo ra, nó đến từ cú đá phạt góc từ bên cánh trái của Hoàng Vương, bóng đi qua tầm với của Đức Thắng, rồi đi thẳng vào cầu môn. Nhưng cái đầu Anh Tuấn lại mọc lên đúng lúc, đúng chỗ để phá bóng.



    Sau tình huống này chủ nhà tiếp tục vây hãm khung thành HN.ACB, điển hình là pha bóng Văn Linh đẫ xâm nhập đến gần khu vực 5m50, đón bóng nhưng cú sút của Linh lại quá thiếu chính xác.



    Tưởng chừng hiệp 1 của trận đấu sẽ kết thúc không bàn thắng thì đúng vào những giây bù giờ, từ pha phối hợp trung lộ, đội trưởng Trường Giang đã có một đường kiến thiết để Philany thoát xuống tâng bóng qua đầu Đức Thắng mở tỷ sổ cho nhà vô địch V - League.



    Bước sang hiệp 2, ông thầy người Bồ đưa Helio vào thay cho Lima, sự xuất hiện của tiền vệ này giúp B. Bình Dương khống chế gần như khu vực giữa sân. Phút 50, trong một pha lên bóng ở biên, Hoàng Vương tạt bóng như đặt, để Kesley bật lên đánh đầu gọn gàng nâng tỷ số lên 2-0.



    Cơ hội hiếm hoi của HN.ACB đến ở phút 63, Hoàng Vương mải mê lên tấn công để sổng Hải Nam cầu thủ vừa vào sân ở hiệp 2, thật tiếc cú đá cận thành của số 20 bên phía đội bóng Hà Nội lại đi không chính xác. Sự năng nổ của Thành Lương những phút tiếp theo cũng không giúp HN.ACB có được kết quả khả quan dù ở phút 70, Lương ?odị? đã có cú đi bóng và sút bóng liếm cột dọc.



    Phút 80, Trường Giang đá phạt thông minh để Kesley, thoát xuống phá bẫy việt vị, tuy nắn nót chỉnh bóng nhưng anh lại sút ra ngoài. Nhưng cũng đúng 1 phút sau, từ pha phối hợp với tiền đạo Đức Thiện, Kesley nhẹ nhàng hạ Đức Thắng nâng tỷ số lên 3-0.



    Những phút tiếp theo, đoàn quân của ông Vital tiếp tục chơi lấn sân trong khi đó HN.ACB nỗ lực tìm kiếm bàn thắng danh dự, nhưng lối chơi ?ovô chiêu vô thức? khiến họ không làm nên cơm cháo gì trước một hàng thủ B. Bình Dương chơi quá kín kẽ.



    Đến phút 90, thêm một lần nữa đội bóng của ?obầu? Kiên phải ?ongậm trái đắng?, đó là một pha phản công giữa Đức Thiện và Kesley. Sau những động tác chỉnh bóng, Kesley có cú cứa lòng tuyệt đẹp ấn định chiến thắng 4 - 0, đưa chủ nhà B. Bình Dương lần thứ 2 liên tiếp đăng quang Siêu cúp QG.



    T.Y

    ===========================

    Các chú dân trí, 1 trong số các toà soạn đánh hôi lão Tồ trước AFF cup hăng hái nhất (là Dân Trí, An Ninh Thủ Đô, Thê Thao và Văn Hoá và Tuổi Trẻ....) dạo này que nên viết linh tinh quá. Nguyễn Thành Vinh tức Vinh nghệ aka Vinh tù....thì viết là Nguyễn Công Vinh...cái tên lạ hoắc? Một sự cố ý hay vô tình.

    Nguyễn Thành Vinh thì không lạ với lối chơi hồi SLNA là cố thủ ruồi bu trước khung thành + chém đinh chặt sắt chờ cơ hội + nếu chưa cảm thấy an tâm mang tiền đi mua chiến thắng. Công thức đưa SLNA một lần mà tưởng như mãi mãi trên đỉnh vinh quang bóng đá VN làm nhm thành Vinh và xứ nghệ cứ ngỡ như là ở VN chỉ có họ biết đá bóng cho tới...hôm nay vẩn chư hết cái thẩm du tư tưởng này.

    Chuyện thầy Vinh nghệ một cây đa cây đề, một chuyên gia bóng đá cực kỳ quan trọng, một con người tài năng lỗi lạc của xứ nghệ mà ACB trong thế dễ đã không mời tới ông...nếu ông Thanh được gọi là Khổng Minh xứ nghệ, thì ông Vinh khi nắm tuyển VN trong thời gian ngắn trong quá khứ đã được báo chí từng hùng hồn tuyên bố là HLV VN duy nhất tiếp cận tới trình HLV ngoại, đã chỉ đạo chơi cố thủ sân nhà với ACB không lạ. Nhưng lạ ở chổ cố thủ mà thua những 4-0 thì mới tài. Trong lịch sử ACB đã từng thua nhiều nhưng trận này là trận thua nhiều nhất và tan tác nhất thua những 4-0 không gỡ thật là khó lập lại lần hai...như ông Vinh nghệ nói dễ đã chẳng tới tay ông.

    Đúng thua với tỷ số 4-0 thì hơi khó và khá khó đễ bị thua như vậy...khó vậy mà ông làm được và rất tốt.

    Khi bình luận những trận VFF ông chỉ ra những xai sót tuyển VN rất hay mà ngay ông Tồ cũng không thấy mà huấn luyện cho tuyển thủ. Thí dụ hậu vệ phải sẳn sàng thủ môn nó bắt bóng rớt thì phải phá bóng...lỗi không phải Hồng Sơn xứ nghệ. Minh Đức nó bỏ kèm hay đội đầu không xong thì Như Thành phải biết trước mọc dưới cỏ trồi lên mà bọc lót....vvvv và vvvv....

    Tía ơi nghe rất dễ nhưng làm rất khó vì ngay bản thân ông người nhìn ra vấn đề trên cũng không thể huấn luyện theo ý tưởng này giúp Hoà Phát phòng thủ tốt hơn...nếu không đã không tới 4-0 ông ạ. Đúng là bọn Bình Dương nó tát mịa vào mõm ông rồi, dùng ngay cái lời ông nó và nó tát một phát gọi là đừng có dóc ông ạ.

    Cũng là phòng thủ phản công nhưng mà không phải là ai cũng thành công bằng một kiểu chơi sòng phẳng không có những đổi chác dị hợm dưới gầm bàn.

    Nhìn từ kinh nghiệm đã cố thủ vẫn thua 0-4, với tuyển VN cũng cố thủ trên sân Sing mà bọ Sing nó đè muốn ra bã mà chẳng nuốt trôi được còn bịt bóp bể dế...mới thấy...nói thì dễ...làm được thì khó ông ơi.

    Lần sau bình luận phát biểu ông bớt ta đây và chỉ bảo dùm cho...ông nội.
  2. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    Nguyễn Công Vinh là người khác nữa bác ah...ko phải Nguyễn Thành Vinh đâu...2 người này hoàn toàn khác nhau...nhà báo nói đúng đó..
  3. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Bác Tuấn viết hóm hỉnh ghê. Từ hồi biết xem bóng đá, trước kia là CAHN bây giờ là HN ACB chưa bao giờ thấy đội này thua tận 4 bàn không gỡ. Éo le thay lại thua trong thế trận cố thủ kiểu Việt Nam đá với đội đảo Guam chết tiệt gì đấy.
    Đá kiểu gì mà chỉ có một bài trung chuyển qua Thành Lương rồi bơm lên cho Huỳnh Điệp. Bọn nhà báo chắc nói phét thôi chứ mấy đứa trẻ con đá bóng ở bãi chăn trâu cũng bắt bài được, bọn trẻ đá đường phố nó éo thèm đá nữa ấy chứ.
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bác nói đúng...Nguyễn Thành Vinh nắm Hoà Phát Hà Nội không phải ACB này. Sai lầm của tui, bác Vinh tù vô tội... với trận thua này. Mịa nhìn vào thực lực ra sân thì ACB Hà Nội cũng đâu tới nổi thua 4-0 trắng.
  5. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Đọc bài ông Tuấn hài vãi. Điểm sáng của trận đấu vừa rồi là Kesley tiếp tục lập hattrick.
    Chú này mà lên tuyển thì có thằng đi.
  6. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    Bắt giò bạn Tuanmẽo.
    Vụ HLV thì bị người khác bắt rồi còn vụ giải bóng đá vô địch Đông Nam Á là AFF cup chú không phải VFF.
    Bạn Tuanmẽo viết bài này như đang mê ngủ
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nhấn chìm HN.ACB, Bình Dương đoạt Siêu Cúp QG 2008
    ( 04/01/2009)


    Với những gì đã diễn ra trên sân Gò Đậu chiều 4/1, với sự có mặt của HLV trưởng Calisto trên khán đài cùng các quan chức VFF, lẽ ra ĐKVĐ V-League có thể tạo nên một tỷ số đậm đà hơn thế nếu những Văn Linh, Philani và cả Kesley dứt điểm chuẩn xác hơn, và thủ thành Nguyễn Đức Thắng của đội khách không dưới một lần cứu nguy.
    Phải nói rằng, nhờ "dư âm" từ AFF Cup 2008, với chức vô địch thuộc về tuyển VN, mà trận tranh Siêu Cúp QG 2008 được quan tâm hơn hẳn. Điều này cũng dễ hiểu khi trong thành phần đội Bình Dương là những hảo thủ góp không ít công sức vào thắng lợi của ĐTQG.
    Đó là tiền vệ Vũ Phong, trung vệ Như Thành, tiền vệ Trần Trường Giang, hậu vệ Quang Thanh. Chưa kể, trong thành phần của nhà vô địch V-League còn có sự "ra mắt" của trung vệ tân binh Chí Công, tiền đạo Đức Thiện (vào sân trong hiệp 2). Phía bên đội bóng đến từ thủ đô có tuyển thủ QG Thành Lương.
    Khá đông khán giả đã kéo đến sân để cổ vũ cho trận đấu này dù biết thực tế là khá chênh lệch. Tại trận tranh Cúp QG hồi tháng 8/2008, dù đã bị xuống hạng nhưng HN.ACB đã đánh bại Bình Dương với tỷ số tối thiểu để lên ngôi. Tuy nhiên, chiều 4/1, mọi chuyện đã về đúng với quy luật: đội mạnh hơn đã thắng.
    Bình Dương làm chủ thế trận ngay sau tiếng còi khai mạc của trọng tài Dương Văn Hiền và họ đã tạo ra vô số cơ hội trước khung thành của thủ môn Đức Thắng. Các pha phối hợp của đội chủ nhà dù khá đẹp nhưng ở khâu dứt điểm cuối cùng lại chưa chuẩn xác, hoặc đụng phải phản xạ kịp thời của thủ môn đối phương.
    Trong khi đó, đội khách chọn lối chơi phòng ngự - phản công, tuy có gây khó phần nào cho đối thủ nhưng Thành Lương và đồng đội cũng đành bất lực vì khả năng toàn đội có hạn.
    Lấn sân nhưng cũng phải đến những giây bù giờ cuối cùng của hiệp 1, Philani mới phá vỡ thế quân bình cho Bình Dương sau pha chạy chỗ thông minh để đón quả bấm bóng khôn ngoan của đội trưởng Trường Giang và một cú tâng bóng điệu nghệ qua đầu Đức Thắng.
    Có bàn thắng giải toả, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn cho Bình Dương sau giờ giải lao. Và đây có thể xem là hiệp đấu của cầu thủ Việt gốc Brazil Kesley với 3 bàn thắng hết sức đẹp mắt.
    Phút 53, anh nhân đôi cách biệt cho đội nhà sau pha đánh đầu, còn bàn thắng ở phút 78 là một pha dứt điểm chéo góc. Chân sút này hoàn thành hat-trick ở phút 88 với cú sút góc hẹp sát cầu môn. 4-0 nghiêng về các nhà ĐKVĐ V-League cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu này.
    Vô địch ở giài năm nay là chiếc Siêu Cúp thứ 2 của Bình Dương. Như vậy, cái tên này cũng sánh ngang với thành tích mà HA.GL có được thời gian gần đây - 2 lần vô địch liên tiếp V-League cùng 2 Siêu Cúp QG.
    Phần thưởng cho đội đoạt Siêu Cúp QG 2008 là 150 triệu đồng, HN.ACB xếp nhì, nhận 70 triệu đồng. Danh hiệu này xem như là màn "hâm nóng" lấy hên cho Bình Dương trước mùa giải mới.
    Cũng trong trận chung kết, UBND tỉnh Bình Dương đã trao thưởng cho 4 cầu thủ vừa đóng góp vào thành công của ĐTVN tại AFF cup là Như Thành, Vũ Phong, Quang Thanh và Trường Giang mỗi cầu thủ 20 triệu đồng.
    (VNN)
    -----------------------------
    Chí Công đá chung với Như Thành. Phong Hoà không thấy nói đá trận này.
    Tương lai dàn tứ vệ Phong Hoà Chí Công Như Thành Quang Thanh...thua gì của tuyển đâu? Không biết cup C1 năm nay Bình Dương có làm ăn gì được không nửa.
  8. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Hôm qua bên phía Bình Dương còn có Lương Minh Trung được vào sân từ hiệp 2 nữa. Chú này đá hv trái ở CSG chắc bác Tuan cũng biết. Chưa thấy thể hiện được nhiều.
    Ko biết Kesley đã chính thức ra sân với tư cách nội binh chưa.
    Cộng với Đức thiện đá khá tốt tiền vệ trái khéo ku Anh Đức ko còn chỗ nào để mà nhét vào mất.
    HLV mới của BD là Vital, như vậy là có cơ ở C1 phết đấy.
  9. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505
    Thực ra năm vừa rồi, Gạch DTLA đáng lẽ vô địch V-League, nếu không thua 3-4 trận gần cuối giải truớc khi HLV Công Minh về, các cầu thủ muốn cho bác HLV cũ lên đuờng ...
  10. CuToNhuPhit

    CuToNhuPhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Thêm nữa là ĐT.LA hay bị xử ép từ thằng áo màu phân chuồng hoặc phân xanh cho đến thằng trưởng giải do đá quá sạch.
    Mà có vẻ ông Thắng chán làm bóng đá rồi, ĐT.LA dạo này thiếu tham vọng quá.

Chia sẻ trang này