1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng Hành cùng V League 2009

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 04/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hàng tứ vệ mơ ước của TVN đó... A.Tuấn , M.Đức , X.Hợp , P.Tứ(TC......
    ======================
    Chú laithuanua nói chính xác ...họ đủ tải đá tuyển .
    Mịa cái thằng bơm vá Huy Hoàng và Đức nghệ cứ chiếm chổ người ta phá thối. Người cứ như mắm ngoé ra sân là thấy thua mịa nó rồi thì đá với chả đấm chỉ thêm tức anh ách và nhục như dog mà thôi.
    10 năm anh là trung vệ số 1 tuyển VN....10 năm VN bị Thái lọ và Song hôi nó làm nhục hấp diêm đủ các kiểu ....chỉ có mấy ông fan Nghệ là sướng kiểu này ...chứ tui thì xin miễn .
  2. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    Thể công hôm nay cuối trận đá tiêu cực vãi, nhất là thủ môn M Dũng, câu giờ ăn vạ 1 cách lộ liễu, 3 điểm có lẽ còn hơn cả lòng tự trọng với các CDV, đúng là bóng đá VN
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Sân Lạch Tray, XM Hải Phòng ?" M.Nam Định: 0 - 2
    XM.Hải Phòng: Tuấn Điệp; Ngọc Quang; Thế Phong; Minh Đức; Khánh Hùng; Trindade; Đức Thắng; Ngọc Thanh; Leandro; Pimenta; Bật Hiếu.
    M.Nam Định: Quang Huy; Thanh Tùng; Trọng Lộc; Xuân Phú; Văn Biển; Ngọc Lung; Văn Duyệt; Nveze; Okoro; Đức Dương; Amaobi.

    Phút 10, Pimenta của đội chủ nhà sút phạt nguy hiểm khiến thủ môn Quang Huy phải rất vất vả mới cản phá thành công.

    Phút 58, hậu vệ và thủ môn XMHP phối hợp không ăn ý để Amaobi suýt có cơ hội ghi bàn.

    Phút 59, Khánh Hùng có cú sút đáp trả nhưng bóng đi chệch cầu môn. Đội chủ nhà đang gia tăng sức ép.

    Một pha bóng trong trận XMHP ?" M.Nam Định

    Dù cầm được nhiều bóng hơn nhưng XMHP gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận cầu môn của Nam Định.

    Phút 61, HLV Riedl tung Bảo Long vào sân thay cho Khánh Hùng. Bên phía Nam Định, Nhật Nam thay cho Trọng Lộc phút 75.

    Phút 80, từ pha phạt góc của Nhật Nam, bóng chạm vào Ngọc Quang của XMHP rồi lăn vào lưới mở tỷ số cho đội khách Nam Định.

    Các cầu thủ Nam Định ăn mừng bàn thắng

    Phút 83, từ một pha phản công, Amaobi có cơ hội đối mặt với thủ môn Tuấn Điệp và nâng tỷ số lên 2-0 cho Nam Định.

    Thua trắng hai bàn, đội bóng của HLV Alfred Riedl đã để thua trận thứ hai chỉ sau 3 vòng đấu.

    ========================
    Như vậy là trung vệ có thiên khiếu bẩm sinh khó kiếm Đức (nghệ) đá cùng Bật Hiếu ....thua 0-2 là phải rồi .
    Tư duy Đần khá phù hợp với các chuyên ra bóng đá VN, nhà báo, nhm (nghệ) ...rồi còn gì .
    Mịa hồi AFF cup không biết các bố bơm vá thế nào từ Phước Tứ Như Thành ...thành Phước Tứ Minh Đức rồi khi Như Thành khỏi chấn thương thì chọn ai giửa Tứ và Thành đá cùng Đức ???? Thối không thể tả .
    Tiền đạo Thái và Mã nó vần cho tuyển VN lên bờ xuống ruộng với cái bẩm sinh bơm vá nhà Đức nghệ ....may mà Tồ sớm thấy ra cải bẩm sinh này mà dùng Tứ Thành ...VN đi hết con đường và lần đầu tiên rinh cái cup về VN sau bao nhiêu năm đến hẹn lại lên rồi khóc lóc hơn cha chết về lại cờ trống cứ rũ rượi cả ra .
    Cũng may trung vệ 10 năm số 1 Huy Hoàng đíu đá ....năm đó nên với sự ngồi ngoài của Minh Đức lần đầu tiên VN đá với 2 trung vệ thật sự giống người ta . Có lẽ chiến thắng vô địch này công anh Hoàng lác ...là lớn 1 ...vì nếu anh không hy sinh nghĩ đá thì còn lâu VN mới chạm cup vàng .
    Mịa nhiều kh nghĩ tới bóng ta nước nhà tư duy nhà ta ruộng rẫy mà vùng vẫy không biết nên mừng hay nên tủi nên cười hay mếu nửa . Yêu thì yêu đấy ...nhưng cũng chán và ngán lắm.
  4. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Coi bài tường thuật chi tiết này thì thấy chú Thế Anh hình như bán độ. Tặng TC 2 bàn thì bố ai mà đá thắng được
    ?oMưa? tại Hàng Đẫy
    Đã có một cơn mưa bàn thắng trong trận đấu chiều nay với chiến thắng xứng đáng giành cho đội bóng áo lính. Cái ?odớp? không thắng trên sân Hàng Đẫy tiếp tục ám ảnh ĐKVĐ Bình Dương khi một lần nữa họ lại phải ra về với 2 bàn tay trắng.
    Thể Công bước vào trận đấu này với một sức ép rất lớn bởi họ vẫn chưa một lần ca khúc khải hoàn sau 2 vòng đầu tiên tại V.League (1 hòa, 1 bại). Mọi chuyện còn khó khăn hơn nữa khi đội bóng áo đỏ không thể đưa ra sân đội hình mạnh nhất của mình. Sự vắng mặt của Raphael (chưa bình phục chấn thương) đã để lại một lỗ hổng quá lớn ở hàng tiền vệ đội chủ nhà. Trong khi đó, hành trang trong chuyến tới làm khách tại Hàng Đẫy của Bình Dương cũng chẳng mấy sáng sủa. Chỉ giành được 3 điểm và xếp thứ 5 trên BXH không thể khiến ĐKVĐ V.League 2008 hài lòng.
    Tuy phải đá trên sân đối phương nhưng B.Bình Dương mói là đội nắm quyền chủ động trong những phút đầu của trận đấu, điều này cũng không quá ngạc nhiên bởi họ đang sở hữu dàn ?osao? đắt giá bậc nhất V.League. Vũ Phong, Mbabazi và đặc biệt là Kesley liên tục thử tài Mạnh Dũng, nhưng trong một buổi chiều thi đấu chói sáng, thủ môn Thể Công đã làm nản lòng các chân sút áo xanh. Đội chủ nhà sau đó cũng dần lấy lại được thế trận và tổ chức tấn công nhưng những đường lên bóng của họ vẫn thiếu một chút sắc sảo để xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức rất tốt của Bình Dương. Cơ hội duy nhất mà đội chủ nhà tạo ra được đó là cú sút như búa bổ của Endene nhưng sự xuất sắc của Thế Anh đã ngăn cản tiền đạo này ăn mừng bàn thắng mở tỷ số.
    Trái với diễn biến tẻ nhạt trong hiệp thi đấu đầu tiên, hiệp hai là một bữa tiệc của bóng đá tấn công với 4 bàn thắng được ghi. Mở màn cho bữa tiệc ấy chính là đội bóng áo lính, Thể Công với pha lập công của Ngọc Duy, nhưng cũng phải kể đến sự ?ogiúp đỡ? của thủ môn Bình Dương. Sau cú sút xa từ ngoài vòng cấm của tiền vệ Thể Công, bóng đi không quá nguy hiểm nhưng Thế Anh đã mắc một sai lầm hết sức ngớ ngẩn khi bắt không dính để bóng lọt qua tay và lăn vào gôn trong sự ngỡ ngàng của tất cả các cầu thủ có mặt trện sân.
    Bất ngờ phải nhận bàn thua, đội bóng của HLV Francisco Vital dốc toàn lực tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa. Trước những pha tấn công như vũ bão của Bình Dương, hàng thủ đội chủ nhà đã mắc sai lầm. Phút thứ 65 của trận đấu, sau khi để Kesley vượt qua, Duy Linh đã có một pha kéo áo quá lộ liễu trong vòng cấm và trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, trên chấm 11m số 7 của Bình Dương lại không thắng được thủ môn Mạnh Dũng và tỷ số vẫn là 1-0 nghiêng về Thể Công. Nhưng số CĐV ít ỏi của đội khách có mặt trên sân Hàng Đẫy cũng không phải chờ quá lâu để được ăn mừng. Chỉ 4 phút sau khi bỏ lỡ cơ hội mười mươi, Kesley đã đoái công chuộc tội. Nhận được chuyền dài của đồng đội, ?ođứa con rể? của BĐVN đã tung cú sút như ?otrời giáng? làm tung nóc lưới Thể Công sau một pha bức tốc độ qua 2 cái bóng áo đỏ đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.
    Tuy nhiên, đó là tất cả những gì đội bóng của Francisco Vital làm được trong trận đấu này. Chỉ hơn 10 phút sau khi được ăn mừng, thủ môn Thế Anh lại phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2 sau cú dứt điểm gọn gàng của Xuân Thành, cầu thủ mới vào sân thay người trong hiệp hai. Nhưng góp công lớn cho bàn thắng này chính là Nista ?" cầu thủ đóng thế cho Raphael chưa bình phục chấn thương, anh đã có cú bấm bóng cực kỳ tinh tế loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự đội bóng áo xanh đưa Thành ở vào một vị trí quá thuận lợi khi trước mặt chỉ còn thủ môn Thế Anh. 2-1 cho Thể Công!
    Bình Dương lại rơi vào thế dượt đuổi nhưng khác với trước đó, lần này họ đã không thể có được bàn thắng quân bình tỷ số bởi sự vô duyên của Helio, Mbabazi và cả Kesley cùng với sự xuất sắc của thủ môn Thế Anh. Không những vậy, họ còn phải nhận bàn thua thứ 3 khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây. Endene đoạt bóng phản công nhanh sau một tình huống đá phạt góc của Bình Dương, tiền đạo này đã có pha bứt tốc độ tuyệt vời từ sân nhà trước khi dứt điểm nhẹ nhàng vào khung thành bỏ trống của đội khách vì thủ môn Thế Anh vẫn đang? ở trong vòng cấm của Thể Công.
    Một chiến thắng xứng đáng giành cho Thể Công khi họ là đội bóng chơi hay hơn và biết tận dụng các cơ hội mà mình có được. Còn với Bình Dương, họ tiếp tục kéo dài chuỗi trận ?obất thắng? trên sân Hàng Đẫy lên con số 5 với 1 trận hòa và 4 thất bại.
    Bàn thắng:
    Thể Công: Ngọc Duy (51''), Xuân Thành (79''), Endene (90''+4'')
    B.Bình Dương: Kesley (68'')
    Đội hình xuất phát:
    Thể Công: Mạnh Dũng; Anh Tuấn; Phước Tứ; Bảo Khanh; Duy Linh; Quốc Long; Công Huy; Ngọc Duy; Nyom; Nista; Endene.
    B.Bình Dương: Thế Anh; Như Thành; Hoàng Vương; Vũ Phong; Minh Trung; Văn Hải; Văn Linh; Trường Giang; Helio; Mbabazi; Kesley.
  5. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    HP để Lão Đần nắm chừng vai vòng nữa là lại xoay qua mục tiêu chống xuống hạng giống như Man Xanh của M.Hughe bây giờ đó...... cầu thủ tài năng,tiền bạc không thiếu,chỉ thiếu mỗi cái đầu...Đúng là trớ trêu...Tên đúng với người.Vậy mà không hiểu sao đám vịt VFF,nhất là "ông hội đồng trưởng" HLV Nguyễn Sĩ Hiển tin khứa sái cổ luôn,chuyên gia sắp xếp đưa lão Đần về TVN năm xưa...Bây giờ tới lượt HP...Có mỗi bài xuống biên tạt vô đánh đầu và 11 vị trí chính thức chỉ cần 1 chú chấn thương hay vắng mặt vì thẻ phạt là y như rằng khóc lóc,kêu van thảm thiết... chẳng biết xoay sở tình thế... Khổ cho HP rồi,đã vậy còn ráng ngu đưa MĐ nghệ về nữa,tốn thêm mớ bạc...Hồi đó để nó ở TC cho tụi viettel sắp xếp để nó làm nhân viên giữ xe ở công ty là xong rồi chứ cạnh tranh gì nổi với đám hậu vệ hiện nay của TC...
  6. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Anh Hoàng lác nhà ta mà nghĩ cho đất nước thì nước nam ta mạnh quá bác Tuấn ạ ;) Chẳng qua anh ăn độ đủ rồi, mà dạo này công an làm dữ quá nên anh sợ, lên tuyển mà không làm độ thì mấy thằng trùm giang hồ nó không để yên, vì trót dây vào rồi mà. Thế là với bản tính cáo già vốn có, anh Hoàng nhà ta cáo bệnh chấn thương để khỏi lên tuyển. Bây giờ thỉnh thoảng bán ở Nghệ An là cũng đủ sống rồi.
  7. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Tôi xem trận TC-BD thì có những nhận xét sau:
    +Hậu vệ VN không phải đối thủ của những anh to đen hôi hay cao to trắng. Hậu vệ số 1 VN Như Thành, tiếng tăm sừng sỏ ở ĐNÁ, nhưng đối với mấy anh cỡ Endene thì vẫn bị nó đè như thường...
    +Chiều cao trung bình của các cầu thủ cấp CLB VN (tính cả ngoại) đang tăng lên một cách đáng kể. Các cầu thủ trẻ ngày nay khá cao. Tôi ngạc nhiên thấy ĐTVN chúng ta hiện nay lại nhỏ đến thế?
    +Thủ môn VN, luôn luôn không tạo được sự chắc chắn trong khung thành.
  8. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1

  9. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    ĐTVN mà dùng toàn mấy chú ngoại binh nhập tịch lần này thì đảm bảo cao hơn đội tuyển TBN là cái chắc trình độ nếu đá tuyển TBA thì cùng lắm là thua 2, 3 trái chứ không phải 6, 7 trái như cái đội vô địch AFF vừa rồi. Trở lại trận TC - BD, Kesley có quả chạy đua và tì đè với Phước Tứ trong hiệp một thì phải. Kết quả là Phước Tứ văng ra 2 mét. Chú Kesley lấy bóng xong một mình một bóng sút nhưng góc quá hẹp nên không qua thủ môn Vũ Dũng
  10. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Hải lơ sắp thành HLV nội nhận lương kỉ lục ( 5000 USD một tháng). Cuối cùng thì người tài cũng được đãi ngộ xứng đáng. Hi vọng liên đoàn cũng có thể trả cao như vậy khi HLV nội dẫn dắt tuyển quốc gia hoặc U23.
    http://vietnamnet.vn/thethao/vleague/2009/03/833911/

Chia sẻ trang này