1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng Hành cùng V League 2009

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 04/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Bình Dương không được đá cúp C1 nữa mà phải xuống cúp C2 đá (cùng ACB Hà Nội) vì VFF không thực hiện hết các cam kết đề ra với AFC để đủ tiêu chuẩn chuyên nghiệp.
  2. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Theo tôi chủ yếu là do lực lượng của GĐTLA không đủ , cộng với việc thay đổi HLV. Còn việc GĐTLA bị xử ép thì từ khi đội này tham dự V lít đến giờ có năm nào không bị đâu.
    Như năm vừa rồi , mất điện phải đá lại từ đầu , rồi trọng tài công nhận bàn thắng , xong lại không công nhận , toàn chuyện hi hữu trên thế giới!
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Lương Minh Trung là em của Lương Trung Tuấn hậu vệ cũng xuất thân từ CSG có một dạo về Bình Dương đá cùng Như Thành...năm nay LTT chắc cũng 33-34 t rồi không biết còn đá không. Hình như mùa này trở lại HAGL thì phải. Có nhớ có bài đăng về Lương Trung Tuấn về lại HAGL...nhưng giờ phút này cũng chưa biết nửa. Tuy nhiên tui nghĩ HAGL có lẽ sẽ giử Trung Tuấn mùa này. Vì Việt Anh và Văn Pho đều trẻ.
    Nói về Gạch Đồng Tâm thì nếu tôi là ông Thắng tui cũng chẳng vội gì mua cầu thủ mắc tiền. Làm bóng đá theo tui nghĩ các clb đều toàn lỗ. Luật VFF thì còn linh tinh đầu tư cho cố cũng đâu xây dựng được siêu clb vượt ngoài tới tầm Á Châu đâu. Nên chờ VFF thay đổi tới đâu theo tới đó. Dẫu sao thì Gạch vẫn luôn là thế lực dù chưa cho thấy họ có những cái tên chói sáng. Gạch chủ trương đá đồng đội họ mua cầu thủ trung bình khá + nòng cốt nội ngoại....họ vẫn trong 3 thứ hạng đầu thì họ không có việc gì phải đầu tư nhiều. Thật ra lực lượng gạch không tệ với Việt Thắng, Tài Em, Minh Phương, Thanh Gianh, Tuấn Phong, cộng ngoại binh + những cầu thủ khác tuy không xuất sắc nhưng cũng là cựu binh có kih nghiệm. Họ có lối đá gạch vẫn là 1 thế lực.
    ===========================
    Hoà Phát chuẩn bị nè,
    CLB BÓNG ĐÁ HÒA PHÁT

    Ho?a Phát Ha? Nội: Mọi thứ đang thuận...


    Tiền đạo Eric đã có mặt và tập cùng đội. Những cầu thủ mới có vẻ thích nghi nhanh và đang dần ăn nhập cùng đội. Việc tuyển chọn ngoại binh cũng đang được xúc tiến? Mọi chuyện ở HP.HN đang đi theo chiều hướng thuận lợi.

    (HP.HN (bên phải) đang rất quyết tâm để trở lại giải đấu cao nhất)
    Dưới sự chỉ đạo của HLV Nguyễn Thành Vinh và bộ sậu mới, những buổi tập của đội bóng Thủ đô vẫn diễn ra đều đặn. Mọi chuyện ở HP.HN giờ đây có vẻ đã thay đổi thực sự. Những nỗi buồn của ngày xuống hạng đã tan biến, thay vào đó là không khí hoàn toàn mới: Vui vẻ và rất quy củ.
    Hoàn thành bộ khung
    Duy Hoàng (HA.GL) được đưa về bù lấp cho lỗ hổng ở hàng thủ. Nguyên Quang (TMN.CSG), Quốc Long (Thể Công) sẽ sát cánh cùng Văn Vinh ở trung lộ. Hữu Hoàng, một cầu thủ trẻ đầy triển vọng của bóng đá Hà Tĩnh sẽ là niềm hy vọng ở tuyến đầu. Những cầu thủ trẻ được đưa lên thử việc cũng đang dần thể hiện mình. Và nếu thương vụ Văn Hạnh trôi trảy; Lương Phúc được chọn? HP.HN sẽ có một bộ khung đồng đều và khá vững ở các tuyến. Tuy nhiên, theo HLV Nguyễn Thành Vinh thì HP.HN vẫn cần thêm một vài cầu thủ nữa, bổ sung cho hàng công, bởi ông muốn các tuyến phải ?odày?, để khi cần tất cả các vị trí không bị thiếu hụt về lực lượng. Ông Vinh đang muốn xây dựng HP.HN trở thành một tập thể ổn định cả về lực lượng và lối chơi?
    ?oTôi vẫn muốn lấy thêm 2 vị trí nữa để bổ sung cho tuyến tiền vệ và tiền đạo. Lực lượng của chúng tôi đã tạm ổn, tuy nhiên để phục vụ cho một chặng đường dài và mục tiêu lớn, HP.HN cần hơn thế.?- HLV Nguyễn Thành Vinh cho biết.
    Chờ ngoại binh và thi đấu
    Hiện tại Eric, (tiền đạo mùa trước) đã có mặt và trở lại luyện tập. Sang tuần tới, HP.HN sẽ tiến hành thử việc ngoại binh. HLV Nguyễn Thành Vinh đánh giá rất cao vai trò của những anh Tây ở giải quốc nội cũng như trong từng chiến thắng của mỗi đội bóng. Do vậy, ông coi việc tuyển chọn ngoại binh sắp tới cũng như một nhiệm vụ lớn.
    ?oTuần tới công ty sẽ giới thiệu một số ngoại binh đến thử việc. Tôi nghĩ đây cũng là một công việc quan trọng trong quá trình chuẩn bị bước vào giải của HP.HN. Hy vọng, HP.HN sẽ lựa chọn chính xác, để mang về những ngoại binh ưng ý, phục vụ mục tiêu của đội?- Ông Vinh bộc bạch.
    Cuối tháng 10, thầy trò HLV Nguyễn Thành Vinh sẽ hành quân xuống Ninh Bình để tham gia giải đấu do tỉnh này tổ chức. Đây sẽ cuộc tập dượt quan trọng của HP.HN kể từ khi họ tập trung trở lại. HLV Nguyễn Thành Vinh và các cộng sự sẽ có một cuộc rà soát, sát hạch và đánh giá đúng về lực lượng hiện tại. Từ đó sẽ có những bổ sung kịp thời khi mùa giải mới đến gần.
    ?oGiải Vinakansai Ninh Bình sắp tới sẽ là thước đo để tôi rà soát lại tất cả. HP.HN sẽ có những điều chỉnh sau giải đấu này??- Ông Vinh tiết lộ.
    Nhiều tín hiệu vui đang xuất hiện trong tập thể HP.HN. Với một BHL dày dặn, một bộ khung khá ổn, HP.HN đang đi đúng hướng!

    Bóng đá
    ===========================
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Vinakansai Ninh Bình: Sắn sàng cho mùa giải mới
    Ngày gửi: Thứ năm, 15:42, 20/11/2008

    Một pha bóng trong trận chung kết giải Vinakansai Ninh Bình mở rộng-2008. Ảnh: Đức Lam.
    Từ ngày 2 đến 14- 11 vừa qua, đã diễn ra Giải bóng đá Vinakansai Ninh Bình mở rộng-2008, được xem là giải đấu khá quy mô vì quy tụ được 11 đội bóng tên tuổi đã và sẽ thi đấu ở V.League và 1 khách mời đến từ Brazil. Đội chủ nhà V.Ninh Bình đã ?ovề nhì? sau khi để thua T&T Hà Nội sau loạt sút luân lưu trên chấm phạt đền.
    Giải được nhà tổ chức đánh giá là thành công, song ngay từ khi mới khai mạc, có không ít ý kiến cho rằng đây chỉ là ?ophiên chợ xép?, là "đa mà không tinh" khi vắng những đối tượng như Bình Dương, HA.GL, Hải Phòng hay ĐT.LA, thiếu luôn cả các tuyển thủ đang khoác áo ĐTQG và U-22. Đa số các đội bóng đến Ninh Bình chỉ với mục đích thử nghiệm cầu thủ trẻ; vắng các trụ cột, hoặc cho các trụ cột ngồi ngoài. Lịch đấu cứ diễn ra cấp tập, các đội bóng liên tục được ra sân (QK4 và Thể Công còn phải sang Nam Định tập vì thiếu sân bãi), khán giả cũng quan tâm ở mức lý tưởng (trung bình vài ngàn người/trận), nhưng chất lượng của giải chỉ dừng lại ở mức trung bình.
    Dường như giải này được tổ chức cho các đội bóng thăm dò và mua sắm cầu thủ. Không phải ngẫu nhiên mà BTC cho phép các đội thoải mái sử dụng ngoại binh. Có CLB như Ninh Bình, T&T HN, Thanh Hoá... đôi lúc dùng đến 5 cầu thủ ngoại trên sân. Dù sao thì với các đội bóng Việt Nam,cúp Ninh Bình cũng là dịp làm nóng trước khi tham dự hàng loạt giải đấu khác mà họ cho quan trọng trong biểu đồ luyện tập của mình, như cúp Hoàng đế Quang Trung, truyền hình Bình Dương hay giải Khánh Hoà, TP.HCM...
    Trở lại với CLB V.NB, chuẩn bị cho mùa giải hạng Nhất 2008, V.NB đem về cố đô Hoa Lư hơn chục cầu thủ thuộc hàng "hot" ở các CLB khác. Hữu Thắng, Xuân Thắng, Mai Tiến Thành... cộng với 2 gương mặt ngoại binh thuộc diện "hàng khủng" Casiano, John? nhưng chỉ đem lại vị trí thứ 7. Tuy nhiên, bước vào giai đoạn chuẩn bị mùa giải này, V.NB tiếp tục tăng thêm hàng tỷ đồng vào thị trường chuyển nhượng cầu thủ ở V.League. Nói thế không ngoa bởi tính đến thời điểm này trong số 15 tân binh vừa đến sân Ninh Bình đầu quân thì có đến hơn chục người vừa chơi ở V.League 2008. Trong số này có thể kể đến Ngọc Hùng, A Vỹ (từ TMN.CSG), Hùng Dũng (từ SHB.ĐN), Đức Hùng, Trọng Bình, Hữu Chương, Tấn Điền (từ K.KH), Minh Nghĩa (từ HA.GL), Hoàng Đảm (từ XMCT.TH)...
    Không chỉ mạnh ở tuyến nội binh, ông GĐĐH cũng đem về Ninh Bình gần chục ngoại binh chất lượng cao. Năm trong số ấy đã lần lượt được tung vào sân trong trận gặp Thể Công và tài chơi bóng của họ đã được kiểm chứng bằng một trận cầu "3 sao" trước đội bóng áo lính. Những bước đi hiện nay của V.NB khiến người ta thấy có nét gì đó giống với cách làm của Bình Dương trước kia, cách làm theo "kiểu Chelsea", và tất nhiên lãnh đạo đội bóng cũng theo rất kịp trào lưu khi tuyên bố tiền đạo Maxwell sẽ đăng ký nhập tịch trong thời gian tới.
    Những chuyển động về lực lượng nhân viên, HLV, chuyên gia của đội bóng thời gian gần đây đã phần nào nói lên điều ấy. Hai bác sĩ, 3 cử nhân ĐH TDTT Từ Sơn cùng các HLV Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Đức Cảnh, Đoàn Minh Xương, Nguyễn Văn Dũng cũng đã đến CLB làm việc. Cùng với việc có thêm con người làm bóng đá là việc các tuyến trẻ U.11, U.15 đã bắt đầu được hình thành. Theo tính toán của CLB, năm 2010 V.NB sẽ có đầy đủ các tuyến trẻ.
    Rõ ràng, V.NB đang có những chuyển động rất tích cực cho việc xây dựng CLB trở thành một trong những thế lực của bóng đá Việt Nam trong tương lai gần. "Máu" là thế nhưng V.NB sau 2 mùa giải nôn nóng với mục tiêu thăng hạng V.League để rồi thất bại đã thấm thía với câu nói của dân gian: "Muốn nhanh thì phải từ từ". Chính vì thế mà mục tiêu của CLB ở mùa bóng sắp tới vẫn chỉ là cải thiện thứ hạng so với mùa giải trước.
    Quang Trường
    =====================
    Hình như Quốc Trung mùa này không còn đá cho Ninh Bình nửa thì phải. Chú này cũng có vấn đề với Xuân Thắng mùa trước.
    Coi mòi mùa này Ninh Bình sẽ xử dụng cặp Trọng Bình và Hùng Dũng đá trung vệ. Có lẽ đủ để trở lại ngoại hạng.
  5. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Theo tôi được biết thì Năm ngoái Ninh Bình chia làm 3 phe do 3 thằng cầm đầu là Trung Bính, Hữu Thắng và Thắng Đầu bò trong đó thì phe thằng Trung Bính là mạnh nhất; 2 thằng Thắng kia đều rất ngại thằng QT. thằng Quốc Trung bị thằng Đại - GĐ ĐH củaNinh Bình thanh lý hợp đồng với lý do trong đội rất nhiều cầu thủ nghe lời thằng Trung Bình và tiếng nói của thằng này rất có trọng lượng. Thằng GĐĐH sợ dần dần tầm ảnh hưởng của QT sẽ lớn nên bằng cách thanh lý hợp đồng đã nhổ được cái gai trong mắt. Hơn nữa thằng này kiêm luôn cả việc môi giới cầu thủ lên càng đưa nhiều cầu thủ mới về nó càng được lại quả nhiều. Nói chung ko hy vọng vào Ninh Bình vì nội bộ phức tạp, cầu thủ khắp các miền đổ về bằng mặt nhưng không bằng lòng, thằng nọ ghen tị thằng kia. Rất nhiều cầu thủ không thích HLV trưởng Đoàn Minh Xương- Khó lên hạng.
    Còn về HPHN thì chán chả buồn nói từ khi thằng Vinh tù lên nắm đội. Cầu thủ đội trưởng - người được xem như là biểu tượng cuối cùng của HP là Nguyễn Tiến Dũng cũng bị đẩy sang T&T. Tính cục bộ lại được phát huy thể hiện là rất nhiều cầu thủ dự bị hạng 2 của Nghệ An được đưa về. Đến nỗi đưa cả thằng TM Viết Nam năm ngoái bán độ bị treo giò về bắt chính đẩy thằng Mạnh Dũng thủ môn sang Thể Công. Nên chuyển tên HPHN thành HPNgệ An
  6. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172


    Bài post đầu tiên , không hứa hẹn điều gì tốt đẹp.
    Mod xử lí dùm.


    được tete_a6 sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 07/01/2009
  7. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0


    Đặt một dấu ? to tướng về mod te_le. Các bài viết thế này bao giờ cũng được ưu ái còn nếu anh em phẫn chí chửi lại sẽ bị xóa. Thế mới hay!


    được tete_a6 sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 08/01/2009
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    ĐT Long An: Tham vọng xưng ?oVương? đã nguội?
    (Dân trí)- Trong khi các ?ođịch thủ? ồ ạt tăng cường lực lượng, nhà cựu vô địch V-League vẫn dậm chân tại chổ. Bản hợp đồng đáng kể nhất là Issawa, nhưng tiền vệ này không còn ở đỉnh cao phong độ. Chình vì vậy, một dấu hỏi về tham vọng ?oVương? của ĐTLA đang được đặt ra.
    Bình cũ rượu cũ?

    Quanh đi quẩn lại, ở đội bóng từng 2 lần Vô địch V-League 2005 và 2006 vẫn chỉ từng ấy con người. Và rất có thể, trong bối cảnh khan hiếm cầu thủ nội hiện nay, ĐT. Long An sẽ phải xuất phát với bộ khung cũ từ triều đại HLV Helrique Calisto để lại

    Ở hàng hậu vệ, đội bóng của HLV Trần Công Minh vẫn là những khuôn mặt cũ và luống tuổi đó là: Quang Trãi, Văn Giàu. Trẻ hơn một chút có: Thanh Giang, Hoàng Thương, Lý Lâm Huy, Tuấn Phong và cả Prince Etuwe ?Dù đứng trong khung gỗ vẫn là người ?okhổng lồ? khó đánh bại Phan Văn Santos.

    Nhưng hãy thử ?omường tượng?, nếu phải đối đầu với những hàng công có sức công phá ?okhủng? như HA.Gia Lai với: Phan Thanh Bình, Lee Nguyễn, Agostinho? B. Bình Dương với: Philany, Kesley, Vũ Phong, Anh Đức?SHB. Đà Nẵng với Almeida, Huỳnh Quốc Anh?Hay XM. Hải Phòng với: Martin Trinade, Ngọc Thanh, Elendino? thì hàng thủ của ĐT. Long An sẽ mong manh và dễ vỡ như thế nào?

    Ở tuyến giữa, tất nhiên, HLV Trần Công sẽ phải trông nhờ cả vào ?obộ đôi? của Tuyển là Minh Phương và Tài Em. Thêm một ?otân binh? nữa là Issawa Sitong, nhưng tiền vệ người Thái sau khi ?okinh qua? qua từ V-League tới hạng nhất (A. An Giang) đã không còn giữ được phong độ đỉnh cao. Những người còn lại như Văn Khải, Phan Qúy Hoàng Lâm vẫn chưa tạo được nhiều niềm tin dù thời gian qua họ đã có những bước tiến.

    ?oNgoại binh? Tostao, cũng là một sự lựa chọn nhưng đó không phải là sự lựa chọn tối ưu. Đấy là chưa nói đến mấy ngày gần đây báo chí đang đăng tải việc Minh Phương ra đi, đó là mất mát rất lớn của ĐT. Long An.

    Trên hàng công sẻ trông chờ vào đôi cánh của hàng công :Việt Thắng, Tsamala, Gustavo và Antonio sẽ kéo cả đầu, nhưng chắc hẳn qua vài mùa, các hậu vệ V-League ít nhiều đã ?othuộc bài? của các mũi nhọn đất Long An.

    Và thiếu ?olửa? tham vọng

    Mùa giải năm ngoái dù đã cán đích ở vị trí Á quân. Nhưng nhìn lại hai mùa gần đây, chính sách ?othắt lưng buộc bụng? của ĐT. Long An, đã khiến đội bóng này không còn đủ ?olực? để tranh đua ?ongôi vua? với các những kình địch của mình.

    Điều này không phải bây giờ mới nói, mà từ ngày còn nắm chức vị thuyền trưởng, ông Calisto đã không ít lần phần nàn. Nhưng rốt cuộc mọi thứ vẫn không có nhiều đổi, có người nói rằng: ?ocác học trò của ông ?oTô? giống như con nhà nghèo bắt phải học giỏi?. Cũng may, ở thời điểm đó ĐT. Long An còn tài năng của ?ophù thủy? người Bồ.

    Với quan niệm, đội bóng không có người thừa, cộng với những liệu pháp tâm lí hiệu quả, ĐT. Long An luôn tỏ ra rất khó đánh bại. Đặc biệt là về lối chơi, ông ?~Tô? đã tổ chức và xây dựng cho đội bóng những ?omiếng đánh? vô cùng hiệu quả, dù biết nhưng để khắc chế không phải chuyện dễ. Chính cách đó, mà ĐT. Long An đã 2 lần lên tới ?ođỉnh? V-League.

    Khi ông ?oTô? ra đi, ĐT. Long An không còn giữ được ?ocá tính? này. Ông thầy Patricio đến rồi đi với bao sóng gió. ?oTướng? trẻ Trần Công Minh, được kì vọng sẽ nối gót thầy ?ophù thủy? người Bồ. Nhưng xem chừng với một mùa giải ?o2 không?: Không tăng cường binh lực, không tập huấn. Công Minh rất khó để lập lại chiến tích mấy mùa trước.

    Bởi nhìn xung quanh, các đối thủ đều tăng cường mạnh mẽ cả lực lượng lẫn chất lượng. Bởi thế, người ta đang đặt câu hỏi, phải chăng ngọn lửa ?oxưng vương? của ĐT. Long An đã nguội tắt?

    Thạch Yên
    ====================
    Santos
    Tuấn Phong Thanh Giang Prince Etuwe Tâm Huy
    (dự bị Văn Giàu Quang Trãi Hoàng Thương)
    Issawa Minh Phương Tài Em Văn Khải
    (Dự bị Tsamala, Gustavo, Tostao)
    Việt Thắng Antonio
    Lực lượng như vậy mà mõng...thì cứ thử thắng họ xem. Ở ĐT LA không có chuyện đứng núi này trông núi nọ...cầu thủ toàn tâm toàn lực với đội bóng. Những Hoàng Thương Văn Khải Hoàng Lâm, Minh Phương Tài Em, Việt Thắng Thanh Giang, Tuấn Phong họ là những cầu thủ có chất lượng khá tốt. Một tập thể gắn bó + ngoại binh và cựu binh GĐT vẫn là đội mạnh.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thứ Tư, 7/1/2009, 14:20 (GMT+7)
    Thể Công: Lạc hậu ngay khi vừa tậu đồ
    In trang này Gửi cho bạn
    (TT&VH) - Giống như người vừa mua xong chiếc tivi màn hình phẳng 25 inches của Sony tưởng như hiện đại ngày hôm trước thì lập tức trở nên lỗi thời với anh hàng xóm tậu ngay 2 chiếc LCD màn hình vừa phẳng lại vừa rộng mà giá lại chẳng cao hơn của Panasonic ngày hôm sau nhờ luật thuế mới áp cho hàng điện tử có hiệu lực, Thể Công giờ đang giật mình ngã ngửa trước những bước đi của các đại gia.
    Thể Công suốt 3 tháng qua mơ về chức vô địch mùa 2009 và họ không ngủ mà thức và lao động cật lực để biến giấc mơ thành hiện thực. Họ định muaCông Vinh, chỉ ngãng ra phút cuối vì chợt thấy mình phải mất tới 11,2 tỉ cho phi vụ này chứ không phải 7 tỉ như suy nghĩ. Họ bỏ ra 3 tỉ và một số ?ohiện vật? để đưa về trung vệ Xuân Hợp. Thêm chừng ấy tiền nữa để Thể Công giành Minh Đức của Sông Lam trước ngay mũi XMHP. Họ chi tiếp 2 tỉ để mua về Quốc Vượng và thấp thỏm chờ ngày VFF giảm án. Họ đốt 1,5 tỉ để đưa về Văn Hiển (người Bình Định) từ HPHN. Thể Công còn sẵn sàng chi thêm 1 cục tiền nữa để mua lại thủ môn Mạnh Dũng cũng từ HPHN (nhưng chưa thành) và một bịch tiền rất to để câu tiền vệ Thành Lương từ HNACB.
    Những bước đi ấy là không tưởng nếu so với phong cách của một đội bóng quân đội, và cũng là không tồi so với cách thức đầu tư thông thường của BĐVN. Nó đủ để tạo nên một Dream Team ở V-League và đủ để người ta rung đùi nghĩ về chức vô địch ở mùa tới. Dream Team ấy có thể còn xịn hơn cả ?ocon dream? Bình Dương, bởi trong danh sách 50 cầu thủ sơ bộ cho ĐTQG, Thể Công có tới 8 vị trí cả thảy: Phước Tứ, Minh Đức-1984, Minh Đức-1987, Xuân Hợp, Anh Tuấn, Công Huy, Ngọc Duy, Bảo Khanh!

    Với lực lượng như hiện nay, Thể Công có thể chưa đủ sức để đoạt chức vô địch nhưng một vị trí nằm trong top 3 thì hoàn toàn khả thi với họ
    Nhưng Thể Công giờ bắt đầu lung lay niềm tin. Sẽ rất khó để vô địch. Sẽ rất khó để tạo được mạch thành công như quãng đường 2/3 đầu tiên của mùa giải 2008.
    Niềm tin lung lay không phải vì Thể Công dưới thời HLV Vương Tiến Dũng với triết lý tấn công, hướng đến thứ bóng đá cống hiến và nghệ thuật thuở nào, đang có một chuỗi trận giao hữu hơi kém cỏi: 2 hôm trước thua Huế ở Thành Long, 1 tuần trước thua Nam Định, 3 tuần trước đá Cúp T&T HN thua Đà Nẵng, vất vả hòa Sông Lam và T&T HN, gần 2 tháng trước đá Cúp Ninh Bình cũng chỉ hòa với thua là chủ yếu. Kết quả trong giai đoạn chuẩn bị không phải là cơ sở trọn vẹn để đánh giá, khi Thể Công mất quân cho tuyển, chưa tìm được đủ ngoại binh ưng ý, và tập nặng như những VĐV điền kinh (HLV thể lực Tamas Viczko cho chạy và gánh tạ liên miên).
    Niềm tin lung lay vì đội hình ấy của Thể Công chưa chắc đã có sức mạnh như những đội bóng đang ?ochạy đua vũ trang? trên thị trường chuyển nhượng nội và hối hả nhập tịch ngoại binh. Hãy tưởng tượng, HAGL với 5 ngoại binh cộng thêm 6 tuyển thủ và cựu tuyển thủ, họ đương nhiên đáng sợ hơn rất nhiều. Bình Dương cũng thế. Nếu đúng phong độ, mình Kesley (giờ không còn là người Brazil thuần túy nữa) có thể ghi nhiều gấp đôi số bàn thắng của 1 tiền đạo thuần Việt.
    Tuy nhiên, đó là một cuộc chơi và nhất là khi những người quản lý điều hành cuộc chơi ấy cũng đang bị động và chưa có bất cứ động thái gì để đặt mọi thứ trong tầm kiểm soát, thì phải chấp nhận. Vì đó cũng có thể là cái giá của sự nhạy bén với thời cuộc của những cách làm bóng đá khác nhau.
    Nhưng nói như vậy không có nghĩa là không có hy vọng cho Thể Công hay những đội bóng vẫn trung thành với công thức 8 nội + 3 ngoại binh như XMHP và không đổ xô đến chợ cầu thủ ngoại ở Thành Long để lục tung xem có ai đủ tiêu chuẩn nhập tịch đem về. Và chiến thắng nếu đến với những đội bóng ít bị ngoại lai này, sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều.
    Phạm Tấn
    =========================
    Mong rằng lão họ Vương quê ở Bắc Giang trưởng thành từ lò NA sẽ thành công làm TC bỏ thêm cục tiền nửa mua về Văn Quyến để làm nên tam giác huyền diệu Minh Đức (nghệ), Quốc Vượng và Văn Quyến....để làm gì? Để Thể Công xuống hang 1 cho lẹ....Không có đội bóng nào có 3 chú SLNA mà có kết quả tốt...Sông có thể cạn. Núi có thể mòn. Song châm lý đó không bao giờ thay đổi.
    Hãy nhìn tuyển VN khi ra sân với 3 chú SLNA....là chưa bao giờ biết thắng cả. Bỏ bớt 1 chú bình minh lại toả sáng.
  10. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50


    Ặc, tớ có ngồi cả ngày trên diễn đàn đâu. Nói chung mỗi ngày tớ cũng vào ít nhất 1 lần. Các bác nhẫn nhịn 1 lúc vậy.
    À mà các bác thấy bài nào vi phạm thì nhấn than phiền hoặc gửi link bài viết vi phạm vào topic dính nhé. Vì nếu vào những lúc như AFF cup thì tớ ko theo dõi đựoc hết bài viết


    được tete_a6 sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 08/01/2009

Chia sẻ trang này