1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng Hành cùng V League 2009

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 04/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Thế tôi đề ra 2 giải pháp cho các trận HP gặp SLNA :
    1, Đá sân nhà đội nào thì cấm CĐV của đội kia.
    2, Đá sân trung lập, cấm CĐV của cả hai đội.
    Làm thử một mùa để cho CĐV cả hai bớt nóng máu.
  2. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Tôi không bảo là ai đi xem đá bóng thì cũng phải đánh nhau, nhưng trong hàng chục ngàn con người, kiểu gì chả có mấy chục chú lợi dụng để làm nơi quậy phá. Vấn đề quan trọng nhất là ở phía chính quyền làm sao giảm thiểu tối đa thiệt hại. Một trận đấu có tính "kịch liệt" từ trước khi mở màn như thế, mà công an bảo vệ được cả ngàn người HP đi về hầu như không có trục trặc là ok rồi. Còn muốn kính xe không bị vỡ, người không xây xát thì có lẽ chỉ còn cách nhốt các bác vào xe chống đạn đi từ HP và NA rồi trở lại thôi. :)
    Bác nào ở trên nói cho công an HP đi theo bảo vệ, đúng là trẻ con hết sức. Đất có thổ công, sông có hà bá, ai cho các bác làm chuyện đấy.;)
  3. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói chứ không có ẩu đả nặng gây hâu quả là tốt.Chứ bây giờ cứ nghĩ HP vào NA nghệ chơi bẩn .NA ra HP ,HP chơi éo đẹp thế thì khi nào chơi đẹp với nhau.Lịch sử HP với NA cũng không có gì khúc mắc to tát vài năm nữa những chuyện kiểu này cũng không còn đâu.Công nhận người HP cuồng nhiệt số 1 VN
  4. khduy84

    khduy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Còn hay ko là phụ thuộc vào nhà Nghệ thôi....
  5. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Tin mới về Công Vênh Cong vẹo: http://megafun.vn/channel/1468/2009/04/9706/
  6. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Danh Ngọc được giảm án xuống còn 4 trận http://vietnamnet.vn/thethao/vleague/2009/04/842153/
  7. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Tuần này các cầu thủ nội như Việt Thắng, Ngọc Thanh đã ghi bàn. Như vậy ĐTVN chắc sẽ không phải lo về hàng công trong mấy trận giao hữu tới. Cái khó là việc kiếm người cho hàng tiền vệ tí hon VN, nếu như Vũ Phong, Công Vinh rất có thể đã chắc suất cho hai cánh thì tiền vệ trụ vẫn là nỗi lo. Công Huy của TC hình như cũng đang chìm theo chiếc du thuyền sang trọng Thể Công của mình. Minh Châu thì cũng đang cố đẩy Hải Phòng ra khỏi đáy bảng Vi Lít. Giờ chỉ còn mỗi Hữu Thắng của BD và Quý Sửu của ĐT. Hai cầu thủ này ngoài việc thể hình khá tốt thì các CLB của họ cũng đang có phong độ ổn định nhất trong Vi Lít. Hy vọng ông Tồ sẽ gọi hai chú này để thay máu cái hàng tiền vệ vốn đã vật vờ của TVN. Ngoài Quý Sửu thì một tiền vệ của ĐT nữa là Anh Tuấn cũng rất đáng chú ý. Chú này nhìn đã ấn định tỷ số 5-0 vào lưới TC vừa rồi. Nhìn chú này trong cái clip bên dưới (bàn thắng thứ 5) thì thể hình khá tốt.
    Được buonet sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 20/04/2009
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đá đấm kiểu gì mà Bình Dương tí thua Điện Lực Thái trên sân nhà . Bố khỉ chỉ gỡ hoà 1-1 vào những giây phút cuối bù giờ . Dù sao cũng còn tý thể diện .
    Dạo này Bình Dương xử dụng cặp hv Helio (1.88m) và như Thành 1.83m coi như thể hình ngon nhất Vn rồi . Riêng chú Chí Công đi đâu không thấy nửa .
    Hà Nỗi ACB thua 0-6 nhục nhã quá , Đây cũng là một đội bóng mà 1/2 số quân là cầu thủ NA ....đá máu lửa đâu không thấy chỉ thấy gặp Thái là thun cả vòi lại . Không khá nổi với thứ bóng đá bằng mồm bơm vá này .
  9. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Chú Đức Thiện đá trận này không bị chửi quá trời và bị thay ra ở phút 60, thấy báo nói ông Tồ xem cũng phải lắc đầu. Đức Thiện cũng như mấy chú tí hon ngoáy đít giỏi như Thành Lương, Thái Dương, Minh Châu chỉ nên dùng khoảng 30 phút cuối mỗi trận để tạo tính đột biến chứ cho đá từ đầu thường không tạo nên hiệu quả gì. Chú Anh Đức toàn bị chê là chân gỗ nhưng ủi từ đầu trận đến cuối trận cuối cùng cũng móc vào được 1 trái vào những phút cuối cùng. Mấy chú tí hon thì làm quái gì còn sức để mà móc nổi một trái vào những phút cuối như Anh Đức. Mà Bình Dương có lẽ là đội bóng ở Vi Lít duy nhất dám chơi kiểu tạt bóng đánh đầu với những đội nước khác. Những đội như HN ACB, Nam Định, QK4, TH mà đá thì chắc suốt trận không thấy một quả tạt để đánh đầu nào
    AFC cup 2009: May cho Bình Dương
    TTO - Phải chờ những giây cuối cùng của phút đá bù giờ thứ năm, đương kim vô địch V-League là Bình Dương mới có bàn gỡ hòa 1-1 trước Điện lực Thái Lan trong khuôn lượt về vòng đấu bảng AFC cup.
    Đó là một bàn thắng may đầy tính may rủi khi Anh Đức tung người móc bóng. Bị che khuất tầm nhìn, thủ môn Samel đành chôn chân tại chỗ rồi ôm đầu đầy tiếc nuối vì đánh rơi chiến thắng tưởng chừng như đã nằm gọn trong túi đội khách đến từ Thái Lan.
    Chiến thắng 3-1 ở trận đấu cuối cùng lượt đi vòng bảng trên sân Supachalasai cách đây hai tuần khiến cho không ít cầu thủ Bình Dương nhập cuộc với sự chủ quan, khinh địch. Điều này rất dễ bắt gặp trong từng pha đi bóng, rê dắt bóng và phối hợp cùng đồng đội một cách cẩu thả của hai tiền đạo Đức Thiện (đá thay Kesley bị chấn thương) rồi Anh Đức.
    Trong 60 phút có mặt trên sân, Đức Thiện từng không ít lần bị khán giả phản ứng bởi thái độ thi đấu quá cá nhân. Sự phản ứng càng lúc càng tăng bởi trong nhiều tình huống, lẽ ra phải chuyền cho đồng đội ở tư thế thuận lợi thì anh lại sút, hoặc ngược lại. Lối chơi bóng rườm rà của Đức Thiện thường bị hậu vệ Điện lực Thái Lan truy cản thành công, cũng không dưới ba lần anh bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn thật đáng tiếc. Sức chịu đựng của HLV Vital có giới hạn, ông buộc phải cho Thiện ra nghỉ từ phút 60.
    Nhìn thái độ thi đấu chểnh mảng của Đức Thiện khi không tuân thủ ý đồ chiến thuật của Ban huấn luyện đội Bình Dương, ngồi trên khán đài A, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam - ông Henrique Calisto - nhiều lần lắc đầu buồn bã hoặc ôm đầu vì không hiểu tại sao chân sút trẻ này lại thi đấu lạ lùng như vậy.
    Dù ghi được bàn thắng gỡ hòa rất đáng giá, mở toang cánh cửa cho Bình Dương bước vào vòng tứ kết AFC cup, song Anh Đức là cầu thủ thứ hai gây thất vọng lớn nhất. Ngoại trừ cú tung người móc bóng thành bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút 90+ 5 ra, trong suốt trận đấu, Anh Đức chơi bóng như một cầu thủ lần đầu được ra sân, không có tình huống phối hợp nào ăn ý với Philani hay Đức Thiện, thường xuyên phạm lỗi và thậm chí là còn cố tình ăn vạ trong vòng cấm địa với một cú ngã.
    May cho Anh Đức là trọng tài người Tajikistan nương nhẹ, nếu không anh xứng đáng bị truất quyền thi đấu trong hiệp hai vì lỗi đóng kịch quá thô thiển. Và cũng không thể bỏ qua việc điều hành trận đấu quá kém bởi sự phối hợp thiếu ăn ý, di chuyển sai phương vị của trợ lý trọng tài dọc hai biên. Bên trong sân, trọng tài chính có quá nhiều lần di chuyển thẳng vào hướng cầu thủ hai đội đang tổ chức tấn công khiến cho việc phối hợp tấn công hoặc phản công nhanh của đôi bên cùng bị khựng lại nhiều lần.
    Bất bình vì cách điều hành trận đấu kém thuyết phục, khán giả nơi khán đài A lẫn khán đài B đã ném rất nhiều chai nước suối, giày dép xuống sân. Sự phản ứng thái quá ấy đã tạo nên hình ảnh xấu với các vị khách nước ngoài đến từ Thái Lan, Tajikistan. Ngay sau lúc Anh Đức gỡ hòa, cơn mưa chai nước suối, bịch nuớc và giày dép vẫn bay tới tấp xuống đường piste. Hàng trăm cảnh sát, bảo vệ đứng dày đặc dưới đường piste vẫn thản nhiên như thể việc ngăn chận hành vi quá khích của khán giả là việc của người khác!
    Không đi ngược với những gì tuyên bố trong cuộc họp báo trước trận đấu, Điện lực Thái Lan cho thấy họ đã điều nghiên rất rõ lối chơi của Bình Dương trước khi gặp lại nhau. Lối chơi bóng bổng hoặc đột phá nhanh vào trung lộ của Bình Dương hiếm khi thành công bởi họ gặp phải hàng thủ vững chắc của đối phương. Gặp lại nhau cũng vào một tối đầy mưa, HLV Thongsuk (Điện lực Thái Lan) đã chỉ đạo các học trò gây áp lực bằng những cú sút xa.
    Phải thừa nhận rằng, về kỹ thuật dứt điểm từ xa này, cầu thủ Thái Lan hơn hẳn chúng ta một bậc. Và một trong những lần sút xa như vậy, đội khách đã làm nên chuyện bằng bàn thắng mở tỉ số 1-0 của Narongchai (tuyển thủ Thái Lan, từng nhiều năm khoác áo Bình Định dự V-League) vào phút 60. Từ một pha dàn xếp đá phạt góc, bóng từ chân trái của Narongchai ?ovẽ? thành hình vòng cung rồi xoáy thẳng vào sát cột dọc khiến thủ môn Thế Anh nhoài người bất lực.
    May mà Bình Dương kịp gỡ hòa 1-1 vào những giây cuối cùng. Và cũng nhờ bàn thắng may rũi của Anh Đức mà đội chủ nhà đang đối mặt với khả năng trở thành CLB đầu tiên của bóng đá Việt Nam có mặt ở tứ kết AFC cup, nếu như họ quật ngã Home United (Singapore) vào tối 5-5 tới đây trên sân nhà. Trong khi đó, với trận thua thứ nhì trước Bình Dương, Điện lực Thái Lan buộc phải giành cho được 3 điểm trước Home United nếu muốn trở thành đội thứ nhì bảng H này lọt vào vòng trong?
    SĨ HUYÊN
  10. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Chú Anh Tuấn của ĐT là chú ở hàng đứng thứ 3 từ trái sang. Nhìn to chắc khác gì Timothy. Thế mà bảo giờ không kiếm ai to con đá tiền vệ được thì chắc mắt có vấn đề
    [​IMG]

Chia sẻ trang này