1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng Hành cùng V League 2009

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 04/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Tí quên, trong trận S.Đà Nẵng đá với M.Nam Định, chú Đức Cường có một pha chuyền bóng nhẹ nhàng ... thẳng vào chân tiền đạo đối phương. May sao nó sút không vào.
    Thực ra, ai nói Đức Cường bán độ là không chính xác. Xâu chuỗi một loạt trận đấu với nhiều pha bóng đậm tính hài hước, ta có thể kết luận chú này thần kinh có vấn đề, lâu lâu nó giật một phát thì chú ấy có hành động ngộ nghĩnh thôi.
    Cho dù như vậy thì cũng không nên gọi lại chú này vào ĐTQG, dự bị cũng không.
    Được ***movie sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 26/04/2009
  2. CuToNhuPhit

    CuToNhuPhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Dạng Đa vít Giêm của Anh phải không?
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thật ra sau trận thua TQ 0-6 tui hết dám kỳ vọng vào chú ĐC này . Nó có lẽ là thằng nghệ duy nhất mà tui rất cảm tình cho đến lúc này . Tuy nhiên phải nói trong trận đấu này nếu tự tin và bắt đúng sức chú ấy có thể cứu 2-3 trái trong 6 trái thua là ít . Bệnh nặng là ra vô lập cập và thiếu quyết đoán ...bịnh nửa là khoái dùng chân chuyền bóng nóng hay dùng tay quăng bóng nóng . Bịnh chuyền bóng ngay trong chân đội bạn đang tràn sang thì 2 chú HS và ĐC hay bị ...hình như đó là bịnh của thủ môn SLNA . Dĩ nhiên là nếu anh cắt đi một đợt hãm thành và thay vì đá bóng lên không có đủ người bên trên triển khai mất bóng lại chịu sức ép tiếp ...anh đưa bóng cho hậu vệ và tiền vệ mang bóng lên . Nhưng chỉ đưa bóng kiểu này khi đối phương để hở một mảng nào và cầu thủ mình đã sẵn sàng cho việc phản công . Phải hiểu tâm lý khi mà đối phương mới bị cắt 1 đường bóng nguy hiểm nó đang nóng máy và rất hăng xông tới (vì tiếc) trước khi rút về mà quăng bóng cho cầu thủ mình khi họ đang mới chưa hoàn hồn vì mới thoát hiểm mà họ chưa có sẵn sàng cho việc nhập cuộc rất là nguy vì họ sẽ giật mình và việc xử lý bóng cần vài nhịp trước khi đâu óc nó thăng bằng để quyết định chuyền , chuyền cho ai hay dắt bóng tiếp . Thông thường thì các thủ môn hay tránh quăng banh gần sau 1 pha bị vây ép rất nguy hiểm ...có cơ hội nó hay chuyền dài hay trung và cầu thủ trống trãi đó xông lên luôn . Một lối chơi rất mẫu mực của Inter hay Chelsea. Còn không thằng thủ môn sẽ giử bóng 1-2 giây cho đội mà bình tỉnh và trải đội hình trước khi cho bóng vào cuộc . Nói chung thì bóng đá VN cũng đã đào tạo có bài bản ...nhưng bài của mình nó không giống ai hết . Cứ xem như thằng Lee Nguyễn nó đá thì thấy nhận thức và cách quyết định trên sân nó khác nhiều với cái thói quen bóng đá VN. Tuy nói về hiệu quả tại V lit chưa hẳn đã hơn ....nhưng nó làm người xem cảm thấy khoái và không có cảm giác tức bực bởi vì lối chơi thiếu hợp lý và logic.
    Cảm giác của các bác ra sao khi 1 thằng nhận bóng trong vòng cấm bị kèm và bó 1 cục ráng xoay sở kết thúc bị mất bóng hoặc dội ra trong khi bởi vì sự dồn cục này có đồng đội rất trống trãi chỉ chờ 1 cú nhả bóng là thành bàn . Cái tư duy bóng đá ngoáy đít và phòng thủ ruồi bu mà quên hết xung quanh này cũng còn rất phổ biến tại nhiều đội nhiều thời điểm của V lit ---điều mà thằng Lee Nguyễn nó ít có chơi như vậy . Còn chuyện nó nhả bóng thằng kia có táng vô hay không lại là vấn đề khác .
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Sân Cao Lãnh, TĐCS Đồng Tháp ?" SLNA: 0-0

    TĐCS. Đồng Tháp: Tấn Trường; Trí Hùng; Minh Triết; Văn Ngân; Anh Tuấn; Aniekan; Văn Mộc; Quý Sửu; Phước Thạnh; Samson; Timothy Anjembe.

    SLNA: Đức Anh; Văn Hoàn; Huy Hoàng; Xuân Thắng; Hồng Tiến; Văn Bình; Kankam; Trọng Hoàng; Đình Đồng; Diego Fabian; Eric Muranda.

    Phút thứ 6, Timothy suýt có cơ hội trước khung thành SLNA từ pha căng ngang của đồng đội.

    Phút 11, Đình Đồng của SLNA đá nguội với Timothy khiến các cầu thủ Đồng Tháp phản ứng quyết liệt với trọng tài về tình huống này.
    Thế trận diễn ra khá cân bằng. Đồng Tháp có khá nhiều cơ hội tấn công nhưng chưa tận dụng được. Phút 20, Aniekan sút phạt từ cự ly 25m nhưng thủ môn Đức Anh đã xuất sắc cản phá.

    Phút 40, Aniekan sút phạt nguy hiểm về khung thành SLNA.

    Phút 41, Eric Muranda chuyền thuận lợi cho Trọng Hoàng nhưng tiền đạo mang áo số 9 của SLNA lại không tận dụng được.

    Cuối hiệp 1, sân Cao Lãnh quá tải khiến gần 100 khán giả tràn xuống sân và ngay lập tức lực lượng bảo vệ phải vào cuộc để lập lại trật tự.

    Phút 46, trong một pha tranh chấp với Timothy, thủ môn Đức Anh của SLNA bị gẫy ống chân phải, trận đấu buộc phải tạm dừng 7 phút. SLNA buộc phải thay thủ môn, nhưng do cả thủ môn chính Sihavy và thủ môn dự bị Đức Anh bị chấn thương nên cầu thủ Thành Đạt bất đắc dĩ phải xỏ găng vào sân.

    Phút 57, sau pha tranh bóng với Samson, thủ môn bất đắc dĩ Thành Đạt lại bị đau và trận đấu phải tạm dừng 3 phút. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0.
    =====================
    Coi tóm tắc trận này mà cười . Lúc trước tui đã nói chơi kiểu bóng đá du côn mà đụng bọn tây nó phản đòn lại là quẹo qui lát ngay . 2 cai đinh trong chân Huy Hoàng đấy chứ đã làm gì được ai . Giờ thì tới vụ này ...trồng quả nào gặt trái ấy thôi . Những cầu thủ SLNA máu lữa nhất lại sẽ là những cầu thủ bị chấn thương nặng và nhiều nhất . Anh dung dưỡng cho bạo lực anh sẽ là nạn nhân của chính thứ bạo lực anh dung dưỡng .
    Hãy trả lại bóng đá cái nét thể thao chính nghĩa . Nhanh hơn mạnh hơn hay hơn và quyết tâm hơn để đạt thành tích hơn là dùng những thủ đoạn tà đạo ác tâm khoác lên nó những mỹ từ như là máu lữa không ngại va chạm .
  5. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Chẳng có giải vô địch quốc gia nào như ở V-league, khoảng cách từ đội đầu bảng đến đội cuối bảng sau 10 vòng đấu chì là 9 điểm. Điều đó có nghĩa là mọi sự đều có thể xảy ra ở những vòng đấu tiếp theo, thậm chí cơ hội vô địch của TPHCM, đội đang dứng cuối bảng cũng còn rất sáng, và không ai có thể đảm bảo là SHBDN, đội bóng đang đứng đầu, đã thoát khỏi nguy cơ xuống hạng. Trong một giải đấu dài hơi, đường trường, thì 9 điểm là một khoảng cách rất là nhỏ nhoi.
    Ở V-league có một cái "rất hay" là "các đội cùng tiến" :D. Này nhé, 14 đội bóng chúng ta tạm chia ra thành 3 nhóm, nhóm đội mạnh, nhóm đội trung binh, và nhóm đội yếu. Vd: nhóm đội mạnh: ĐN, BD, ĐTLA, HAGL, nhóm đội trung bình: TC, T&T, SLNA, HP, KH, ND, nhóm đội yếu: QK4, TH, ĐT, TPHCM. Qua 10 vòng đấu ta có thể nhận thấy, đa số các trận đấu giữa các nhóm này với nhau thì Nhóm đội Trung bình sẽ lấy điểm của nhóm đội yếu vì các đội trung bình biết lực của mình không mạnh nên không dám bung hết sức ra tấn công trước các đội yếu. Do vậy, các đội yếu có ít cơ hội để ap dụng chiến thuật 7-3 hay 10-1. Tương tự như trên thì các đội mạnh thường hay lấy được điểm từ các đội trung bình. Còn khi các đội mạnh đụng các đội yếu, vì họ là đội mạnh nên họ tấn công hết lực và dính chưởng từ chiến thuật 10-1 hay 7-3 (BD-ĐT, HAGL-ĐT, HAGL-QK4, QK4-BD...là những ví dụ). Do đó, các đội yếu thường hay có điểm từ các đội mạnh. Từ các luận điểm trên thì các đội bóng ở V-league, nhóm nào cũng có khả năng có điểm cao. Vì thế, Vleaugue là giải đấu của những đội bóng cùng tiến :D
    <!--Sign_End-->
    Được gravity sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 27/04/2009
  6. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Việc co cum phòng thủ của đội yếu trước đội mạnh, tôi không phản đối. Nhưng phòng thủ bằng cách triệt hạ, khiêu khích chơi xấu, hoặc ăn vạ câu giờ là phải cấm.
    Bóng đá, trước hết nó là một trò chơi giải trí. Khán giả trả tiền vào sân nếu không được xem một trận đấu hay, thì ít nhất cũng nên fairplay.
  7. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Vậy mà không thấy báo chí ca ngợi đến chú Kesley ghi bàn gỡ hoà ở phút thứ 80. Chú này vừa mới chấn thương xong đã cày suốt trận và thậm chí ghi bàn ở phút cuối cùng của trận. Kesley xứng đáng có 1 vị trí chính thức trong đội hình TVN.
  8. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Gọi ĐC với HS vào làm gì trong khi Mykola của Ninh Bình cao 1m94 bắt cực kì chắc chắn. Mykola hay hơn Santos ở cái phản xạ nhanh và tâm lí ổn định. ĐC với HS nên cho đi lau giầy của Mykola là vừa.
  9. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Trận ĐT_SLNA :Phải công nhận mấy thằng tây chơi quá kín...1 thằng gãy ống quyển,còn 1 thằng thì xịt máu mũi mà không có cái thẻ nào...Có điều tụi NA bẩn quá...nằm sân liên tục để kéo dài thời gian chết...Bóng đá mà chơi kiểu tư duy này thì bao giờ mới phát triển được..?Ngay cả T&T cũng thế không hiểu tụi nhà báo như thế nào mà gán cho T&T 2 chữ "đại gia"..?Đã là "đại gia" thì phải chơi sòng phẳng chứ.?Có thua cũng ngẩng cao đầu mà đi...Đằng này cứ đụng vô là nằm lăn ra ăn vạ giống trẻ con quá,thậm chí có cảnh "xách xe chạy 1 mình" cũng nằm lăn ra để chờ cầu thủ đối phương đưa bóng ra biên hòng kéo dài thời gian chết...Kiểu này chắc là đại gia chơi bẩn rồi....V_League mà cứ tiếp diễn màn kịch này hoài thì sau này khán đài vắng vẻ là lẽ đương nhiên.
  10. chipcoredual

    chipcoredual Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hú hú, Thanh Hóa vô địch

Chia sẻ trang này