1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng Hành cùng V League 2009

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 04/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Vital đã bị đuổi. Không biết ai sẽ lên nắm BD đây?
  2. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Nếu không có cá tình và được lãnh đạo ủng hộ như Calisto thì không có HLV ngoại nào có thể trị được cầu thủ VN cả. Do đó thất bại là điều dễ hiểu. Vital bị đuổi không có gì bất ngờ. Chờ xem ai sẽ lên thay?? Hay là BD tiếp tục do HLV phó dẫn dắt.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Vital bị đuổi là quá đúng . Chú nầy cũng không hơn gì lão Đần . Không phải dễ mà kiếm được 1 chú giỏi như Tồ . Như là Sing nó biết lão Nam Tư giỏi là nó giử rịt ....còn VFF thì chỉ theo voi ăn bả mía thôi . Tui nghĩ Tồ sẽ đi trong năm sau và chú ta lại phấn đấu huy chương bạc .
  4. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hoàn toàn đồng ý. Bác thông cảm là do các bác ấy ăn kẹo đường wen rồi nên nghe ý kiến trái chièu các bác ấy lại bảo bôi nhọ vơi bôi bẩn.
    Còn bác Tuấn cũng ác. Rũ người ta lên Bosa hết món mời đi mời tiết canh vịt. Có cho limo đến rước em cũng chẳng dám đi huống j các bác ấy. Tiết canh vịt đâu không thấy thay tiết canh của mình mới khổ. hihihiihhi
    ==========================
    Ở trong cuộc sống này, không có gì quí hơn mạng con người . Bạo lực chẳng gải quyết được gì cả . Nếu gặp gỡ nhau mà ngồi xuống uống 2 chai bia thì ngồi còn không thì thôi . Chứ gặp nhau để xiên nha thì rỗi hơi chán đời à . Nhất là ở xứ Mẽo anh đã phạm tội thì anh khó trở mình huống chi tuổi tác cũng không phù hợp và hứng thú trò tay chân .
    Vấn đề là có nhiều thói ư tật xấu đang lộng hành trong bóng đá VN mà mình không thể không nói thẳng dù chuyện này xích mích tới nhiều người .
    Có kết quả không ?
    Cứ vào Thể Thao và Văn Hoá hay các báo thể thao khác đã thấy những phản hồi có bản sắc để đá lại những bài báo lố bịnh của đám phóng tinh viên .
    Là 1 người rất có cảm tình với Đình Luật và Đức Cường ....nhưng vừa rồi báo có 1 bài tâng bi chú Đình Luật mà tôi đồ là từ tay PTV Nghệ thật đáng xấu hổ. Là phóng viên thể thao viết về cầu thủ mà không thể ca ngợi được người ta ở những pha bóng nào, trận nào có khả năng nào nổi trội ....chỉ kể chuyện cổ tích ngày thơ ấu cuộc sống gian khổ phấn đấu ngày vui đêm buồn ...ngũ ....cũng những mảng chuyện tiểu thuyết hoang đường liêu trai chí dị tương tự đã từng bưng bi Văn Quyến , Quốc Vượng ......tới Minh Đức ...mịa đọc mà muốn ói mửa . Văn thì hay đấy, chử thì tốt đấy ....nhưng cái đầu óc và cái chuyên môn để viết 1 bài chuyên đề bóng đá ....thì ngu như con bò . Có lẽ chỉ cần 1 kết luận như vậy là đủ . Thế thì văn hay chử tốt để làm gì khi viết về bóng đá mà cóc có trình độ để nói về chuyên môn . Chỉ có ở VN mới có kiểu phóng tinh viên như vậy mà vẩn có thể có người cho múa gậy vườn hoang thôi.
    Tuy nhiên đã có nhiều người đã không còn dễ bị lên mây bởi những kiểu bơm vá như thế .
    Đã có một số ít những tay viết lạ có những bài đăng rất biết chuyên môn và dám nói thẳng như thống kê lối chơi chặc chém QK4 và SLNA.
    Nếu không kiên trì và chứng minh là cái gì đúng sẽ cho ra đúng thì làm sao chúng ta thuyết phục được người khác và vận động để bóng đá VN phát triển 1 cách thẳng thắng vì lợi ích lâu dài của quốc gia .
    Nếu chúng ta buôn tay thì ma quỉ sẽ tiếp tục tác oai quái và che trời ?
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Giá trị thật của một ngôi sao
    Lao Động Cuối tuần số 18 Ngày 01/05/2009 Cập nhật: 12:22 AM, 01/05/2009

    Lee Nguyễn đã chứng tỏ đẳng cấp bằng cú đúp vào lưới Thể Công.
    (LĐCT) - Lee Nguyễn, Công Vinh là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất trước khi V-League diễn ra. Suốt một thời gian dài người ta luôn tự đặt câu hỏi giữa hai ngôi sao này, ai hơn ai?
    Chuyện của Vinh
    Cái giá bạc tỉ của Công Vinh đã khiến cho nhiều người choáng, kèm theo đó là sự hồ nghi của về giá trị thật của tiền đạo này. Bởi thậm chí ngay tại AFF Cup cuối năm ngoái, Vinh chơi cũng chẳng có gì là "kinh khủng" lắm.
    Ơ V-League, những gì Vinh thể hiện suốt 9 vòng đấu đầu tiên phập phù không thể tả. Cái tên Vinh đa phần được gắn liền với những scandal tình ái kiểu như chia tay MC này, quấn quýt với ca sĩ nọ. Những chỉ trích ngày càng dày hơn khi đội bóng T&T HN chơi chẳng đâu vào đâu.
    Thế nhưng ở Bình Dương, người ta đã thấy một Công Vinh khác. Một Công Vinh tự tin với chiếc băng đội trưởng được "giao" cho. Một Công Vinh chạy hùng hục nhiều hơn là đứng vỗ tay khen đồng đội sau những đường chuyền hỏng như trước. Và quan trọng nhất, Vinh đã lại ghi bàn cho dù đó là một tình huống có chút may mắn chứ không thuần là đẳng cấp.
    Điều khác biệt ấy chính là 4 vị trí cầu thủ trẻ được T&T HN tung vào sân để hỗ trợ Công Vinh. Chính họ đã khiến cho Vinh có sức sống hơn, và cũng chính họ, những người không phải là sao và cũng chẳng có ý định cạnh tranh với Vinh đã tạo động lực cho anh chịu khó "dìu" đồng đội hơn.
    Và như người ta đã thấy, Vinh sẽ chơi tốt nếu được hỗ trợ một cách nhiệt tình. Vinh sẽ chơi tốt khi không bị áp lực cạnh tranh "toả sáng". Còn khả năng "hành hiệp" độc lập của Vinh và biến T&T HN thành một đối thủ đáng gườm thì lại là chuyện khác.
    Và chuyện của Lee
    Cũng ồn ào chẳng kém gì Công Vinh, thậm chí nếu không nói là "lý lịch" của anh sáng chói hơn hẳn. Nếu Công Vinh chỉ ở tầm ĐNA thì Lee Nguyễn đã đặt chân vào PSV Eindhoven một cách đường hoàng. Nếu Vinh có mặt ở đội tuyển VN thì Lee Nguyễn có mặt ở đội tuyển Mỹ chứ nào có đùa.
    Ấy vậy mà suốt một thời gian, người ta chẳng thấy Lee Nguyễn có gì hấp dẫn cả, dù cầu thủ các đội bóng đối đầu vẫn đều cho rằng, Lee Nguyễn quả thật "siêu". Sau Cúp QG, Lee Nguyễn lặn mất tăm trong danh sách ghi bàn. Thậm chí người luôn coi Lee Nguyễn là bảo bối như bầu Đức cũng buộc phải lên tiếng trong cuộc họp rằng: "Yêu cầu các cầu thủ phải tập trung vào chuyên môn nhiều hơn".
    Và đúng cái lúc người ta đang ngờ dần Lee Nguyễn, đúng cái lúc HA.GL gay cấn nhất và cần người ghi bàn thật sự, Lee Nguyễn đã lại toả sáng bằng cú đúp trước Thể Công. Cả hai bàn thắng ngay trên sân khách, trước một hàng thủ được coi là sáng giá nhất V-League. Đặc biệt, cả hai bàn thắng ấy đều là những pha độc diễn đầy kinh nghiệm, đầy kỹ thuật và đầy cố gắng khiến người ta không thể nào không ngả mũ thán phục. Nên nhớ, Lee Nguyễn đã đích thân ghi bàn sau khi kiến tạo hàng loạt cơ hội ngon ăn cho đồng đội như Thanh Bình, Tăng Tuấn mà họ chẳng chịu sút tung lưới đối phương.
    Suy cho cùng thì ở HA.GL, Lee Nguyễn không thật sự thuận lợi bằng Công Vinh khi anh vừa phải giữ vai trò kiến thiết, vừa phải giữ vai trò ghi bàn khi "cần gấp". Nhưng điều Lee Nguyễn làm được hơn Công Vinh chính là sự toả sáng khi đội bóng thật sự hiểm nguy.
    Điều Lee Nguyễn làm được hơn Công Vinh còn ở chỗ có thể đảo ngược tình thế chỉ bằng những nỗ lực cá nhân chứ chẳng cần phải trông chờ vào việc có ai hỗ trợ mình hay không. Thậm chí, người ta còn thấy các cầu thủ ở HA.GL thừa nhận rằng họ học được nhiều từ những lần "chỉ giáo" của Lee Nguyễn.
    Có vẻ như cuối cùng thì giá trị thật của một ngôi sao sau một thời gian dài so sánh đã có kết quả. Dường như Lee Nguyễn đã hơn Công Vinh bởi anh thật sự là sao và biết sống với áp lực cạnh tranh của những ngôi sao khác. Nó khác hẳn với chuyện bất đắc chí khi bị gây sức ép, nó cũng khác hẳn với chuyện phải chờ đến lúc có những động thái buộc phải "nhường nhịn" mới có thể toả sáng.
    Xem ra giá trị thật của một ngôi sao ở ta có vẻ như hơi vênh so với giá trị thật của một ngôi sao bóng đá thực thụ. Hoá ra cái mỹ từ sao cũng có nhiều thứ, nhiều cấp.
    Phạm Hoàng
    ========================
    Chú nào lạ hoắc viết thế thì ......hihihi.
    Đọc thấy đã mà đúng . Văn chương quá . Riêng tui thì nghĩ thế này chú Vinh thì trình còi chó táp phải rồi hiệu xuất 4 trận 1 bàn nhờ rùa hồ gươm ....ai coi bóng nhiều tất đều hiểu .''
    Lee Nguyễn là có trình thật ...nhưng qua VN thì cần có thời gian thích nghi rồi mới có lối đá cho phù hợp có hiệu xuất ...bởi vì nền bóng đá của VN có quá nhiều tiều phu đốn củi và trọng tài cho đốn rừng rú bừa bải cho nên không thể đá chỉ dựa vào sức và tài được .
    Cũng như Thanh Bình cần thời gian để mà đá hợp rơ với Thông Lao và Lee Nguyễn .
  7. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Dạo này xem mấy trận của HAGL thấy Thanh Bình assists cũng ác liệt chả kém. Có khi cho đá tiền đạo lùi cũng được.
    Cầu thủ đào tạo nước ngoài về VN đá rất khó thích nghi, vì ở đây nó chơi mọi quá, thật chứ hồi đầu mới về đá ở đây cũng không thể hiểu tại sao chúng nó lại ngu như vậy. Đá bóng chỉ rình rình lao vào dập đối thủ. Đồng đội thì ngu thôi rồi, đá bóng toàn cúi mặt, lúc cần chuyền thì không chuyền, cắm đầu cắm cổ rê lấy thành tích. Mình chuyền thì cứ đứng ị ra không chịu chạy.
    Thế mà đá mãi rồi cũng quen. Không hiểu là các bạn đã khôn lên hay mình ngu đi...........
    Xét về thực lực thì Lee Nguyễn hơn CVinh là cái chắc, không phải bàn cãi.Thật ra thằng nào đá hay đá dở, xem là biết, chỉ có những thằng quá ngu , hoặc là giả vờ ngu bơm đểu thôi, chứ tự thân cầu thủ với nhau thì ai không biết trình đối thủ thế nào.
  8. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    235

    Chính xác bác,tự bản thân cầu thủ trong nghề với nhau ,vẫn hay đối dịch khi các CLB gặp nhau,đều biết cầu thủ nào đá hay đá dỡ,như chú CV mình,như em đã nói,số chú vẫn còn Đõ lắm,nên cứ 4-5 trận lại có 1 bàn :).Chứ thục ra dàn cầu thủ V-lít đều bắt bài Vinh hết rồi với lại cái kiểu đồng đội chuyền bóng mà CV không chạy,mất bóng đứng vỗ tay,nhìn y như ĐUời uơi,cứ tuởng mình là Henry,pó tay,nhớ cái trận đá với Mã Lai,Lào vòng bản,có lần nào ra hồn đâu,cũng may là lúc đó ông Tồ tin cho cơ hội,nên đá chính từ đầu đến cuối,không thì đời CV cũng bị dè bỉu với 7 tỉ
    Em thấy CV có cái kiểu vổ tay nhìn phản cãm quá...
    Được staplespro sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 01/05/2009
  9. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Anh Đức và Vũ Phong ghi bàn cho Bình Dương và đưa BD lên hạng nhì. 2 chú này thật xứng đáng có một vị trí chính thức trong tuyển VN
    Bình Dương chiến thắng ấn tượng trước Thanh Hoá
    Cập nhật lúc 21h56, ngày 01/05/2009
    Hanoinet - Đúng như dự đoán, các nhà ĐKVĐ Bình Dương đã nhập cuộc đầy hưng phấn sau khi "tạm thay tướng" ngay trước trận đấu chỉ 1 ngày. Sự hưng phấn đó chỉ có thể nói ngắn gọn - Bình Dương quyết trở lại là chính mình.
    Chỉ ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ chủ nhà đã tràn lên tấn công ngay. Liên tục các pha phối hợp tấn công đa dạng đã được Bình Dương đưa ra về phía khung thành của thủ môn Mạnh Hà.
    Và cũng ngay lập tức, đội bóng của HLV Nguyễn Minh Dũng đã có được những cơ hội ngon ăn ở những phút đầu tiên của trận đấu. Tuy nhiên, các pha dứt điểm của Kesley rồi tới Mbabazi đều đi thiếu chính xác.
    Và khi khán giả có mặt trên sân Gò Đậu chưa hết tiếc nuối trước những pha dứt điểm hỏng ăn đáng tiếc đó, thì đội chủ nhà đã có bàn thắng. Từ pha đá phạt góc do Vũ Phong thực hiện, trung vệ Helio bật cao hơn tất cả đánh đầu tung lưới Thanh Hoá đưa Bình Dương vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút 21.
    Có được bàn thắng, Bình Dương chơi càng hưng phấn hơn, nhưng như đã nói trời mưa rất to đã làm ảnh hưởng lớn tới những pha tấn công khá đẹp mắt cũng như những cơ hội của đội chủ nhà.
    Trong khi đó, bị đặt vào thế dẫn bàn cộng với hàng thủ của đội chủ nhà Bình Dương chơi không thực sự tốt, HLV Nguyễn Văn Tiến đã quyết đinh tung liền 3 cầu thủ Hà Đức, William và Văn Thanh vào sân nhằm gia tăng sức tấn công khi trận đấu mới đi qua chừng 30 phút.
    Sự tăng cường đó, đã giúp cho đội bóng xứ Thanh có bóng nhiều hơn và cũng có một số cơ hội đáng kể ở trước khi hiệp đấu thứ nhất kết thúc. Nhưng trong một hiệp đấu chơi tỉnh táo, những cơ hội rất rõ nét của đội khách đã không thể thẳng nổi thủ môn Thế Anh.
    Các cầu thủ Bình Dương ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Gia Khánh
    Sang hiệp 2, Thanh Hoá vẫn duy trì được sức ép như họ đã làm được ở cuối hiệp thi đấu thứ nhất. Nhưng trước hàng thủ dày dạn kinh nghiệm, những pha hãm thành của đội bóng xứ Thanh là không có gì quá nguy hiểm.
    Thậm chí, khi chưa thể tìm được đường vào khung thành của thủ môn Thế Anh, phút 60, lưới của Thanh Hoá lại phải rung lên 1 lần nữa sau pha dứt điểm từ khoảng cách gần 30m của Vũ Phong.
    Sớm có 2 bàn thắng, Bình Dương chơi càng ngẫu hứng hơn và chưa đầy 5 phút sau khi có bàn thắng nâng tỉ số, một lần nữa đội chủ nhà lại có thêm niềm vui. Từ pha đá phạt của Vũ Phong, thủ môn Mạnh Hà không thể bắt dính bóng, ngay lập tức Anh Đức có mặt kịp thời đệm bóng đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 3-0 ở phút 64.
    Chưa dừng ở đó, đến phút 69 pha kiến tạo của Vũ Phong đưa Mbabazi đối mặt với thủ môn Mạnh Hà buộc đội trưởng của Thanh Hoá phải phạm lỗi với cựu tiền đạo của HN.ACB trong vòng 16m50.
    Tưởng chừng Bình Dương sẽ có được bàn thắng thứ 4 từ chấm 11m, tuy nhiên trong pha đá phạt của mình Mbabazi lại dứt điểm quá hiền để thủ môn Mạnh Hà cản phá được.
    Không còn gì để mất, Thanh Hoá tiếp tục đẩy cao đội hình lên hòng kiếm bàn thắng. Hàng loạt cơ hội đã được tạo ra trước khung thành của đội chủ nhà, và cũng giống như hiệp 1 các cơ hội đó của đội bóng xứ Thanh đều bị Thế Anh từ chối với những pha cản phá xuất thần.
    Phải đến những phút bù giờ, sau những nỗ lực tấn công, đoàn quân của HLV Nguyễn Văn Tiến mới làm được điều mình muốn khi Rogelio có pha đệm bóng cận thành ghi bàn thắng danh dự cho đội nhà.
    Với chiến thắng nhẹ nhàng trước Thanh Hoá, Bình Dương đã tạm thời vươn lên xếp thứ 2 bảng xếp hạng, trong khi đó con đường trụ hạng của Thanh Hoá không hề đơn giản khi các đối thủ phía sau vẫn còn 1 trận chưa đá.
  10. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    235
    Thật ra nhìn thể hình của Anh Đức em khoái,nhưng vài năm trứoc lúc đá cho Tuyển Vn,vẫn thấy chú này vụng về làm saođó,hiện nay cũng vậy.Nhưng em nghĩ,chú Anh Đức và Thanh Bình chĩ 2 chọn 1
    Nếu chọn Anh Đức thì loại Thanh Bình
    Còn chọn Thanh Bình thì loại Anh Đức
    Vì cách chơi giống nhau đến 90%
    Mà chú Thanh Bình này có vợ tên Trang nhìn xinh quá,còn nhìn còn nhõ Thủy Tiên đứng bên CV nhà ta,nhìn mặt hơi dâm dâm sao,sorry em hơi nói bậy,nhưng mà thiệt là nhìn phản cãm hơn là nghệ thuật...
    Vũ Phong dạo này xút sa tốt,nhưng uoc gì chú cao thêm 5-7cm nhĩ,vẫn lùn quá....

Chia sẻ trang này