1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng Hành cùng V League 2009

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 04/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    #######################
    bác thua đường dài không hiểu ý em. Nếu bó 2.5 tỷ mua thằng Đức nghệ thì chừng đó tiền mua Xuân Hợp vẫn tốt hơn. dù sao xuân hợp o TC chỉ là kép phụ về HP nó sẽ là kép chính. Nếu TC không muốn nó quyết đi cũng chịu.
    Rõ ràng vụ này TC nó chỉ muốn làm tiền thằng HP thôi ( nó biết Vương Tiến dũng khoái thằng này?????) Không chừng mùa sau CV về hai phòng theo lời bác dũng cũng nên.
  2. TuanPhila

    TuanPhila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Căng thẳng quá, mời các bác câu chuyện cười bên XMHP-FC.
    http://www.haiphong-fc.com/forum/viewtopic.php?f=29&t=6362&st=0&sk=t&sd=a&start=20
    Thủ đô Hà Nội của Đại Việt ta vốn ngàn năm văn hiến có thừa, tinh thần thể dục thể thao bao la phong phú, từ đấu kiếm cho tới đấu vật, từ đá bóng cho tới đá gà. Kế thừa tinh thần thể thao thanh lịch của người Tràng An hào hoa dam dang (đảm đang), đội bóng Thể Công nổi lên như một hiện tượng vô cùng thú vị của V-League, không kể hồi xuống hạng nhân dịp 50 năm thành lập.
    Thể Công vốn có xuất thân quân đội, do có điều đóng đô tại địa bàn thủ đô nên được người Hà Nội yêu mến mà nhận bừa là đại diện. Tình cảm người Hà Nội đối với Thể Công dạt dào như sóng trong bể nước ăn, từ Mỹ Đình chuyển qua Hàng Đẫy lúc nào cũng sẵn sàng cả gần trăm mạng phủ kín hơn trăm ghế khán đài ( vừa ngồi vừa nằm nên gần trăm người phủ kín hơn trăm ghế )
    Thể Công vốn xuất thân nhà lính, nay gặp thời buổi kinh tế thị trường, cũng đành nhắm mắt đưa chân mặc cho dòng đời xô đẩy. Không còn chất lính vai sắt chân đồng, thay vào đó giờ là vai tẩm quất chân massage, hành quân di chuyển bằng xe hơi đời mới, ngày ăn cơm tối thêm uống sữa, chăm chút không bút nào tả xiết. Ngặt nỗi lính tráng khổ quen, sướng đâm hư, nên thành tích của Thể Công ngày càng thảm hại. Năm ngoái đứng thứ 8, năm nay thăng hẳn 2 bậc - hiện đang đứng thứ 10.
    Gần nhà ( cách hơn trăm cây số ) là đại bản doanh của đối thủ họ Xi, đệm là Măng, tên húy Hải Phòng. Đối thủ tuổi đời cũng sàn sàn tuổi Thể Công, thành tích chẳng hề thua kém. Phía trước mặt có biển, sau lưng tựa núi, địa lợi nhân hòa kèm thêm cả thời tiết tốt. Ngày nghỉ mệt mỏi ra biển rong chơi, thi thoảng có ghé Đồ Sơn ăn Mỹ Nhân Ngư ( tên một loài cá hiếm và ngon, tuy nhiên không nên ăn nhiều có hại cho quả thận ), lúc túng tiền đem đá vôi ra bán, tiềm lực kinh tế hùng mạnh tưởng chừng không bao giờ hết. Nhà có điều kiện nên XMHP cũng chẳng chịu kém một phân, nếu không muốn nói là hơn.
    Một chuồng không thể có hai hổ. Thể Công tự phụ ta đây truyền thống mọi bề, quá khứ vẻ vang, từng một thời vang danh tượng đài bóng đá thứ nhì miền Bắc ( hồi đó mới có 2 câu lạc bộ ). Thêm được đại gia Viettel và nhân dân Hà Lội một lòng ủng hộ, Thể Công quyết tâm giành ngôi vị đại ca xứ Bắc. Ngặt nỗi tiền bỏ nhiều, kết quả chẳng bao nhiêu, nhân dân tuy có mến thương nhưng cũng để trong lòng, mỗi trận trời nắng chỉ biết hào hùng cổ vũ qua internet, đâm ra thứ hạng có vẻ thê thảm lắm.
    Lại nói chuyện ông hàng xóm Hải Phòng, chẳng nói chẳng rằng nhưng cứ tằng tằng như xe tăng lên dốc, mùa giải trước đuổi Bình Dương suýt chết, tuy hậm hực đứng thứ 3 nhưng trong lòng có phần còn không phục. Năm nay thấy chiêu binh mãi võ rầm rộ, dollar vung ra như nước, cổ động viên hào hứng thôi rồi, Thể Công lấy làm run sợ lắm. Bèn giở độc chiêu ly gián, lấy thành công danh tướng của hải Phòng là Vương Tiến Dũng bằng văn: " Quê hương là chùm khế ngọt" và " người là ánh sáng của đời tôi...". Tướng Dũng xiêu lòng, một lòng theo Thể Công xông pha chiến trận. Ngặt nỗi quân binh dưới tay nay đâu còn chất lính như ngày xưa nữa, chơi bời trác táng quên đi nhiệm vụ đá banh, tướng chỉ Đông họ đá Tây, tướng chỉ Hàng Đẫy lính đá sân Hàng Chiếu. Lại thêm nhớ cảnh Lạch Tray huy hoàng muôn vạn người thương mến, nhìn lên hàng ghế khán đài Thể Công dăm mạng cắn hạt dưa mà không khỏi ngậm ngùi. Được đâu dăm hôm thì nản lòng xin nghỉ. Lê Văn Thành tướng quốc của Hải Phòng cho người đậu sẵn Mer S ngoài cửa, dùng hậu lễ đón rước về lại cố hương. Nghe đâu Lạch Tray hôm đó cả vạn người tới chào đón hero trở về nhà. Tướng Dũng hào hứng cầm quân đánh thắng liền 2 trận, oai phong không bút nào tả xiết.
    Gian kế không thành, nay lại nhìn viên tướng cũ phong độ phục hồi, đối thủ thăng tiến như diều gặp gió, Thể Công không thể không có tí cay cay. Chợt nhớ năm nào dùng hậu lễ đón rước tuyển thủ quốc gia Minh Đức, bạc tỷ lót tay, hứa hẹn đủ điều, suýt lấy được nếu không bị Hải Phòng nhanh tay cuỗm mất. Nay nhìn Minh Đức tung hoành như mãnh hổ phía hàng thủ, tây ta gì cầm bóng đều bị chàng dùng song cước đá bay mất dạng, lấy làm đau đớn lắm. Lại nhớ năm nào chuốc rượu Minh Đức uống say, chàng có vui tính bảo: Ơ hay em về Thể Công đá chơi vài mùa giải? Nhớ ra xem chừng sung sướng lắm, thuê thầy cãi tới thẳng VFF đâm đơn kiện đòi người, lấy lý do hồi xưa Minh Đức từng bảo thế. Hải Phòng buồn bã lắc đầu, thở dài tự bảo: "Than ôi, Thể Công nay chỉ còn cái tiếng, còn đâu khí khái phong độ ngày xưa nữa. Nhớ năm xưa đường đường 1 trang hảo hán, sao này lại thoái hóa ra thành đệ nhất công công???" Đoạn gọi Minh Đức ra khẽ nói: " Người ấy và tôi em phải chọn.... "
    Minh Đức chẳng nói chẳng rằng, ngước mắt nhìn lên khán đài, đoạn ngoảnh mặt về phía Thể Công nhỏ nhẹ: Bao giờ Hàng Đẫy đông bằng nửa Lạch Tray, Đức này nguyện về phục vụ, dù chết không từ. Nếu nói sai nguyện sẽ giống như CDV Hải Phòng không mua được vé, hậm hực cả tuần không sao giải được." Thể Công chuẩn bị trăm phương ngàn kế, trăm bài ngàn vở để chiêu mộ dụ dỗ, chợt nghe yêu sách Đức đề ra, thất vọng ngửa lên trời than rằng: Than ôi, dân thủ đô chứ có phải dân Hải Phòng đâu mà chú yêu cầu cao thế! +_+ Tiền bạc ta có, tài chính ta có, nhưng đâu thể nào mua được lòng người...
    Đoạn ngậm ngùi đòi lại tiền Minh Đức rồi đường 5 thẳng tiến. Nghe đâu hôm đó Hà Nội lại lụt to....:geek:
  3. DAVICA

    DAVICA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    T&T: Hà tí tồ nghỉ , Thắng bọ lên thay. T&T sắp biến thành đội bóng xứ Nghệ
  4. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Tít Hà Nội có đến 16 cầu thủ Thanh Hoá, hoá ra Tít Hà Nội thực ra là Tít Thanh Hoá bây giờ sắp thành Tít Nghệ An. Xem ra đội Tít này mang tiếng HN nhưng chẳng được dân HN ưa lắm. Giờ có Nghệ hoá thì cũng rứa, xuống hạng đi là vừa. Mà Thắng trùm độ này xem ra có quyền lớn hơn cả đàn bò VFF, muốn rút Công Vinh ra khỏi tuyển lúc nào cũng được
    T&T Hà Nội họp khẩn: Hữu Thắng vẫn ngồi ghế nóng

    (VnMedia) - Chiều hôm nay (22/05), thay vì di chuyển xuống Tuần Châu chạy biển nhồi thể lực, đội bóng Thủ đô bất ngờ nhóm họp để lấy ý kiến biểu quyết sau cùng xung quanh chiếc ghế nóng HLV trưởng?
    Sự có mặt của HLV Hữu Thắng đã nói lên tất cả. Thắng ?oMạch? xuất hiện sớm hơn dự định (ngày 23/05) một ngày thật sự gây bất ngờ cho các cầu thủ, đặc biệt là nhóm cầu thủ Thanh Hóa. Có lẽ vì thế, mà trong sáng nay 16 cầu thủ đã đồng loạt ký vào lá đơn viết vội, đề nghị lãnh đội giữ nguyên cương vị HLV trưởng với Quang Hà, để Hữu Thắng ngồi ghế GĐKT.
    Tuy nhiên tư tưởng? nực cười này sớm bị vùi dập. Họ quên rằng năng lực hạn chế của HLV Quang Hà mới là nguyên nhân dẫn đến sự lụi tàn của đội nhà suốt giai đoạn 1. Và nếu nhân sự được cột chặt đến thế thì Hữu Thắng đâu cần phải khăn gói ra Hà Nội.
    Chủ tịch Đỗ Quang Hiển chỉ thông báo ngắn gọn về việc đã đạt được thỏa thuận với Sở VH, TT và DL Nghệ An xung quanh thủ tục hành chính của Hữu Thắng. Từ đầu giai đoạn 2, anh là HLV trưởng, còn Triệu Quang Hà sẽ ngồi ghế GĐKT đúng theo lộ trình.
    Có lẽ vì quá thất vọng với nhân sự mới, trợ lý Chu Đình Nghiêm, cựu tuyển thủ Olympic Đồng Huy Thái và hậu vệ Lê Văn Thành (em trai Lê Hồng Minh) đã xin trở lại đội bóng quê hương Thanh Hóa từ giai đoạn 2. Nhiều khả năng số này sẽ sớm được toại nguyện. Trợ lí Chu Đình Nghiêm được biết đến như một người anh ?ocả?, một người có công lớn nhất của T&T Hà Nội từ khi thành lập đến nay. Còn Huy Thái cũng bị cất trên băng ghế dự bị gần kín giai đoạn lượt đi. Lê Văn Thành thì không nói. Hậu vệ biên vốn hạn chế về chuyên môn chỉ được T&T Hà Nội ký hợp đồng chỉ như một cái tên đi kèm anh trai Hồng Minh.
    Tân HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng thông báo luôn: mục tiêu ở giai đoạn 2 là trụ hạng trước khi có những thay đổi để làm mới T&T Hà Nội từ năm sau. Như vậy, đúng như những gì VnMedia đưa tin, đội bóng Thủ đô sẽ Nghệ An ?ohóa? trong nay mai.
    Và nếu Huy Hoàng, Hồng Tiến, và có thể cả Văn Quyến khoác áo T&T Hà Nội cũng không phải điều quá giật mình. Ai đi lại nhiều với giới cầu thủ đều biết HLV Hữu Thắng có quan hệ rất rộng, thậm chí gấp nhiều lần so với HLV Quang Hà. Đây là điều mấu chốt để giúp bầu Hiển thổi phồng tham vọng không chỉ bó hẹp trong giải quốc nội của mình.
    Ít ai biết, động tác xin HLV Calisto rút khỏi ĐTQG của Công Vinh cũng là chờ đợi ?ođại ca? Hữu Thắng nhập môn đội nhà.
    Anh Tương
  5. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Thực ra Quang Hà không phải bất lực mà là không có đủ quyền lực để trị. Nếu Hữu Thắng về cầm T&T thì T&T chắc chắn co 6 diểm trước Đà Nẵng và SLNA. Thêm nữa là hi vọng Hữu Thắng kéo Quyến Béo với Hãi Hùng về T&T. Em chắn chắn 100% hoặc là SLNA xuống hạng hai la T&T. Thằng nào xuống anh em cũng mừng hết. Hồng Sơn bây h là người mừng nhất. Có thể đảm bảo được ở lại. Hồng minh thì chắc bay. Nếu Quyến Béo với CV đá với nhau hấp dẫn lắm. hai cậu bé vàng của bóng đá VN v...v thi nhau bắn chim. Mà Quyến béo về thì xếp Agostinho đá như thế nào? Đội bóng Hà Nội nào chuộng hàng nghệ an đều có một kết cục là xuống hạng hoặc Trụ hạng. Đó mới chính là lời nguyền V league
  6. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Bầu Hiển là điển hình của hình ảnh trọc phú làm bóng đá, bỏ hàng chục tỉ đồng ra để Nghệ An hóa T&T với giấc mơ vượt tầm quốc nội ???
    Hiện giờ SLNA 100% Nghệ mà mục tiêu chỉ có trụ hạng, không hiểu ông Hiển đang mơ mộng cái gì? Thực ra vời được Hữu Thắng thì T&T cũng nhiều hi vọng ở giải quốc nội, nhờ mối quan hệ rộng của Hữu Thắng mà SLNA mới mua được một chức vô địch đấy thôi.
  7. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Chú Hữu Thắng này nắm T&T thì vấn đề "nghệ" hóa là lẽ đương nhiên.Nói về thực lực chuyên môn thuần túy thì HT chắc chỉ là con số 0 tròn trĩnh hoặc mới vừa qua lớp vỡ lòng,nhưng chuyện luồn lách,đá trên bàn hay đi cửa sau thì con ngưới này cũng thuộc loại có số ở VN...Ngay chức vô địch bóng đá duy nhất mà người Nghệ có được cũng nhờ vào tài đá sân sau của Thắng bọ.Nếu mấy lão vịt VFF không giám sát chặt chẽ và gây áp lực từ sớm thì e rằng sau này V-league sẽ có nhiều trận bóng ma....
  8. khoevinuoc

    khoevinuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2009
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cái này là tư duy TBCN với XHVN. Các bầu miền Nam đã nhiễm sẵn TBCN trong đầu nên kinh doanh hay làm bóng đá đều như thế, còn các xếp bóng đá miền Bắc vẫn còn thói quen quan liêu bao cấp, vung tiền ra có phải của ta đâu mà xót. Nhưng có ngược đời là đội bóng TPHCM lại sắp rớt hạng. Đội này được đầu tư kem nhất V lit. Cá nhân mình cũng mong cho nó rớt hạng từ khi nó đổi tên, đẻ đội bóng khác có chất Sài gòn hơn đại diện, cái tên HCM thì có gì hay ho hơn Sài gòn mà phải đđổi tên.
  9. khoevinuoc

    khoevinuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2009
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cái này là tư duy TBCN với XHVN. Các bầu miền Nam đã nhiễm sẵn TBCN trong đầu nên kinh doanh hay làm bóng đá đều như thế, còn các xếp bóng đá miền Bắc vẫn còn thói quen quan liêu bao cấp, vung tiền ra có phải của ta đâu mà xót. Nhưng có ngược đời là đội bóng TPHCM lại sắp rớt hạng. Đội này được đầu tư kem nhất V lit. Cá nhân mình cũng mong cho nó rớt hạng từ khi nó đổi tên, đẻ đội bóng khác có chất Sài gòn hơn đại diện, cái tên HCM thì có gì hay ho hơn Sài gòn mà phải đổi tên.
  10. khoevinuoc

    khoevinuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2009
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    KHông phải chỉ các đội ngài Bắc mới biết điều này, trong Nam thì bầu Đức lúc đầu cũng dùng hàng Nghệ, sau thì cạch mặt. Nói chung ở CLB hay tổ chức nào cũng thế, cứ 1 dan Nghệ thì không sao, nhưng từ 2 trở lên thì CLB đó bất ổn ngay vì dân nghệ hay có tư tưởng địa phương. Hải phòng giờ cũng thế, cứ để xem Hải phòng mà tuyểm thêm 1 em Nghệ vào nữa thì đá ra sao

Chia sẻ trang này