1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng Hành cùng V League 2009

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 04/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. louiskoo241

    louiskoo241 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    V-league có 2 đội rưỡi phải xuống hạng. Hí, đội thứ 10 sẽ phải đá trận Play-Off với đội đứng thứ 3 giải hạng nhất để dành suất đá mùa sau. Em đoán năm nay có Thanh Hoá, Nam Định chắc suất xuốnghạng. Đội đá Play-Off có thể là Tiền và Tiền/TpHCM.
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    QK4 thua khá bất ngờ. Không hiểu có mùi gì hay QK4 bắt đầu lộ điểm yếu của mình.
    Trong trận Thua và Thua gặp Đè Nẽng thì thấy báo tả là Đè Nẽng nằm ngửa dạng háng ra ở hiệp hai nhưng Cu Veo cũng không chọc vào nổi. Năm sau VFF nên ra luật cấm 1 bầu nắm hai đội
    http://vietnamnet.vn/thethao/vleague/2009/06/852358/
    Chuyện tỉnh Gia Lai tự dưng hoãn trận gặp HCM cũng là một chuyện cường hào thôn xã có quyền cao hơn huyện. Nếu xử đúng luật HAGL đáng bị xử thua 0 - 3.
    Trong trận Bình Dương gặp ĐT thì tiền đạo cao kều Nkemi ghi bàn bằng đầu. Việc Đè Nẽng chỉ thắng chủ yếu là nhờ cái đầu của 2 chú sếu Gaston và Almedia thì việc Bình Dương bắt đầu chú trọng đến việc dùng sếu ở hàng tiền đạo cũng là một bài học mà các đội khác nên học hỏi.
    Cuối cùng là việc các tiền đạo chính của TVN Kesley và Việt Thắng đều ghi bàn vòng này. VN như vậy không lo hàng tiền đạo mà chỉ lo hàng tiền vệ tí hon với mấy chú bơm đểu Trọng Hoàng và Thành Lương mà thôi.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    THỂ THAOThứ tư, 10/6/2009, 19:52 GMT+7 E-mail Bản In Thể Công 2-1 Hải Phòng, đội dở ít thắng đội dở nhiều
    Giành thêm 3 điểm quý giá trong nỗ lực bứt khỏi nhóm cuối bảng, nhưng khó có thể nói thầy trò HLV Lê Thụy Hải đã có một trận đấu hay. Còn bại tướng của họ thì chỉ có thể tự trách bản thân vì "cầm vàng mà để vàng rơi".
    Thất bại trong trận derby với T&T Hà Nội ở lượt đấu trước đã đẩy Thể Công vào thế nguy hiểm khi họ vẫn dậm chân ở vị trí thứ nhì từ dưới lên và đối mặt với nguy cơ rớt hạng. Để sớm thoát khỏi tình cảnh đó, chiến thắng trước người đồng cảnh ngộ Hải Phòng là điều bắt buộc. Chính vì vậy, trên sân Hàng Đẫy chiều nay, họ tung vào sân thành phần cầu thủ mạnh và vào cuộc với quyết tâm cao.
    V-League vòng 15
    Thứ tư, ngày 10/6
    Đà Nẵng - T&T Hà Nội 2-1
    (Hoàng Quảng 42'', Molina 78'' - Hữu Chương 88'')
    HAGL - TP HCM (hoãn)
    Bình Dương - Đồng Tháp 4-3
    (Nkemi 3?T, Kesley 58'', Mbabazi 66'', Hoàng Vương 85'' - Quý Sửu 31'', Được Em 37'', Văn Nghĩa 91'')
    Thể Công - Hải Phòng 2-1
    (Lima 52'', More 85'' - Leandro 6?T)
    Khánh Hòa - SLNA 2-2
    (Din Akame 6'', Trọng Hoàng 31'' - Felix 17'', Nyom 57'')
    Thanh Hóa - Nam Định 0-1
    (Philip 16'')
    QK4 - Đồng Tâm 1-4
    (Hải Anh 70'' - Việt Thắng 10?T, Antonio 55'', 77'', Minh Phương 88'')

    Nhưng quyết tâm ấy sớm bị các vị khách đến từ Hải Phòng dội một gáo nước lạnh ngay từ phút thứ tư, khi trung vệ Archaw chuyền bóng cho Leandro thoải mái đánh đầu, mở tỷ số trong thế không người kèm. Bàn thua từ quá sớm ấy khiến Thể Công xìu đi thấy rõ. Trừ thủ quân Phước Tứ, dàn nội binh còn trẻ và non kinh nghiệm của phía chủ nhà nhanh chóng bị cóng chân.

    Cả Thể Công (áo đỏ) và Hải Phòng đều chơi thiếu thuyết phục. Ảnh: Hoàng Hà.
    Cặp tiền đạo mà đội vừa cất công sang tận Brazil tuyển về Gilson - Lima chơi thiếu ăn ý, và rất kém trong các tình huống tranh chấp tay đôi. Các pha lên bóng của Thể Công vì thế đều trở nên đơn điệu và dễ dàng bị bắt bài. Ngay cả khi Bảo Khanh rồi More được tung vào sân, tình hình vẫn không có dấu hiệu cải thiện. Không tạo ra được nhiều pha bóng có tính độ biết cao, nhưng khi có cơ hội, Thể Công lại bị thần may mắn ngoảnh mặt. Đó là tình huống tiền vệ ngoại binh More đánh đầu dội xà ngang ở phút 30, ngay sau khi vào sân thay De Oliveira.
    Ở phía ngược lại, bàn thắng sớm đã đem lại cho Hải Phòng sự hưng phấn nhất định. Bên cạnh đó, việc đối thủ bị "cóng" cũng giúp họ có điều kiện áp đảo về thế trận. Nhưng ngần ấy là chưa đủ để các học trò của HLV Vương Tiến Dũng tạo nên sự khác biệt. Lối chơi đơn điệu và phụ thuộc vào ngòi nổ Leandro không đem lại hiệu quả. Hải Phòng chỉ cầm được bóng và chơi bài bản ở khu vực giữa sân, nhưng ít khi gây được sóng gió cho cầu môn phía chủ nhà.
    Sang hiệp hai, khi Thể Công chưa thoát khỏi trạng thài ì ạch, Hải Phòng tiếp tục lần lướt và có cơ hội ăn bàn tuyệt vời khi một pha phối hợp đưa Leandro vào tư thế dứt điểm cận thành rất thuận lợi ở phút 50. Nhưng cú chạm cuối cùng của thủ lĩnh người Brazil này lại đưa bóng đi vọt xà. Không tận dụng được thời cơ để gia tăng lợi thế khi thể lực còn sung mãn, đội khách đã phải trả giá đắt sau đó, khi Thể Công đánh bài liều, đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ.
    Phút 58, điều mà các CĐV Hải Phòng lo ngại rồi cũng thành sự thật. Thủ môn Xuân Việt bắt không dính bóng, để Lima, chân sút có bề ngoài hao hao tiền vệ Anderson của MU, đánh đầu cận thành, làm sống lại hy vọng ngược dòng giành chiến thắng cho Thể Công. Quyết định của HLV Lê Thụy Hải, đưa tiền đạo trẻ Quang Vinh vào sân từ phút 64 giúp đội chủ nhà chơi tốt hơn ở tuyến trên.

    Chiến thắng của Thể Công chỉ có ý nghĩa về mặt điểm số, nhưng không có sức thuyết phục về lối chơi. Ảnh: Hoàng Hà.
    Và đến phút 89, chính cầu thủ dự bị nhỏ con nhưng có lối chơi lắt léo này đã góp công lớn giúp Thể Công ghi bàn thứ hai khi thực hiện đường chuyền ngang, dọn cỗ cho More sút tung lưới Xuân Việt, ấn định kết quả 2-1. Có thêm 3 điểm, đội bóng áo lính đã nhảy ba bậc, tạm thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ, và giảm bớt áp lực đè nặng lên HLV họ Lê, người luôn khẳng định mục tiêu lớn nhất của Thể Công lúc này chỉ là một suất trụ hạng.
    Bảng điểm V-League 2009
    TT Đội Trận T H B Điểm
    1 Đà Nẵng 15 10 3 2 33
    2 SLNA 15 5 9 1 24
    3 HAGL 14 7 2 5 23
    4 Đồng Tâm 15 4 9 2 21
    5 QK4 15 7 0 8 21
    6 Đồng Tháp 15 5 6 4 21
    7 Khánh Hòa 15 5 6 4 21
    8 Bình Dương 14 5 5 4 20
    9 Hải Phòng 15 6 1 8 19
    10 Nam Định 15 4 5 6 17
    11 Thể Công 15 5 2 8 17
    12 TP HCM 13 4 3 6 15
    13 T&T Hà Nội 15 4 3 8 15
    14 Thanh Hóa 15 3 4 8 13
    Minh Kha
    ========================
    Chiến thắng này cho thấy Thuỵ Hải cao cơ hơn Tiến Dũng 1 bật không vì TC mạnh hơn HP . Chính Thuỵ Hải làm nên khác biệt. Biết TC yếu dang mình chịu đấm chờ HP xuống sức là bật lại .
    Mịa bố già họ Vương tự Tiến Dũng quê Bắc Giang trưởng thành từ lò NA ...có mỗi 1 bài hùng hục tấn công để chổng mông phòng ngự .
    Vương lỗi thời rồi .
  4. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Tới lúc này,chúng ta có thể nói lời chia tay với THANH HÓA là được rồi...Quá trễ để thay đổi diện mạo 1 đội bóng khi mà thời gian không còn nhiều...Thay cho THANH HÓA là gã hàng xóm NINH BÌNH....
    Vòng đấu vừa qua đã xuất hiện quá nhiều câu hỏi chờ ban tổ chức giải quyết :
    1). Bệnh dịch cúm lạ mang tên loài Virut Gailai đã làm hoãn trận đấu giữa đội chủ nhà và TpHCM.
    2). Màn tỷ thí võ thuật trong và ngoài sân Hàng Đẫy...
    3). Và 1 chút gì đó vẫn còn lăn tăn trong trận đấu giữa ĐN - T&T,mặc dù kẻ mạnh đá thắng nhưng hình như trò hề đã tái diễn nhưng kịch bản đã bị phá sản vì "nghệ sĩ" không biết diễn...
  5. CCK

    CCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    114
    Ông đúng là chỉ chuyên xem bóng đá trên báo. Trận này, TC đá chả ra mẹ gì cả, sau khi bị dẫn bàn thì càng bế tắc, ông Hải thì ngồi đực ra không biết làm gì. Nếu đầu hiệp 2 HP ăn 1 trong 2 cơ hội đối mặt với thủ môn ngon ơ của Leandro và Ngọc Thanh thì TC hết đá luôn. TC thắng được trận này nhờ có mấy thằng ngoại binh khỏe như trâu còn ngoại binh bên HP thì như mấy thắng công tử.
    Trước xem các bác quảng cáo Minh Đức với Xuân Hợp nhưng hôm qua xem thì thấy cũng thường, ngoài thể hình tốt thì không có gì nổi bật cả. Chỉ mỗi Phước Tứ là thể hiện đẳng cấp hơn hẳn các nội binh khác thôi. Ngọc Thanh bên HP cũng có thể hình tốt, chăm chỉ, nhưng đá tối quá. Chú Quang Vinh thì cũng xem được nhưng nhỏ con quá, không phát triển được.
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Chê thì cứ chê .....Nhưng Thể Công thắng là được rồi . Bác chê nó đá dở nhưng nó thắng còn hơn đá hay mà thua hử .
    Lê Thuỵ Hải cầm TC 4 trận thì 2 thắng 2 thua trung bình 1.5 điểm / trận còn hơn 4 hoà . Cứ đà này TC trụ hạng khoẻ .
    Xém ghi bàn với ghi được bàn thắng là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau . Tưởng như chỉ hên xui nhưng thật ra là chưa đủ bản lĩnh .
    Một bịnh của TC là thường hay thua đội yếu (như năm ngoái thua Khánh Hoà) mà thắng đội mạnh.
    Dính chưởng khổ nhục kế của Thể Công rồi bác ơi . Hải hơn Dũng cả cái đầu .
    Ngày trước thằng Chelsea nó thắng MU cũng thế . Fan MU cứ cằng nhằng 2 thằng trung vệ Chelsea không ghê gớm gì chỉ không qua nổi tay Peter Chez.....nhưng thực ra là khác đó nhen.
    Được TuanUSA sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 11/06/2009
    Được TuanUSA sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 11/06/2009
  7. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    235
    Tin mới mà thấy anh em mình it 1 nhăc đến vong đấu The cong vs XMHO vưa qua, đó là lần dau tiên ong Hải Lơ mạnh dạn xuất phát với bộ đôi trung vệ hàng chuẩn chấu Á
    Đó là trung vệ Minh Đức- Xuân Hơp
    có thể nói là ông Hải rất chịu nghĩ và chịu dám làm ông biết đuoc diễm yếu cổ hũ nhất cũa VN là bóng bổng, nên sử dụng cap trung ve 1m8
    Vậy ít nhiều là TOPIC này đã và co đang nhiều nguoi chú ý...
    Dù sao ông Hải còn hơn mấy ông khác, tòan ngồi nói, ông Hải là nguòi dám làm..Gạt Anh Tuan và Cong HUy ra ngoai
    Cứ đễ xem vài tran nữa mới biết bộ đôi trung vệ Minh Duc- Xuan Hop..
    Đúng như em dự đóan,Hải Lơ làm HLV thì Xuân Hop sẽ có cữa đá chính nhiều Hơn.. Còn Dũng làm HLV thì cái tư tuỏng cổ Hủ chắc là con xuông hạng
    Thanks Hải Lơ
    Mong la Xuan Hop -Minh Duc co gang phát huy để The Cong và Bong da VN Duoc nhờ
  8. CCK

    CCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    114
    Ừ thì TC thắng em cũng sướng, nhưng mà các cách thắng như hôm qua thì không khoái lắm.
    Quân TC non thì non thật nhưng trụ hạng không thôi thì kiểu gì chẳng trụ hạng được. Ông Dũng không được lòng cả lãnh đạo lẫn quân nên kết quả không ra gì thôi.
    Đồng ý với bác thì với chữ nếu thì người ta có thể nhét cả Paris vào cái chai nhưng mà đấy là tình huống thực tế trên sân. Quả của Ngọc Thanh thì đúng là bản lĩnh kém chứ quả của Leandro thì là do nó quá khệnh nên đá hỏng.
    Em chưa khen Minh Đức với Xuân Hợp vì trận hôm qua bọn nó đá không tốt lắm nhưng dù sao cũng khá hơn thằng Đức nghệ, nhìn thằng Đức nghệ đá thế mà vẫn có chỗ trong TVN thì cũng lạ. Còn bảo cặp trung vệ Chelsea cũng thường thôi thì chỉ có tụi fan MU nó nói, em không có nói, bác đừng đánh ví dụ thế, tội em.
  9. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    235
    EM dong ý với bác.Xuân Hop và Minh Đức hơn thằng Duc Nghe nhiều
    Không hiểu sao thằng đó vẫn có chỗ trong tuyển VN hòai, chán wá...
    Thật ra co nhiều đưa hay hơn Đưc Nghe nhiều lắm..hix
    Đúng là tuyển VN hien gio van chua tap trung hết cầu thủ tốt 1, cả nghĩa đen lẫn bóng
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Các bạn phải hiểu một điều trong thể thao ngoài cái đẹp nhưng chiến thắng lại là mục tiêu tối thượng .
    Ai cũng muốn đá hay và thắng đẹp nhưng phải tự hỏi là thực lực có đủ để làm điều này hay không .
    Nếu cầu thủ trẻ Thể Công đủ thực lực đá hay thắng đẹp thì Dũng già không phải ra đi và vị trí TC nằm trong vòng nguy hiểm .
    Còn đá dỡ mà thua nhục như ACB Hà Nội thì khỏi phải nói .
    Trên căn bản đó thì cđv TC nên quên chuyện đá hay thắng đẹp đi . Cứ đá thế nào cũng được nhưng có chiến thắng/ thua nhưng trung bình 1.5 điểm/ trận là cũng không thể gọi là tủi hổ được .
    Chiến thắng của Thể Công dựa và cặp trung vệ nó kè hết banh trống ...khi tiền đạo nó qua thì cũng gần hết banh ....thì HP cũng phải chịu . Không phả anh qua được hậu vệ đối mặt tm là anh sẽ ghi bàn ...vấn đề anh qua hậu vệ trong tình trạng nào trong tình hình góc ạnh bị khép ...hay đã hụt một nhịp để có lợi thế xử lý chú tm thì coi như anh cũng khó thắng ....chỉ có cặp hậu vệ cứng nó mới chơi được như thế . Nên nhớ XH nó ngồi ngoài khá lâu và mất tự tin rất nhiều ....chứ 3 trận nữa nó đá cho mà biết mặt .
    Tại sao mà tui bức xúc chuyện không để XH nó đá . ** thằng Tuấn Hoà Bình nó thể hình thì không bằng mà vô bóng bằng 2 chân thằng Lee Nguyễn thế kia thì trình chắc không hơn chú mổ lợn Huy Hoàng . Để một trung vệ có lối chơi như thế thì chết toi ngay . Tuấn Hoà Bình chỉ có thể ra biên hay lên tiền vệ đá thôi .
    Lại nửa báo chí bơm thằng cu Công Huy hơi nhiều nhưng những bài trước tui đã nói ...Công Huy cũng nên ra cánh vì tranh chấp phì phèo quá . Cũng 1 tạng như Công Huy chú Minh Chuyên tranh chấp tốt hơn rất nhiều (đó là trước khi MC chấn thương) ...nếu muốn thắng người ta thì tiền vệ phụ cho Phước Tứ phải có 1 anh cở Minh Chuyên còn không thì cứ cho ngoại binh 1.8m nó đá ....đơn giản như thế ...cho dù đá dở nhưng có cửa thắng . Tuy nhiên nếu không có thực lực và đá dỡ thì 30 phút cuối trận anh làm chó gì có bóng để gây sức ép mà lật thế cờ . Như thế không thể nói những xắp xếp của HLV TH làm cho TC chơi dỡ được ....Nhưng mà phải hiểu là TC đá được như vậy là tốt lắm rồi ...không thể nào đè người ta 90 phút như mong muốn cđv được .
    Đá như ông Vương Tiến Dũng và HP hôm nay thì đẹp đấy ....nhưng rất dễ thua ...nó y như Đần thời trước khi tuyển VN có đầy đủ thành phần bá quan thì đá rất tốt hoành tráng chạy hùng hục như xắp hấp thiện hạ đến nơi ....nhưng giửa H2 thì hết cả bin dẹo dẹo thì chính ta mới bị hấp . Anh muốn đá đẹp thì anh cho ngoáy đít vào nói ngoáy thì đẹp lắm ....nhưng tạng ngoáy đít thì hết 1 hiệp là xanh mặt thở khi anh hết sức ngoáy thì lực điền nó táng .
    Do đó từ đây mới thấy hiểu bóng đá VN chỉ có Mr Tồ . Tuyển VN hôm nay có 2 lối chơi banh trong 1 trận. Hoặc Lực Điền đá h1 và ngoáy đít đá h2 . Hoặc ngược lại . Những chú ngoáy đít mà Tồ chọn là Công Vinh, Thành Lương và Quang Hải , Kesley. Lực Điền là Anh Đức Hoàng Max và Việt Thắng. Ngoài ra cũng có 1 sự cân bằng giửa ngoáy đít và lực điền. Muốn đá ngoáy đít thì chỉ cần 3 chú ngoáy đít trong 4 chú tiền vệ và 2 chú trung phong là đủ ...cần thì tăng cường thêm 1 trong 2 chú hậu vệ cánh như là QT và VC cùng ngoáy nhưng không bao giờ là tất cả cùng ngoáy . Còn muốn đá lực điền thì Tồ vẫn giử lại 1,2 chú ngoáy đít . Đó là bóng đá của trí tuệ biết tiến thoái biết tấn lui. Nó mới là thứ bóng đá để chiến thăng và lên ngôi .

Chia sẻ trang này