1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng Hành cùng V League 2009

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 04/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Nhìn Cu Vinh này bức xúm gớm. Có bài tường thuật ở bên dưới đây
    Vua đụng sao
    Vòng đấu vừa qua đúng là lắm chuyện. Trong đó, có chuyện ứng xử phản cảm thiếu văn hoá của cầu thủ với trọng tài.
    Còi vàng Dương Văn Hiền bị ngôi sao Timothy cởi áo thi đấu ném sau khi bị ông rút thẻ vàng thứ 2. Trên sân Chi Lăng, khán giả cũng ngỡ ngàng trước thái độ ?okhó nhìn? của ngôi sao Công Vinh ở phút 34. Chẳng là Vinh đi bóng trong vòng cấm không qua được Hải Lâm, anh có cú ngã rất đẹp. Trọng tài Võ Quang Vinh cắt còi cho SHB Đà Nẵng đá phạt bóng lên. Ngay lập tức, Công Vinh phản ứng dữ dội cả bằng cử chỉ lẫn ngôn ngữ mà theo vị TT trẻ là thô tục và thiếu tôn trọng.
    May mà TT Vinh không nóng mặt để mất tỉnh táo, chỉ nói: ?oVinh là đội trưởng ĐTQG mà ăn nói kiểu đó có xứng không?. Rồi quyết định rút ra chiếc thẻ vàng cảnh cáo Công Vinh về lỗi phản ứng. Thấy tình huống vậy, ngay cả HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng phải nổi nóng ở băng ghế huấn luyện, gọi nhắc nhở Công Vinh.
    Đem chuyện của Công Vinh trao đổi với Chủ tịch HĐTTQG Nguyễn Văn Mùi, ông Mùi chỉ biết lắc đầu ngao ngán: ?oTâm lý của trọng tài trẻ rất ngán đụng đến cầu thủ ngôi sao vì sợ mang hoạ. Vì các ngôi sao bản thân họ có uy lực đã đành, thường sau họ còn có một thành trì bảo vệ rất ghê gớm?.
    Đụng ngôi sao khó cho các trọng tài là thế đấy. Ngoài cầu thủ, rất nhiều TT còn ngán phải điều khiển trận đấu có những đội bóng lớn, những ông HLV hàng sao. Cứ thấy được cử bắt trận đấu có Lê Thuỵ Hải, Calisto (trước đây), trọng tài lão luyện vẫn còn khớp. Ông ?oTô? thì đáo để ở chuyện nắm vững luật để đưa các Vua sân cỏ vào thế bi hài. Ông Hải thì chỉ trích quá cay nghiệt.
    [​IMG]
    Những hành động không đẹp của ngôi sao Công Vinh với trọng tài Quang Vinh. Ảnh: Nguyệt Lê
    Trở lại câu chuyện xảy ra trên sân Chi Lăng. Ông trọng tài trẻ dám phạt Công Vinh và còn có lời như thế là đáng ghi nhận. Kỹ năng ăn nói của Công Vinh thế nào cả nước biết rồi. Đúng là may cho ông Vinh đã giữ được bình tĩnh để không bị cuốn theo ngữ cảnh của tiền đạo đắt giá cùng tên mà bị vô thế. Nhớ năm ngoái, trên sân Pleiku ở vòng 10 V-League 2008 Đỗ Quốc Hoài đã sập bẫy Vinh ?ocòm?.
    Khi trận đấu giữa HA.GL và SLNA đã kết thúc với phần thắng nghiêng về đội chủ nhà, Công Vinh có lại gần bàn và nói mát ?oanh bắt hay quá?. Đang mệt lại bị ?oa kích?T Quốc Hoài phản pháo: ?oTôi còn gặp anh nhiều?. Sự việc được Vinh làm ầm ỹ, còn doạ điện thoại trực tiếp phản ánh lên chủ tịch VFF, TTK VFF. Không biết có cuộc điện đàm nào xảy ra hay không nhưng rõ ràng, một cầu thủ bình thường đố dám tự tin gọi máy cá nhân cho lãnh đạo VFF để phàn nàn chuyện kiểu như thế.
    Vụ đó VFF phải đứng ra giảng hoà bằng cách mời Vinh và Hoài đối thoại với nhau. Cái bắt tay giảng hoà được hai bên thực hiện, nhưng sau đó có dịp ngồi nói chuyện, Đỗ Quốc Hoài vẫn còn không phục, ấm ức: ?oVinh vẫn nợ tôi một lời xin lỗi vì không trung thực?! Ngay cả kì cựu như Phùng Đình Dũng cũng bị Duy Quang của HA.GL cho vào tròng!
    Lượt đi năm ngoái, từ những sự kiện đó VFF đã phải dành cả một chương trình giáo huấn cho quân của mình trong đợt tập huấn giữa mùa giải, gọi chung là ngôn ngữ trọng tài trên sân cỏ. Đấy là động thái đáng ghi nhận bởi thực trạng TT dùng ngôn ngữ chợ búa hay doạ cầu thủ là rất nhiều trong quá khứ. Người ta kêu gọi bất cứ bức xúc thế nào các vua sân cỏ cũng không được đánh mất uy nghiêm, ăn nói lệch chuẩn. Họ đã sửa được rất nhiều. Nhưng, từ đó đến nay, thử xem các cầu thủ, đội bóng đã đối xử tôn trọng với TT trên sân hay chưa? Câu trả lời là chưa. Thậm chí, những bản án mà ban Kỷ luật giành cho những cử chỉ thoá mạ trọng tài còn rất nhẹ, không đủ răn đe. Thành thử, đội ngũ áo đen càng bức xúc, cảm thấy không công bằng khi điều hành cuộc chơi.
    Ngay cả Dương Văn Hiền, ngôi sao của giới trọng tài, còn bị sao cầu thủ ném áo và miệt thị, các TT trẻ không choáng khi đụng cầu ?osao? mới lạ!
    NGỌC HÒA
  3. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Ui xời nó tinh vi được vài ba năm nữa rồi lại mò về máng lợn thôi mà.Có xem mấy trận T&T đá xem thằng CV lại phải đổi kênh
  4. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Xem QK4 đá, thấy như 1 đội phủi. Mong cho năm nay T&T và HẢi Phòng xuống hạng.
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Vòng tới có 2 trân cầu đinh .
    1) HAGL và Đà Nẵng . Không biết HAGL sẽ phòng thủ thế nào trước dàn cầu thủ ngoại chơi đầu giỏi như Đà Nẵng . Không thấy Việt Anh đá mùa này . Ngoài ra Nirut và Văn Pho đều không phải là hậu vệ cơ bắp và không chiến . Nhất là Nirut chỉ 1.76m với V League giờ quá lạc hậu .
    Chắc HAGL ngã ngựa hay huề .
    2) Thể Công và Bình Dương .
    Thể Công thì là đội tui có cảm tình còn Bình Dương thì tui lại thích ông Chung . Chắc Tc thua nhưng hy vọng là huề . Cho dù TC rất có duyên khi gặp Bình Dương nhưng lão Chung lão sắc xão lắm không dễ ăn Bình Dương . Dẩn U23 VN đoạt Mederka không phải là chuyện đơn giản . Nếu TC thua thì khá nguy hiễm .
  6. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Mối quan hệ giữa Chung gà mái & Hải Lơ cũng không phải là đơn giản...Từng là đồng đội của nhau dưới màu áo Tổng cục đường sắt năm xưa..Bây giờ TC cũng chưa yên vị,còn BD cũng xập xèng thứ hạng nên có thể 2 lão già này không căng sức mà đấm đá nhau cho thiên hạ hưởng lợi...Hòa với thế trận cả hai cùng phòng thủ,để dành sức cho các vòng đấu sau....
  7. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    HAGL chỉ có những tiền vệ tấn công tốt như Li và Lao. Phần còn lại thì chỉ hơn trung bình tí. ĐN nhỉnh hơn HAGL ở hàng tiền đạo và hậu vệ. Chú tiền vệ Rogerio của ĐN quét tốt hơn Duy Quang của HAGL. Nói túm lại là HAGL ít có cửa.
    TC của bác thiếu Xuân Hợp vì thẻ phạt thì phải nên khả năng thua là rất cao.
    Ngoài ra trong lượt trận này còn có trận ĐT gặp QK4. Cả 2 đội đều có lối chơi 7 - 3 nhưng ĐT có dàn cầu thủ nhỉnh hơn với Quý Sửu, Anh Tuấn. Nếu QK4 mà thua cách biệt 2 bàn trở lên thì chắc sẽ lộ rõ bản chất tân binh của mình
  8. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    http://vietnamnet.vn/thethao/vleague/2009/06/852959/
    Vòng 16 V-League 2009

    Sân
    Cặp đấu
    Tỷ số

    Vinh
    (16h00)
    SLNA - Thanh Hoá
    5-1 (KT)
    (Huy Hoàng 18?T, Đình Đồng 32?T, Din Akame 36?T, 85?T, Muranda 41?T; Hữu Thắng 45?T)

    Nha Trang
    (15h30)
    Khánh Hoà - TP.HCM
    3-1 (KT)
    (Jonathan 14?T, Felix 30?T, 90?T+2?T; Mario 39?T)

    Cao Lãnh
    (15h30)
    Đồng Tháp - QK4
    3-1 (KT)
    (Atangana 3?T, Được Em 15?T, Văn Mộc 39?T; Lazaro 28?T pen)
    VTC3 trực tiếp

    Hàng Đẫy
    (16h30)
    T&T HN - ĐT.LA
    4-2 (H2)
    (Cristiano 40?T, Sỹ Cường 47?T, Văn Quân 49?T, Trọng Hải 88''; Antonio 9?T, Việt Thắng 36?T)

    Thiên Trường
    (16h00)
    Nam Định - Hải Phòng
    2-1 (KT)
    (Trọng Lộc 20?T, Amaobi 79?T; Minh Đức 90+2?T)
    VCTV3 trực tiếp

    Chi Lăng
    (16h00)
    Đà Nẵng - HA.GL
    4-1 (KT)
    (Molina 20?T, Merlo 25?T, 76?T, Rafael 73?T; Tăng Tuấn 64?T)
    VTV3 trực tiếp

    Gò Đậu
    (16h00) Bình Dương - Thể Công 1-4 (KT)
    (Huỳnh Kesley 50?T; Xuân Thành 3?T, 9?T, Bảo Khanh 74?T, Vanderlei Lima 84?T pen)

    Vòng đấu của kỉ lục số bàn thắng!
    QK4 đã trở về với bản chất tân binh, ngựa ô, kiểu như Hull city. Thua liền 3 trận, mà toàn thua vỡ mặt, mục tiêu trụ hạng lại tiếp tục được đặt lại với QK4. Trong khi CS.ĐT sau trận thắng này thực sự đã khẳng định, chính họ mới là hiện tưởng của V-league mùa này.
    GĐTLA từ sau khi ông Tô ra đi, trở thành một đội bóng trung bình, thế mới thấy hết được cái hay của ông Tô. Gặp T&T mà thua đến 2-4, không còn gì để bình luận.
    SLNA dễ dàng hấp XMCTTH 5-1, và ... cũng không thấy anh Quyến pig đâu? XMCTTH nhiều khả năng rớt hạng cùng với TPHCM mùa này.
    TPHCM thua K.KH 1-3 , TPHCM chắc một suất rớt hạng.
    Trận cầu đinh SHBĐN gặp HAGL càng cho thấy lợi thế về thể hình cùng lối chơi lật cánh đánh đầu. HAGL với hàng phòng thủ toàn nội hoàn toàn bị SHB ĐN với Almeida , Merlo , Rogerio cho ra bã. Bầu Đức thế là đã việt vị với câu tuyên bố "HAGL 98% vô địch mùa này", ông Đức quên là khi ông đầu tư, thì các thằng khác nó cũng đu theo, và có khi còn đu mạnh tay hơn. Sau quả này không hiểu ông Đức sẽ định thế nào.
    B.BD thua TC 1-4 , như tôi đã nói chúng ta cần cho ông Hải thêm thời gian ... và quả thực ổng không cần nhiều thời gian để chứng tỏ. Trận thắng càng chứng tỏ tài ông Hải hơn tài ông Vương, và ông Chung. Tất nhiên về khoản võ mồm thì cũng là sư phụ.
  9. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Cảm giác TC đá với bọn mạnh lại hay. Sau trận này ông Hải lơ lại "nổ". Xuân Thành người đâu không biết. Vòng trước có chú chê, giờ nó làm cú đúp kìa.
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thể Công thắng bất ngờ quá ...lại may chứ thua thì rất ngu hiễm . Lão Hải Lơ có tài hơn Dũng già nhiều . TC được cứu mùa này âu cũng nhờ Hải Lơ . Nhưng nhiều chú cđv Thể Công còn tiếc ông Dũng lắm ....nên coi bộ Hải Lơ cũng không ở lâu với TC.
    Hải Phòng thì cứ ầm ĩ, hung hãn tấn công thời ông Dũng thì toàn ăn món hồi mã thương gãy be xường . Đá hay đẹp ....để thua thì đẹp làm gì ?
    Được Em không biết còn tuổi đá Sea Games không nhể ....hồi năm ngoái còn thấy đá U23 thì phải ...ghi bàn liên tiếp rồi ...giờ chắc là thủ lĩnh của Đồng Tháp .
    Với việc Thum Thũm thắng ngược GĐT thì TC còn phải phấn đấu thêm để ...trụ hạng .
    Ý trời ...TC thắng trận này HL vững chổ (ít ra 3 trận nữa) và cầu thủ TC nghe Hải Lơ hơn ...cửa TC trụ sáng . Còn Bình Dương thì cđv họ ít có chuyên môn và ý kiến hơn với đội và cũng kiên nhẫn hơn nên mr Chung cũng không lo gì .

Chia sẻ trang này