1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng Hành cùng V League 2009

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 04/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    Chưa kịp nói thì bác này đã nói hộ rồi. đọc cái tít " CV giúp T&T cưa điểm với thể công" của bài thứ 2 về thằng CV mình cứ nghĩ nó ghi bàn, đọc được 2 dòng thì hoá ra em ấy chuyền cho đồng đội ghi bàn. thằng nhà báo nó cưỡng dâm em thế đấy các bác ạ.
    Được bthungvn sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 08/02/2009
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Đây là chuyện ngày thường ở huyện mà. Hai chú Công Vinh và Văn Quyến chắc chắn sẽ ghi bàn trong những trận dưới đây, không thủ môn ói bóng ra ngay chân thì cũng đá phạt đền ghi bàn. Cuối năm chúng ta sẽ có gần chục bài báo ca ngợi một trong hai chú này là chân sút nội tốt nhất của Vi Nít
    SLNA - QK4 (Thủ môn ói bóng ngay chân VQ)
    SLNA - T&T
    SLNA - HP HN
    HP HN - T&T
    TC - SLNA
    TC - T&T
  3. lon_loi

    lon_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Những cái tên nội ghi bàn ở vòng 1 này thì ngoài 1 Vi Đức Anh của TC thì còn có gương mặt cũ vang bóng 1 thời V Quyến ghi 1 ban-thôi cũng mong em nó đã chín chắn hơn rồi, gì chứ hôm nào SLNA ra HN đá nhất định sẽ đi xem ủng hộ VQ hehe. Còn tiền đạo số 1 Công Vinh thì mới dừng lại ở mặt tiềm năng trực tiếp thiết kế đưòng chuyền cuối cùng cho đồng đội ghi bàn gỡ hoà, nếu khả năng săn bàn bẩm sinh của anh vẫn như vậy rất có thể cuối mùa giải anh sẽ phải nhường chức sát thủ lại cho V Quyến đó. Cũng may hôm qua định ra sân xem trận TC-T&T nhưng nghĩ lại rồi thôi đợi mấy trận cầu mang tính vùng miền mới khoái,
  4. newgreenfield

    newgreenfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    1
    "Công Vinh giúp T&T cưa điểm Thể Công
    Chưa đến độ xuất sắc như hai trận chung kết AFF Cup 2008, nhưng chân sút số một Việt Nam vẫn chứng tỏ đẳng cấp với một đường chuyền dọn cỗ, giúp tân binh T&T cầm chân Thể Công trong trận khai mạc V-League 2009 trên sân Hàng Đẫy chiều thứ bảy.
    Trước em cũng chả ghét CV lắm, thấy các bác chưởi oan cho hắn. Nhưng đọc những cái kiểu này, chó nó không ngửi được. Tự nhiên ngét quá.
    Có một ngày chắc nó giật tít: "Tiền đạo XYZ đốt cháy lưới ABC nhờ...vía của Công Vinh"
  5. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    SLNA - QK4 đá với nhau cũng giống như T&T đá với ĐN hay HAGL - BĐ...Mang tiếng là đá vi lích chứ thật sự chỉ là giao hữu nội bộ mà thôi.Thằng Vê Ku ghi được bàn thắng từ đường dọn cỗ của thủ môn đội bạn...Mới bao nhiêu đó mà phe cánh tả đã trỗi dậy hơi mạnh mẽ và có phần ngổ ngáo nữa...Chán thật....
  6. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Vi Đức Anh năm nay 19 tuổi cao khoảng 1m74 khả năng dứt điểm khá tốt. Năm nay mới được đôn lên đội 1 đã ghi được 2 bàn, một trận ở cúp quốc gia.
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    * Sân Pleiku, HAGL - CS.Đồng Tháp: 0-3
    Đội hình ra sân:
    HAGL: Đình Việt; Việt Cường; Văn Pho; Sakda; Thonglao; Duy Quang; Nirut; Minh Thiện; Lee Nguyễn; Công Vương; Agostinho.
    CS. Đồng Tháp: Tấn Trường;Trí Hùng; Duy Khanh; Văn Ngân; Anh Tuấn; Aniekan; Văn Mộc; Được Em; Phước Thạnh; Atangana; Anjembe.

    Những phút đầu tiên, đội chủ nhà gây được sức ép khá tốt lên CS.Đồng Tháp nhưng sau đó HAGL đã gặp phải lối chơi quyết liệt và được tổ chức khá tốt của đội khách.

    Tân binh đắt giá của HAGL, Lee Nguyễn di chuyển rộng ở 2 cánh nhưng gặp phải sự cản phá quyết liệt của các hậu vệ Đồng Tháp.

    Phút 49, hậu vệ Văn Pho của HAGL chuyền về bất cẩn để số 32 của Đồng Tháp là Anjembe cướp được bóng ghi bàn mở tỷ số cho đội khách. Điều đáng chú ý là Văn Pho chính là một cầu thủ cũ của CS.Đồng Tháp.

    Phút 65, lại là ngoại binh Anjembe sút xa từ khoảng cách 20 m nâng tỷ số lên 2-0 cho CS.Đồng Tháp.

    Phút 76, thủ môn Công Vương của HAGL đá bóng trúng chân tiền đạo Anjembe và cầu thủ mang áo số 32 này không bỏ lỡ cơ hội lập cú hattrick cho riêng mình đồng thời nâng tỷ số lên 3-0 cho CS. Đồng Tháp trước HAGL. Sau bàn thua thứ 3 của đội chủ nhà nhiều khán giả đã bỏ về trước màn trình diễn kém cỏi của đội bóng phố Núi.

    Trận đấu đã kết thúc với tỷ số đầy bất ngờ 3-0 nghiêng về đội khách CS.Đồng Tháp. Một cú sốc thực sự đã diễn ra tại Pleiku.
    ================
    Như vậy có lẽ HAGL đá với 4 hậu vệ
    Công Vương.
    Việt Cường Văn Pho Nirut Minh Thiện
    ThongLao Sakda Duy Quang Lee Nguyen
    Đình Việt
    Agos
    ===================
    Có lẽ HAGL lại quả cho ĐT 3 điểm trận này để trả lễ.
    Một vài vị trí nếu đấu với đội khác sẽ thay đổi
    Như Minh Thiện thay bằng Văn Trương. Duy Quang bằng ngoại, trả Việt Anh về tv trụ ...thì sẽ khác hẳn (Duy Quang quá già rồi). Đình Việt bằng Thanh Bình .
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bởi vì đá 2 trận ghi 2 bàn nên mới vào tầm ngắm cho ...U23. Hy vọng sẽ tiếp tục nã pháo đều đặn . Một trung phong thật sự tốt hiệu suất phải cở 0.7/ trận .
  9. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Đừng quên Đức Thiện của BD cũng không phải tồi...Cũng đã nổ súng khi chỉ chơi trong sân từ phút 85 và cũng 2 nho rồi đó....
  10. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Tổng quan về vòng thứ 1.
    Trận TC-T&T: Phút 65 sau khi hậu vệ phải Quốc Long ra sân lần đầu tiên Thể Công đưa ra hàng hậu vệ có chiều cao 1m8 trở nên với sự xuất hiện của Minh Đức phải, Xuân Hợp trái, cặp trung vệ là Phước Tứ và Anh Tuấn. Rất mừng là năm nay dưới sự dẫn dắt của ông Dũng, Minh Đức U22 sẽ thường xuyên xuất hiện và hy vọng điều đó sẽ làm cho Đức trưởng thành hơn. Người đá hay nhất trong hàng phòng ngự TC chính là Anh Tuấn (14) với tư chất của thủ lĩnh chứ không phải Phước Tứ. Bên T&T Tiến Dũng cựu cầu thủ Hoà Phát cũng có một trận đấu rất hay. Theo tôi cầu thủ quan trọng nhất quyết định sự thành công của T&T chính là Hồng Minh, mọi đường chuyền phát động đều qua chân Minh. Năm nay 31 tuổi có lẽ đến vòng 10 thể lực đi xuống kèm theo sự đi xuống của T&T.
    Trận SLNA-QK4: Lượt đi SLNA thắng lượt về QK4 thắng? Bàn thắng của VQ có lẽ là bàn thắng dễ dàng nhất đối với mọi cầu thủ thế mà có thằng cha phóng viên đã định bầu VQ là cầu thủ của vòng. Đ'' hiểu?
    Trận Thanh Hoá - TPHCM: Có lẽ năm nay TPHCM là ứng cử viên hàng đầu xuống hạng: nội binh yếu, ngoại binh yếu, yếu tố truyền thống không còn sau khi đổi tên.
    Trận Đồng Tháp - HAGL: Sau trận này có lẽ bầu Đức phải hiểu rằng HAGL chỉ có 2% cơ hội vô địch VL. Với một hàng thủ với cặp trung vệ Văn Pho to người nhưng không có tư duy - Nirut đã qua thời kỳ đỉnh cao HAGL khó có hy vọng.
    Trận BD-Nam Định: Có lẽ năm nay một lần nữa BD lại vô địch.
    Trận Đà Nẵng - Hải Phòng: Khoảng vòng thứ 5 Hải Phòng nên thương lượng với Lê Thuỵ Hải và sa thải ông Đần với những thành tích yếu kém của mình.

Chia sẻ trang này